Chương 1659
Thiên tài tranh hùng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thần thông mà đối phương triệu hoán ra chính là hư ảnh của một vị cường giả cấp bán bộ Chủ Tể, chính vì vậy nó mới có thể bộc phát ra uy lực cường hãn đến mức này.
Điều này cũng cho thấy, trong nền văn minh của đối phương chắc chắn tồn tại những cường giả cấp Chủ Tể và bán bộ Chủ Tể, thậm chí số lượng có khả năng không hề ít.
Hiện tại, những thế lực đã lộ diện có lẽ chỉ được coi là thế lực hạng nhất, chưa phải là thế lực đỉnh tiêm nhất, vậy mà đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của bán bộ Chủ Tể, huống chi là những thế lực đứng đầu với thực lực còn khủng khiếp hơn?
Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm cảnh giác, thực lực của nền văn minh này tuyệt đối không tầm thường, rất có thể sẽ vượt xa trí tưởng tượng của hắn.
Sự xuất hiện của thế hệ trẻ với thực lực đáng sợ này dường như cũng minh chứng cho tất cả. Nếu không phải là một nền văn minh cực kỳ hưng thịnh, chắc chắn họ sẽ không coi trọng việc bồi dưỡng hậu duệ đến thế, càng không thể xuất hiện nhiều nhân tài kinh tài tuyệt diễm như vậy.
Mẫu Tinh cũng tương tự, chính vì văn minh vô cùng cường thịnh và phồn hoa nên mới càng chú trọng vào việc giáo dục thế hệ sau. Đặc biệt là 【Đại hội Tinh tế Anh tài Văn minh Mẫu Tinh】, từ mấy ngàn năm trước đã được truyền thừa cho đến tận bây giờ, chưa từng bị gián đoạn.
Chỉ là hiện nay, khoảng cách giữa mỗi lần tổ chức đại hội đã kéo dài hơn trước. Đây là cách để thích nghi với làn sóng thời đại, nhằm tổ chức vào những giai đoạn có nhiều tinh anh nhất, từ đó tích lũy một lượng lớn nhân tài cho nền văn minh.
Khi kẻ địch phái ra đủ loại thiên tài, văn minh Mẫu Tinh cũng không hề tỏ ra yếu thế.
Mẫu Tinh không chọn cách dùng thế lực mạnh hơn để nghiền ép, cũng không chọn cách lấy số đông vây công, mà phái ra những hậu duệ trẻ tuổi tương đương, để họ quyết đấu một trận cao thấp trong cùng một cảnh giới.
Trong Liên hợp Học viện khổng lồ, mọi ngành nghề và kỹ thuật đều có những hậu bối xuất chúng xuất hiện. Trong đó, nhóm người mạnh nhất hoàn toàn có đủ khả năng để liều mạng một phen với đối phương.
Tuy nhiên, lúc ban đầu, họ rốt cuộc vẫn đánh giá thấp thực lực của đối phương, phái ra vài hậu duệ có thực lực và thiên phú không quá mạnh, dẫn đến việc liên tiếp bị đối phương chém giết.
Sau khi tỉnh ngộ, họ không còn ôm tâm lý may mắn nữa mà quyết định cử ra những hậu bối mạnh mẽ nhất.
Hiện tại, thế hệ trẻ từ 20 đến 30 tuổi của Liên hợp Học viện vẫn còn quá non nớt, thực lực chưa thể sánh ngang với đối phương. Suy cho cùng, họ vẫn đang trong quá trình học tập, tự nhiên không thể ra trận.
Những người thực sự có thể đứng ngang hàng với đối thủ là nhóm cường giả đã trải qua quá trình học tập hệ thống, thực lực đã đạt mức đăng đường nhập thất và tìm ra con đường riêng của bản thân.
Phần lớn họ đang theo học cao học hoặc đã trở thành những giảng viên trẻ tuổi, đang tỏa sáng trong lĩnh vực riêng của mình, được coi là thế hệ thanh niên mạnh mẽ nhất. Họ đều đã trải qua sự tẩy lễ của 【Đại hội Tinh tế Anh tài Văn minh Mẫu Tinh】 và đạt được thứ hạng không hề thấp.
Cơ khí sư, đến từ Thiên Hối thành thuộc Ba Ngàn Tinh Vực, La Văn Bân.
Năm đó, nhờ vào năng lực của một Cơ khí sư, anh ta đã lọt vào top 6 trong số 8 cường giả mạnh nhất cấp Hoàn Mỹ. Trong số những người cùng lứa, thực lực của anh ta vô cùng cường hãn, là một thiên chi kiêu tử thực thụ.
Bộ cơ giáp của anh ta là do chính anh ta nghiên cứu và chế tạo, kết hợp với kỹ thuật Thần Giáp, có thể hòa quyện hoàn hảo với kỹ năng chiến đấu của bản thân, bộc phát ra 120% sức mạnh chiến đấu.
Hơn nữa, bản thân anh ta còn là một siêu năng giả, sở hữu năng lượng đặc biệt mang tên "Chiến Pháp Chưởng Khống". Anh ta có sự nhạy bén cực cao đối với mọi loại kỹ năng chiến đấu, gần như chỉ cần nhìn qua một lần là có thể học được.
Đồng thời, anh ta có thể triển khai toàn bộ những kỹ năng chiến đấu đó trên cơ giáp, đạt đến trạng thái hoàn toàn hòa làm một với cỗ máy.
