Chương 1629
Những con đường khác biệt
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mọi cư dân trong thế giới này đều đi theo những lộ trình nằm trong năm con đường tu hành chính yếu.
Năm con đường đó lần lượt là: Không Gian, Thần Thánh, Hắc Sâm Lâm, Trầm Giáng Giả và Cơ Ngạ Giả.
Trong số đó, hiện tại con đường Không Gian vẫn chưa xuất hiện cường giả cấp bán bộ Chủ Tể, còn bốn vị cường giả trước mắt chính là những người đứng đầu đại diện cho bốn con đường còn lại.
Thần Thánh lão giả đi theo con đường Thần Thánh. Đây là loại sức mạnh tín ngưỡng thuần túy nhất, đề cao tình yêu và hòa bình, bản thân lão cũng là giáo hoàng của một giáo phái tín ngưỡng.
Khác với những tôn giáo lừa đảo thông thường, thứ họ tin tưởng là tình yêu và hòa bình chân chính. Chỉ có đức tin thực thụ và những tín đồ thành tâm mới có thể thực sự đi hết con đường này.
Vì vậy, vẻ hòa ái, gần gũi mà Thần Thánh lão giả thể hiện ra không phải là diễn kịch, mà chính là bản tính thật sự của lão. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi kinh ngạc, hắn chẳng thể ngờ trong vũ trụ lại tồn tại một đạo lộ như thế này.
Vị nữ tử hắc bào kia đi theo con đường Hắc Sâm Lâm, tượng trưng cho sự sinh sôi và ham muốn. Đó là nhu cầu bản năng nhất của con người và dã thú, hay nói rộng ra là nhu cầu cốt lõi của mọi chủng tộc.
Con đường này cực kỳ phổ biến trong vũ trụ, nhưng lại bị nhiều kẻ tự xưng là thanh cao không muốn chấp nhận hay thừa nhận. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đây chính là một đại đạo không thể ngó lơ.
Vị nữ tử hắc bào này được người dân trong nền văn minh này tôn kính gọi là "Hắc Sâm Lâm Chi Mẫu"!
Người đàn ông trung niên với gương mặt u sầu, không khí quanh thân nặng nề kia chính là người đi theo con đường Trầm Giáng Giả.
Bản chất của con đường này là sức mạnh đến từ sự bi thương, ưu phiền và thống khổ. Bằng cách để sinh mệnh của chính mình chìm sâu vào trạng thái u sầu, hoặc khiến sinh mệnh của kẻ khác rơi vào cảnh ngộ tương tự, gã có thể gia tăng thực lực.
Người đàn ông này không có danh hiệu, chỉ dùng tên thật của mình là "Ai Mễ Lợi".
Còn về gã đàn ông béo phì cuối cùng, dĩ nhiên thuộc về con đường cuối cùng — Cơ Ngạ Giả.
Gã tên là "Độ Ngạc", thường được gọi là Bạo Thực. Gã lấy việc ăn làm đạo, thông qua việc ăn uống để thu lấy sức mạnh to lớn, bước ra một con đường độc nhất vô nhị.
Bốn vị trước mắt đi theo bốn con đường hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên, những con đường này không phải do họ khai phá, mà là do những tồn tại tiền bối mở ra, họ chỉ là những người kế thừa và đã đi đến một độ cao rất lớn.
Thế nhưng, tiềm năng của họ không bằng người khai đạo. Dù tiền đồ rộng mở, có cơ hội đột phá lên cấp Chủ Tể, nhưng trải qua hàng ngàn vạn năm, họ vẫn chưa thể thành công.
Tình cảnh này cũng giống hệt như Quân. Con đường đã rõ ràng, phương hướng đã xác định, thậm chí phương pháp vượt qua vực thẳm đã nắm trong tay, nhưng muốn thực sự bước qua đó vẫn khó như lên trời.
Dẫu vậy, bốn con đường khác biệt này đã gợi mở cho Tề Nguyên rất nhiều cảm hứng.
Con đường Thần Thánh (còn gọi là Tán Mỹ) là tín ngưỡng thuần túy. Mỗi người đi theo con đường này đều là một tín đồ ngoan đạo, hằng ngày phải thông qua các nghi thức đặc biệt như cầu nguyện để tích lũy tín ngưỡng trong lòng.
Sức mạnh tín ngưỡng này giống như một ngọn lửa bùng cháy trong tim mỗi tín đồ. Tín ngưỡng càng thuần túy, càng chân thật thì ngọn lửa cháy càng mạnh, thực lực cũng theo đó mà tăng cao.
Thông thường, người tu luyện theo con đường này sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau như: Tín Đồ, Thánh Đồ, Mục Sư, Giáo Hoàng, Thần Sứ... mỗi cấp bậc đại diện cho độ cao của đức tin.
