Chương 168
Tình hình căn cứ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đường hầm nối liền hai tòa căn cứ vốn rất dài và hẹp, việc vận chuyển đồ đạc vô cùng bất tiện. Hơn nữa, sự tồn tại của lối đi này còn dễ làm lộ vị trí của "Căn cứ ngầm siêu sâu".
Giữa hai căn cứ tốt nhất nên tạo vẻ ngoài như không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng thực tế lại giữ liên lạc chặt chẽ. Càng ít người biết vị trí của "Căn cứ ngầm siêu sâu" càng tốt.
Vì vậy, Tề Nguyên đã nghĩ ra một cách khác.
Nếu cần ra vào hoặc vận chuyển hàng hóa, Chung Mạch Vận sẽ trực tiếp dùng Trận pháp dịch chuyển để tới đảo giữa hồ. Sau đó từ đảo giữa hồ, cô lại dịch chuyển vào trong căn cứ ngầm.
Sau khi hai tòa căn cứ sáp nhập, Chung Mạch Vận đã có thể kiểm soát vị trí dịch chuyển. Việc muốn đến tầng trên của "Căn cứ ngầm" hay xuống tận "Căn cứ ngầm siêu sâu" đều do cô tự quyết định.
Sử dụng phương pháp này có thể di chuyển cực nhanh, lại không lo làm lộ vị trí căn cứ bí mật. Điểm phiền phức duy nhất là phải đi qua căn cứ của Tề Nguyên, nhưng với mối quan hệ giữa hai người, điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Thực ra Tề Nguyên vẫn chưa nói rằng gã có thể thiết lập một nhà lá phụ ngay tại "Căn cứ ngầm" để dịch chuyển tiện lợi hơn. Nhưng đáng tiếc là "Nhà lá phụ" đã bị hắn thu hồi rồi, hắn cũng chẳng dại gì mà chủ động nhắc lại chuyện đó làm gì cho mất vui.
Như vậy, hướng phát triển căn cứ của Chung Mạch Vận đã được xác định rõ ràng. Hai tòa căn cứ ngầm với phạm vi mỗi tòa rộng ba cây số vuông, lại cực kỳ kín đáo, đủ để hỗ trợ cô phát triển lâu dài về sau.
...
Trong năm người, Triệu Thành là trường hợp đặc biệt nhất. Sau khi nâng cấp nhà lá, gã không nhận được đạo cụ đặc thù nào mà lại nhận được một tấm Thẻ cào cấp Hiếm Có!
Lúc này, Triệu Thành đang ngơ ngẩn cả người, nằm bò trên một đống Linh tệ sáng lấp lánh. Loại đạo cụ vốn dành cho kẻ ham mê đỏ đen như Thẻ cào lại được gã biến thành một giải thưởng siêu cấp.
Thẻ cào cấp Hiếm Có có thể mở ra từ 10 đến 100.000 Linh tệ! Rủi ro là rất lớn, nếu chẳng may chỉ mở ra 10 Linh tệ thì chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt. Thế nhưng Triệu Thành lại sở hữu vận may kinh người, gã trực tiếp cào trúng giải nhất!
Trọn vẹn 100.000 Linh tệ!
Trong Cửa hàng công cộng, một món đồ cấp Hiếm Có thường có giá khoảng 10.000 tệ. Mười vạn Linh tệ này tương đương với mười vật phẩm cấp Hiếm Có. Phải thừa nhận rằng Triệu Thành đúng là con cưng của trời, vận khí tốt đến mức quá đáng.
...
Tề Nguyên bị Chung Mạch Vận đánh thức thì cũng không ngủ tiếp nữa. Hắn mở "Sổ tay sinh tồn trong sương mù" ra xem, thấy giờ đã hơn năm giờ chiều. Chỉ vài tiếng nữa là trời lại tối.
Chà, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả rồi...
Tranh thủ lúc này, Tề Nguyên rời phòng để đi kiểm tra tình hình trong căn cứ. Hiện tại, mọi công việc cần lưu tâm trong căn cứ được chia làm bốn loại chính: trồng trọt, chăn nuôi, lực lượng phòng thủ và 200 công nhân.
Về mảng trồng trọt, chủ yếu là linh điền cấp Hiếm Có và khu trồng địa qua làm thức ăn cho chuột tre. Trước đó do nắng nóng nên sau khi thu hoạch xong, hắn vẫn chưa gieo trồng đợt mới. Giờ đã nâng cấp lên Nhà lá cấp năm, môi trường sống được cải thiện rất nhiều, ảnh hưởng của nắng nóng không còn quá lớn.
Vì vậy, linh điền cấp Hiếm Có có thể tiếp tục canh tác. Lần này, Tề Nguyên dự định trồng toàn bộ "Gạo Thủy Tinh".
Trước đó, số Gạo Thủy Tinh trồng ở căn cứ ngầm đã được hắn dùng "Thuốc kích thích thực vật" để ép chín rồi thu hoạch trước khi quay về. Một mẫu Gạo Thủy Tinh thu được 3.025 hạt. Do ở căn cứ ngầm chỉ có đất cấp Tốt nên mật độ gieo trồng khá thưa. Còn ở căn cứ chính là đất cấp Hiếm Có, số lượng trồng có thể nhiều hơn.
