Chương 1524
Virus lan tràn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hơn nữa, bản thân khả năng kháng virus của cô ta vốn khá mạnh, có thể chống chọi lại sự xâm nhập của mầm bệnh ở một mức độ nhất định.
Tề Nguyên có thể khẳng định, nếu cô ta không trực tiếp nuốt chửng chất lỏng chứa nồng độ virus cực cao kia, mà chỉ lây nhiễm qua đường hô hấp trong không khí, thì xác suất lớn là có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể, sở hữu thực lực mạnh mẽ hơn để hoàn thành kế hoạch tiến hóa sinh mệnh.
Chỉ tiếc là lượng virus cô ta hấp thụ vào quá nhiều, các chức năng cơ thể căn bản không thể chống đỡ nổi, nên cuối cùng vẫn biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ.
Có điều, ngay cả khi đã biến thành tang thi, những biến đổi bên trong cơ thể cô ta vẫn có điểm khác biệt so với các đồng loại khác.
Một lượng lớn chất lỏng màu xanh đen sau đợt lây nhiễm đầu tiên đã phân tán đến mọi ngóc ngách, len lỏi vào từng cơ quan và mạch máu. Nhưng cơ thể cô ta dường như vẫn đang vận hành một cách chậm chạp, tạo ra những biến chuyển khó lường. Virus không ngừng vận động, thay đổi và chảy tràn rồi tụ hội lại bên trong.
Cho đến cuối cùng, phần lớn chất lỏng xanh đen đó từ từ dồn về phía đầu, sau nhiều lần tôi luyện, chúng lại dần hóa thành một viên tinh thạch màu trắng.
Lúc này, cơ thể cô ta trở nên khô héo hơn bao giờ hết, tựa như toàn bộ năng lượng đã bị vắt kiệt. Các thớ cơ bám chặt lấy khung xương, hiện rõ vẻ gầy gò chỉ còn da bọc xương.
Thế nhưng trong trạng thái ấy, tố chất cơ thể của cô ta lại tăng vọt, đạt tới một đẳng cấp cực cao, thực lực thăng tiến vượt xa những con tang thi thông thường. Nhờ các khối cơ cực kỳ kiên cố, cô ta chỉ cần khẽ nhún người là có thể nhảy cao tới vài mét, hơn nữa năng lượng trong người dường như là vô tận.
"Đây là... đã hoàn thành vòng tiến hóa đầu tiên rồi sao?"
Tề Nguyên lẩm bẩm tự nhủ, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi lo âu. Nhân loại còn chưa tiếp xúc với loại năng lượng này, thậm chí còn chưa xuất hiện người tiến hóa nào, vậy mà trong đám tang thi đã có kẻ hoàn thành vòng tiến hóa đầu tiên, tiến độ này quả thực quá nhanh.
Nếu cứ để mặc cho tang thi phát triển với tốc độ vượt xa con người như vậy, nhân loại sẽ chẳng còn mấy hy vọng.
Theo ý nghĩ hiện tại của Tề Nguyên, tốt nhất là nên trực tiếp giết chết con tang thi có thực lực quá mạnh trước mắt này để duy trì sự cân bằng giữa người và quỷ, đảm bảo kịch bản Ngày Tận Thế diễn ra suôn sẻ.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc kế hoạch lần này vốn dĩ chính là Ngày Tận Thế, Tề Nguyên cân nhắc một hồi rồi cuối cùng vẫn không ra tay. Mọi sự phát triển trong cõi u minh đều đã có định số, dù thành hay bại cũng đã được an bài, không phải là thứ hắn có thể tùy ý xoay chuyển.
Tề Nguyên thở dài một tiếng, tiếp tục ẩn mình trong không gian kín đáo xung quanh, lặng lẽ quan sát sự vận động của thế giới này.
Sự lây nhiễm virus trên máy bay suy cho cùng cũng chỉ là một phần trong toàn bộ quá trình lây lan toàn cầu. Tuy nó gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tại một địa điểm nhất định, nhưng vẫn khó có thể tác động đến cục diện chung trong thời gian ngắn.
Hiện nay, trên phạm vi toàn hành tinh, virus trôi nổi trong không khí đã bắt đầu bị con người hấp thụ, những biến đổi kỳ lạ cũng dần xuất hiện.
Đầu tiên là tại các khu vực tập trung đông dân cư, bắt đầu có lượng lớn người bị sốt, cảm mạo và chảy nước mũi màu đỏ nhạt.
Trong nhất thời, toàn xã hội loài người lâm vào cảnh hoang mang lo sợ! Có điều bọn họ không hề nghĩ đó là tang thi, bởi lẽ mọi thông tin liên quan đều đã bị giới chức trách phong tỏa, chỉ có một nhóm rất nhỏ người biết chuyện.
