Chương 1543
Hỗ trợ kỹ thuật
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tề Nguyên để Trúc Mộng Sư ra tay, tận dụng nguồn năng lượng hiện có của thế giới này để chế tạo ra một bản thiết kế, đủ để xây dựng nên những phi thuyền có khả năng xuyên hành vũ trụ một cách miễn cưỡng.
Dựa vào năng lực tính toán của Trúc Mộng Sư, đây không phải là một việc quá khó khăn. Nó hoàn toàn có thể sử dụng những thao tác cực kỳ phức tạp để luyện chế một số vật liệu vốn có cường độ không cao thành nguồn năng lượng có thể thực hiện hành trình trong không gian.
Hơn nữa, loại vật liệu này còn là một dạng vật liệu năng lượng mặt trời, có thể tận dụng hoàn hảo ánh sáng Thái Dương để xuyên hành trong vũ trụ, đảm bảo nguồn năng lượng luôn dồi dào.
Sở hữu được những kỹ thuật này cũng đồng nghĩa với việc nền văn minh này đã có khả năng du hành vũ trụ.
Cuối cùng còn điểm thứ ba, đó chính là làm sao để vượt qua hành trình tinh tế dài đằng đẵng.
Dù bọn họ đã có khả năng xuyên hành, nhưng với kỹ thuật hiện tại, tốc độ của phi thuyền vũ trụ được chế tạo ra vẫn rất chậm. Muốn thực sự tới được đích đến, ít nhất cũng cần thời gian gần trăm năm.
Và kích thước của những phi thuyền này chắc chắn không thể quá lớn, không thể để toàn bộ nhân loại tự do hoạt động bên trong.
Vì vậy, trong suốt một trăm năm này, làm sao để toàn bộ nhân loại sống sót và đến được hành tinh mới một cách an toàn đã trở thành một vấn đề cần phải suy ngẫm.
Biện pháp cuối cùng mà Tề Nguyên nghĩ tới chính là "Khoang ngủ sâu"!
Đây là một loại kỹ thuật đã được nghiên cứu thành công từ lâu ở Mẫu Tinh, chỉ là Tề Nguyên tương đối ít sử dụng, phần lớn thời gian nó vẫn chỉ lưu truyền trong cộng đồng người bình thường.
Phạm vi sử dụng của loại khoang ngủ sâu này thực tế rất rộng, tác dụng cũng rất nhiều.
Ví dụ như một số trò chơi cần trải nghiệm chuyên sâu sẽ sử dụng kỹ thuật này để mô phỏng tư duy, từ đó đạt đến mức độ thật giả khó phân.
Hơn nữa, phương thức tiến vào trò chơi thông qua khoang ngủ sâu có chút khác biệt so với việc tiến vào Thế giới tí hon, có thể coi là hai thủ đoạn không giống nhau.
Hoặc giả, một số người có tinh thần dị thường cần điều trị tâm lý cũng sẽ dùng cách ngủ sâu này để tìm kiếm nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng, từ đó tiến hành chữa trị.
Bao gồm cả một số phương diện khác cũng đều có thể ứng dụng kỹ thuật này.
Đối với nền văn minh này, Tề Nguyên dự định để bọn họ sử dụng khoang ngủ sâu, toàn dân tiến vào trạng thái ngủ say, đồng thời đưa tư duy của bọn họ vào một Thế giới Trò Chơi khác, để bọn họ trải qua 100 năm trong đó.
Đây cũng có thể coi là một dạng Trò Chơi Xâm Lược biến tướng.
Trong quá trình này, cơ thể bọn họ sẽ được ngâm trong dung dịch dinh dưỡng, cung cấp dưỡng chất cần thiết mọi lúc mọi nơi. Việc này có thể tránh lãng phí tài nguyên và thực phẩm một cách hiệu quả, duy trì các dấu hiệu sinh mệnh với nhu cầu tối thiểu.
Đồng thời, trong quá trình chơi game, hắn cũng có thể tiến hành vòng sàng lọc đầu tiên, loại bỏ trực tiếp những người năng lực không đủ hoặc kỹ năng sinh tồn yếu kém, khiến bọn họ rơi vào trạng thái chết não.
Cuối cùng chỉ để lại một nhóm tinh anh, sau khi trải qua trọn vẹn trăm năm sẽ đến hành tinh mới để sinh sống và phát triển, thiết lập lại văn minh nhân loại.
Ngoài ra còn một lợi ích khác, đó là số lượng người đến hành tinh của văn minh nguyên thủy ít đi sẽ giảm bớt sự phá hoại đối với hành tinh đó.
Dù sao, việc mấy tỷ người tràn vào một hành tinh và mấy chục triệu người tràn vào là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Điều cuối cùng cần cân nhắc là nên xây dựng một Thế giới Trò Chơi như thế nào?
Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Tề Nguyên quyết định xây dựng cho bọn họ một trò chơi về thế giới nguyên thủy tương tự.
