Chương 1526

Tìm kiếm nơi tập trung

Đăng ngày 30/08/2026

19
Một khi không thể ngăn chặn sự bùng phát ngay từ trước khi thảm họa bắt đầu, thì cơn đại nạn tận thế tang thi này sẽ chẳng còn cơ hội cứu vãn. Bởi lẽ, phương thức lây lan của loại virus này là toàn diện và cực kỳ khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt đã khiến cả một thành phố hoàn toàn thất thủ. Tề Nguyên đứng lơ lửng trên tầng không, đưa mắt nhìn xuống thành phố đầu tiên phát sinh dịch bệnh. Chỉ trong vỏn vẹn hai ngày rưỡi ngắn ngủi, khắp các đường phố đã chật kín những thây ma đang vật vờ di chuyển. Hàng loạt xe cộ nằm ngổn ngang trên đường, tạo nên những đoạn ùn tắc kéo dài. Có chiếc vẫn còn bốc lên từng luồng khói đen kịt, có chiếc lại vấy đầy những vết máu loang lổ, vẽ nên một bức tranh đô thị đổ nát và hoang tàn. Bên cạnh những tòa cao ốc, mảnh kính vỡ rơi vãi khắp nơi. Trên những bức tường cũng hằn lên từng vệt máu dài do ngón tay con người cào xước để lại. Cả thành phố chìm trong sự im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng bước chân lê lết của đám tang thi trên phố và những tiếng gào rú khàn đục, trầm thấp, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình ớn lạnh. Có lẽ trong thành phố này vẫn còn người sống. Họ đang lẩn trốn ở những góc khuất khác nhau, có thể là trong chính căn nhà của mình, trong siêu thị, hay dưới các hầm trú ẩn phòng không... Đâu đó vẫn còn những người may mắn sống sót, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bởi họ đã sớm nhận ra rằng, lũ tang thi này có thính giác và khứu giác cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, họ sẽ bị phát hiện và kéo theo cả một bầy quái vật vây công. Tất cả nhân loại đều đã rút vào bóng tối, cố gắng kéo dài hơi tàn trong cơn đại nạn này để tìm kiếm một tia hy vọng mong manh. Trong thành phố vẫn còn sót lại chút ít thực phẩm và nguồn nước sạch. Dựa vào những nhu yếu phẩm đó, họ có thể gượng ép duy trì sự sống, nhưng rốt cuộc có thể cầm cự được bao lâu thì chẳng ai dám chắc. Ban đầu, họ còn cố gắng dùng radio hoặc điện thoại để liên lạc với bên ngoài, và may mắn là vẫn còn kết nối được vì hệ thống điện của thành phố chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Nếu đây chỉ là thảm họa của riêng một thành phố, họ có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót, vẫn còn hy vọng được giải cứu. Thế nhưng... đây lại là thảm họa của toàn nhân loại. Khi virus tang thi bùng phát trên quy mô toàn cầu, các khu vực của quốc gia lần lượt sụp đổ. Quân đội cũng mất đi khả năng kháng cự trong thời gian ngắn, binh lính phải tháo chạy khỏi quân doanh để tìm nơi trú ẩn an toàn. Các công xưởng lớn nhỏ ngừng hoạt động, sự phát triển của xã hội hoàn toàn đình trệ. Từ hệ thống điện lưới, nguồn nước, thông tin liên lạc cho đến giao thông... tất cả đều sụp đổ hoàn toàn chỉ trong chớp mắt. Điều này đồng nghĩa với việc đại đa số các thành phố sắp tới sẽ lâm vào cảnh mất điện, mất nước, không còn bất kỳ nguồn cung cấp tài nguyên sinh hoạt cơ bản nào. Văn minh nhân loại chính thức rơi vào trạng thái tê liệt. Đối mặt với tình cảnh này, những người còn kẹt lại trong các thành phố đã thất thủ phải đối diện với một thực tại tuyệt vọng. Họ không thể liên lạc với bên ngoài, nước điện đều cắt, thời gian như chìm vào bóng tối vô tận, chỉ còn lũ tang thi đáng sợ tràn ngập khắp nơi. Dù vậy, con người vẫn tích cực tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Phần lớn lúc đầu đều chọn cách trốn trong phòng, nhưng khi lương thực cạn kiệt, họ không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Họ buộc phải rời khỏi tổ ấm của mình, lẻn vào nhà hàng xóm để tìm kiếm nhu yếu phẩm nhằm duy trì nhu cầu sống tối thiểu. Trong khi họ đang nỗ lực cầu sinh, các quốc gia trên thế giới cũng gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Cả hành tinh không còn lấy một ánh đèn, những đô thị thời hiện đại đầy rẫy công nghệ chỉ sau một đêm đã quay trở lại thời kỳ dã man. Mà tất cả những biến đổi kinh hoàng này chỉ diễn ra trong vòng vài ngày ngắn ngủi! Có thể thấy, một thảm họa sinh hóa khủng khiếp có thể hủy diệt hoàn toàn một nền văn minh trong thời gian cực ngắn. Đây chính là một phương thức tàn khốc, một đòn tấn công hạ bậc thực sự. Vào thời khắc nguy cấp nhất của nhân loại, quốc gia vẫn lựa chọn giãy giụa một phen. Họ dùng phương tiện cuối cùng để phát đi một đoạn ghi âm tới tất cả các máy thu thanh trên toàn quốc. 