Mọi người chỉ đơn thuần cho rằng đây là một loại bệnh truyền nhiễm cực kỳ đáng sợ nên vô cùng sợ hãi, hầu như đều trốn biệt trong nhà, gây ra cú sốc lớn cho toàn xã hội. Không ít người đã thu mua một lượng lớn thực phẩm, dự định cố thủ trong nhà chờ đến khi dịch bệnh kết thúc mới ra ngoài.
Thế nhưng, sở dĩ bọn họ chưa biểu hiện triệu chứng phát bệnh chỉ là vì khả năng kháng tính tương đối cao, chứ không phải vì họ không hấp thụ virus. Do đó, dù có ra khỏi cửa hay không thì kết quả vẫn như nhau.
Dù vậy, lựa chọn trốn trong nhà không nghi ngờ gì là vô cùng sáng suốt! Bởi vì, không phải ai cũng sẽ biến thành tang thi.
Sau khi nhiễm virus, đại khái sẽ xuất hiện ba tình huống:
Loại thứ nhất là trực tiếp biến thành tang thi, mất đi lý trí, trở thành quái vật chỉ biết ăn thịt.
Loại thứ hai là những người có khả năng tiếp nhận virus ở mức trung bình. Họ bị virus kích thích nhưng mức độ lại không đủ mạnh, nên cuối cùng chỉ bị một trận cảm mạo nhẹ, vừa không tiến hóa cũng chẳng biến thành tang thi. Tuy nhiên, nhóm người này thực tế có thể thông qua tu luyện sau này để kích phát năng lực bản thân ở một mức độ nhất định.
Loại thứ ba là những người có khả năng hấp thụ virus tốt, tố chất cơ thể mạnh mẽ, có thể hoàn mỹ dung hợp với virus và kích phát tiềm năng trong người, cuối cùng trở thành người tiến hóa.
Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ vẫn chưa chính thức bắt đầu, xã hội loài người vẫn đang đối phó với tai họa này như một đợt dịch bệnh diện rộng. Ban đầu, các triệu chứng sau khi nhiễm không quá nghiêm trọng, cùng lắm là sốt, ho và chảy nước mũi có lẫn sợi máu.
Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chính khiến nước mũi lẫn máu là do các cơ quan nội tạng trong cơ thể họ đã bắt đầu bị virus tấn công và xuất hiện tổn thương. Những tổn thương này rất nhỏ, không hề rõ ràng, lại xảy ra đồng loạt ở mọi bộ phận nên khiến các bác sĩ rất khó nhận ra. Ngay cả khi phát hiện cơ quan có dấu hiệu suy kiệt nhẹ, họ cũng chỉ nghĩ đó là do cơ địa vốn có của bệnh nhân.
Nhưng sau đó, nhóm người tiếp xúc với virus sớm nhất bắt đầu xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng hơn: cơ thể lở loét, trên da mọc đầy mụn độc, mủ xanh đen không ngừng chảy ra, cơ thể ngày càng suy nhược.
Hiện tượng kinh khủng này dù quốc gia có muốn phong tỏa cũng đã hoàn toàn không thể ngăn chặn tin tức được nữa, khiến cả xã hội loài người rơi vào hoảng loạn tột độ. Người dân bình thường cảm thấy ở lại thành phố không còn tác dụng gì, nên nhiều người đã trốn về nông thôn để tránh bị lây nhiễm.
Một số quan chức quyền quý hoặc các nhà doanh nghiệp lớn nắm giữ kênh thông tin mật đã lập tức thực hiện công tác phòng bị. Họ bắt đầu xây dựng các nhà lá (nhà lá) có độ an toàn cực cao ở những vùng hẻo lánh, đủ điều kiện sinh sống trong nhiều năm với đầy đủ hệ thống trồng trọt thực phẩm, tuần hoàn năng lượng và không khí.
Bọn họ nhanh chóng dọn vào ở trong thời gian ngắn nhằm lẩn tránh thảm họa này. Không còn nghi ngờ gì nữa, những cách làm này thực sự rất đúng đắn. Dù là trốn về nông thôn hay xây dựng căn cứ trú ẩn thì đều giúp họ có môi trường sống tốt hơn trong thời kỳ mạt thế, đồng thời tránh việc phải đối mặt với tang thi ở giai đoạn đầu.
Chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng trong sự hỗn loạn ban đầu, giữ lại mồi lửa sinh mệnh, thì tương lai vẫn còn hy vọng.
Thế nhưng trong thành phố, nỗi sợ hãi vẫn không ngừng lan rộng. Và vào ngày thứ bảy kể từ khi virus phát tán, con tang thi đầu tiên bị biến đổi cuối cùng đã xuất hiện!