Chương 165

Kích phát huyết mạch Thụ Ong

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nói tóm lại, mọi sắp xếp tổng thể đều tương tự như ở căn cứ ngầm. Hắn chỉ cần đặc biệt lưu ý, tránh để bọn họ xảy ra mâu thuẫn nội bộ là được. Trong thời gian đợt nắng nóng chưa kết thúc, bọn họ sẽ sinh hoạt ở phía nam đảo, trồng trọt các loại nông sản cấp Phổ Thông. Cũng giống như trước, mỗi đợt thu hoạch Tề Nguyên sẽ lấy 80%, phần còn lại để bọn họ làm lương thực. Về chủng loại cây trồng, Tề Nguyên vẫn chọn bốn loại: khoai tây, bí ngô, lúa mì và rau xanh. Hắn chia khu vực canh tác thành bốn phần, đều nằm ở phía nam đảo. Đợi đến khi nắng nóng qua đi, Tề Nguyên sẽ dọn dẹp các hòn đảo khác rồi điều động bọn họ sang đó làm những công việc khác. Hiện tại, chỉ có thể tạm thời sắp xếp như vậy. ... Trở về trong nhà lá, Tề Nguyên mới có thời gian quan sát kỹ lưỡng những thay đổi của nhà lá cấp năm. Diện tích phòng ốc và sân vườn vẫn không đổi, duy trì ở mức 200 mét vuông, thậm chí các thiết bị bên trong cũng giống hệt như nhà lá cấp bốn. Có điều, toàn bộ vật liệu xây dựng căn cứ đều đã được thay thế bằng vật liệu cấp Ưu Tú hoàn toàn mới. Hơn nữa, cấu trúc tổng thể trở nên kiên cố và tinh xảo hơn, không gian sinh hoạt bên trong trông cũng thoải mái hơn hẳn. Các tiện nghi nội thất bao gồm bàn, ghế, giường, dụng cụ nhà bếp, phòng vệ sinh... đều được cải tiến, trở nên đẹp đẽ và bền bỉ hơn. Còn ở hầm ngầm, độ kín khít cũng tốt hơn, kín đáo và an toàn hơn trước. Ngoài sân, chuồng gia súc đã nâng cấp lên cấp Ưu Tú, có khả năng thuần hóa dã thú cấp Tốt. Đất trong Linh Vườn Rau cũng đã chuyển thành đất cấp Ưu Tú. Nhưng những thứ này đều không quá quan trọng, vốn dĩ Tề Nguyên đã có chuồng gia súc cấp Ưu Tú rồi. Còn về đất cấp Ưu Tú thì lại càng không phải bàn, cả hòn đảo này chỗ nào cũng là cấp Ưu Tú cả. Chưa kể, nơi này còn có nguồn Linh khí cấp Ưu Tú không ngừng tuôn trào. Nhìn chung, hình thức của nhà lá không có thay đổi quá lớn. Điểm khác biệt nhất chính là phạm vi năm cây số xung quanh luôn tràn ngập Linh khí, cùng với tấm địa khế kia. Tề Nguyên mở "Sổ tay sinh tồn trong sương mù" ra để kiểm tra thông tin căn cứ. 【 Nhà lá: Nhà gỗ cấp năm (Diện tích chiếm đất bán kính năm cây số, nguyên bản là ba cây số, sau khi khuếch trương trở thành năm cây số). Giới thiệu: Lãnh địa được thế giới sương mù công nhận, thực sự cắm rễ xuống mảnh đất này, sẽ không còn bị bài trừ. Tiện nghi căn cứ cấp năm: Không (Các thiết bị phổ thông đã được trang bị đầy đủ). Điều kiện nâng cấp nhà lá cấp sáu: 1. Thực lực của người sinh tồn đạt đến cấp Ưu Tú. 2. Sở hữu một món vật phẩm cấp Hoàn Mỹ để làm lõi nâng cấp căn cứ (Bao gồm Linh vật, Kỳ quan và các vật phẩm phẩm chất cao khác). 3. Sở hữu ba tấm địa khế cùng đẳng cấp. 4. 500.000 Linh tệ. 】 Tình hình căn cứ không biến động nhiều, nhưng điều kiện nâng cấp lên nhà lá cấp sáu lại khá rắc rối và khắc nghiệt. Đặc biệt là ba tấm địa khế. Chẳng lẽ hắn phải đi tìm ba cái nhà lá cấp năm khác, rồi cướp địa khế của bọn họ về sao? Về điều kiện thứ hai, cần một vật phẩm cấp Hoàn Mỹ, hoặc Kỳ quan, hay Linh vật đều được. Điều này thì không khó, đặc tính của căn cứ là Linh vật và Cột Totem đều thuộc loại Duy nhất - cấp Hoàn Mỹ. Cả hai thứ này đều thỏa mãn điều kiện. Riêng 500.000 Linh tệ vẫn là một con số cực kỳ lớn, muốn gom đủ chắc chắn phải mất không ít thời gian. Tề Nguyên cúi đầu suy nghĩ: "Xem ra, việc nâng cấp lên nhà lá cấp sáu trong thời gian ngắn là không có hy vọng rồi." Tạm thời gác chuyện nâng cấp căn cứ sang một bên. Sau đó, Tề Nguyên nhìn về phía ba công trình mới xuất hiện trong sân. Phòng luyện tập, Cột Totem, Linh Thuyền. Phòng luyện tập hắn đã xem qua, hiệu quả rất tốt, dùng để rèn luyện tố chất cơ thể. Tuy không tăng tiến Linh lực, nhưng lại mang lại lợi ích rất lớn cho sức mạnh, sức bền và khả năng kiểm soát Linh lực. Còn Linh Thuyền là phương tiện giao thông. Có thể dùng để di chuyển, đi đến các hòn đảo khác. Thứ duy nhất hắn chưa kiểm