Chương 1595
Các văn minh yếu kém xin gia nhập
Đăng ngày 30/08/2026
19
Có điều, người này hiện tại mới chỉ hơn 60 tuổi, thực lực cũng vừa mới đột phá đến cấp Siêu Phàm. Dù tiềm năng vô cùng đáng sợ, nhưng cụ thể có thể đi xa đến đâu thì không ai dám khẳng định.
Tuy nhiên, rất nhiều người tin rằng hắn ít nhất cũng sở hữu tiềm năng đạt tới cấp Vương Đỉnh phong. Bởi lẽ cha mẹ hắn đều là những tồn tại thuộc cấp Vương Hậu kỳ.
Tại Thiên Nguyên đại lục, ba vị Tiên nhân lão giả cũng bồi dưỡng được không ít nhân tài thiên phú, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách cũ — thích đặt đại hiệu cho các cường giả ở mọi cảnh giới.
Điều này dẫn đến tình trạng ở Thiên Nguyên đại lục, đâu đâu cũng thấy "Vương giả", "Thần Phật" bay đầy trời, liếc mắt một cái toàn là "Đại Đế" với "Hoàng giả", khiến Tề Nguyên cũng chẳng thể nhìn ra thiên phú thực sự của bọn họ ra sao.
Dù sao nghe đồn cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài mạnh mẽ, thậm chí ba vị Tiên nhân lão giả còn thu nhận đệ tử thân truyền, có thể thấy tư chất chắc chắn không hề yếu.
Thế nhưng, hiện tại Thiên Huyền đại lục hoàn toàn do Tiên nhân lão giả tự mình quản lý, Tề Nguyên đối với nơi đó cũng không tìm hiểu quá sâu.
Dẫu vậy, trong các thế lực khác của văn minh có xuất hiện những thiên tài đỉnh cao nào, hắn vẫn nắm bắt được đôi chút.
Ví dụ như Hồn tộc, 12 vị Tiên Thiên Hồn tộc đã sử dụng một số thủ pháp đặc thù để nuôi dưỡng ra vị Tiên Thiên Hồn tộc thứ 13. Nghe nói kẻ này vẫn đang trong quá trình thai nghén, thiên phú và thực lực vô cùng đáng sợ.
Sự tồn tại như thế này được tạo ra chính là để đột phá đến cấp Chủ Tể, vì vậy tiềm năng sở hữu còn mạnh hơn cả 12 vị Tiên Thiên Hồn tộc ban đầu.
Về phương diện dược tề học cũng có những đột phá trọng đại, nhưng không phải xuất hiện người mới, mà là một người cũ đã tìm ra con đường mới.
Đó chính là Dược Đồ!
Đây vốn là một nhân tài nghiên cứu khoa học, người đã đưa dược tề học lên một tầm cao mới. Nhưng vì mãi không thể chạm tới cấp Chủ Tể, hắn đã chọn cách làm lại từ đầu...
Tiêu tốn gần một ngàn năm, hắn nghiên cứu ra một loại dược tề vượt xa cấp Vương, được gọi là Nghịch Sinh Dược Tề. Ngay cả khi chưa xác định được dược tề có thực sự hiệu quả hay không, Dược Đồ đã trực tiếp uống vào, từ đó sinh ra những hiệu ứng không thể lường trước.
Hiện tại, Dược Đồ đã chìm vào giấc ngủ sâu, đang ở trong trạng thái "nghịch sinh".
Thú thật, Tề Nguyên chưa tận mắt tới xem, chỉ nghe qua tai nên cũng không rõ tình trạng nghịch sinh đó cụ thể là thế nào.
Ngoài ra, bên phía Khống thực sư cũng xuất hiện một thiên tài kiệt xuất.
Đây là một thiên tài sở hữu độ thân hòa với thuộc tính Mệnh Vận đạt 100%. Nhưng vì cha mẹ đều là Khống thực sư, nên cuối cùng cậu ta lại dấn thân vào con đường điều khiển thực vật.
Chuyện này nếu để bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ không nhịn được mà chửi đổng lên. Cái xác suất thấp đến nhường nào mới xuất hiện được một thiên tài có độ thân hòa Mệnh Vận 100%, vậy mà lại đem đi làm Khống thực sư?
Ngay cả Tề Nguyên khi nghe chuyện này cũng cảm thấy tiếc nuối. Dù sao loại thiên tài này có thể sánh ngang với những tồn tại đỉnh cấp như Lữ Tinh Xuyên, là nhân vật thực sự thuộc cấp chiến lược.
Nhưng đi chơi với cây cỏ, nghe có vẻ hơi kỳ quặc phải không?
Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, kẻ này học tập kỹ thuật Điều khiển thực vật, vậy mà lại tự mình khai phá ra một con đường hoàn toàn mới.
Thực Mệnh Sư!
Một phương thức kết hợp giữa điều khiển thực vật và mệnh vận, thực sự là một đại đạo thông thiên!
Nguyên lý vô cùng đơn giản: dùng kỹ thuật khống thực để chi phối mệnh vận, gieo trồng mệnh vận, nuôi dưỡng mệnh vận, cho đến khi hoàn toàn làm chủ mệnh vận.