【Gửi tới những con người nhận được thông điệp này, đây là thông báo cuối cùng từ trung tâm. Toàn bộ lãnh thổ đã thất thủ, bao gồm cả quân đội, trường học, bệnh viện, nhà ga... 99% các thành phố đã trở thành nơi tập trung của quái vật. Quốc gia đã không còn đủ sức để cứu giúp bách tính, mong mọi người hãy tích cực tự cứu lấy mình, tìm kiếm cơ hội sống sót, đóng góp sức mạnh của mình cho sự trường tồn của nhân loại.】 【Kể từ hôm nay, chính thức định danh loại quái vật này là tang thi! Tang thi có khả năng lây nhiễm cực mạnh, dù là bị cào hay bị cắn, chỉ cần máu tiếp xúc với chúng là sẽ bị nhiễm bệnh và biến đổi thành tang thi trong vòng từ một đến ba giờ.】 【Tang thi có thính giác cực nhạy, tất cả những ai nghe thấy thông báo này hãy cố gắng giữ im lặng, ẩn nấp trong các khu vực cách âm tốt như hầm trú ẩn phòng không, tránh tiếp xúc trực tiếp với chúng.】 【Nguồn nước trong tự nhiên xin đừng sử dụng trực tiếp, vì rất có thể đã nhiễm virus tang thi. Hãy lọc nhiều lớp và đun sôi trước khi dùng.】 【Thời gian tới, quốc gia sẽ dốc toàn bộ sức lực còn lại để thiết lập 12 Nơi Tập Trung văn minh nhân loại cuối cùng tại Ích Kinh, Trường Hà, Lạc Thành, Sàn Hà, La Hải... Những ai nhận được tin này có thể tìm đường đến đó.】 【Nếu không đủ khả năng di chuyển đến các nơi này hoặc ở quá xa, mọi người có thể tự thiết lập các Nơi Tập Trung nhỏ. Mong những người còn sống sót hãy đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tìm kiếm cơ hội sinh tồn trong thế giới tận thế tang thi này. Chúc toàn thể nhân loại cùng cố gắng vì sự tiếp nối của chủng tộc!】 【Thông tin từ đài phát thanh chính thức, đây là lời dặn dò cuối cùng của chính phủ dành cho toàn thể nhân dân...】 Trên khắp cả nước, chỉ cần ai có máy thu thanh là đều có thể nhận được thông điệp này. Rất nhiều người đang trốn trong những góc tối tăm, lắng nghe tiếng rè rè phát ra từ radio cùng giọng nói trầm đục khàn khàn kia, chỉ cảm thấy thế giới một lần nữa chìm vào bóng tối. Không có cứu viện, không có quân đội, cũng chẳng còn quốc gia... Đây không phải là sự sụp đổ của một thành phố, mà là sự sụp đổ của một quốc gia, thậm chí là của cả nền văn minh nhân loại. Ngọn đuốc văn minh của toàn thế giới đã bị dập tắt. Đây không còn đơn thuần là chuyện duy trì văn minh nữa, mà là sự kế thừa mồi lửa của nhân loại, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ hoàn toàn diệt vong. Lòng người trĩu nặng. Họ có thể trốn trong nhà, trong siêu thị, trong hầm ngầm hay hầm phòng không, nhưng họ có thể trốn được bao lâu? Sớm muộn gì cũng có ngày thức ăn cạn sạch, nước uống hết sạch, lúc đó họ buộc phải dấn thân vào những đô thị đầy rẫy tang thi để tìm kiếm tài nguyên. Hơn nữa, sau khi nghe tin quốc gia đã thiết lập 12 Nhà lá chính thức, trong lòng nhiều người lại nhen nhóm lên tia hy vọng cuối cùng. Nếu có thể chạy đến những nơi đó, ít nhất họ sẽ không phải sống chung với lũ tang thi, có thể gượng ép sinh tồn dưới sự bảo vệ của quốc gia. Đó có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất rồi. Vì vậy, ý nghĩ đầu tiên của đại đa số mọi người sau khi nghe tin là tìm đường đến Nơi Tập Trung chính thức. Tuy nhiên, muốn vượt qua một quãng đường dài đằng đẵng để sang một thành phố khác tìm kiếm nơi tập trung, đó lại là một việc khó khăn muôn vàn. Vào thời điểm tang thi chưa bùng phát, thông qua tàu cao tốc, tàu hỏa hay máy bay, có lẽ chỉ mất vài giờ đồng hồ là tới nơi.
Tìm kiếm nơi tập trung — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