Chương 172
Độc Chướng đảo
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nghĩ đi nghĩ lại, đám Quỷ Diện Độc Tích này xem ra cũng "tốt bụng" thật đấy!
Nếu chúng cũng trực tiếp đầu hàng như Man Tí Viên Vương, hắn thật sự sẽ thấy khó xử khi ra tay, dù sao đây cũng là những tay sai có thực lực không tệ.
Nhưng tình hình hiện tại thì... không cần phải khách sáo nữa.
Ba phút sau.
Tiếng động kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là tiếng gào thét xé lòng của dã thú và tiếng rít chói tai đâm xuyên bầu trời.
Dù đang ở cách đó tận sáu cây số, Man Tí Viên Vương vẫn nghe thấy những âm thanh truyền đến từ phía nam, nó không nhịn được mà rụt cổ lại vì sợ hãi.
Khi cuộc chiến bùng nổ, trong rừng liên tục vang lên tiếng xương gãy vụn và tiếng cơ bắp nổ tung.
Tề Nguyên nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian này, cũng không nỡ mà nhắm mắt lại.
Dưới sự chà đạp vô tình của Phụ Linh Quy, ngay cả Quỷ Diện Độc Tích cấp Ưu Tú cũng không chịu nổi cú dẫm thứ hai.
Chứ đừng nói đến đám Quỷ Diện Độc Tích cấp Tốt hay cấp Phổ Thông.
Khi bị giết đến mức mất hết can đảm, chúng bắt đầu tìm cách chui xuống đầm lầy ngầm, nhưng hành động đó hoàn toàn vô dụng.
Ngăn cách bởi lớp bùn lầy dày đặc, Phụ Linh Quy chỉ cần tung một cú dẫm cực mạnh. Dưới sức mạnh tuyệt đối, cả đầm lầy lẫn đám Quỷ Diện Độc Tích ẩn nấp bên dưới đều bị nghiền nát vụn.
Chỉ sau 10 phút ngắn ngủi, toàn bộ Quỷ Diện Độc Tích trong khu vực lân cận đã bị quét sạch.
Trên mặt đất rơi ra một Rương tài nguyên bạc cùng 6 Rương Đồng.
Tề Nguyên bình thản mở mắt, thu hồi toàn bộ rương tài nguyên về tay!
Cạch! Cạch!...
Bảy tiếng động giòn giã liên tiếp vang lên.
Trong 6 Rương Đồng không xuất hiện đạo cụ nào quá kinh diễm, chỉ có hai món đồ khiến Tề Nguyên cảm thấy tạm hài lòng.
【Bích Độc Cung Tên (cấp Tốt)】
【Cuộn giấy chế tạo Bách Lân Giáp Trụ (cấp Tốt)】
Bách Lân Giáp Trụ là một loại giáp phòng ngự được chế tạo từ vảy của dã thú cấp Tốt. Hiệu quả phòng ngự phụ thuộc vào chất lượng vảy cũng như kỹ thuật chế tác.
Tề Nguyên thầm nghĩ, tuy đây chỉ là đạo cụ cấp Tốt, nhưng nếu hắn hoàn toàn tinh thông kỹ thuật trong đó, liệu có thể dùng vảy thú cấp Ưu Tú để chế tạo ra Bách Lân Giáp Trụ cấp Ưu Tú hay không?
Điều này hoàn toàn có khả năng!
Sau khi có được cuộn giấy chế tạo này, xác của đám Quỷ Diện Độc Tích đã trở nên hữu dụng. Hắn thu gom tất cả những cái xác còn tương đối nguyên vẹn vào trong Nhẫn Không Gian. Thịt của chúng có độc không thể ăn, nhưng lớp vảy dùng làm giáp trụ thì đúng là tận dụng được phế liệu.
Cuối cùng là Rương tài nguyên bạc, mở ra được ba món đồ đều thuộc cấp Ưu Tú.
【Dao Găm Kịch Độc (cấp Ưu Tú)】
【Hạt giống Độc Tủy Hoa (cấp Ưu Tú)】
【Cuộn giấy chế tạo Độc Chướng Châu (cấp Ưu Tú)】
Hai món đồ sau đã mang lại bất ngờ không nhỏ cho hắn.
【Tên: Hạt giống Độc Tủy Hoa (cấp Ưu Tú)
Tác dụng: Loại thực vật sinh trưởng trong môi trường kịch độc, lớp vỏ cánh hoa có độc tính cực mạnh. Tuy nhiên, dịch tủy hoa lại chứa đựng sinh cơ mãnh liệt, có hiệu quả trị liệu cực cao, đặc biệt tốt đối với các vết thương thuộc tính độc.
Giới thiệu: Quá trình thu hái có tính nguy hiểm.】
Một loại hoa sở hữu hai năng lực cực đoan, vừa có độc tính vừa có khả năng chữa trị, vô cùng đặc biệt.
【Tên: Cuộn giấy chế tạo Độc Chướng Châu (cấp Ưu Tú)
Tác dụng: Sử dụng nhựa kịch độc của Bích Độc Lân Mộc, trải qua phương pháp luyện chế đặc thù để tạo ra đạo cụ đặc biệt. Có thể hình thành một vùng chướng khí độc vô cùng nồng đậm trong phạm vi nhất định, tạo ra môi trường thích hợp cho động thực vật hệ độc sinh trưởng.
Giới thiệu: Quá trình luyện chế có tính nguy hiểm.】
Hiệu quả của Độc Chướng Châu vừa vặn khớp với Độc Tủy Hoa, cung cấp môi trường sống lý tưởng cho nó.