Khi họ ngưng tụ được một phần lớn tín ngưỡng và dẫn dắt một nhóm người cùng trưởng thành trong đức tin, bản thân họ cũng sẽ đột phá lên cảnh giới cao hơn.
Hiện nay trong cả nền văn minh, Thần Thánh lão giả là tồn tại có sức mạnh tín ngưỡng mạnh nhất. Khi lão hoàn toàn thay thế đức tin cũ, trở thành bản thể tín ngưỡng duy nhất, đó cũng là lúc lão trở thành cường giả cấp Chủ Tể.
Nhưng lão đã nỗ lực suốt vạn năm mà vẫn chưa thể bước ra bước cuối cùng đó.
Nguyên nhân căn bản nằm ở chính tín ngưỡng. Thứ mà lão tin thờ đã ngăn cản lão vượt qua ranh giới cuối cùng.
Sức mạnh tín ngưỡng thuần túy đến cực hạn của lão có nguồn gốc từ vị mà lão tôn thờ — đó chính là vị cường giả đầu tiên đột phá lên cấp Chủ Tể, cũng là người sáng tạo ra con đường này.
Chính vì tín ngưỡng quá chân thực, lão luôn sâu sắc cho rằng mình là một tín đồ ngoan đạo, chứ chưa từng nghĩ mình chính là bản thân tín ngưỡng. Việc thay đổi tư duy này cực kỳ khó khăn, và nó đã cầm chân lão lại.
Con đường Hắc Sâm Lâm là một lộ trình của sự trầm luân và phóng túng. Phương pháp nâng cao thực lực rất khó nói ra bằng lời, chủ yếu là lợi dụng việc sinh sôi để tích lũy một loại sức mạnh đặc thù.
Con đường Trầm Giáng Giả cũng trải qua nhiều giai đoạn như: Ai Thống Giả, Ưu Sĩ, Kinh Nộ Giả, Thâm Uyên Giả...
Cách họ tăng cường thực lực rất đặc biệt. Ban đầu là tự hành hạ bản thân, khiến mình đau đớn bi ai để rơi vào trạng thái trầm mặc.
Khi đạt đến cảnh giới nhất định, họ cần mang lại đau thương cho người khác, khiến đối phương chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, từ đó dùng chính những cảm xúc bi thương ấy để nuôi dưỡng bản thân, giúp thực lực không ngừng thăng tiến.
Cho đến cuối cùng, họ sẽ giống như người đàn ông u sầu kia, quanh thân tỏa ra một luồng khí tức bi thương nồng đậm, chỉ cần có người lại gần là sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một loại sức mạnh thuộc về phương diện cảm xúc.
Con đường Cơ Ngạ Giả cũng là một cách tiếp cận độc đáo, thăng tiến sức mạnh thông qua việc ăn.
Họ tự mình chế biến đủ loại dược thiện. Trong quá trình đó, họ thu thập các loại nguyên liệu quý hiếm, sau khi dùng sẽ đạt được cảm giác thỏa mãn cực lớn, quá trình này chính là lúc thực lực tăng lên.
Nguyên liệu càng quý, quá trình nấu nướng càng phức tạp, năng lượng chứa đựng càng cao cấp thì thực lực tăng trưởng càng nhiều.
Vì thế, mỗi người đi theo con đường này gần như đều là những đầu bếp xuất sắc, tinh thông đạo ăn uống.
Sau khi hiểu rõ tình hình của đối phương, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Bốn con đường hoàn toàn mới này rất đáng để tham khảo.
Sức mạnh tín ngưỡng, sức mạnh cảm xúc, sức mạnh của bản năng ham muốn... tất cả dường như đều có thể trở thành phương pháp để đột phá Chủ Tể.
Quan trọng hơn, năm con đường của thế giới này là hoàn toàn rộng mở. Bất kỳ ai sống trong hệ thống này đều có thể đi thẳng lên trên, cho đến khi đạt tới cấp Chủ Tể, hoàn toàn gánh vác cả một con đường.
Nếu có thể để người của Mẫu Tinh gia nhập nơi này, cùng đi theo năm con đường này, biết đâu cũng có thể tạo nên danh tiếng.
Bốn vị cường giả cấp bán bộ Chủ Tể trước mắt có tương lai rất xán lạn, bởi vì đường của họ chắc chắn 100% có thể đi thông, còn bao giờ thông thì phải tùy vào nỗ lực của chính họ.
Ở một mức độ nào đó, xác suất đột phá của họ còn cao hơn cả Tinh Chủ hay Nguyên Tố Chi Chủ.
Nhưng thực tế, sau khi Tề Nguyên cảm nhận kỹ sức mạnh của họ, hắn lại kinh ngạc nhận ra thực lực của họ dường như không bằng Tinh Chủ và Nguyên Tố Chi Chủ.
Thậm chí, họ còn thiếu một thứ cực kỳ quan trọng — đó chính là Thần khí.