Chương 1670

Tín ngưỡng hiển hiện

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đây là việc mà suốt mấy ngàn năm qua, Tề Nguyên vẫn luôn kiên trì thực hiện. Không chỉ trong huyết mạch của nhân loại chảy xuôi dòng máu vàng, mà trong cơ thể của mỗi một chủng tộc khác, đều lưu lại dấu ấn của hắn. Chính vì thế, giữa mỗi cá thể trên khắp Mẫu Tinh đều có một sợi dây vô hình kết nối với nhau, sợi dây đó chính là sức mạnh huyết mạch do máu vàng mang lại. Nếu Tề Nguyên muốn thúc đẩy sức mạnh tín ngưỡng, tự đưa mình lên thần đàn trong lòng bách tính, đó tuyệt đối là một việc vô cùng dễ dàng. Thực tế hiện giờ đã là như vậy, chẳng hạn như pho tượng Chủ Tể ở biên giới phía tây, pho tượng được ngưng tụ từ sức mạnh tín ngưỡng này đã dung hợp một lượng tín ngưỡng khổng lồ, thực lực có thể sánh ngang với Chủ Tể. Thậm chí, nơi biên giới đó đã trở thành một địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng của nền văn minh, mỗi ngày đều có vô số người tìm đến triều bái. Nhìn theo góc độ này, Tề Nguyên nhận thấy khả năng đột phá của bản thân có lẽ thực sự không nhỏ, ít nhất là cao hơn mấy vị kia một chút. Nhưng để con đường cuối cùng có thể đi một cách thuận lợi, hắn vẫn cần phải chuẩn bị thêm một phần dự phòng khác. Đầu tiên, hắn cân nhắc đến việc thai nghén Thần Thoại cần có vài loại năng lượng thiết yếu. Thứ nhất là Khởi Thủy Chi Khí. Loại năng lượng đặc thù xuất hiện khi văn minh sinh ra và phát triển này sở hữu lực tạo hóa, thậm chí là tiền thân của sức mạnh Thần Thoại, là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Trong những năm qua, Tề Nguyên cũng đã thu thập được không ít. Một phần đến từ việc kiến tạo Thế giới tí hon. Tuy rằng lượng Khởi Thủy Chi Khí mà mỗi Thế giới tí hon đóng góp rất ít, nhưng số lượng thế giới lại cực kỳ nhiều. Hiện tại trong Mẫu Tinh, mỗi năm số lượng Thế giới tí hon dùng cho thương mại đã lên tới hàng trăm triệu. Số lượng Thế giới tí hon tạo ra mỗi năm phục vụ nghiên cứu khoa học cũng đạt tới hàng chục vạn. Gom góp toàn bộ Khởi Thủy Chi Khí tích lũy được khi các nền văn minh này được tạo ra, con số khổng lồ đến mức khó tin, trở thành nguồn cung chính, chiếm khoảng 60%. Điều này cũng khiến Tề Nguyên không khỏi cảm thán, việc hắn cần mẫn tự tay tạo dựng văn minh xem ra thực sự không bằng lượng Khởi Thủy Chi Khí mà các Thế giới tí hon đóng góp. Từ Văn minh 001 đến Văn minh 006, tổng cộng đóng góp cho hắn 10% Khởi Thủy Chi Khí. Đây cũng là một con số rất lớn, nhưng vì số lượng văn minh quá ít nên tỷ lệ chiếm không cao. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, thể lượng của mấy nền văn minh này rất lớn, tiềm năng phát triển cực cao, mỗi cái đều có thể cung cấp cho hắn rất nhiều Khởi Thủy Chi Khí. 30% cuối cùng đến từ Đại lục sương mù. Sau khi chiếm lĩnh hoàn toàn Đại lục sương mù, ngoài việc thu được số lượng Quyền Bính khổng lồ, hắn còn chiếm hữu toàn bộ Khởi Thủy Chi Khí ở đó. Hắn chia một phần nhỏ cho các cường giả cấp Vương khác, nhằm giúp họ đột phá đến bán bộ Chủ Tể. Nhưng phần lớn hắn vẫn giữ lại cho mình và tìm nơi chuyên biệt để cất giữ. Tập hợp ba phần Khởi Thủy Chi Khí này lại, số lượng cực kỳ kinh người. Nếu nói lượng Khởi Thủy Chi Khí chứa trong khu vực thai nghén Thần Thoại của Ý Thức kia là 1. Vậy thì lượng Khởi Thủy Chi Khí hắn đang sở hữu ít nhất là 20, chênh lệch tới tận 20 lần. Nếu không có Quyền Bính Thời Gian, các Chủ Tể khác dù có thu thập hàng trăm triệu năm, xác suất cao là lượng Khởi Thủy Chi Khí có được cũng không nhiều bằng hắn. Vì vậy, không cần quá lo lắng về Khởi Thủy Chi Khí, bởi số lượng của hắn đã đủ nhiều, nguồn thu thập cũng không ít, điểm này hoàn toàn có thể yên tâm. Tiếp theo là sức mạnh tín ngưỡng, cũng có thể gọi là sức mạnh tâm linh. Loại sức mạnh này không được các cường giả Chủ Tể khác nhắc tới, nhưng Tề Nguyên lại nhạy bén nhận ra, có lẽ đó là một loại sức mạnh cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là sau khi chứng kiến ví dụ thất bại của văn minh quỷ dị, hắn biết rằng sức mạnh tâm linh và tín ngưỡng đóng vai trò then chốt trong quá trình đột phá. Đây không phải là sự đột phá của một cá nhân, mà sẽ liên quan đến từng cá thể trong toàn bộ nền văn minh. Do đó, việc thúc đẩy tín ngưỡng từ những năm sớm đã bắt đầu phát huy tác dụng, có thể trở thành nền tảng để thai nghén Thần Thoại. Kể cả pho tượng tín ngưỡng kia cũng sẽ là một mắt xích quan trọng nhất trong quá trình đột phá sau này của hắn. Ngoài Khởi Thủy Chi Khí và sức mạnh tín ngưỡng, Huyết Mạch Vàng Kim cũng là một vòng cực kỳ quan trọng. Nó là cái rễ kết nối vạn vật, là gốc rễ thực lực của Tề Nguyên, và hơn hết là nền tảng phát triển của cả nền văn minh. Vì thế, Tề Nguyên dự định trong thời gian tới sẽ tăng cường lượng máu vàng trong cơ thể mỗi cá thể của toàn bộ văn minh, khiến sức mạnh huyết mạch trở nên dày đặc hơn, sự kết nối sâu sắc hơn. Dĩ nhiên, muốn đột phá đến Thần Thoại tuyệt đối không thể chỉ dựa vào ba yếu tố này. Còn rất nhiều phương diện khác cần cân nhắc, ví dụ như cơ thể của chính mình, các quy luật và con đường lĩnh ngộ, cũng như các yếu tố khác của nền văn minh, đều phải được sắp xếp chu đáo. Thậm chí đối với con đường đột phá, Tề Nguyên thực chất cũng có toan tính khác. Hắn không định đi theo con đường đột phá cá nhân, cũng không định đi theo con đường vùng đất Thần Thoại, mà định kết hợp hoàn toàn cả hai lại với nhau. Hắn dự định sẽ khiến bản thân thai nghén thành Thần Thoại, đồng thời cũng khiến toàn bộ Mẫu Tinh thai nghén trở thành vùng đất Thần Thoại! ... Những ngày sau đó, hắn bắt đầu bắt tay vào bố trí mọi kế hoạch của mình. Biểu hiện rõ ràng nhất là hắn bắt đầu tham dự các hoạt động khác nhau. Tuy tần suất vẫn không tính là cao, nhưng hắn đã xuất hiện trước công chúng. Vốn dĩ hắn là ngôi sao lớn nhất trong nền văn minh, là đối tượng để mọi người tín ngưỡng và kính sợ, nhưng trước đây vì ngại phiền phức nên hắn luôn lui về hậu trường. Nhưng giờ đây, để tích tụ sức mạnh tín ngưỡng cũng như làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa mình và bách tính, hắn bắt đầu lộ diện nhiều lần. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng sức mạnh tín ngưỡng thuộc về hắn đã tăng lên không ít, đang không ngừng tụ hội lại. Bao gồm cả các đồ đằng tín ngưỡng khác cũng đều hiển hiện trong thời gian này, mang lại không ít điềm lành cho nền văn minh. Tất nhiên, sự xuất hiện của các đồ đằng tín ngưỡng khác không phải để tích lũy sức mạnh tín ngưỡng cho riêng chúng, mà là để phục vụ Tề Nguyên. Chúng ít nhiều đều hiển hiện khi Tề Nguyên xuất hiện, thể hiện tư thế chúc tụng và thần phục. Trấn Hải Thần Long bơi lội xung quanh, bao quanh Tề Nguyên như một con thú cưng, phát ra những tiếng kêu vui sướng, và đích thân phủ phục dưới chân hắn. Hành vi này, ở một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa tín ngưỡng dành cho Trấn Hải Thần Long sang người Tề Nguyên. Giữa tín ngưỡng và tín ngưỡng thực chất cũng có sự cao thấp, không hoàn toàn bình đẳng. Chẳng hạn như, các đồ đằng tín ngưỡng khác của nền văn minh đều phụ thuộc vào Chủ Tể là Tề Nguyên, nên sức mạnh tín ngưỡng thuộc về hắn chắc chắn cao hơn các đồ đằng tín ngưỡng khác. Việc đang làm hiện nay chính là công tác thu gom và tập trung tín ngưỡng. Tinh Thần Cổ Thụ cũng xuất hiện, đem sức mạnh sinh mệnh tinh thần tích lũy suốt ngàn năm qua — một loại thần vật cực kỳ quý giá — trực tiếp hiến tặng cho Tề Nguyên. Đây cũng là một tư thế thần phục. Vạn Thú Chi Chủ, Văn Minh học viện... cũng đều hiển hiện trước mặt người đời, chuyển một phần tín ngưỡng sang người Tề Nguyên, đồng thời cũng kết nối tất cả tín ngưỡng trong nền văn minh lại với nhau thành một thể thống nhất. Chúng đã không còn được tính là những tín ngưỡng độc lập, tất cả tín ngưỡng cộng lại mới được coi là tín ngưỡng của toàn bộ nền văn minh ngày nay.