Loại năng lực này nhìn qua có vẻ không quá đặc biệt, nhưng lại mang đến sự trợ giúp cực lớn, giúp anh ta trở thành một trong những người đứng đầu giữa muôn vàn chúng sinh.
Hơn nữa, dù ở thời đại nào, một người đồng thời sở hữu danh phận Cơ khí sư và Khống chế sư cơ giáp đều là nhân tài đỉnh cấp nhất. Điều đó có nghĩa là anh ta có thể tự tạo ra bộ cơ giáp hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của mình, đồng thời có thể tùy ý chỉnh sửa và thay đổi.
Khi thực lực ngày càng mạnh và kinh nghiệm ngày càng phong phú, anh ta đã đạt đến trình độ cao hơn trong cả việc chế tạo lẫn điều khiển cơ giáp.
Vừa mới lên chiến trường, anh ta đã đối đầu với Cửu hoàng tử của Ly Hỏa vương triều. Hai bên đánh đến mức trời đất tối tăm, gần như làm vỡ vụn cả một vùng chiến trường!
Cả hai đều là những thiên tài đỉnh cao có khả năng chiến đấu vượt cấp. Trong cuộc đối đầu đỉnh phong như vậy, không ai làm gì được ai, họ đã đánh liên tục suốt 3 ngày 3 đêm.
Cuối cùng, La Văn Bân vẫn thua nửa chiêu, bị thương và phải rút lui khỏi chiến trường. Nhưng Cửu hoàng tử của Ly Hỏa vương triều cũng chẳng khá hơn, gã bị trọng thương và phải rời đi. Có thể nói hai bên đã hòa nhau trong thế trận cân sức.
Trận chiến này khiến đôi bên có nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của nhau. Chỉ người của Ly Hỏa vương triều mới biết Cửu hoàng tử mạnh đến mức nào. Nhưng cũng chỉ có cấp cao của Liên hợp Học viện mới biết La Văn Bân đáng sợ ra sao. Điều này khiến cả hai phe đều trở nên thận trọng hơn.
Và những cuộc tranh đấu như vậy không chỉ diễn ra ở một nơi duy nhất.
Tại Bắc Đẩu đại lục, Hải Thần cung có Bách Lý Hải, với tư cách là nhân vật dẫn đầu thế hệ mới. Anh ta tu luyện những công pháp và bí kỹ thâm sâu nhất, là một tu sĩ thuần túy, từng bước tiến lên vô cùng vững chắc, sức chiến đấu cũng rất đáng sợ.
Trên chiến trường, anh ta đơn đả độc đấu với một thiên tài của đối phương, giành chiến thắng với ưu thế áp đảo và thành công chém đứt một cánh tay của kẻ đó.
Có lẽ thực lực của vị thiên tài bên kia không bằng Cửu hoàng tử của Ly Hỏa vương triều, nhưng tuyệt đối cũng không chênh lệch quá nhiều. Việc có thể bị anh ta đánh bại dễ dàng như vậy đủ để thấy thực lực của Bách Lý Hải mạnh đến nhường nào.
Tại Thiên Huyền đại lục, ba vị Tiên nhân lão giả cũng phái hậu bối của mình tới, ví dụ như Thiên Hạc đồng tử, Liên Trì thánh nữ... Họ đều là những người tu luyện tiên pháp thuần túy, đi theo hệ thống tu tiên và sở hữu thể chất độc đáo, đều là những kẻ kiệt xuất trong thế hệ trẻ.
Khi giao chiến với thiên tài của đối phương, họ đều có thể đánh ngang ngửa, không hề e sợ sự khiêu chiến từ kẻ địch.
Trong cuộc chiến của thế hệ trẻ, Mẫu Tinh hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm ưu thế ở một mức độ nhất định, khiến các nền văn minh khác phải nhìn bằng con mắt khác.
Ngoài Mẫu Tinh ra, các nền văn minh khác cũng ít nhiều phái ra một số chiến lực đỉnh tiêm.
Vùng đất Tinh Nguyệt, với tư cách là chủ thể của cuộc chiến này, họ cũng dốc toàn lực, phái ra gần 80% chiến lực, trong đó thế hệ trẻ chiếm số lượng đông đảo nhất.
Cũng xuất hiện rất nhiều cường giả khiến Tề Nguyên phải sáng mắt. Bởi vì vùng đất Tinh Nguyệt là một Nơi Tập Trung văn minh, nó dung hợp quá nhiều nền văn minh, số lượng vượt quá vài vạn.
Có lẽ trình độ phát triển của các văn minh này không cao, nhưng vì số lượng cực lớn nên phương hướng và con đường phát triển vô cùng phức tạp. Có rất nhiều con đường mà Tề Nguyên chưa từng thấy qua, từ đó mang lại cho hắn không ít gợi ý.
Vùng đất Tinh Nguyệt giống như một phiên bản phóng đại của Văn minh Bách Tộc. Đây là một Văn minh Bách Tộc phức tạp hơn, đa dạng hơn và khó tin hơn.
Giữa các nền văn minh sở hữu những con đường phát triển hoàn toàn khác biệt, đó đều là kết quả của sự tiến hóa tự nhiên, nhiều thứ khiến người ta phải kinh ngạc.
Và trong những nền văn minh này cũng có rất nhiều hậu duệ vô cùng mạnh mẽ, thể hiện thực lực phi thường.
Tuy nền tảng của họ còn thiếu sót nên xét về thực lực cứng thì hơi kém so với thiên tài của văn minh Mẫu Tinh, nhưng thiên phú cùng với năng lực độc đáo của họ đều minh chứng cho sự khác biệt và đặc biệt của mình.