Chương 1592
Con đường độc nhất vô nhị
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nguyên Tố Chi Chủ tỏ ra vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này. Đây chính là cuộc sống mà cậu ta hằng mong ước, được phiêu du khắp thế giới rộng lớn bao la thay vì bị giam chân tại một nơi cố định.
Bản thân Tề Nguyên cũng hiểu rõ rằng, việc chỉ thu mình trong một góc nhỏ là điều không nên. Vũ trụ mênh mông như thế, ẩn chứa biết bao điều bí ẩn mà hắn chưa từng được chứng kiến. Chỉ có không ngừng trải nghiệm và mở mang tầm mắt, bản thân mới có thể tiếp tục trưởng thành.
Nguyên Tố Chi Chủ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đi nhiều, thấy nhiều, tự khắc sẽ thấu hiểu con đường mình cần đi.
Ngay cả Tề Nguyên cũng vậy, dù đã đứng ở đỉnh cao như hiện tại, hắn vẫn không thể dừng lại bước chân khám phá. Trong quá trình dẫn dắt và nuôi dưỡng nền văn minh, kiến thức của hắn cũng không ngừng tăng lên khi được chứng kiến nhiều hướng phát triển khác nhau, cũng như sự khác biệt giữa từng cá thể nhân loại.
Đối với những cường giả cấp bán bộ Chủ Tể của văn minh Mẫu Tinh, ngoại trừ Đồ Đằng ra, những người khác đều nên ra ngoài xem xét thế giới rộng lớn hơn. Họ hoàn toàn đủ khả năng bước ra khỏi phạm vi văn minh, tiến vào những vùng đất vô định xa xôi và nguy hiểm để chiêm ngưỡng những phong cảnh hoàn toàn khác biệt.
Ngay cả khu vực cấm địa ở phía bắc văn minh cũng là một lựa chọn. Sự nguy hiểm của ba đại cấm địa là điều không cần bàn cãi, nhưng những lợi ích mà chúng mang lại cũng lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi.
Lợi ích ở đây không chỉ đơn thuần là tài nguyên hay năng lượng vật chất, mà là những quy luật khác nhau, những sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng và ranh giới của quy luật thông thường, vận hành theo những phương thức kỳ quái.
Nếu thực sự có thể tiến vào đó và lĩnh ngộ được điều gì, họ chắc chắn sẽ có cơ hội chạm tới cảnh giới cao hơn, đột phá cấp bán bộ Chủ Tể, thậm chí là đạt đến cấp Chủ Tể.
Tấm gương đột phá thành công của Nguyên Tố Chi Chủ chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người, khiến họ có thêm động lực rời khỏi văn minh để đi tìm kiếm những chân trời mới.
Về phần người cuối cùng đột phá, đó lại là một nhân vật mà Tề Nguyên không mấy thân thiết, thậm chí đã có phần nhạt nhòa trong ký ức của hắn.
Đó là một thí sinh từng tham gia Đại hội Tinh tế Anh tài Văn minh Mẫu Tinh tên là Nhiếp Qua, một đứa trẻ theo đuổi kỹ thuật cường hóa cơ thể.
Nhiếp Qua thuộc cùng thế hệ với những thiên tài như Quý Minh, Thiên Ngô, Quỷ Thạch Tôn và Ngự Thú sư Lâm Mặc. Năm đó, khi đại hội diễn ra, Tề Nguyên còn đích thân tới dự khán.
Nhìn lại mới thấy, thế hệ ấy quả thực đã sản sinh ra rất nhiều thiên tài kiệt xuất. Đến nay, phần lớn trong số họ đều đã đạt tới Vương cấp Đỉnh phong, trở thành những cường giả có sức ảnh hưởng lớn trong văn minh Mẫu Tinh.
Chẳng hạn như Quý Minh, một cường giả hàng đầu mang thuộc tính tử vong, nắm giữ phần lớn Quyền Bính Tử Vong của văn minh. Có thể nói hắn là người mạnh nhất trong hệ này, đủ sức một mình trấn giữ một phương.
Thiên Ngô thì yếu hơn một chút, nhưng nếu xét riêng về lĩnh vực thực vật, nó có lẽ chỉ kém cạnh một vài cá thể Dị Loại hiếm hoi.
Còn có Lâm Mặc, với tư cách là cựu Hội trưởng hội Ngự Thú sư, không ai nghi ngờ thực lực của anh ta cả. Đây cũng là một nhân vật dị biệt, nếu dốc toàn lực chiến đấu, anh ta có thể đối đầu với mười mấy cường giả cùng cấp mà không hề nao núng.
Vốn dĩ ai cũng nghĩ những cái tên kể trên đã là những kẻ mạnh nhất của kỳ đại hội năm đó, nhưng chẳng ai ngờ được một nhân vật mờ nhạt khác lại có màn bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn cuối để trở thành cường giả cấp bán bộ Chủ Tể.
Người đó chính là Nhiếp Qua.
