Chương 1586
Đợt cập nhật thứ hai
Đăng ngày 30/08/2026
19
Điểm khác biệt rõ rệt nhất chính là việc Hoàng Hải có thể thông qua mùi hương để lần ra dấu vết của những loài dã thú khác.
Gần đây, hai người họ đã có một thu hoạch cực kỳ lớn — đó là phát hiện ra một con lợn rừng.
Ở khu vực quanh rừng thông, họ tìm thấy dấu chân của lợn rừng, thậm chí những cái bẫy đặt trước đó cũng có dấu vết bị nó phá hoại.
Sau khi xác nhận sự tồn tại của sinh vật này, Hoàng Hải bắt đầu nảy sinh ý định khác. Nếu có thể săn được một con lợn rừng trước khi hàn triều ập đến, ý nghĩa của việc này sẽ vô cùng to lớn.
Vì vậy, cậu ta đã đào vài cái hố lớn tại những khu vực lợn rừng thường xuyên qua lại, sau đó phủ cỏ khô lên trên với hy vọng sẽ tóm gọn được nó. Nếu con lợn rừng sập bẫy, họ thậm chí có thể bắt sống nó!
Tuy nhiên, xác suất thành công của việc này là bao nhiêu thì chính cậu ta cũng không dám chắc, chỉ có thể tùy duyên. Hơn nữa, xét về tình hình hiện tại của hai người, việc bắt lợn rừng cũng không phải là bắt buộc. Nếu vì cố bắt nó mà khiến bản thân bị thương thì thật là lợi bất cập hại.
Đối với hai người lúc này, số lượng xu cầu sinh khổng lồ tích lũy được chính là chỗ dựa lớn nhất. Dù không bắt được lợn rừng, họ vẫn có thể đợi cửa hàng ngẫu nhiên làm mới để mua các loại động vật khác về chăn nuôi.
Qua hơn nửa năm tích lũy, hai người đã để dành được rất nhiều xu cầu sinh. Nhờ công việc đan giỏ tre, sọt tre và làm nến, họ có được nguồn thu nhập ổn định. Đến nay, số tiền tiết kiệm của cả hai đã lên tới 866 xu cầu sinh.
Con số này giúp họ đứng vào hàng ngũ những người giàu có nhất trong số các người cầu sinh, đủ sức mua hầu hết các vật phẩm trong cửa hàng. Chỉ là vận may gần đây không tốt, trong danh sách hàng ngẫu nhiên không xuất hiện động vật, nên ngành chăn nuôi vẫn chưa thể triển khai.
Dù vậy, họ cũng đã mua sắm không ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như nồi niêu xoong chảo, tất, quần ngắn... cứ hễ xuất hiện là họ sẽ mua ngay.
Đây cũng là một hiện tượng bình thường, bởi Tề Nguyên đã đặc biệt sắp xếp các mặt hàng ngẫu nhiên. Những thứ cực kỳ quý hiếm rất ít khi được làm mới, thay vào đó là các nhu yếu phẩm thường ngày. Những vật phẩm không có tác dụng thúc đẩy phát triển quá mạnh mẽ sẽ xuất hiện nhiều hơn.
Trước khi mùa đông chính thức bắt đầu, hắn cũng tiến hành một đợt cập nhật trò chơi mới.
【Thứ nhất: Có thể sử dụng xu cầu sinh để thăng cấp Cửa hàng cầu sinh, giúp nâng cao phẩm chất và số lượng hàng hóa thông thường. Đồng thời, các mặt hàng quý hiếm cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong danh sách ngẫu nhiên. (Cửa hàng cầu sinh cấp 2: 100 xu cầu sinh.)】
【Thứ hai: Mở rộng phạm vi thu nhận tín hiệu của radio, thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa các người cầu sinh, hỗ trợ giao dịch từ xa. Người dùng có thể trực tiếp kết bạn qua radio để thực hiện mua bán vật phẩm.】
Những thay đổi này sẽ giúp các người cầu sinh có một đợt thăng tiến mới trước khi hàn triều tới. Trong Cửa hàng cầu sinh cấp 2 sẽ xuất hiện nhiều mặt hàng giá trị như gà, vịt, cá để trực tiếp chăn nuôi. Thậm chí còn có các loại hạt giống quý hiếm, có thể trồng ra những loại cây trồng chứa linh khí.
Tóm lại, đợt cập nhật này sẽ đẩy sự phát triển của người cầu sinh lên một tầm cao mới.
Tề Nguyên với tư cách là người nắm giữ mọi quyền hành, lặng lẽ quan sát quá trình phát triển của họ. Đồng thời, hắn cũng đang từng bước đẩy nhanh tốc độ tiến hóa này.
