Chương 1650
Phát hiện văn minh mới
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hơn nữa, nếu có thể ứng dụng loại tinh thể này vào cơ giáp hoặc chiến thuyền, tác dụng mà nó mang lại sẽ vượt xa mọi sự tưởng tượng.
Về phần người cầu sinh sở hữu niệm lực kia, giá trị bản thân gã thực ra không quá lớn. Gã chẳng qua là nhờ vận khí tốt, tình cờ phát hiện ra loại tinh thạch này rồi tìm cách vận dụng mà thôi. Có lẽ phương pháp sử dụng của gã rất tinh diệu, nhưng thiên phú tu luyện lại không cao, khả năng chiến đấu cũng chỉ ở mức bình thường.
Nếu muốn thu nạp, phương án tốt nhất là đưa gã vào Viện nghiên cứu, đó cũng coi như một lựa chọn không tồi.
Còn về kết cục cuộc chiến của văn minh này, hoàn toàn không có gì bất ngờ.
Ngay khi đoàn chiến thuyền vừa xuất hiện trên vùng biển, nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bởi lẽ trong cục diện hiện tại, số người sở hữu hạm đội quy mô lớn như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, chiến hạm của những thế lực đó vẫn có sự khác biệt rất lớn so với Lưu Ly chiến thuyền này.
Chưa đợi mọi người kịp thắc mắc, chiến tranh đã bùng nổ. Đoàn thuyền bắt đầu tấn công, hay đúng hơn là hủy diệt mọi chiến trường của những người cầu sinh khác. Chẳng cần đến bất kỳ kỹ thuật quân sự nào, chúng chỉ việc đâm thẳng tới. Với lớp vỏ cứng cáp của Lưu Ly chiến thuyền, không một kẻ thù nào có thể chống đỡ nổi.
Gần như với thế quét sạch lá khô, đoàn thuyền nghiền nát mọi tàu chiến khác và giành chiến thắng tuyệt đối. Ngay cả những kẻ thù mạnh nhất cũng không có sức phản kháng, chỉ mất vài ngày, gã đã chiếm được ưu thế áp đảo.
Khoảng cách giữa đôi bên quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sự xuất hiện của Lưu Ly chiến thuyền đã phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng của thế giới này.
Quan trọng hơn là sau khi tiêu diệt vài thế lực lớn nhất, gã không hề dừng tay mà tiếp tục tiến hành đồ sát. Những năm tháng bị vây khốn, mất đi tất cả bạn bè, người thân và người yêu đã khiến tính cách gã trở nên vặn vẹo. Gã căn bản không quan tâm đến cái gọi là chiến thắng, mà đơn giản chỉ vì muốn chém giết, một sự chém giết không phân biệt đối xử.
Bất kỳ người cầu sinh nào xuất hiện trước mắt, gã hầu như không tha cho một ai. Thậm chí, có vài Nơi Tập Trung quy tụ hàng vạn người cầu sinh cũng bị gã san phẳng, không để lại một mống.
Chứng kiến cảnh này, Tề Nguyên cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Nếu kẻ mạnh nhất của một văn minh lại là hạng người như vậy, làm sao có thể dẫn dắt văn minh phát triển tốt hơn được?
Tuy nhiên, hắn cũng không vội ra tay mà tiếp tục quan sát. Hắn muốn xem thử liệu sau khi cơn giận tan biến, gã có dừng việc chém giết lại để bắt đầu phát triển văn minh một cách bình thường hay không.
Thực tế chứng minh, hắn đã nghĩ quá nhiều rồi!
Sự bạo ngược và sát ý trong lòng kẻ này vượt xa tưởng tượng, nó đã bị kìm nén quá lâu nên chẳng hề có ý định thu liễm. Trong suốt hai ba năm tiếp theo, gã dành toàn bộ thời gian rong đuổi trên vùng biển, gặp người là giết.
Số lượng người cầu sinh vốn đã không nhiều, sau đợt tàn sát này liền hoàn toàn lụi bại. Trên bề mặt, gần như không thể tìm thấy bất kỳ liên minh hay Nơi Tập Trung lớn nào, tất cả đều bị nhổ tận gốc, ngay cả các hòn đảo cũng bị san thành bình địa. Một số người cầu sinh đơn lẻ thì tản ra các vùng biển xung quanh, lén lút ẩn trốn.
Sự phát triển của văn minh trực tiếp đình trệ, những mầm mống tiềm năng cũng bị bóp nghẹt. Tai họa do con người tạo ra lần này đã thực sự vắt kiệt mọi tiềm năng của văn minh này, chẳng khác nào một Ngày Tận Thế nhân tạo.
Tề Nguyên nhìn đến đây cũng cảm thấy rất bất lực. Với tư cách là Người quan sát, hắn không thích hợp trực tiếp tham gia vào quá trình nuôi dưỡng này, nếu không dù văn minh có được dẫn dắt thành công thì ý nghĩa cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng nếu không can thiệp, không thay đổi hiện trạng, thì văn minh này coi như bỏ đi, không còn giá trị để tiếp tục bồi dưỡng.
