Chương 1656
Dược Nhân
Đăng ngày 30/08/2026
19
Về phần tại sao lại xảy ra nông nỗi này? Có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, đó chính là nội bộ của bọn họ rất dễ nảy sinh vấn đề.
Nếu chiến cục kéo dài quá lâu, môi trường nội bộ vốn đã cực kỳ bất ổn của Linh Phục văn minh có khả năng sẽ xảy ra nội loạn hoặc tranh chấp phe phái, ngay cả Tinh Chủ cũng khó lòng kiểm soát nổi.
Một khi đối mặt với tình huống đó, bọn họ sẽ trực tiếp chọn cách ngoại chiến để chuyển dịch mâu thuẫn nội bộ ra bên ngoài, chủ động khơi mào một cuộc chiến tranh ở cấp độ cao hơn.
Nếu chiến tranh thắng lợi, các phe phái sẽ trực tiếp chia chác lợi ích, mâu thuẫn tự nhiên được hóa giải. Ai nấy đều bận rộn nâng cao thực lực, làm gì còn thời gian mà đấu đá lẫn nhau?
Còn nếu chiến tranh thất bại, kết quả lại càng không cần bàn cãi. Tinh Chủ sẽ đứng ra thu dọn tàn cuộc, các thế lực chịu tổn thất nặng nề nên chỉ đành an phận ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, càng không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện nội đấu.
Hiện tại, tình hình thực tế cũng diễn ra y như vậy. Tề Nguyên nghe phong thanh rằng trong nội bộ Linh Phục văn minh lại một lần nữa xảy ra xung đột, hơn nữa sự việc lần này náo loạn rất nghiêm trọng, khiến Tinh Chủ vô cùng đau đầu.
Thế là, vị ấy trực tiếp ném cả hai bên đang mâu thuẫn ra chiến trường, đẩy quy mô cuộc chiến vọt thẳng lên cấp Vương.
Khi sự cân bằng bị phá vỡ, văn minh đối phương cũng lập tức phái ra cường giả cấp Vương để ứng phó, đẩy cuộc chiến bước sang giai đoạn thứ hai.
Các quân đoàn có thực lực đạt đến cấp Vương chính thức đổ bộ xuống chiến trường, điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc chiến giữa hai bên đã chạm đến một tầm cao mới.
Theo đà thăng cấp của chiến trường, những văn minh có thực lực yếu hơn như Văn minh Võ Hồn đã khó lòng duy trì được nữa, lập tức bị đánh cho tan tác, rút lui liên tục.
Tuy nhiên, Linh dị văn minh và Văn minh tang thi gia nhập chiến trường sau đó lại đứng vững được chân trụ.
Điều nằm ngoài dự tính chính là chiến lực mà hai văn minh này thể hiện trên chiến trường còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng.
Tại Linh dị văn minh, bất kể là Ngự Quỷ Giả hay bản thân các linh dị đều nắm giữ lực lượng quy luật, hơn nữa còn thiên về tấn công linh thể. Đại đa số kẻ địch trên chiến trường hoàn toàn không có cách nào chống lại bọn họ.
Chỉ có một số ít cường giả chuyên tu luyện tinh thần mới có thể đả thương được linh dị, nhưng số lượng cường giả như vậy cực kỳ hiếm hoi, căn bản không đủ để ngăn cản toàn bộ cao thủ của Linh dị văn minh.
Vì vậy, trên chiến trường, chỉ cần bọn họ chủ động né tránh một số vũ khí có thể đe dọa đến mình là có thể thỏa sức tàn sát. Hơn nữa, thông qua cuộc chiến này, thực lực của Linh dị văn minh còn tăng trưởng không ít.
Trên chiến trường thứ gì là nhiều nhất?
Chắc chắn là cái chết. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi do tử vong mang lại đã trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho Linh dị văn minh, dẫn dắt thực lực của văn minh này đạt tới một đỉnh cao mới.
Văn minh tang thi cũng tương tự, thực lực của các tân nhân loại mạnh đến mức không cần bàn cãi!
Phẩm chất của chủng tộc này bẩm sinh đã cao hơn các tộc khác một bậc lớn, thế nên mỗi một người bước ra đều là những chiến binh tinh nhuệ nhất.
Sự kết hợp giữa trí tuệ và sức mạnh khiến bọn họ bách chiến bách thắng trên chiến trường. Dựa vào thực lực cứng để trụ vững, loại siêu năng lực này phát triển nhanh chóng, thực lực cũng thăng tiến vượt bậc.
Hai văn minh này đã mang lại cho Tề Nguyên niềm vui bất ngờ lớn lao, không uổng công hắn dày công nuôi dưỡng suốt bao năm qua, cuối cùng cũng đào tạo được hai thế lực hùng mạnh.
Giờ đây, chỉ cần không để bọn họ dấn thân vào chiến trường cấp Vương thì hầu như sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn.
Những chiến trường ở cấp bậc cao hơn, Tề Nguyên sẽ đích thân xử lý. Đây cũng là dịp để hắn kiểm tra sự tiến bộ của các thế lực bên trong văn minh suốt những năm gần đây.
Các thế lực hùng mạnh cùng đủ loại kỹ thuật hậu cần, theo sự phát triển của năm tháng đều đã có bước nhảy vọt.
