Chương 19

Hạt giống lúa mì mùa đông

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vừa suy tính cho tương lai, Tề Nguyên vừa đánh mắt quan sát căn cứ vừa mới nâng cấp hoàn thiện của mình. Vào ngày thứ tư đặt chân đến thế giới này, cuối cùng hắn cũng nâng cấp được căn cứ lên cấp ba. Diện tích đã mở rộng tới 120 mét vuông, trong đó có 40 mét vuông sân vườn và 80 mét vuông nhà ở. Căn phòng vốn dĩ chật chội trước kia, trong nháy mắt đã trở nên trống trải hẳn ra. So với căn cứ cấp hai, vật liệu của căn cứ cấp ba đã sử dụng tỷ lệ đá nhiều hơn, nền móng được nâng cao thêm 30 centimet, tổng thể trông vô cùng kiên cố. Phần gỗ bên trong ngôi nhà được cấu tạo từ gỗ Bạch Sam có màu vàng nhạt, vân gỗ tinh tế giản đơn, tỏa ra mùi hương thanh khiết thoang thoảng. Khắp nơi trong căn cứ đều phảng phất một hơi thở nguyên thủy của rừng già, mang lại cảm giác sảng khoái và tách biệt với thế giới xô bồ. Trở về phòng ngủ, kích thước phòng không thay đổi, chỉ là tường vách đã đổi sang chất liệu gỗ Bạch Sam, trông sáng sủa hơn rất nhiều. Có vẻ như hệ thống đã hào phóng hơn trong việc dùng nguyên liệu, nên tường phòng dày dặn hơn, hiệu quả cách âm và cách nhiệt được nâng cao rõ rệt. Trong phòng ngủ kín đáo, dưới sự hỗ trợ của lò sưởi, nhiệt độ đã tăng lên trên 0 độ. Ít nhất thì hắn cũng không còn phải co vòi rụt cổ, run cầm cập vì rét nữa. Tề Nguyên thầm cảm thấy may mắn, cũng may là căn cứ khi nâng cấp có đi kèm lò sưởi, ống khói thông thẳng ra ngoài nhà, mang theo toàn bộ khói bụi đi mất. Nếu không, có lẽ hắn đã bị ngộ độc khí CO, ngủ quên rồi đi luôn lúc nào không biết. Giữa lúc tâm trí đang bay bổng, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng "tít tít tít". Đó là 《Sổ tay sinh tồn trong sương mù》, có người bạn gửi tin nhắn tới. Tề Nguyên thuận tay cầm lên, phát hiện là Tần Chấn Quân gửi đến. Đập vào mắt hắn là thông tin của một món đồ. 【Tên: Bẫy thú ×3 (Tốt) Tác dụng: Bắt các sinh vật dã ngoại, có tỷ lệ thành công nhất định. Giới thiệu: Bắt động vật nhỏ thì còn được, đừng có mơ tưởng đi săn dã thú cỡ lớn!】 Nhìn thấy vật phẩm này, lòng Tề Nguyên vui vẻ hẳn lên, thế mà lại là bẫy thú! Tuy nhìn kích cỡ không lớn, kiểu dáng cũng khá thô sơ, nhưng đã được hệ thống chứng nhận thì chắc chắn là có tác dụng. Tề Nguyên: "Anh Tần, xem ra hôm nay thu hoạch khá khẩm quá nhỉ, lại mở ra được món đồ tốt thế này!" Tần Chấn Quân nhanh chóng phản hồi: "Tôi mở rương ra được bản vẽ chế tạo bẫy thú, nhưng vật liệu hơi thiếu nên chỉ làm được vài cái. Tôi nghĩ chắc cậu sẽ cần dùng đến." Tề Nguyên: "Đa tạ anh, anh cần vật liệu gì, để tôi xem chỗ tôi có không." Tuy nhiên trong lòng Tề Nguyên lại thầm nghĩ: Chỗ mình nghèo nàn thế này, chắc cũng chẳng hy vọng gì đâu. Tần Chấn Quân: "Dây leo có độ dẻo dai, chỗ cậu có không?" Đúng là không có thật... Tề