Chương 195

Chế độ tích điểm tại khu chế tạo

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi quy hoạch lại khu chế tạo đạo cụ, Tề Nguyên đã phổ biến toàn bộ quy tắc mới cho mọi người. Nghe xong những thay đổi này, mười người có mặt đều mang những biểu cảm khác nhau. Những ai được phân vào ở tại nhà gỗ rừng xanh thì lộ rõ vẻ hân hoan, còn những người không đủ tư cách thì không khỏi chán nản. Bởi lẽ, ngoại trừ cơ hội lần này, sau này nếu muốn chuyển vào đó ở, họ bắt buộc phải dùng điểm tích lũy để đổi. Mà cách thức kiếm điểm thì lại vô cùng khắt khe! Mỗi loại đạo cụ khác nhau sẽ mang lại số điểm tích lũy không giống nhau. Hiện tại, Tề Nguyên đưa ra ba loại đạo cụ để mọi người học cách chế tạo, bao gồm: Bách Lân Giáp Trụ, Bóng đèn Dạ Quang và Thiết Nhận Đao. Trong đó, Bách Lân Giáp Trụ có quy trình chế tạo khó nhất, giá trị đắt đỏ nhất nên điểm tích lũy cũng cao nhất, lên tới 5 điểm. Thiết Nhận Đao cũng có quá trình chế tạo khá phức tạp, hơn nữa nhu cầu trong tương lai có thể rất lớn nên được định mức 4 điểm. Cuối cùng là Bóng đèn Dạ Quang, tuy nhu cầu cao nhưng chế tạo đơn giản nên chỉ được 1 điểm. Thêm vào đó, loại vật phẩm này rất dễ bão hòa, Tề Nguyên cũng không cần quá nhiều. Để ngăn chặn tình trạng mọi người chỉ mải mê chạy theo tốc độ mà bỏ qua chất lượng hay làm tăng tỉ lệ hư hỏng, hắn đã thiết lập một chế độ xử phạt đi kèm. Trong quá trình làm việc, nếu chế tạo thất bại dẫn đến tổn thất nguyên liệu, người làm sẽ bị trừ điểm tương ứng, thông thường là bồi thường 60% giá trị món đồ. Ví dụ như Bách Lân Giáp Trụ, nếu làm hỏng sẽ bị trừ ngay 3 điểm. Nếu số lượng sản phẩm hỏng vượt xa thành phẩm khiến điểm tích lũy bị âm kéo dài, người đó sẽ bị đuổi thẳng khỏi khu chế tạo đạo cụ. Nhờ vậy, hệ thống thưởng phạt bằng điểm tích lũy đã bước đầu được hình thành. Tinh thần của mười nhân viên lập tức được đẩy cao, họ bắt đầu nảy sinh cảm giác mong chờ lạ kỳ đối với công việc sắp tới. Điều khiến họ háo hức nhất chính là danh sách những vật phẩm có thể đổi được bằng điểm. Tề Nguyên đã cho xây dựng một nhà Tổ ong ngay trong sân để làm cửa hàng bán đồ. Tài nguyên hắn sở hữu tuy không phải vô tận nhưng cũng chẳng hề ít. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn chọn ra năm loại tài nguyên chính: bột mì cấp Tốt, thịt cấp Tốt, nước suối cấp Ưu Tú, thịt cấp Ưu Tú và quyền sử dụng nhà gỗ rừng xanh. Dù chủng loại chưa nhiều nhưng đây đều là những thứ họ khao khát nhất, sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Sau này, khi các loại thực phẩm cấp Tốt khác chín rộ, hắn sẽ trích một phần đưa vào đây cho họ đổi. Cửa hàng này được giao cho Uông Nghệ Tuệ quản lý. Ban ngày mọi người làm việc, buổi tối cửa hàng sẽ mở cửa để đổi đồ. Mỗi một món hàng ra vào đều phải được cô ghi chép lại cẩn thận. Cuối cùng, Tề Nguyên đưa cho Uông Nghệ Tuệ một chiếc Thông Thoại Quyển Trục để tiện liên lạc với hắn khi cần. Nhìn chung, khu chế tạo đạo cụ này không có một người quản lý công khai, nhưng thực tế Uông Nghệ Tuệ chính là người nắm quyền hành, cô còn được cấp quyền sử dụng hai bụi Thủ Hộ Kinh Cức cấp Tốt. Suy cho cùng, cô là người có năng lực nhất hiện tại, chỉ cần thiên phú chế tạo đủ tốt, Tề Nguyên rất sẵn lòng tập trung bồi dưỡng. Ở phía bên kia, Tề Nguyên cũng ghé qua khu phân tách nguyên liệu để điều chỉnh đôi chút. Dưới sự quản lý của Lỗ Thành, nơi này không xảy ra vấn đề gì lớn, mọi việc đều đâu vào đấy. Vấn đề duy nhất có lẽ là họ ăn quá nhiều! Đám đàn ông này vốn dĩ gầy trơ xương, nhưng nhờ mấy ngày nay được ăn uống đầy đủ, thể trạng lập tức hồi phục. Điều này dẫn đến việc lượng tiêu thụ thực phẩm của hai mươi người