Điều này giống như những cái cây đại thụ, kỹ thuật ban đầu chỉ là rễ củ và cành chính, nhưng trong quá trình sinh trưởng sẽ liên tục mọc ra các nhánh nhỏ. Hiệu quả mà những nhánh rẽ này thể hiện ra không hề thua kém thân cây chính chút nào.
Thậm chí, sự xuất hiện của một số nhánh rẽ còn dẫn dắt kỹ thuật đó đạt tới một tầm cao mới.
Nhóm chiến lực cấp Vương đầu tiên mà Tề Nguyên phái ra chính là thành quả mới nhất từ ngành dược tề học — Dược Nhân.
Đây là một nghề nghiệp hoàn toàn mới, do nhân vật mang tính khai phá của ngành dược tề học là Dược Đồ sáng tạo ra.
Thông thường, họ sẽ chọn ra một nhóm đứa trẻ có thiên phú dị bẩm, cho tiếp nhận kiến thức dược tề học từ nhỏ, đồng thời sử dụng đủ loại công thức dược tề chuyên dụng để tiến hành dược dược tắm.
Những loại dược tề đặc thù này nếu được tắm gội từ bé, dược lực sẽ thẩm thấu vào cơ bắp và xương cốt, tiến hành cải tạo cơ thể, khiến chúng ngày càng thích nghi với các loại dược tề đó.
Con đường tu luyện của bọn họ chính là hấp thụ các vật chất trong dược tề. Mỗi một cảnh giới đều có dược tề chuyên biệt được phối chế sẵn, chỉ cần uống theo đúng loại, nếu khả năng hấp thụ đủ tốt thì đều có thể thuận lợi đạt tới cấp Hoàn Mỹ.
Nhưng cũng giống như những người khác, khi đối mặt với bình cảnh cấp Siêu Phàm, bọn họ không cần phải tự mình mở ra một con đường riêng để thoát thai hoán cốt.
Lúc này, bọn họ cần tự mình nghiên cứu ra một loại dược tề phù hợp với nhu cầu của bản thân, đồng thời đưa ra những hiểu biết riêng về dược tề học, từ đó đột phá lên Siêu Phàm.
Một khi đạt tới Siêu Phàm, thực lực của họ sẽ tăng trưởng thần tốc. Những biến đổi do việc tắm dược tề quanh năm mang lại cho cơ thể sẽ hoàn toàn hiển lộ ở giai đoạn này: cơ thể trắng trẻo như ngọc, vạn độc bất xâm.
Lúc đó đối với bọn họ, vạn vật trên thế gian không còn phân biệt tốt xấu, cũng chẳng có sự khác biệt giữa độc vật và dược vật.
Ví dụ như có một số Dược Nhân, loại dược tề mà họ tắm gội lâu ngày vốn dĩ đã mang độc tính, hoặc khi đột phá cấp Siêu Phàm, loại dược tề họ nghiên cứu ra là một loại dược tề kịch độc. Vậy thì đối với người đó, những vật chất chứa độc tố lại có lợi ích cực lớn cho việc nâng cao thực lực.
Và những thủ đoạn mà bọn họ sử dụng sau khi đột phá Siêu Phàm cũng đều liên quan đến độc tố.
Mỗi một bộ phận trên cơ thể họ đều chứa kịch độc. Lúc mới đột phá, chính bọn họ cũng không thể kiểm soát nổi những độc tố này, nên thường phải bế quan trong thời gian dài.
Nhưng một khi đã lên chiến trường, bọn họ chính là những cỗ máy giết chóc thực thụ, mỗi cử chỉ hành động đều có thể săn giết kẻ địch trong nháy mắt.
Ngay cả trong số tất cả các chiến lực cấp Siêu Phàm, Dược Nhân vẫn là nhóm người mạnh mẽ nhất, thuộc về hàng ngũ chiến lực siêu tinh nhuệ.
Nếu đặt vào trong Văn minh Bách Tộc, Dược Nhân chắc chắn có thể trở thành chủng tộc hùng mạnh nhất của một thời đại nào đó, thậm chí hình thành nên một sự kế thừa lâu đời, bởi vì đây là một hệ thống vô cùng hoàn thiện.
Tuy nhiên, Dược Nhân cấp Siêu Phàm vẫn chưa phải là trạng thái mạnh nhất. Dù thực lực đáng nể nhưng họ lại không thể hoàn toàn khống chế bản thân.
Thế nhưng tình trạng này sẽ thay đổi rõ rệt sau khi đột phá lên cấp Vương.
Dược Đồ cùng những dược dược sư đời đầu đã thành công đột phá cấp Vương. Khi đó, bọn họ sẽ đạt tới cảnh giới phản phác quy chân, hoàn toàn thu liễm lực lượng của bản thân, trông không khác gì người bình thường.
Nhưng thực lực lúc đó cũng sẽ đạt tới một tầm cao mới!
Giữa những kẻ cùng đẳng cấp, khoảng cách cũng là rất lớn. Mặc dù cùng là cấp Vương, nhưng thực lực có thể chênh lệch một trời một vực.
Mà Dược Nhân, thực lực ở cùng đẳng cấp thuộc loại cực kỳ cường đại, mạnh hơn nhiều so với các dược dược sư cấp Vương thông thường, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ đến mức nghiền ép.