Ban đầu, hắn tập trung sự chú ý vào Bạch Hạo và Hoàng Hải, nhưng tiếp theo, hắn sẽ quan sát kỹ hơn sự phát triển của những người cầu sinh khác. Hắn cần kiểm soát tổng thể để đảm bảo họ có đủ năng lực sinh tồn trong xã hội nguyên thủy.
Và đó không phải là sự sinh tồn trong một hai năm, mà phải là hàng chục, hàng trăm năm, để từ đó phát triển nên một nền văn minh. Theo dự tính, họ sẽ phải hành trình trong vũ trụ suốt 100 năm, ngay cả khi Tề Nguyên đã chủ động tăng tốc cho phi thuyền.
Nhưng hiện tại xem ra, 100 năm vẫn là quá dài. Tề Nguyên dự định nén thời gian xuống còn khoảng 20 đến 30 năm. Nếu thực sự để họ phát triển trong trò chơi suốt một thế kỷ, e rằng chẳng còn mấy người sống sót. Hơn nữa trong trò chơi không thể phồn diễn, số lượng phụ nữ sẽ ngày càng ít đi.
Khoảng thời gian 20 đến 30 năm là vừa đủ để sàng lọc ra những cá nhân tinh anh và loại bỏ đi phần lớn những người bình thường. Vì vậy, hắn trực tiếp sắp xếp cho phi thuyền đi vào một luồng nhiễu loạn, thực hiện nhảy không gian siêu tốc để nén thời gian đến mức tối đa.
Hắn đã tính toán xong xuôi, vào khoảng năm thứ 22, họ có thể thành công đặt chân lên hành tinh của nền văn minh nguyên thủy, hoàn thành chuyến du hành liên sao này.
Trong Thế Giới Trò Chơi, sự phát triển vẫn tiếp tục diễn ra. Chớp mắt một cái, 5 năm đã trôi qua.
Khi hắn đưa mắt nhìn lại Thế Giới Trò Chơi và quan sát Bạch Hạo cùng Hoàng Hải, hắn nhận thấy hai người đã phát triển cực kỳ tốt. Trong 5 năm này, rất nhiều chuyện đã xảy ra, khiến nhóm cầu sinh của họ trở nên đông đảo hơn.
Từ hai người ban đầu, nhóm đã phát triển lên thành bảy người. Bao gồm Bạch Hạo, Hoàng Hải, hai thợ hái thuốc, Hoàng Duyệt, một nữ cầu sinh khác và một người đàn ông trung niên vạm vỡ.
Họ đều là những người cầu sinh ở khu vực lân cận, sau đó liên lạc với nhau qua radio. Trải qua các đợt thử thách, họ tăng cường giao lưu rồi cuối cùng hợp nhất thành một nhóm.
Nhóm cầu sinh này chủ yếu vẫn lấy Bạch Hạo và Hoàng Hải làm nòng cốt vì hai người có thực lực mạnh nhất. Nhờ ăn Linh Đào quanh năm, ngay cả khi đối đầu với người đàn ông trung niên có tố chất cơ thể tốt nhất, hai người họ vẫn có thể dễ dàng áp đảo. Thậm chí, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, họ cũng đủ sức trấn áp dã thú, năng lực sinh tồn ngoài hoang dã tăng lên đáng kể.
Ngoài việc quân số tăng lên, sự nghiệp của họ cũng ngày càng khởi sắc, cả trồng trọt lẫn chăn nuôi đều có những bước tiến vượt bậc.
Đầu tiên, doanh trại ban đầu của hai người không còn dùng để trồng trọt mà được cải tạo hoàn toàn thành khu nhà ở. Bên trong hàng rào xây dựng rất nhiều nhà lá, gần như mỗi người sở hữu một căn riêng.
Nơi này còn có hệ thống Căn cứ ngầm quy mô để trữ Băng khối và hàng hóa. Nhóm chỉ có 7 người nhưng đã tích trữ tới mười mấy tấn lương thực, một con số khổng lồ cho thấy sự phát triển vượt bậc của họ.
Về phần trồng trọt, họ đã tìm được một khu vực khác. Đó chính là thung lũng nơi các thợ hái thuốc từng ở, nay đã được khai khẩn thành ruộng đồng chuyên canh. Vị trí đó phù hợp hơn vì địa hình rộng rãi bằng phẳng, lại có núi cao bao quanh, chỉ cần dựng hàng rào đơn giản là có thể ngăn chặn dã thú xâm nhập.
Hiện tại, 7 người họ sở hữu tổng cộng 12 mẫu đất. Đây là một điều không tưởng giữa chốn hoang dã, minh chứng cho từng bước đi vững chắc mà họ đã vượt qua.