Chương 243
Linh Thụ Ong Chúa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khi đi ra ngoài, sở hữu một tấm Phòng Ngự Linh Văn cấp Ưu Tú sẽ mang lại sự bảo đảm rất lớn cho an toàn của người sinh tồn.
Ngay cả khi chạm trán với những dã thú cấp Tốt có thực lực mạnh mẽ, họ vẫn có thể dựa vào khả năng phòng thủ kiên cố để giải quyết đối phương một cách khá dễ dàng.
Riêng về dã thú cấp Ưu Tú, dù là ở ngoài hoang dã cũng không phải muốn gặp là gặp ngay được. Nếu thực sự xui xẻo đụng phải, đó chỉ có thể tự trách số phận hẩm hiu, đành phải tự cầu phúc cho chính mình mà thôi.
Cất tấm linh văn đi, Tề Nguyên quay trở về nhà lá.
Hắn dừng việc khắc họa linh văn không phải vì lười biếng, mà bởi hôm nay có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý.
Đêm qua, Tần Chấn Quân đã liên lạc với hắn, báo rằng đợt đặc huấn ngắn hạn cho mười người đã kết thúc, bảo hắn đến đón người về.
Mục đích của mười ngày đặc huấn này không phải để thực sự biến họ thành những chiến binh đặc chủng tinh nhuệ, bởi thời gian quá ngắn và điều kiện cũng không cho phép. Mười ngày này chủ yếu để họ học hỏi các phương pháp huấn luyện khác nhau. Để sau khi trở về, họ có thể truyền đạt lại những cách thức này cho những người khác ở khu huấn luyện, giúp việc rèn luyện trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Mặt khác, Dương Chính Hà cũng đã nhắn tin, nói rằng việc xây dựng khu thương mại đã bước đầu hoàn tất, mời hắn qua thảo luận.
Đồng thời, tại nhà lá, bầy Hắc Hổ Ong và bầy Thụ Ong đều đã hoàn thành việc kích phát huyết mạch, đang chờ hắn đến nghiệm thu.
Nghĩ đến việc còn bao nhiêu công chuyện đang chờ, Tề Nguyên cảm thấy đau cả đầu. Nếu có thể ngày ngày ở lại Vân Đoan Tiểu Xá, chuyên tâm học khắc linh văn, lúc rảnh rỗi thì nhâm nhi chén trà Cổ Vân, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, thì cuộc sống đó mới khoái lạc biết bao.
Nhưng hiện tại, hắn vẫn phải lấy việc phát triển làm trọng.
Khi trở lại sân nhà lá, đại quân ong đã rời đi, hiện tại những con còn sót lại đều là những cá thể đã kích phát huyết mạch thành công.
Trong đàn Hắc Hổ Ong, có tổng cộng 56 con kích phát thành công. Trong đó 53 con đột phá lên cấp Tốt, bao gồm: 16 con Hắc Hổ Ong Độc Luyện, 15 con Hắc Hổ Ong Xây Tổ, 6 con Hắc Hổ Ong Hậu và 16 con Hắc Hổ Ong Cự Dực.
Ngoài ra, còn có ba con Hắc Hổ Ong cấp Tốt sau khi kích hoạt huyết mạch đã nhảy vọt lên cấp Ưu Tú. Ngoại trừ Hắc Hổ Ong Xây Tổ, ba chủng loại còn lại đều xuất hiện một cá thể cấp Ưu Tú. Tính ra, toàn bộ đàn Hắc Hổ Ong hiện có 6 đơn vị chiến lực cấp Ưu Tú.
Đây là lần đầu tiên Hắc Hổ Ong Cự Dực xuất hiện cấp Ưu Tú, hình dáng sau khi đột phá của nó khiến Tề Nguyên không khỏi tò mò.
Thân hình của nó không tăng trưởng quá nhiều, chỉ dài khoảng 80 centimet. Thế nhưng đôi cánh của nó khi dang rộng hoàn toàn lại đạt tới hơn 5 mét. Đôi cánh này không giống như màng thịt của loài dơi, mà được nâng đỡ bởi lượng lớn xương cốt, trông vô cùng cứng cáp và dày dạn.
Muốn thử nghiệm một chút, Tề Nguyên tung một đấm thẳng vào nó. Kết quả, con Hắc Hổ Ong Cự Dực chỉ khẽ vỗ cánh đã dễ dàng giữ vững thân hình, trên cánh không hề để lại bất kỳ vết thương nào.
"Vừa mới đột phá đã có khả năng phòng ngự thế này, khá lắm!"
Tề Nguyên thầm nghĩ, cân nhắc xem có nên mang nó theo bên mình để làm lá chắn thịt hay không. Nhưng nghĩ lại, để nó ở trong đàn ong chắc chắn sẽ có tương lai phát triển rộng mở hơn. Hơn nữa, việc trong đàn xuất hiện ong cấp Ưu Tú cũng sẽ giúp tăng cường thực lực cho Đại Hắc Bàn Tử, tạo điều kiện thuận lợi cho nó đột phá lên cấp Hiếm Có.
Vì vậy, Tề Nguyên gạt bỏ ý định đó, chuyển ánh mắt sang bầy Thụ Ong.
Điều nằm ngoài dự tính là trong bầy Thụ Ong lại xuất hiện một chủng loại hoàn toàn mới.
Có tổng cộng 113 con Thụ Ong kích phát huyết mạch thành công. Trong đó 111 con đột phá cấp Tốt, gồm 36 con Thụ Ong Dựng Noãn, 38 con Thụ Ong Tinh Mật và 37 con Thụ Ong Cận Vệ.