Tề Nguyên dần nhớ lại quá khứ của người này. Nhiếp Qua do những biến cố thời thơ ấu mà mắc chứng rối loạn đa nhân cách, ngay cả những kỹ thuật tinh thần đỉnh cao nhất của Mẫu Tinh cũng không thể chữa khỏi.
Cuối cùng, nhờ tu luyện kỹ thuật cường hóa cơ thể, hắn mới dần kiểm soát được hệ thần kinh phân liệt của mình để trở thành một người bình thường, đồng thời bộc lộ thiên phú kinh người, thực lực thăng tiến như diều gặp gió.
Hơn nữa, kỹ thuật cường hóa cơ thể của hắn có sự khác biệt rất lớn so với những người khác.
Thông thường, kỹ thuật cường hóa cơ thể được chia làm ba tầng, và ba trạng thái này có quan hệ kế thừa, tiến triển theo thứ tự.
Tầng thứ nhất là trạng thái nguyên bản nhất. Người tu luyện có tố chất cơ thể và cường độ nhục thân vượt trội, sức chiến đấu tương đương với những cường giả cùng cấp, giống như một kẻ chuyên tu luyện thể.
Tầng thứ hai là trạng thái thú tính, hay còn được gọi là ma tính hoặc dã tính. Ở trạng thái này, hình thể sẽ biến đổi dữ dội: hoặc là cơ bắp cuồn cuộn, hoặc là trở nên cao lớn dị thường, thậm chí có thể bò rạp dưới đất như dã thú, phát ra những tiếng gầm gừ man dại.
Thậm chí còn xuất hiện hiện tượng thú hóa hoặc ma hóa, mọc thêm cánh hoặc đuôi, biến hóa vô cùng đa dạng. Trong trạng thái này, thực lực bản thân sẽ tăng vọt, vượt xa các cường giả cùng cấp. Họ không chỉ có khả năng kháng đòn vật lý mà còn chống chịu cực tốt với các đòn tấn công nguyên tố. Công thủ đều được tăng cường mạnh mẽ, bản năng chiến đấu đạt đến mức độ đáng sợ, gần như mỗi người đều là một sát thủ bẩm sinh.
Tuy nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng: lý trí sẽ bị ảnh hưởng, rơi vào trạng thái dã tính cuồng bạo, và trí tuệ cũng bị giảm sút đi nhiều. Đối với đại đa số những người tu luyện kỹ thuật này, đạt tới tầng thứ hai đã là rất xuất sắc rồi.
Còn tầng thứ ba được gọi là trạng thái thần tính, hay còn có tên là Thần Thánh Thể. Dù tên gọi có khác nhau nhưng bản chất thì tương đồng.
Khi đang ở trạng thái thú tính của tầng thứ hai mà vẫn phải chịu vết thương cực nặng, rơi vào tình trạng hấp hối, không còn sức phản kháng, người tu luyện mới có khả năng tiến vào trạng thái thần tính của tầng thứ ba.
Lúc này, mọi vết thương trên cơ thể đều được chữa lành, các đặc điểm thú hóa biến mất, người đó sẽ trở lại hình dáng của một con người bình thường. Nhưng thực tế, họ cũng không hẳn là người thường, chỉ là vẻ ngoài trông giống vậy, song hình thể và chiều cao đều đạt tới tỷ lệ vàng hoàn mỹ, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên tuấn mỹ, tỏa ra hào quang thần tính.
Trong trạng thái này, tư duy và trí tuệ sẽ đạt tới mức cực cao. Từng chiêu thức không còn mang vẻ dã man mà tràn đầy sự thần thánh và trí tuệ, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp với thực lực vô cùng cường hãn.
Không chỉ đáng sợ trong thực chiến, người ở trạng thái thần tính còn có thể lĩnh ngộ được con đường tương lai, giúp họ đạt tới đẳng cấp cao hơn trong thời gian ngắn, mang lại lợi ích to lớn cho việc tu luyện sau này.
Nói tóm lại, trạng thái thần tính là điều mà mọi người tu luyện kỹ thuật cường hóa cơ thể đều khao khát, là tia hy vọng trong cảnh tuyệt vọng, một cảnh giới mà người thường khó lòng chạm tới.
Nhưng đó chỉ là trường hợp bình thường, còn Nhiếp Qua lại thuộc diện cực kỳ bất thường. Bởi vì... ba trạng thái của hắn không phải là quan hệ kế thừa mà là quan hệ song hành.
Điều này có nghĩa là trạng thái nhân tính, thú tính và thần tính của Nhiếp Qua hoàn toàn ngang hàng, thuộc cùng một đẳng cấp, không có cao thấp, mà phối hợp lẫn nhau. Khi cần thiết, hắn có thể tùy ý tiến vào bất kỳ trạng thái nào mà không chịu bất cứ sự hạn chế nào.
Chẳng hạn như tại Đại hội Tinh tế Anh tài năm đó, hắn không hề dùng trạng thái nhân tính để chiến đấu trước, mà trực tiếp tiến vào trạng thái thú tính, sử dụng bản năng chiến đấu đáng sợ để giành chiến thắng một cách dễ dàng.