Chương 1521

Tố chất cơ thể

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong dự tính của Tề Nguyên, văn minh Mẫu Tinh rất có thể sẽ trở thành một siêu văn minh đa nguyên, nơi hội tụ của nhiều chủng tộc, nhiều nền văn hóa, kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học kỹ thuật và sức mạnh siêu phàm. Về phương diện khoa học kỹ thuật, dưới sự hỗ trợ của Trúc Mộng Sư, nền tảng này sẽ đạt tới một tầm cao mới, sở hữu trình độ kỹ thuật cực hạn. Dù là trong đời sống sinh hoạt, hay chế tạo chiến hạm cơ giáp, cho đến những tiêu chuẩn công nghệ hiện đại vượt quy cách, tất cả đều phải đứng ở vị trí hàng đầu. Trình độ này nhất định phải nghiền ép hoàn toàn Đông Lâm văn minh, tiến tới một đẳng cấp cao hơn, để sau này khi đối mặt với bất kỳ văn minh khoa học kỹ thuật nào cũng không rơi vào thế hạ phong. Về phương diện siêu phàm, mục tiêu chắc chắn là phát triển toàn diện. Việc các hệ thống độc lập tự tiến bộ, cũng như sự dung hợp giữa các hệ thống khác nhau đều vô cùng quan trọng. Các hệ thống riêng lẻ bao gồm Linh Văn, Vu thuật, Khảm lỗi, cơ giáp, dược tề, ngự thú, điều khiển thực vật... Mỗi loại kỹ thuật đều có tư cách phát triển đến cảnh giới cao hơn. Tuy hiện tại nhiều kỹ nghệ có vẻ như đã đi tới tận cùng, nhưng thực tế chúng hoàn toàn có tiềm năng để tiến thêm bước nữa. Chẳng hạn như Linh Văn, việc dung hợp đa Linh Văn chính là một kỹ thuật đỉnh cao có thể đạt tới cấp Chủ Tể, đặc biệt là sự kết hợp của các thuộc tính hiếm có đã tạo nên Hư Không Trường Thành. Sự dung hợp giữa Sinh và Tử cũng đã giúp Tề Nguyên đột phá cấp Chủ Tể. Hiện nay, ngày càng có nhiều tổ hợp Linh Văn khác nhau bắt đầu xuất hiện và được thử nghiệm sáng tạo, đây là một hiện tượng cực kỳ tốt. Thế nhưng, những kỹ nghệ khác dường như đang bị kẹt lại, chưa thể bước ra bước cuối cùng. Vu thuật làm sao để đạt tới cảnh giới cao hơn? Vu thuật nên biến hóa thế nào, tiến bộ ra sao? Là tiếp tục tinh luyện sức mạnh của một thuộc tính đơn lẻ, hay là dung hợp các thuộc tính Vu thuật khác nhau để tạo thành loại Vu thuật dung hợp tương tự như Linh Văn? Cơ giáp và Khảm lỗi vốn dĩ cùng một gốc mà ra, tương lai của chúng nằm ở đâu? Kỹ thuật cơ giáp ngày nay càng lúc càng tiên tiến, đặc biệt là sau khi tiếp nhận các đặc điểm của Thần Giáp và được Trúc Mộng Sư cải tiến, đã có thể tạo ra những bộ cơ giáp đỉnh cao cấp Vương Hậu kỳ. Nhưng muốn tiến xa hơn nữa thì phải đi con đường nào? Ngự thú, điều khiển thực vật cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau bao năm nỗ lực cùng sự hỗ trợ từ các loại kỹ thuật khác, chúng đã đi tới cực hạn của cấp Vương. Song, cơ hội để bứt phá thêm vẫn chưa hề lộ diện. Với những kỹ thuật đã đạt tới cấp bậc này, muốn dựa vào ưu thế số đông để suy diễn và diễn hóa ra nội dung tầng thứ cao hơn là việc cực kỳ khó khăn. Khi đã chạm tới cấp Vương, sẽ không còn chuyện ba anh thợ giày gộp lại bằng một Gia Cát Lượng. Khoảng cách về chất lượng không thể dùng số lượng để bù đắp. Tề Nguyên chỉ có thể kỳ vọng vào một cường giả đỉnh cao nào đó giống như hắn, khi đột phá sẽ thuận tay dẫn dắt luôn những kỹ thuật này tiến vào cảnh giới cao hơn. Ví dụ như Quân, năng lực cấp Chủ Tể mà vị ấy lĩnh hội thuộc về "dung hợp", trong khi bản thân lại nắm giữ các kỹ thuật đan dược, trận pháp, phù lục. Biết đâu khi vị ấy đột phá lên Chủ Tể, những kỹ thuật này cũng sẽ theo đó mà thăng hoa. Dù sao đi nữa, tương lai của phe siêu phàm vẫn tràn đầy tiềm năng vô hạn, chỉ là cần rất nhiều thời gian để phát triển, sáng tạo và chiêm ngưỡng phong cảnh ở tầng thứ cao hơn. Mà tất cả, suy cho cùng vẫn quay về vấn đề Khởi Thủy Chi Khí! Các cấp Vương khác muốn đột phá không thể thiếu Khởi Thủy Chi Khí! Bản thân gã Chủ Tể như hắn muốn đạt tới cảnh giới cao hơn