tra chính là Cột Totem. Tác dụng của Cột Totem vô cùng huyền ảo! Nó có thể kích phát huyết mạch bên trong cơ thể dã thú, từ đó giúp chúng nhận được sức mạnh to lớn hơn. Công dụng của nó có phần giống với Dược tề huyết mạch, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của cả hai đều rất thấp. Nhưng Cột Totem là vật phẩm Duy nhất - cấp Hoàn Mỹ, là một trong những món đồ cấp bậc cao nhất mà Tề Nguyên từng sở hữu. Vì vậy, hắn không hề nghi ngờ chút nào về công dụng của nó. Để thử nghiệm tác dụng của Cột Totem, Tề Nguyên gọi Thụ Ong Chúa tới, đồng thời mang theo 5.000 con Thụ Ong. Cách sử dụng Cột Totem không hề khó khăn. Chỉ cần đặt Thụ Ong xuống dưới chân cột, chúng sẽ được một luồng ánh sáng trắng bao phủ và bắt đầu quá trình kích phát huyết mạch. Nhìn con Thụ Ong đầu tiên đứng dưới cột bị ánh sáng trắng bao trùm, chỉ vài giây sau... một tiếng "bộp" vang lên, nó nổ tung xác. Tề Nguyên không quá để tâm, tiếp tục điều động những con Thụ Ong khác tiến lên. Trải qua hàng trăm lần thử nghiệm, Tề Nguyên cũng dần nắm bắt được quy luật của Cột Totem. Sau khi Cột Totem kích phát huyết mạch, thường sẽ có bốn khả năng xảy ra. Trường hợp thứ nhất là huyết mạch quá yếu ớt, căn bản không thể kích phát. Loại này chiếm khoảng 50% tổng số. Trường hợp thứ hai, huyết mạch được kích phát nhưng bản thân sinh vật không thể chịu đựng nổi, dẫn đến nổ xác tại chỗ. Tỷ lệ này chiếm khoảng 40%. Những con này coi như chết thẳng cẳng. Trường hợp thứ ba, sau khi kích phát huyết mạch có thể chịu đựng được một phần nhưng không thể dung nạp hoàn toàn. Trong tình huống này, Thụ Ong thường không chết nhưng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Phần này chiếm khoảng 9%. Trường hợp thứ tư chính là kích phát huyết mạch thành công. Tức là số lượng thành công cuối cùng chỉ chiếm chưa đầy 1%. Hiện tại đã thử nghiệm hơn 5.000 con Thụ Ong, tổng cộng chết mất 2.000 con, cuối cùng chỉ thành công được 3 con. Mà ba con Thụ Ong thành công này đã thức tỉnh được hai loại huyết mạch. Trong đó có hai con thiên về sinh sản. 【 Tên: Thụ Ong Dựng Noãn (Cấp Tốt) Giới thiệu: Một loài ong đặc biệt từng xuất hiện trong lịch sử loài Thụ Ong, sở hữu chức năng sinh sản mạnh mẽ. 】 Còn một con nữa thiên về hậu cần. 【 Tên: Thụ Ong Tinh Mật (Cấp Tốt) Giới thiệu: Một loài ong đặc biệt từng xuất hiện trong lịch sử loài Thụ Ong, có khả năng luyện chế mật ong tinh khiết hơn, giúp nâng cao thể chất của hậu duệ ở một mức độ nhất định. 】 Hai loại Thụ Ong đặc biệt này, một cái tăng tốc độ sinh sản, một cái nâng cao thể chất đời sau, mang lại sự bổ trợ cực lớn cho đàn ong. Hơn nữa, không lâu sau khi kích phát huyết mạch thành công, những con Thụ Ong cấp Phổ Thông này đã trực tiếp đột phá lên cấp Tốt. Tác dụng của Cột Totem quả thực không làm người ta thất vọng. Nhưng tỷ lệ tử vong này cũng cao đến mức đáng sợ. Cũng may là số lượng Thụ Ong đủ lớn mới chịu nổi mức tiêu hao này, nếu đổi lại là dã thú khác thì chắc đã chết sạch từ lâu rồi. Tuy nhiên, công dụng của Thụ Ong Dựng Noãn và Thụ Ong Tinh Mật hoàn toàn xứng đáng với sự hy sinh như vậy. Thế là, Tề Nguyên bận rộn đến tận ban ngày ngày hôm sau, chỉ để giúp đàn ong kích phát huyết mạch. Hết thảy 50.000 con Thụ Ong đều đã được thử qua, 20.000 con đã chết, số lượng kích phát thành công là 36 con. Gồm 10 con Thụ Ong Dựng Noãn và 16 con Thụ Ong Tinh Mật. Mười con còn lại thuộc về hai chủng loại mới. Trong đó có chín con tên là Thụ Ong Cận Vệ. 【 Tên: Thụ Ong Cận Vệ (Cấp Tốt) Giới thiệu: Một loài ong đặc biệt từng xuất hiện trong lịch sử loài Thụ Ong, sở hữu lực chiến đấu khá mạnh mẽ. 】 Thực tế, Thụ Ong vốn không phải loài ong giỏi chiến đấu, chúng chủ yếu tập trung vào thu thập và phát triển đàn. Vì vậy, sự xuất hiện của loài ong chiến đấu này khiến Tề Nguyên cảm thấy rất lạ lùng. Nhưng mãi đến khi một con Thụ Ong khác xuất hiện, Tề Nguyên mới hiểu được tác dụng của ong cận vệ. Con Thụ Ong cuối cùng kích phát huyết mạch thành công, có tên là 【 Thụ Ong Chúa 】.