Chương 1615

Cơ thể biến hóa?!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Những loài hoa cỏ cây cối khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, bởi vì chúng đều là sinh vật sống nên không thể chống lại làn nước đầm đen kịt, cuối cùng đều bị ăn mòn nghiêm trọng. Nhưng thực tế vẫn có ngoại lệ... Khi Bạch Hạo đem bộ xương cứng cáp của dã lang thả vào trong đầm nước đen, khúc xương đã xảy ra những biến hóa vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên, từ trong xương cốt, một số chất xương mềm bị đào thải ra ngoài, sau đó toàn bộ khúc xương bị các khoáng chất sắt trong đầm nước đen bao bọc lấy. Cuối cùng, sau khi trải qua một đêm, cả khúc xương đã biến thành chất sắt thuần túy, hay nói chính xác hơn là sự kết hợp giữa cốt chất và thiết chất, vừa có độ dẻo dai lại vừa có độ cứng cực cao. Cầm nó ở trong tay, cảm giác vô cùng nặng nề, uy lực cũng phi thường tầm thường, thậm chí còn tinh lương hơn cả những vũ khí được chế tác từ thiết khoáng thông thường. Sau khi phát hiện ra điểm này, mắt Bạch Hạo lập tức sáng lên, tác dụng này quả thực không hề đơn giản! Việc này đã trực tiếp lược bỏ quá trình tôi luyện phức tạp mà vẫn tạo ra được những thiết khí tinh mỹ hơn! Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là từ nay về sau, những phòng cụ và vũ khí vốn được làm từ xương cốt có thể tận dụng thiết chất trong đầm nước đen để chuyển hóa thành thiết khí thực thụ. Tuy nhiên, sau nhiều lần thử nghiệm, hắn nhận ra không phải loại xương nào cũng có thể hoàn thành sự biến hóa này. Chỉ những khúc xương vốn có phẩm chất rất cao, chứa đựng đôi chút linh khí mới có thể hoàn thành việc dung hợp giữa cốt chất và thiết chất để trở thành loại vũ khí cường đại như vậy. Trong tất cả xương cốt hiện có của bộ lạc, chỉ có xương của đàn dã lang trước kia là làm được điều này. Đặc biệt là bộ xương của con Lang Vương năm đó, sau khi được đầm nước đen cải tạo, biến hóa là to lớn nhất. Toàn bộ khúc xương tỏa ra ánh kim loại đen bóng bẩy, cường độ tăng lên gấp mấy lần. Bạch Hạo cũng đại khái đoán ra được, chắc hẳn chỉ có xương cốt phẩm chất cao mới chịu đựng được sự xâm lược của nước đen mà không bị mục nát, trái lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, hắn còn thử nghiệm với một số vật chất khác. Ví dụ như những loại cây cối có linh khí cũng có thể miễn cưỡng mạ được một lớp thiết chất lên bề mặt, chỉ có điều hiệu quả không thể nào sánh bằng xương cốt. Phát hiện lần này đã khiến đầm nước đen vụt sáng trở thành tài nguyên quý giá nhất trong bộ lạc, gần như giúp toàn bộ vũ khí của bộ lạc được thay máu hoàn toàn. Đầu tiên chính là vũ khí của các chiến sĩ! Cốt đao trong tay các Cốt Lang Vệ sau khi ngâm qua đầm nước đen đã trực tiếp chuyển hóa thành Thiết Cốt Đao, uy lực tăng lên gấp hàng chục lần, chém sắt như chém bùn. Ngay cả phòng cụ trên người họ cũng thay đổi, bên trong bì giáp vốn đính các mảnh vảy xương thì nay đều được đổi thành thiết chất, khiến khả năng phòng ngự tăng vọt. Xét về chiến lực tổng hợp, họ đã mạnh lên gần gấp đôi, đó chính là ưu thế mà vũ khí mang lại. Các Trường Cung Liệp Thủ cũng được tăng cường rất nhiều. Trước đây khi chế tạo cung tên, người ta thường không dùng xương vì xương quá giòn, cùng lắm chỉ dùng làm đầu tên. Nhưng hiện tại, xương cốt sau khi dung hợp với thiết chất đã sở hữu độ dẻo dai không tệ, hoàn toàn có thể dùng để làm thân cung. Sự nâng cấp này đối với cung tên là vô cùng lớn, thậm chí có thể trực tiếp chế tạo ra cung hỗn hợp, khiến uy lực đạt tới mức khó tin. Cả tầm bắn lẫn độ chính xác đều tăng phi mã trong thời gian ngắn. Không hề khoa trương khi nói rằng, giờ đây chỉ cần năm vị Trường Cung Liệp Thủ trấn giữ trên tường thành bộ lạc, dù có hàng chục con dã thú xông tới cũng không thể lọt vào. Chỉ cần độ chuẩn xác đủ cao, mỗi mũi tên