"Tốt lắm, đám Quỷ Diện Độc Tích này chết cũng đáng giá đấy!"
Tề Nguyên hài lòng thu cất đạo cụ, bắt đầu cân nhắc cách sử dụng. Những vật phẩm mang thuộc tính kịch độc thế này chắc chắn hắn sẽ không mang về Nhà lá để dùng.
Lựa chọn tốt nhất là trồng ngay trên hòn đảo này. Biến cả hòn đảo thành một đảo kịch độc để nuôi dưỡng Độc Tủy Hoa và Bích Độc Lân Mộc. Sự tồn tại của Độc Chướng Châu sẽ giúp duy trì môi trường nơi đây ở mức độ lớn. Nếu sau này phát hiện thêm các loại thực vật hệ độc khác, hắn cũng có thể chuyển tới đây canh tác.
Hơn nữa, Quỷ Diện Độc Tích trên đảo chắc chắn vẫn chưa bị tiêu diệt sạch sành sanh. Trong môi trường kịch độc này, thực lực của chúng sẽ tăng tiến rất nhanh. Chỉ cần định kỳ dọn dẹp, khống chế số lượng chúng ở mức nhất định là có thể chăn nuôi một cách hiệu quả và an toàn, nhằm thu hoạch vảy dài hạn để chế tạo Bách Lân Giáp Trụ.
Nghĩ đến đây, Tề Nguyên đã sắp xếp xong công dụng cho hòn đảo này, đồng thời đặt tên cho nó là Độc Chướng đảo.
Để thuận tiện cho việc quản lý sau này, Tề Nguyên điều khiển Phụ Linh Quy đi một vòng quanh đảo, dọn sạch toàn bộ thực vật ngoại trừ Bích Độc Lân Mộc. Đợi sau khi đợt Nắng nóng qua đi, hắn sẽ thu thập nhựa độc để chế tạo Độc Chướng Châu và gieo trồng Độc Tủy Hoa.
Tuy nhiên hiện tại, Tề Nguyên vẫn quyết định quay về hòn đảo có Nhà lá của mình trước. Dù thực lực cấp Ưu Tú giúp hắn không đến mức bị nóng chết, nhưng nhiệt độ cao vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Khoảng thời gian tới, hắn vẫn nên hoạt động trong phạm vi Nhà lá thì hơn.
Những người cầu sinh khác cũng vậy. Hiện nay, những người ở Căn cứ cấp ba nếu không chết thì cũng đã dùng Cuộn giấy nô dịch để sáp nhập vào các căn cứ cấp cao hơn. Thậm chí, nhiều Căn cứ cấp bốn cũng sử dụng Cuộn giấy dịch chuyển để dời đến cạnh Nhà lá cấp năm, cùng sinh tồn dưới trạng thái nửa hợp tác, nửa thần phục.
Cũng có một số người muốn liên lạc với Tề Nguyên để di dời đến cạnh căn cứ của hắn, trở thành căn cứ phụ thuộc. Nhưng Tề Nguyên đều từ chối hết. Trừ khi sử dụng Cuộn giấy nô dịch hoặc Cuộn giấy kiểm soát, nếu không hắn không đời nào để một người lạ sống ngay cạnh căn cứ của mình.
Đến nay đã qua một ngày, số lượng Nhà lá cấp năm đã đạt tới hơn 300 tòa. Tuy nhiên, phần thưởng sau vị trí thứ 100 đã kém hơn lúc đầu rất nhiều, đa số chỉ là một món phần thưởng cấp Hiếm Có, không còn xuất hiện những đạo cụ cực kỳ quý giá nữa.
Nhưng điều đó không ngăn cản một số thế lực đang điên cuồng nâng cấp Nhà lá cấp năm. Đặc biệt là những thế lực đông người, họ hoàn toàn đủ khả năng xây dựng hàng chục tòa Nhà lá cấp năm. Như vậy, họ sẽ sở hữu một lượng lớn đất đai cấp Tốt, thậm chí các điều kiện để nâng cấp Nhà lá cấp sáu cũng gần như gom đủ.
Dù vậy, vẫn chưa có ai dám trực tiếp nâng cấp, vạn nhất thu hút dã thú cấp Hiếm Có tới thì thật là lợi bất cập hại. Thực tế, nhiều thế lực mạnh không mù quáng nâng cấp hàng loạt Nhà lá cấp năm, mà tập trung toàn bộ tài nguyên vào một đến hai tòa để trọng điểm phát triển. Thậm chí họ thà tích trữ tài nguyên để ứng phó với những tai họa bất ngờ của Thế giới sương mù.
Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng không ai rõ việc sở hữu địa khế cho Nhà lá rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hướng phát triển tương lai thực sự vẫn chưa rõ ràng. Nhìn thì có vẻ như đã có lãnh địa rộng lớn, có tự tin để bành trướng thế lực, nhưng thực chất, mọi người vẫn chỉ hiểu biết lờ mờ về chân tướng của Thế giới sương mù mà thôi.
Tề Nguyên cũng từng nghĩ liệu mình có nên thử phát triển những Căn cứ cấp ba của đám công nhân hay không, nhưng cuối cùng hắn đã chọn từ bỏ. Hắn lo ngại việc ôm đồm quá nhiều dễ dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Huống hồ, Cuộn giấy nhà lá phụ cũng không quá đắt, hắn hoàn toàn có thể tự mình xây dựng sau.