cũng cần đến Khởi Thủy Chi Khí! Gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, Tề Nguyên dồn toàn bộ tâm trí vào việc dẫn dắt văn minh. Trước mắt hắn lại là một hành tinh không có linh khí. Hắn vẫn kiểm tra tình hình văn minh này như thường lệ, phát hiện ra rằng dù thiếu thốn linh khí, khoa học kỹ thuật ở đây cũng đã phát triển tới mức khá cao. Họ đã thoát ly khỏi thời đại phong kiến, tiến vào thời đại số hóa. Tuy nhiên, công nghệ của họ so với nhân loại vẫn có chút cách biệt. Dù sao mỗi văn minh khi đi trên cùng một con đường thì ở những chi tiết nhỏ vẫn luôn có sự khác biệt nhất định. Thế nhưng Tề Nguyên không quá để tâm đến sự phát triển khoa học kỹ thuật. Trong điều kiện hoàn toàn không có sức mạnh siêu phàm hay linh khí, khoa học kỹ thuật không thể đi tới cảnh giới quá cao, thậm chí việc miễn cưỡng rời khỏi hành tinh đã là giới hạn rồi. Nếu muốn nâng cao thực lực công nghệ hơn nữa, tất yếu phải tiếp xúc với các vật chất siêu phàm và nguồn năng lượng khổng lồ hơn, khi đó đã thoát ly khỏi phạm trù văn minh khoa học kỹ thuật phổ thông. Vì vậy, không phải cứ thấy văn minh này theo hướng kỹ thuật là Tề Nguyên sẽ dẫn dắt họ trở thành văn minh khoa học kỹ thuật. Họ chỉ vì bất đắc dĩ, bị ép phải chọn con đường này mà thôi. Còn việc cuối cùng dẫn dắt họ trở thành loại văn minh nào, còn phải xem bản chất sinh mệnh của họ. Mặc dù số lượng nhân loại trong vũ trụ không ít, nhưng giữa những con người ở các hành tinh khác nhau vẫn có sự chênh lệch lớn. Đó có thể là sự khác biệt ở tầng lớp gen, cấu trúc cơ thể, hoặc là phương diện xương cốt cơ bắp, tóm lại là không hoàn toàn giống nhau. Khi xem xét tình hình của văn minh này, Tề Nguyên lập tức nhận ra điểm bất thường trong cơ thể họ. Hắn nhận thấy rõ ràng tố chất cơ thể của văn minh này rất mạnh! Tất nhiên, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì chẳng thấy gì lạ, kích thước vẫn như người bình thường. Phụ nữ phổ biến từ 1m5 đến 1m7, đàn ông từ 1m6 đến 1m9, đều nằm trong phạm vi nhân loại bình thường. Hơn nữa cũng không có ai sở hữu cơ bắp quá mức cường điệu, đa phần dáng người cân đối, không khác biệt mấy so với nhân loại ở Mẫu Tinh. Thậm chí nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, nhân loại của văn minh Thần Áo trông còn cường tráng hơn, giống một văn minh có thể chất mạnh mẽ hơn họ. Thế nhưng, khi Tề Nguyên dò xét sâu vào bên trong, hắn đã phát hiện ra những hiện tượng kỳ lạ. Đó là những thông tin về xương cốt, cơ bắp và kinh mạch của họ. Ai cũng biết nhân loại có tổng cộng 206 khúc xương, tạo nên một cơ thể với các khớp xương linh hoạt. Vậy mà nhân loại ở văn minh này, trong cơ thể lại có tới hơn 600 khúc xương. Trong khi ngoại hình tổng thể không khác gì con người, số lượng xương lại nhiều gấp ba lần. Điều này có nghĩa là họ có thể thực hiện được cực kỳ nhiều động tác tinh vi, đồng thời trong cùng một khối lượng cơ thể, họ có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp hơn. Đồng thời, số lượng cơ bắp, mạch máu và linh mạch của họ cũng vượt xa nhân loại bình thường, gần như gấp vài lần. Điều này đồng nghĩa với việc cường độ cơ thể của họ sở hữu giới hạn cực cao. "Cơ thể thật đặc biệt!" Tề Nguyên cũng không nhịn được mà cảm thán. Nếu ở cùng chiều cao và cân nặng, nhân loại của văn minh này có thể bộc phát sức mạnh gấp ba lần trở lên so với người bình thường. Thậm chí ngay cả máu của họ cũng đặc hơn, tốc độ lưu thông nhanh hơn, tràn đầy cảm giác sức mạnh mãnh liệt. Sau khi xác định được đặc điểm của văn minh này, Tề Nguyên cũng đã biết nên dẫn dắt họ phát triển theo hướng nào. Đã là một văn minh sở trường về tố chất cơ thể, vậy thì hãy tiếp tục tôi luyện thân thể họ, để họ tận dụng đặc điểm của chính mình mà đi ra một con đường riêng.