đều có thể dễ dàng xuyên thủng đầu lâu dã thú. Thế nhưng, nếu nói về sự thăng tiến lớn nhất, thì đó không phải Cốt Lang Vệ, cũng chẳng phải Trường Cung Liệp Thủ, mà lại là binh chủng vốn mờ nhạt nhất: Thuẫn Vệ! Suy cho cùng, trong ba binh chủng, loại nào sử dụng xương cốt làm vũ khí nhiều nhất? Chắc chắn là Thuẫn Vệ! Đầu tiên, trong bì giáp của Thuẫn Vệ vốn đã lót những tấm xương dày để phòng ngự. Ngoài ra, họ còn có một tấm khiên khổng lồ với thành phần chủ yếu là xương, đây chính là vũ khí quan trọng nhất của họ. Giờ đây, khi toàn bộ xương cốt đó được dung hợp thiết chất, lớp phòng ngự này trở nên không còn gì phải sợ hãi. Cuối cùng, để tăng cường khả năng tấn công cho Thuẫn Vệ, Bạch Hạo đã đem xương sườn của dã lang mài thành những thanh trường đao dài 1,2 mét, cực kỳ sắc bén và có hình vòng cung. Loại trường đao vòng cung này sau khi dung hợp thiết chất có uy lực rất đáng gờm, đặc biệt là khi dùng để đánh lén từ sau tấm khiên, hiệu quả cực kỳ tốt. Thuẫn Vệ hiện nay đã chuyển mình thành một binh chủng công thủ toàn diện. Cả ba binh chủng cùng lúc được nâng cấp mạnh mẽ khiến thực lực của toàn bộ bộ lạc đạt tới mức cao chưa từng có. Giờ đây nếu phải đối mặt với bộ lạc kẻ thù một lần nữa, Bạch Hạo tự tin có thể trực tiếp san phẳng bọn chúng. Nhưng vận may vẫn chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau, trong hàng ngũ Thuẫn Vệ lại xuất hiện những biến hóa khác. Bất ngờ thay, một vị Thuẫn Vệ có thực lực mạnh nhất đã xuất hiện hiện tượng sắt hóa trên cơ thể. Điều này khiến Bạch Hạo sợ đến mức không nhẹ. Quá trình bàn tay của người nguyên thủy năm xưa bị sắt hóa hắn vẫn còn nhớ như in. Nay tình trạng này lại tái diễn, làm sao hắn không kinh hãi cho được? Hơn nữa, điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, liệu có phải do tiếp xúc lâu ngày với vũ khí xương cốt dung hợp thiết chất mà loại kim loại đáng sợ kia đã xâm thực cơ thể người, mang lại những biến đổi không thể đảo ngược hay không. Nhưng sau khi xem xét kỹ tình hình, hắn nhận ra có điểm khác biệt so với lần trước. Vị Thuẫn Vệ mạnh nhất này không hề bị sốt cao nghiêm trọng, chỉ hơi mệt mỏi đôi chút, tình trạng cơ thể không hề quá tệ. Chỉ là trên bề mặt cơ thể anh ta xuất hiện hiện tượng sắt hóa rõ rệt, phủ lên một lớp màu xám bạc. Dường như thiết chất đã xâm nhập vào huyết nhục, nhưng huyết nhục lại không bị hủy hoại hoàn toàn mà đang ở trong một trạng thái cân bằng. Dù vậy, Bạch Hạo không dám lơ là, lập tức yêu cầu tất cả chiến sĩ tháo bỏ vũ khí sắt, chờ đợi sự biến hóa cơ thể của vị Thuẫn Vệ kia. Trải qua khoảng ba ngày, vị Thuẫn Vệ đó đã hoàn toàn hồi phục, không hề có phản ứng xấu nào, trái lại còn xuất hiện những biến đổi ưu việt. Huyết nhục của anh ta... dường như cũng giống như xương cốt, đã hấp thụ các vật chất sắt từ đầm nước đen và hình thành nên sự cân bằng, trở nên mạnh mẽ và kiên cố hơn. Giờ đây da thịt của anh ta bóng loáng nhưng lại cực kỳ dai, vũ khí thông thường không thể phá vỡ lớp phòng ngự nhục thân này. Ngay cả thể chất và sức mạnh cũng được tăng cường đáng kể. Lực cánh tay ban đầu của anh ta vào khoảng 120 kg, vốn đã rất mạnh, nhưng hiện tại ít nhất đã đạt tới tầm 300 kg, có thể dễ dàng nhấc bổng những tảng đá lớn mà trước đây không thể lay chuyển. Trước kia, khi cầm tấm khiên xương sắt hóa anh ta còn thấy hơi chật vật, nhưng giờ đây vung vẩy nhẹ nhàng như không, dường như chẳng tốn chút sức lực nào. Sự thăng tiến này là toàn diện, từ sức mạnh, tốc độ, sức bền cho đến phòng ngự... tất cả đều tăng vọt! Cơ thể vốn đã cường tráng của anh ta sau khi thích nghi được với vật chất sắt đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự biến hóa này chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống, khiến Bạch Hạo trút bỏ được mọi lo âu và cho phép tất cả chiến sĩ trang bị lại vũ khí sắt.