Chương 226

Cải tạo khu số 7

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tần Chấn Quân tuy không sở hữu các loại cây trồng phẩm chất quá cao, nhưng trong khu vực của gã lại phủ kín những loại thực phẩm cấp Tốt. Đồng thời, ngành chăn nuôi cũng đã bắt đầu phát triển quy mô, gã nuôi dưỡng một lượng lớn các loài động vật khác nhau. Từ heo, bò, dê cho đến thỏ, chuột hay gà vịt đều có đủ. Dù phẩm chất chỉ ở mức cấp Phổ Thông và cấp Tốt, nhưng bù lại số lượng cực kỳ đông đảo. Với số lượng cây trồng và vật nuôi đa dạng như vậy, khối lượng công việc chăm sóc hằng ngày là vô cùng lớn. Vì thế, Tần Chấn Quân đã giao toàn bộ việc tưới nước, nhổ cỏ, bón phân, cho ăn hay đỡ đẻ cho 50 người công nhân quản lý. Nhóm công nhân này sinh sống ngay tại rìa khu trồng trọt và chăn nuôi để tiện bề trông nom. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy thực lực cá nhân của họ đều rất khá, tuy chưa chạm tới cấp Tốt nhưng đã ở ngưỡng rất gần. Điều này chủ yếu nhờ vào việc Tần Chấn Quân không hề khắt khe, gã luôn cung cấp thực phẩm cấp Tốt cho họ ăn hằng ngày mà không hề kìm hãm sự phát triển của họ. Trong mắt gã, với thực lực của bản thân cộng thêm sự trói buộc của 【Cuộn giấy nô dịch】, dù nhóm người này có đạt đến cấp Tốt thì cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì. Tại thung lũng này, nhà lá của Tần Chấn Quân đang dần được hoàn thiện để trở thành một căn cứ sinh tồn hùng mạnh. ... Nhà lá của Dương Chính Hà nhìn qua không có quá nhiều thay đổi, nhưng thấp thoáng đâu đó, nó dường như đã kết nối làm một với vùng sa mạc ngoài ốc đảo. Những cơn gió cát và cuồng phong từ đại mạc dường như ngày càng ít gây ảnh hưởng đến nơi này hơn. Khu vực cốt lõi trong căn cứ của hắn vẫn là ngôi nhà rộng 200 mét vuông. Nơi đây không chỉ có 【Màn Chắn Tí Ngạn】 bảo vệ, mà trên đỉnh đầu còn có 【Vân】 che chắn. Trong sân phía dưới, mặt đất toàn bộ là đất phẩm chất Ưu Tú, trồng đầy những loại cây cấp Ưu Tú và cấp Hiếm Có. Đồng thời, số lượng 【Thủ Hộ Khôi Lỗi】 vốn dĩ cực kỳ hiếm hoi nay đã tăng lên đáng kể. Số lượng khôi lỗi cấp Tốt đã đạt hơn 50 con, còn cấp Ưu Tú cũng có tới 5 con. Yếu tố duy nhất hạn chế sự tăng trưởng của chúng chính là thiếu hụt nguyên liệu. Lần này lấy ra 2 con khôi lỗi cấp Ưu Tú, Dương Chính Hà cũng đã phải "đứt từng đoạn ruột". ... Tình trạng căn cứ của Triệu Thành thì có phần bí ẩn hơn. Đó là một khu vực nằm sâu dưới lòng đất. Ở đó chẳng thấy bóng dáng nhà lá đâu, chỉ có một ngọn núi băng khổng lồ đang tỏa ra hàn khí xanh biếc lạnh lẽo. Trong phạm vi rộng lớn xung quanh núi băng đều bị sương giá bao phủ. Nếu có thể nhìn xuyên qua lớp băng dày cộp kia, người ta sẽ thấy ở nơi sâu nhất có một tòa 【Nhà lá cấp năm】. Lúc này, bên trong có một bóng người đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái. Xem chừng, gã đã bị cảm mạo rồi! Tốc độ phát triển bên trong liên minh năm người vô cùng thần tốc. Những phần thưởng từ việc nâng cấp nhà lá lên cấp năm hay các đạo cụ quý giá từ buổi đấu giá đều đã dần được tiêu hóa, trở thành một phần sức mạnh của căn cứ. Chính vì vậy, lần này họ mới có đủ tự tin để tung ra nhiều chiến lực cấp Ưu Tú như thế nhằm chiếm trọn khu số 7. Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian phát triển bình lặng. Trong khi Nơi Tập Trung đang được xây dựng, những người cầu sinh khác vẫn đang chật vật để tồn tại. Tề Nguyên và Chung Mạch Vận tạm thời ở lại Nơi Tập Trung để quản lý tình hình, còn nhóm Tần Chấn Quân thì quay về căn cứ riêng để chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo. Ngoại trừ việc kiểm tra tiến độ xây dựng nhà Tổ ong và xem xét tình hình căn cứ, Tề Nguyên không quay về nhà lá nữa. Trương lão đã trao đổi với hắn rằng thời điểm chính thức thành lập Nơi Tập Trung được ấn định là trong 10 ngày tới. Phía thế lực chính thức đã đăng bài thông báo cho toàn thể người cầu sinh. Sau 10 ngày, 【Siêu cấp Trận pháp dịch chuyển】 sẽ mở cửa, lúc đó mọi người sẽ lục tục kéo đến. Vì vậy, thời gian để chế tạo nhà Tổ ong chỉ còn lại 7 ngày! Sau 7 ngày, Trương Trọng Nhạc sẽ mang nhà Tổ ong đi để bố trí toàn bộ khu số 8. Dưới sự điều hành của Trương lão, khu số 8 đã được trang hoàng vô cùng tinh xảo, tạo nên sự đối lập rõ rệt với khu số 7 của nhóm Tề Nguyên. Toàn bộ khu số 7 hầu như không có thay đổi gì lớn, thậm chí đến một ngôi nhà cũng chưa được dựng lên. Điều này khiến Trương Trọng Nhạc rất lo lắng, ông đã nhiều lần tìm Tề Nguyên hỏi xem có cần giúp đỡ không, nhưng đều bị hắn từ chối. Ở các khu vực khác, tình hình đa phần giống với phía Trương lão, hàng loạt công trình nhà cửa đã mọc lên, các quy tắc chế độ cũng đã hoàn thiện. Thậm chí nhiều khu đại diện đã có các thương hiệu chiếm chỗ, bày biện đủ loại hàng hóa, chỉ chờ người đến tiêu thụ. Cả Nơi Tập Trung giống như một xã hội văn minh đang được tái thiết từ đống đổ nát hoang vu. Duy chỉ có khu số 7 là vẫn như một bãi đất trống. Tuy nhiên, những ngày qua nhóm Tề Nguyên cũng không hề ngồi không, hắn đã thực hiện hai bước chuẩn bị quan trọng. Đầu tiên, hắn điều khiển Thủ Hộ Kinh Cức lật xới và san lấp lại toàn bộ mặt đất ở khu số 7. Những chỗ mấp mô đều được lấp đầy, rác rưởi tạp chất bị dọn sạch. Cuối cùng, Thủ Hộ Kinh Cức dùng bộ rễ khổng lồ nén chặt đất lại, tạo nên những con đường bằng phẳng. Việc thứ hai là dùng vạch trắng để quy hoạch ra nhiều mảnh đất với diện tích khác nhau. Càng gần khu vực trung tâm, các mảnh đất càng nhỏ, chỉ tầm 10-30 mét vuông. Càng ra phía ngoài, diện tích càng lớn, phổ biến nhất là loại 50-300 mét vuông, thậm chí có vài mảnh rộng tới cả ngàn mét vuông. Những mảnh đất này được phân bổ đều hai bên khu vực hình quạt, chỉ để lại một con đường rộng thênh thang ở chính giữa khu số 7. Sau khi phân chia xong, Tề Nguyên lập tức liên lạc với nhóm Dương Chính Hà, yêu cầu họ gấp rút sản xuất một lô 【gạch cát bùn】. Tuy nhiên, loại gạch lần này có chút khác biệt so với loại dùng xây bể chứa nước, bởi nguyên liệu lựa chọn cao cấp và tinh xảo hơn nhiều. Toàn bộ cát do Dương Chính Hà cung cấp đều đạt phẩm chất Ưu Tú, được thu thập từ các nguồn tài nguyên cấp Hiếm Có. Còn bùn thì sử dụng 【Lưu Sa Tinh Thổ】 trộn với nước để tạo thành loại đất sét mịn màng. Dù cái tên mang chữ "lưu sa" nhưng bản chất nó không phải cát hạt mà là loại bùn mịn đến mức gần như không thấy hạt. Hai loại nguyên liệu cấp Ưu Tú đã tạo ra loại 【gạch cát bùn】 hoàn toàn mới. Bất kể là ngoại quan hay chất lượng tổng thể đều được nâng tầm rõ rệt. Về hình dáng, kích thước vẫn giữ nguyên, nhưng toàn thân gạch toát lên màu xám xanh như chất ngọc, trông rất sang trọng và đẹp mắt. Đồng thời, nhờ chất liệu tốt nên gạch cực kỳ cứng cáp, khả năng chống thấm nước cũng tuyệt vời, là vật liệu xây dựng rất tốt. Có điều, vì phẩm chất nguyên liệu thay đổi không còn phù hợp với 【Cuộn giấy chế tạo】 nên không thể dùng 【Máy chế tạo mini】 để sản xuất hàng loạt mà phải làm thủ công. Điều này tạo ra áp lực rất lớn về nhân lực và thời gian. Họ đã phải điều động gần như toàn bộ lao động tới 【Căn cứ ngầm】 để cùng tham gia sản xuất, nhờ vậy mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Và kết quả mang lại thực sự khiến người ta phải hài lòng.