Bởi vì trăm năm sau, bọn họ sẽ phải tiến vào hành tinh của văn minh nguyên thủy để kiến thiết thế giới, việc làm quen trước với quá trình phát triển cũng như cách cầu sinh trong thế giới nguyên thủy là vô cùng cần thiết.
Sau khi đã tính toán kỹ mọi việc, Tề Nguyên bắt đầu bố trí trong bóng tối. Do đặc thù của nền văn minh này, hắn buộc phải đích thân tham gia vào đó để hỗ trợ bọn họ phát triển.
Đầu tiên, vì hắn đã dịch chuyển vị trí các hành tinh, nên có thể giúp bọn họ dễ dàng phát hiện ra hành tinh nơi văn minh nguyên thủy tọa lạc, đồng thời xác định qua quan trắc rằng hành tinh đó có thể duy trì sự sống.
Muốn tìm thấy một hành tinh thích hợp để sinh tồn giữa vũ trụ bao la vốn là một việc cực kỳ khó khăn, giờ đây đột nhiên tìm thấy một cái đã khiến toàn bộ văn minh nhân loại sôi sục.
Đặc biệt là giới cao tầng của các quốc gia, bởi bọn họ hiểu sâu sắc rằng hành tinh hiện tại đang đứng bên bờ vực cạn kiệt, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.
Vì thế bọn họ cấp thiết cần một hành tinh mới để sinh tồn.
Hành tinh này xuất hiện như thể đột ngột hiện ra, đó chẳng phải là một sự ban ơn của thượng đế sao?
Có điều, theo đo đạc của bọn họ, hành tinh này nằm cách xa tới 35 năm ánh sáng, đây vẫn là một khoảng cách mà bọn họ không thể chạm tới.
Nhưng đúng lúc này, một công ty năng lượng mới đột ngột xuất hiện, bọn họ gạt bỏ mọi kế hoạch năng lượng mới trước đây mà trực tiếp sử dụng năng lượng mặt trời.
Hơn nữa, một nhà khoa học thiên tài đã sử dụng thủ đoạn đa tầng lăng kính, nâng cao hiệu suất tận dụng và hấp thụ ánh sáng Thái Dương lên mức tối đa.
Loại lăng kính này rất đặc biệt, rõ ràng chỉ là một tấm mỏng manh nhưng bên trong lại có tới mấy chục triệu lớp, có thể hấp thụ lượng lớn ánh sáng và tận dụng toàn diện để cung cấp năng lượng.
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, công ty năng lượng mặt trời này đã vươn lên trở thành công ty thành công nhất trên toàn hành tinh, hợp tác với mọi quốc gia trên thế giới.
Cuối cùng, công ty này không thỏa mãn với hiện tại, còn đặt tầm mắt vào việc chế tạo phi thuyền tinh tế.
Chỉ mất ba năm, công ty này đã đưa ra một bản thiết kế phi thuyền có khả năng xuyên hành vũ trụ và giao vào tay các quốc gia.
Theo lời công ty này, bọn họ đã mô phỏng được bản thiết kế phi thuyền xuyên hành vũ trụ, nhưng do năng lực bản thân có hạn không thể tự xây dựng nên giao lại cho các quốc gia tự chế tạo.
Sự kinh ngạc bất ngờ này khiến cao tầng tất cả các quốc gia đều chấn động. Nhờ có công ty này, khoa học kỹ thuật của toàn hành tinh đã tăng vọt trong vài năm ngắn ngủi, đi hết quãng đường mà trước đây phải mất hàng trăm năm.
Rất nhiều người tin rằng, đây chính là thiên mệnh!
Không biết liệu có một tồn tại minh minh nào đó đang âm thầm nắm giữ mệnh vận của nhân loại hay không, khi nhân loại sắp bước tới diệt vong thì người đó đã xoay chuyển về đúng quỹ đạo, tìm kiếm một con đường đầy sức sống.
Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra đơn giản, nhiều quốc gia phát hiện bản thiết kế phi thuyền này thực sự cực kỳ tinh xảo, kỹ thuật công nghệ rất cao, liên quan đến nhiều lĩnh vực mà bọn họ chưa từng chạm tới.
Thế là, các nước cũng bắt đầu tự mình xây dựng.
Trong quá trình này, trên hành tinh cũng bắt đầu phát sinh một số biến hóa, ví dụ như thiên tai xuất hiện thường xuyên, ngày đêm đảo lộn, bốn mùa không còn phân biệt rõ rệt, khí hậu lúc nóng lúc lạnh thất thường...
Mọi dấu hiệu đều cho thấy sinh mệnh của hành tinh này đã đi đến hồi kết, sắp sửa đón chào ngày tận thế. Điều này cũng khiến cao tầng các nước phải tăng tốc, tận dụng toàn bộ tài nguyên còn lại trên hành tinh để xây dựng phi thuyền vũ trụ.