Trải nghiệm lần này cũng khiến Tề Nguyên hiểu sâu sắc rằng, không phải lúc nào việc dẫn dắt văn minh cũng thành công. Rất nhiều khi sẽ có đủ loại tình huống ngoài ý muốn xảy ra, dẫn đến công sức đổ sông đổ biển. Nhưng đối mặt với những biến cố này, người lãnh đạo không thể tự mình can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn văn minh đó đi tới diệt vong.
Giống như trước kia trên Đại lục sương mù, trong hàng triệu văn minh, chỉ có một phần rất nhỏ có thể phát triển đến Nhà lá cấp 8, đại đa số cuối cùng đều lụi tàn.
Liệu Đại lục sương mù có năng lực kéo những văn minh đi chệch quỹ đạo, sai hướng hoặc đối mặt với diệt vong trở lại chính lộ không? Hắn nghĩ chắc chắn là có, nhưng nó đã không làm vậy, mà thản nhiên chấp nhận sự sinh sôi và suy tàn của các văn minh, nhìn nhận sự việc với thái độ vô cùng đạm nhiên.
Vì vậy, Tề Nguyên cũng chỉ thoáng tiếc nuối rồi bất đắc dĩ lắc đầu, để mặc văn minh này tự đi đến hồi kết.
Tuy nhiên, hắn cũng đang suy ngẫm, rốt cuộc yếu tố nào đã tác động khiến văn minh này bị hủy diệt? Chẳng lẽ chỉ vì một cuộc chiến tranh, một kẻ trốn thoát tìm thấy tinh thể thần bí, rồi diễn ra màn kịch nghịch chuyển sao?
Tuyệt đối không phải chỉ vì một cá nhân mà dẫn đến tai họa này. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất nằm ở chính loại tinh thể đó. Hơn nữa, cũng do mức độ kiểm soát của Tề Nguyên đối với thế giới này chưa đủ, ngay cả bản thân hắn cũng không biết trên mảnh đất này còn tồn tại loại tinh thạch thần kỳ có thể kết hợp với niệm lực như vậy.
Chính vì món "Thần khí" này đã làm rối loạn tiến trình phát triển, dẫn đến kết cục như hiện tại. Nếu hắn biết trước về loại tinh thạch này và lấy nó đi, chỉ để lại một hai viên trong hệ thống phát triển, thì đã không đến mức chế tạo ra hạm đội Lưu Ly chiến thuyền khổng lồ như vậy.
Xem ra, vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở bản thân hắn, do hiểu biết về vùng đất này chưa đủ sâu, bỏ qua nhiều vấn đề trọng yếu. Đây có lẽ là điều cần phải thay đổi trong tương lai.
Dù vậy, quá trình phát triển lần này không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Sự dung hợp giữa điện lực và tinh thể đặc biệt để tạo ra loại vũ khí vượt xa thực lực bản thân thực sự là một phương thức rất đáng để tham khảo. Hơn nữa, phương thức này thuộc về phe kỹ thuật, có thể tăng cường cực lớn chiến lực cho các biện pháp khoa học kỹ thuật.
Nếu dùng tinh thể này chế tạo cơ giáp, hình thái của cơ giáp sẽ không còn bị hạn chế, có thể tự do thay đổi để thích ứng với mọi môi trường và chế độ chiến đấu. Dù là khoan dưới đất, chạy trên cạn, bay trên trời hay bơi dưới nước... bộ chiến giáp này đều có thể hoàn thành, đồng thời đáp ứng đủ các phương thức từ tấn công tầm xa, phòng ngự cận chiến đến giáp lá cà.
Có lẽ, muốn đạt đến mức độ Thần Binh cấp Đại Hiệu thì khá khó khăn, nhưng nếu chỉ dùng làm chiến giáp tầm trung và cao cấp thì hiệu quả vẫn rất tuyệt vời. Ít nhất, sau khi qua tay Viện nghiên cứu, xác suất cao là có thể chế tạo ổn định cơ giáp Cấp Siêu Phàm.
Hơn nữa, nếu loại cơ giáp này do người điều khiển niệm lực nắm giữ, có lẽ chỉ cần thực lực Cấp Hiếm Có là đã có thể miễn cưỡng điều khiển được cơ giáp Cấp Siêu Phàm. Nếu được dùng niệm lực tẩm bổ lâu dài, uy lực của chiến giáp sẽ còn mạnh hơn nữa. Thậm chí, nếu giao cho những người có tinh thần lực cực mạnh như Hồn tộc, hoặc các Ngự Quỷ Giả và linh dị của Văn minh linh dị điều khiển, hiệu quả chắc chắn cũng sẽ rất tốt.