này gần như gấp đôi những người khác. Tề Nguyên cũng chẳng còn cách nào, đành cung cấp thêm cho họ thực phẩm cấp Phổ Thông. Dù sao họ làm việc cũng rất chăm chỉ, không hề lãng phí thức ăn. Tuy nhiên, thời gian tới lượng nguyên liệu cần thu thập ngày càng ít đi, họ gần như sắp rơi vào cảnh thất nghiệp. Tề Nguyên bắt đầu suy tính xem còn việc gì khác có thể giao cho họ làm không. Thú thật, nhân lực cần thiết trong nhà lá không nhiều, khối lượng công việc hiện tại khá vừa vặn. Hắn mua họ về chủ yếu là để khai phá các hòn đảo khác, mở rộng bờ cõi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện linh khí hỗn loạn, khiến tất cả bị kẹt cứng trên đảo. Về tình hình này, Tề Nguyên đã có vài dự tính nhưng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, cần thêm thời gian để hoàn thiện. Tạm gác lại chuyện đó, Tề Nguyên cho mở rộng diện tích khu phân tách nguyên liệu. Tuy nhiên, hắn không áp dụng chế độ tích điểm hay nhà gỗ rừng xanh ở đây, mà chỉ đơn thuần tách biệt khu sinh hoạt và phòng làm việc ra riêng. Hắn căn dặn Lỗ Thành phải siết chặt vấn đề vệ sinh khi làm việc. Bởi lẽ, việc phân tách xác chết sinh vật sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh, thậm chí tiềm ẩn nhiều loại virus. Một khi xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Để đảm bảo an toàn cho họ, khu sinh hoạt cần phải đặt càng xa nơi làm việc càng tốt. Trong lúc suy nghĩ, Tề Nguyên lại nảy ra một ý kiến. Trên đoạn đường từ nơi làm việc về chỗ nghỉ, hắn cho xây thêm vài căn nhà Tổ ong để làm phòng tắm. Mọi người trước khi về nghỉ đều phải vào đây tắm rửa sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh cá nhân. Nếu có cơ hội, hắn cũng cần tìm thêm một số vật phẩm khử trùng, nếu không, việc tập trung đông người sinh sống sẽ khiến vấn đề vệ sinh trở nên rất nhức nhối. Rời khỏi khu phân tách nguyên liệu, Tề Nguyên đi thẳng về phía nam hòn đảo. Tiện chuyến đi kiểm tra hôm nay, hắn ghé qua khu ký túc xá xem tình hình, đồng thời muốn tuyển thêm vài người vào khu chế tạo đạo cụ để học việc, hy vọng sẽ tìm thấy thêm nhân tài. Ngoài ra, các công việc khác cũng cần thêm người phụ giúp, chẳng hạn như làm trợ lý cho Sở Văn Hi và Chu Nguyệt. Khi đến khu ký túc xá công nhân, mọi người vẫn đang bận rộn làm việc. Hiện tại họ đã bắt đầu phân công hợp tác, ai làm việc nấy. Những người nam có thể lực tốt thì phụ trách trồng trọt và các công việc nặng nhọc. Phụ nữ có sức khỏe yếu hơn thì chủ yếu lo chuyện cơm nước, giặt giũ. Vì không thể ra ngoài thám hiểm nên Tề Nguyên chỉ có việc đồng áng cho họ làm, nhìn chung cuộc sống hằng ngày khá nhàn hạ. Tề Nguyên tập hợp mọi người lại một lần nữa. Hắn chọn ra khoảng 50 người trẻ tuổi, trông có vẻ nhanh nhẹn để đưa đến khu chế tạo đạo cụ học tập, ai có thiên phú thì giữ lại, ai không đạt yêu cầu sẽ trả về. Bên cạnh đó, hắn tuyển thêm 5 người phụ nữ trẻ khỏe để chuẩn bị cho Sở Văn Hi và Chu Nguyệt. Hai cô nàng này hằng ngày phải chăm sóc các loại cây trồng cấp Tốt và cấp Ưu Tú, khối lượng công việc rất lớn nên cần người phụ giúp. Để đề phòng hành vi trộm cắp hay tư lợi, hắn cố gắng chọn những người có tính tình thật thà, số lượng cũng không quá nhiều để dễ bề quản lý nghiêm ngặt. Trong số 115 người còn lại, Tề Nguyên chọn ra 15 người đàn ông cao lớn và có thể chất tốt nhất. Hắn dự định sẽ huấn luyện đặc biệt cho nhóm này, nâng cao thực lực để đào tạo thành lực lượng chiến đấu chuyên nghiệp. Dù hiện tại chưa thể ra ngoài, nhưng sớm muộn gì cũng phải đi thám hiểm, thực lực chính là điều kiện tiên quyết không thể thiếu!
Chế độ tích điểm tại khu chế tạo — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