Chương 1541
Ưu thế và khiếm khuyết của tân nhân loại
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đó là một loại sức mạnh bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch, sở hữu nội hàm cực kỳ cổ xưa, đồng thời cũng có thể bộc phát ra uy lực vô cùng khủng bố. Đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một con đường được trời chọn.
Trong những năm qua, bọn họ vẫn luôn không ngừng phát triển và tiến bộ, hiệu quả chủ yếu thể hiện ở hai phương diện.
Đầu tiên chính là sự phát triển về thể chế bên trong văn minh thú nhân!
Thực tế, đối với các văn minh khác, việc phát triển chế độ văn minh là một chuyện tương đối đơn giản, nhưng với văn minh thú nhân thì lại hoàn toàn khác biệt.
Bởi vì mang trong mình một nửa gen dã thú, điều này dẫn đến việc bọn họ luôn sống trong một xã hội nguyên thủy bẩn thỉu và hỗn loạn. Khả năng lao động tay chân của bọn họ cũng tương đối yếu, không biết dệt vải, chẳng thạo canh tác, cũng không biết chăn nuôi, thậm chí ngay cả ngôn ngữ và văn hóa cũng ở mức độ rất thấp.
Ngoại trừ thực lực tương đối mạnh ra, các phương diện khác của bọn họ đều không bằng nhân loại. Đây cũng có thể coi là một nỗi bất lực, dù sao đó cũng là nhược điểm bẩm sinh của chủng tộc này.
Bọn họ sinh ra là để dành cho chiến tranh chứ không phải để sáng tạo văn minh. Bọn họ thích hợp với việc đi cướp bóc trong vũ trụ hơn là trở thành một văn minh làm ruộng an ổn.
Tính đến thời điểm hiện tại, tuyệt đại đa số thực phẩm của văn minh thú nhân đều phải mua từ văn minh Mẫu Tinh. Đổi lại, bọn họ sẽ nhận làm một số công việc thuê mướn, giúp văn minh Mẫu Tinh tuần tra, đánh dẹp hải tặc, hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ và công tác đặc thù.
Lúc mới nghe về những điều này, Tề Nguyên cũng không nhịn được mà bĩu môi. Thế này thì khác gì nuôi một đám thú cưng đâu chứ?
Thế nhưng, đây lại chính là phương thức phát triển của văn minh thú nhân. Cũng may là thực lực của văn minh Mẫu Tinh quá mạnh, nếu không bọn họ đã trực tiếp ra tay cướp bóc rồi.
Thậm chí Tề Nguyên còn nghe nói, văn minh thú nhân vốn dĩ định cướp bóc văn minh vương triều của 001. Lúc đó văn minh 001 còn khá yếu, đã bị bọn họ tàn sát và san phẳng mất mấy thành phố.
Sau này, khi phía Mẫu Tinh biết chuyện mới ra tay ngăn cản, tránh cho thảm họa này tiếp tục bùng phát.
Điều này đủ để thấy rằng, bản chất của văn minh thú nhân vẫn tràn ngập máu tanh và bạo lực. Cũng chính vì tính chất như vậy nên sự phát triển hiện nay của văn minh này không được nhanh cho lắm.
Muốn tìm được một con đường phát triển thần tốc, bọn họ vẫn cần phải tự mình nỗ lực nhiều hơn.
Về phần văn minh tang thi thì không cần bàn cãi nhiều, vẫn đang phát triển một cách bài bản. Đây có lẽ là văn minh có tiềm lực cao nhất trong số bốn văn minh.
Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn thoát ly khỏi nhân loại, mượn nhờ sức mạnh huyết nhục quỷ dị kia để kích phát tiềm năng ẩn sâu trong cơ thể, trở thành một chủng tộc cao cấp hoàn toàn mới.
Hiện tại chẳng qua là do quân số còn ít, đang ở giai đoạn tiền kỳ phát triển. Một khi tổng nhân khẩu của văn minh ngày càng đông, thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ càng lúc càng mạnh.
Hơn nữa, đây là một văn minh không có điểm yếu nào rõ rệt.
So về trí tuệ, chỉ số thông minh của bọn họ còn cao hơn cả người bình thường, lại có thể vận dụng hoàn hảo những kiến thức trong đầu. Chỉ cần vài trăm người là đã có thể xây dựng nên thành phố, trực tiếp tiến vào thời đại thông tin phát triển cao độ.
Khả năng sáng tạo của bọn họ cũng không hề yếu. Những vật phẩm công nghệ hiện đại mà bọn họ phát triển có trình độ kỹ thuật rất cao, tư duy cũng cởi mở hơn hẳn nhân loại bình thường.
So về cơ thể, tố chất cơ thể của bọn họ cũng vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ đi lên từ tang thi, lại còn là những tồn tại từ cấp 6 trở lên, nên tố chất cơ thể cực cao.
Thế hệ tang thi thứ hai do bọn họ sinh ra, vừa chào đời đã sở hữu chiến lực không tầm thường. Đến khi trưởng thành, tất cả đều có thể đạt tới trình độ tang thi cấp 6. Năng lực này ngay cả nhân loại ở Mẫu Tinh cũng không có được.