Nguyên vẫn trả lời: "Tạm thời tôi chưa thấy, nhưng sau này tôi sẽ chú ý, nếu phát hiện ra sẽ báo cho anh ngay." Sau khi nhận lấy ba cái bẫy thú, Tề Nguyên giao dịch lại 50ml Nước suối. Việc xây dựng quan hệ không thể thiếu sự ràng buộc về lợi ích, có qua có lại mới là sự ngầm hiểu nên có. Sau khi đóng 《Sổ tay sinh tồn trong sương mù》 lại, Tề Nguyên lấy ra chiếc Rương Đồng rơi ra khi chặt cây ban ngày, hy vọng cũng có thể mở được đạo cụ chất lượng. Đối với chiếc Rương Đồng này, Tề Nguyên mang theo kỳ vọng rất lớn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn có được rương tài nguyên thông qua việc chặt cây, không biết bên trong có tài nguyên đặc biệt nào không. Ánh sáng xanh hiện lên, tuy không phải lần đầu nhưng tim Tề Nguyên vẫn đập thình thịch vì căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc rương, bên trong xuất hiện ba món đồ. Tề Nguyên không đợi được nữa mà kiểm tra ngay. 【Tên: Hạt giống cà chua (Tốt) Tác dụng: Hạt giống cà chua được nuôi dưỡng bởi linh khí của thế giới sương mù, dinh dưỡng phong phú hơn, có thể nâng cao thể chất ở mức độ nhỏ, bổ sung vitamin. Giới thiệu: Rau củ hữu cơ.】 【Tên: Hạt giống lúa mì mùa đông (Tốt) Tác dụng: Hạt giống lúa mì mùa đông được nuôi dưỡng bởi linh khí của thế giới sương mù, có thể sinh tồn trong môi trường nhiệt độ thấp, độ no cao, sản lượng khá lớn. Giới thiệu: Loại cây trồng thực dụng quý giá.】 【Tên: Cuộn giấy chế tạo phân bón (Tốt) Tác dụng: Chế tạo phân bón cấp Tốt, tăng nhẹ tốc độ sinh trưởng cũng như sản lượng của cây trồng. Giới thiệu: Phân hữu cơ hiệu quả tốt hơn!】 "Đậu xanh! Lúa mì!" Tề Nguyên vốn là người văn minh, hầu như không bao giờ nói tục, nhưng lần này là ngoại lệ. Bởi vì hắn thực sự quá khích động. Ba món đồ này, nếu chỉ tính về giá trị bản thân thì chẳng là gì. Hạt giống cà chua, hạt giống lúa mì, phương pháp chế tạo phân bón, thậm chí có thể nói là rất thô sơ, nhưng nếu nhìn từ lợi ích lâu dài, giá trị tương lai của chúng là không thể đong đếm. Đặc biệt là hạt giống lúa mì mùa đông, ý nghĩa chiến lược và giá trị tương lai của nó thậm chí có thể sánh ngang với Mắt suối. Môi trường ở Thế giới sương mù quá khắc nghiệt, cuộc khủng hoảng luồng khí lạnh giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu mỗi người sống sót. Trong môi trường này, bất kỳ loại thực vật nào cũng không thể sinh trưởng bình thường, thường là chưa kịp nảy mầm đã chết cóng rồi. Nhưng lúa mì mùa đông thì khác. Lúa mì mùa đông có thể nảy mầm ở nhiệt độ thấp nhất dưới 0 độ, tuy tỷ lệ sống sót rất thấp, tốc độ sinh trưởng và kết quả cũng ít đến đáng thương, nhưng điều này cũng chứng tỏ khả năng chịu lạnh của nó cực mạnh. Chỉ cần duy trì được nhiệt độ tầm 7 đến 8 độ, lúa mì mùa đông có thể phát triển khỏe mạnh. Hơn nữa đây còn là loại lúa mì đã được cải tạo bởi linh