Đây là một con đường mới mẻ, không ai biết tương lai sẽ phát triển đến mức nào. Hiện tại kẻ này chỉ mới ở cấp Siêu Phàm, nhưng đã có thể lay động mệnh vận của cường giả cấp Vương, tiềm năng không thể tưởng tượng nổi.
Cuối cùng, phương diện kỹ thuật Linh Văn cũng có những biến chuyển. Tuy nhiên không phải do nghiên cứu ra con đường mới, mà là xuất hiện những thay đổi mang tính bẩm sinh.
Đó là việc có một số đứa trẻ khi sinh ra trên người đã mang theo Linh Văn. Hơn nữa đó còn là những Linh Văn hoàn toàn xa lạ, ẩn chứa uy năng khủng khiếp, dường như được khắc sâu trong linh hồn và huyết mạch của chúng.
Loại Linh Văn này được gọi là "Thiên Sinh Linh Văn". Mỗi người sở hữu Thiên Sinh Linh Văn gần như chắc chắn sẽ đạt tới cấp Vương.
Bởi vì những Linh Văn này vốn dĩ đã khắc thẳng vào sâu trong linh hồn, chuẩn bị sẵn một con đường tương lai cho chúng, mỗi đứa trẻ đều là thiên tài đỉnh cao.
Hiện tượng này xuất hiện đồng nghĩa với việc huyết mạch của văn minh Mẫu Tinh đang không ngừng lột xác, dần chuyển hóa lên tầng thứ cao hơn, trở thành một văn minh mạnh mẽ hơn nữa.
Đây thực tế đều là những dấu hiệu tốt, báo hiệu cường giả trong tương lai sẽ ngày càng nhiều, tốc độ phát triển cũng ngày một nhanh chóng.
Các loại kỹ thuật cũng có thể đạt tới tầm cao hơn, khai phá ra những con đường mới.
Không chỉ có vậy, còn rất nhiều cường giả và thiên tài đỉnh cao khác đang mọc lên như nấm sau mưa, nở rộ đóa hoa của riêng mình trong thời đại này, kết ra trái ngọt, vẽ nên những nét bút rực rỡ cho sự phát triển của văn minh.
Tề Nguyên vẫn luôn lặng lẽ quan sát từ phía sau, nhưng cũng không quá lo lắng. Dù sao văn minh hiện tại đã quá lớn, nhân khẩu quá đông, nếu việc gì cũng phải nhúng tay vào thì hắn sẽ mệt đến kiệt sức mất.
Hắn chỉ cần âm thầm điều phối sự phát triển của toàn bộ văn minh là đủ. Chỉ cần mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo thì không cần phải bận tâm.
Hơn nữa, tất cả các chủng tộc trong toàn bộ văn minh đều mang trong mình dòng máu hoàng kim của hắn. Cho dù có xuất hiện bao nhiêu cường giả đi chăng nữa, họ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Thậm chí, họ còn không ngừng cung cấp cho hắn tuổi thọ vô hạn!
Sau khi kiểm tra xong tình hình nội bộ văn minh, Tề Nguyên cũng hướng mắt ra bên ngoài, chính là việc giao lưu tiếp xúc với các văn minh khác.
Đây thực sự cũng là một phần rất quan trọng. Hiện tại đại môi trường tổng thể đang ở trạng thái năm đại văn minh cùng giao lưu hợp tác.
Văn minh Khổng Lồ, Đông Lâm văn minh, Linh Phục văn minh, vùng đất Tinh Nguyệt, với tư cách là hàng xóm của văn minh Mẫu Tinh, những năm qua đều chung sống hữu nghị.
Chữ "hữu nghị" ở đây không có nghĩa là hoàn toàn không có chiến tranh, mà là chỉ các cường giả cấp bán bộ Chủ Tể không xảy ra mâu thuẫn.
Còn dưới cấp bán bộ Chủ Tể, thi thoảng xảy ra va chạm hay chiến tranh cũng là chuyện hết sức bình thường. Những điều đó không quan trọng, thậm chí thỉnh thoảng đánh một hai trận còn có lợi cho sự phát triển của văn minh.
Tại khu vực trung tâm của bốn đại văn minh, hòn đại lục chuyên dùng để giao thương giờ đây đã trở nên vô cùng phồn hoa. Các chủng tộc của các văn minh khác nhau đều tụ tập về đây buôn bán, có thể coi là khu vực ngoại giao đặc biệt quan trọng.
Dưới sự kiểm soát của vài vị Chủ Tể và cường giả cấp bán bộ Chủ Tể, các đại văn minh luôn duy trì trạng thái bình an vô sự, cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển, hỗ trợ lẫn nhau.
Điều này cũng chứng minh cho suy đoán trước đó: khi không có Đại lục sương mù, giữa các văn minh hoàn toàn không cần thiết phải đối đầu, khả năng cao là có thể phát triển hòa bình.
Không dám bảo đảm quá lâu, nhưng Tề Nguyên cảm thấy ít nhất trong vòng vạn năm tới, sự hòa bình này vẫn có thể tiếp diễn.
Ngoài cục diện hòa bình chung, thực tế cũng có một số chuyện khác đáng để lưu tâm.
Đó là thời gian gần đây, trong vũ trụ cũng có một số văn minh khác trôi dạt đến, và đã được bốn đại văn minh tiếp nhận, vây quanh khu vực xung quanh để tham gia hợp tác.