Kể cả ở Mẫu Tinh, tuyệt đại đa số mọi người khi sinh ra cũng chỉ là người bình thường, căn bản không thể sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy.
Chỉ có một bộ phận nhỏ những tồn tại thực lực hùng hậu thì hậu duệ sinh ra mới có thực lực cực mạnh ngay từ đầu.
Thậm chí nếu xét về tiềm lực, tiềm lực của tân nhân loại thuộc văn minh tang thi cũng rất cao. Mỗi người trong số bọn họ đều có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, khởi điểm đã là cấp 6, tuyệt đại đa số có thể đạt tới cấp 7, cấp 8.
Nếu đối chiếu với Mẫu Tinh, điều này tương đương với việc mỗi đứa trẻ sinh ra đều có thể đạt tới mức Cấp Hiếm Có và Cấp Hoàn Mỹ. Đây là một hiện tượng cực kỳ đáng sợ.
Tuy nhiên, chủng tộc này cũng có một khuyết điểm duy nhất, đó là tỷ lệ sinh sản khá thấp.
Vì phẩm chất chủng tộc cao, tiềm lực lớn, nên tương ứng với đó, độ khó trong việc phồn diễn hậu duệ cũng sẽ cao hơn. Đây có thể coi là một sự cân bằng cho sức mạnh của một văn minh.
Nếu không, bao nhiêu ưu thế đều bị chiếm hết thì bọn họ chẳng khác nào thần tộc rồi!
Dù đã phát triển suốt mấy chục năm, số lượng tân nhân loại của văn minh tang thi vẫn chỉ khoảng 1 vạn. Cộng cả tân nhân loại trên lục địa và dưới đại dương lại, cũng chỉ miễn cưỡng đạt hơn 25.000 người.
Điều này do vài nguyên nhân tạo thành.
Đầu tiên là vì cấp độ tư duy và cấp độ cơ thể của bọn họ quá cao, nên so với nhân loại bình thường, bọn họ không có quá nhiều nhu cầu về chuyện nam nữ.
Nói cách khác, phần lớn thời gian bọn họ thực hiện việc duy trì nòi giống chỉ đơn thuần là vì mục đích phồn diễn, chứ không giống như nhân loại có thể tìm thấy niềm vui trong đó rồi sinh sản tùy tiện.
Đây là một sự tiết chế, và ở mức độ nào đó, nó đã ảnh hưởng đến việc xuất hiện của hậu duệ.
Thứ hai, tỷ lệ mang thai của bọn họ cũng rất thấp, gần như phải đạt mức một phần nghìn, thậm chí là một phần vạn mới có khả năng mang thai và sinh con.
Quá trình thai nghén của bọn họ cũng khác với việc mang thai mười tháng của nhân loại. Bọn họ thường cần tới bốn năm năm mới có thể sinh hạ một đứa trẻ. Tốc độ sinh sản như vậy rõ ràng là chậm đi rất nhiều.
Ba phương diện này tác động khiến tốc độ phát triển của văn minh này vô cùng chậm chạp.
Nhưng lại không thể ngó lơ tiềm lực của bọn họ. Một khi văn minh này phát triển lên quy mô lớn, đó sẽ là một văn minh có thực lực đỉnh tiêm.
Tề Nguyên có thể tưởng tượng được, khi quân số của văn minh này đạt đến một mức độ nhất định, mỗi thành viên đều là tồn tại Cấp Hiếm Có và Cấp Hoàn Mỹ, khả năng xuất hiện cường giả cũng cao hơn, thực lực tổng hợp sẽ mạnh mẽ đến nhường nào?
Quan trọng nhất là, mức bình quân thực lực mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc tuổi thọ tăng lên. Tuổi thọ của phần lớn thành viên trong văn minh này có thể đạt tới 300 thậm chí là 500 năm, là một văn minh cao thọ thực thụ.
Có điều, bọn họ vẫn cần thời gian để tiến bộ.
Bốn văn minh này hiện đều đã được dẫn dắt thành công, phát triển thành những văn minh Siêu Phàm.
Tất cả vẫn đang trong quá trình phát triển và có thể cung cấp nguồn Khởi Thủy Chi Khí không ngừng nghỉ.
Chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng bọn họ, Tề Nguyên còn có thể thu về một khoản Khởi Thủy Chi Khí khổng lồ nữa.
Hơn nữa, cùng với sự lớn mạnh của bọn họ, sau này khi vây quanh Mẫu Tinh, đó cũng sẽ là một nguồn sức mạnh to lớn có thể vì hắn mà sử dụng.
Việc giao lưu hợp tác thường ngày cũng có thể thúc đẩy giao thương giữa các văn minh, quả thực là một mũi tên trúng ba con nhạn.
Tề Nguyên đã hạ quyết tâm, nhiệm vụ chính sau này là bồi dưỡng các văn minh. Bởi vì lợi ích từ việc này quá nhiều, mỗi lần dẫn dắt thành công một văn minh chính là khai quật được một kho báu khổng lồ.
Kiểm tra lại số lượng văn minh còn lại trong tay, hiện tại vẫn còn bốn cái. Trong đó có hai văn minh sở hữu một chút linh khí nhưng rất mỏng manh, hai cái còn lại hoàn toàn là những văn minh bình thường.