khí của Thế giới sương mù, chất lượng tốt hơn, xác suất cao là có thể sinh trưởng ở mức 0 độ. Điều này có nghĩa là, chỉ cần trồng lúa mì thành công, Tề Nguyên sẽ có nguồn bột mì không ngừng nghỉ, việc tự do ăn mì sợi không còn xa nữa. Cất kỹ ba món đồ, hai túi hạt giống cũng được giấu vào trong rương, hắn dự định sau này mới trồng. Bởi vì hiện tại trong căn cứ vẫn chưa có nơi nào thích hợp để trồng trọt, chỉ có thể tìm xem có Bồn hoa nào để mua không. Với tâm trạng kích động khó kìm nén, Tề Nguyên thay đồ ngủ, chui vào trong chăn, bắt đầu lướt thị trường giao dịch và kênh chat. Nói đi cũng phải nói lại, đây gần như là việc mà mỗi người sống sót đều làm hàng ngày, một mặt là để mua nhu yếu phẩm cần thiết, mặt khác là để xoa dịu sự cô độc và sợ hãi trong lòng. Kênh chat vẫn náo nhiệt như cũ. "Hôm nay tôi nhặt được tận hai cái rương tài nguyên, ha ha ha ha ha!" "Đừng có đắc ý sớm thế người anh em, chưa biết mở ra cái gì đâu." "Cứ ghen tị đi, ha ha!" "Trời càng lúc càng lạnh rồi, không có quần áo giữ ấm, tôi chẳng dám ra khỏi cửa nữa." "Khuyên các vị, nếu lạnh quá thì đừng có gượng ép ra ngoài chặt cây, một người bạn của tôi hôm qua bị nhiễm lạnh, hôm nay đã trực tiếp 'đăng xuất' rồi!" "Đăng xuất? Hóa ra đây đúng là trò chơi thật à?" "Người anh em, ông có nghĩ tới một khả năng là... 'đăng xuất' mà ông ấy nói nghĩa là nghẻo rồi không." "Đừng có đùa với người chết, đây là chuyện rất nghiêm túc. Nào, mặc niệm ba phút." "Các bác ơi, quanh chỗ các bác có dã thú không? Cạnh căn cứ của tôi có một con gấu đen, cao tận ba mét! Tôi chẳng dám ra cửa, mấy ngày rồi chưa được ăn gì." "Sao lại không ăn? Không ăn là hại sức khỏe lắm đấy!" "Không có cơm ăn thì sao không ăn thịt? Thịt không ngon à?" "Nếu ông thực sự không có gì ăn, thì nhất định đừng để đại ca gấu bị đói nhé!" "Mình đã từng ướt mưa nên muốn che ô cho người khác à?" "Lấy thân nuôi gấu, để Thế giới sương mù ngập tràn tình yêu!!!" "Cạn lời..." "..." Tắt kênh chat đi, bên trong toàn là những lời tán gẫu vô thưởng vô phạt, chẳng có giá trị gì. Hắn mở thị trường giao dịch lên, tìm kiếm Bồn hoa. Kết quả hiển thị là không có. Tề Nguyên bất lực, xem ra tỷ lệ xuất hiện Bồn hoa khá thấp. Cũng có khả năng là dù có mở ra được, người ta cũng không muốn bán, bởi vì chẳng ai ngốc cả, ai cũng biết tầm quan trọng của việc trồng trọt. Sau khi vượt qua những ngày đầu đói khát, rất hiếm khi nhặt được món hời trên thị trường giao dịch nữa. Lịch sử tiến hóa của nhân loại đã dạy chúng ta rằng, làm thế nào để từ thời kỳ hoang dã tiến vào thời kỳ bộ lạc? Tất nhiên là nhờ canh tác nông nghiệp! Dựa vào việc hái quả dại, săn bắt dã thú để sống luôn là lối sống nguyên thủy nhất. Phần lớn thời gian mỗi ngày đều phải suy nghĩ xem làm sao để ăn no, căn bản không có thời gian để phát triển những thứ khác.