Đất cấp Tốt mỗi mẫu trồng được hơn 120 gốc Gạo Thủy Tinh. Mảnh đất cấp Hiếm Có này cuối cùng được trồng hơn 600 gốc, trung bình mỗi mét vuông một gốc. Lẽ ra có thể trồng dày hơn, nhưng để đảm bảo phát triển bền vững, hắn đã không trồng quá khít.
Đối với các loại cây như lúa mì mùa đông hay cà chua, Tề Nguyên cũng định tiếp tục trồng, nhưng không phải bây giờ. Hiện nay toàn bộ hòn đảo với phạm vi năm cây số vuông đều thuộc phạm vi căn cứ, Tề Nguyên muốn quy hoạch lại cẩn thận, chia ra từng khu vực chức năng chứ không để mọi thứ tập trung hết cạnh nhà lá như trước.
Cạnh đó, Rừng tre Vân Khê dạo gần đây sinh trưởng không được tốt lắm vì nắng nóng và thiếu nước. Tề Nguyên lấy pháp bảo "Vũ" ra, sau khi cho nó hấp thụ đủ nước thì đặt phía trên rừng tre. Hắn hy vọng sự tưới tắm của nước mưa sẽ giúp Măng Vân Khê nhanh chóng lớn lên, từ đó mở rộng diện tích rừng trúc.
Hắn còn đang tính toán, đợi khi rừng tre đủ lớn sẽ dời toàn bộ nhà lá vào trong đó. Đến lúc ấy, sương mù từ Mê Vụ Châu quyện cùng sương của Rừng tre Vân Khê, cảnh tượng chẳng khác nào tiên cảnh... Ờ thì, mong là ở đó không bị thấp khớp.
Thực tế, mảng trồng trọt trong căn cứ hiện vẫn chưa phát triển mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do thiên tai liên miên khiến Tề Nguyên không dám trồng diện tích lớn. Nhưng giờ đây, khả năng chống chịu thiên tai của Nhà lá cấp năm đã tăng vọt, hắn có thể yên tâm canh tác quy mô lớn.
Về mảng chăn nuôi, Tề Nguyên đi kiểm tra tình hình lũ chuột tre. Trước đó có mười con được mang tới căn cứ ngầm, hiện tại ở đây còn hơn 20 con. Trong số đó có mấy con đã mang thai, bụng to rõ rệt, xem chừng chẳng bao lâu nữa sẽ sinh sản. Tề Nguyên cho chúng thêm ít thức ăn rồi không để ý đến nữa.
Tiếp theo, hắn tới xem xét đàn ong. Hắc Hổ Ong Chúa bị thương không nhẹ, vẫn đang ở trong tổ để tĩnh dưỡng phục hồi. Tuy nhiên đàn ong không bị tổn thất quá nhiều, bởi khi đối đầu với hung thú cấp Hiếm Có, lũ Hắc Hổ Ong phổ thông quá yếu, chẳng có cơ hội nào để xen vào.
Ở phía bên kia, tình hình của Cự Giác Ong Chúa cũng tương tự. Dù thực lực mạnh hơn nhưng nó cũng bị thương khá nặng, hiện đang trốn kỹ trong tổ.
Tề Nguyên đứng trước tổ ong Cự Giác, ngước nhìn cái tổ khổng lồ cao tới mấy chục mét mà kinh hãi không thốt nên lời. Đến giờ hắn vẫn không hiểu sao Cự Giác Ong Chúa lại đột ngột đột phá lên cấp Ưu Tú. Hơn nữa thể hình lại to lớn, thực lực mạnh mẽ như vậy, khác biệt quá xa so với Hắc Hổ Ong Chúa.
Thực tế, dù gọi là ong nhưng loài Cự Giác Ong này gần như đã thoát ly khỏi chủng tộc ong mật thông thường. Đây là sinh vật mang huyết thống lai tạp giữa "Cự Giác Man Ngưu" và "Hắc Hổ Ong". Thậm chí về bản chất, huyết thống của Cự Giác Man Ngưu gần như đã áp chế hoàn toàn huyết thống của Hắc Hổ Ong.
Điều này dẫn tới hình dáng, thể hình và sức mạnh của Cự Giác Ong Chúa hiện nay thiên về loài bò man ngưu, chỉ duy nhất đôi cánh lớn là còn giữ đặc trưng của Hắc Hổ Ong. Tuy nhiên, loài này cũng sở hữu ưu điểm của cả hai: vừa có thể chất và sức mạnh của Cự Giác Man Ngưu, vừa có khả năng sinh sản nhanh chóng của loài ong. Điều này giúp thực lực của Cự Giác Ong Chúa tăng trưởng cực nhanh, có điều chúng ăn thịt quá nhiều.
Tề Nguyên định đẩy đàn ong Cự Giác sang các hòn đảo khác để chúng tự do hoạt động và tự kiếm ăn.
Sau đó, Tề Nguyên lại đi xem tình hình của Thủ Hộ Kinh Cức. Thanh Đằng Kinh Cức vẫn chưa có động tĩnh gì, thương thế đã lành hẳn, thể hình vẫn đang không ngừng cao thêm.