Ngoài ra, còn có hai con Thụ Ong cấp Tốt sau khi kích phát đã đạt tới cấp Ưu Tú. Một con là "Thụ Ong Chúa", con còn lại là "Linh Thụ Ong Chúa". Cả hai đều là những ong chúa có huyết mạch cực mạnh.
"Linh Thụ Ong Chúa" là chủng loại mới xuất hiện, khiến Tề Nguyên vô cùng tò mò về năng lực của nó. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy thông tin, hắn đã không nhịn được mà hít hà một hơi kinh hãi.
【Tên: Linh Thụ Ong Chúa (cấp Ưu Tú)
Giới thiệu: Trong lịch sử loài Thụ Ong, đây là chủng loại nguyên thủy sơ khai nhất. Sống ký sinh trên những loài cây mạnh mẽ, có thể mượn năng lượng của thực vật để đạt được thực lực cường đại hơn.】
Chủng loại nguyên thủy?! Thụ ong đời đầu?!
Đây chẳng phải là... đã nuôi dưỡng ra được tổ tiên của chúng sao?
Tề Nguyên không ngờ rằng loài Thụ Ong viễn cổ đời thứ nhất lại sở hữu năng lực nghịch thiên đến vậy. Theo lý mà nói, sự phát triển của một chủng tộc phải là vật cạnh thiên trạch, kẻ thích nghi mới tồn tại, những kẻ còn lại đến cuối cùng chắc chắn phải ngày càng mạnh hơn chứ?
Nhưng cái tộc Thụ Ong này sao càng ngày càng thoái hóa thế này? Tổ tiên giàu có huy hoàng thế kia, mà con cháu bây giờ lại chẳng khác gì lũ ong mật bình thường.
Loài "Linh Thụ Ong" này có thể ký sinh trên cây lớn, từ đó hấp thụ năng lượng thực vật để cường hóa bản thân! Như vậy mới không hổ danh với chữ "Thụ" trong tên của chúng! Hơn nữa, đây không phải là một con Linh Thụ Ong bình thường, mà trực tiếp kích phát ra được huyết mạch của "Linh Thụ Ong Chúa"!
Tề Nguyên đã không thể chờ đợi thêm, muốn thử nghiệm ngay năng lực cụ thể của Linh Thụ Ong Chúa. Dù sao phần giới thiệu thông tin quá đơn giản, không thể giúp hắn hiểu rõ ràng sức mạnh của nó.
Sau khi xua các bầy ong khác đi, Tề Nguyên dẫn theo Linh Thụ Ong Chúa đến bên cạnh Thủ Hộ Cự Thụ. Nói về thực vật, hắn có rất nhiều! Trên hòn đảo nhà lá bán kính 5 km này, đâu đâu cũng mọc đầy Thủ Hộ Kinh Cức.
Một khi đàn Linh Thụ Ong có thể phát triển lớn mạnh, thực lực tổng thể của nhà lá sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Ít nhất, Linh Thụ Ong Chúa có thể mang theo sức mạnh của Thủ Hộ Cự Thụ đi chiến đấu ở những nơi khác. Điều này đồng nghĩa với việc một chiến lực cấp Hiếm Có sẽ không còn bị trói buộc cố định tại nhà lá nữa. Hơn nữa so với Phụ Linh Quy, Linh Thụ Ong Chúa rõ ràng linh hoạt và nhỏ gọn hơn nhiều.
Đến trước mặt Thủ Hộ Cự Thụ, Tề Nguyên ra lệnh cho Linh Thụ Ong Chúa tiến lên ký sinh. Tuy nhiên, đứng trước Thủ Hộ Cự Thụ khổng lồ, con Linh Thụ Ong Chúa chỉ dài nửa mét rõ ràng là thiếu tự tin. Nó ngập ngừng tiến lên vài bước rồi lại khựng lại, dường như không dám tùy tiện lại gần.
Tề Nguyên cạn lời, trực tiếp hạ lệnh cho Thủ Hộ Cự Thụ, bảo nó hãy chủ động một chút. Trong ý thức, Thủ Hộ Cự Thụ rõ ràng có chút mơ hồ, nhìn con ong nhỏ dưới chân mà không biết phải làm gì. Nhưng việc ký sinh và mượn năng lượng này rõ ràng là thiên phú của Linh Thụ Ong Chúa, bắt buộc nó phải chủ động phát động mới được.
Hai bên cứ thế giằng co suốt 20 phút, sau khi đã làm quen với nhau, Linh Thụ Ong Chúa mới run rẩy tiến lại gần. Theo việc sử dụng năng lượng, linh khí trên người Linh Thụ Ong Chúa chậm rãi lưu chuyển, từ từ dán sát vào Thủ Hộ Cự Thụ.
Ngay lập tức, thân hình to lớn của Thủ Hộ Cự Thụ khẽ rung lên, suýt chút nữa đã làm linh khí tan tán. Tề Nguyên thấy vậy, vội vàng dùng ý thức dặn dò Thủ Hộ Cự Thụ cố gắng giữ vững, phối hợp với quá trình ký sinh.
Mất gần 30 giây, Linh Thụ Ong Chúa mới hoàn thành việc ký sinh, thiết lập liên kết với Thủ Hộ Cự Thụ.
Tề Nguyên tò mò hỏi Thủ Hộ Cự Thụ:
"Thế nào? Có cảm giác gì không?"
Qua những phản hồi mơ hồ, Tề Nguyên nắm bắt được tình hình đại khái. Thủ Hộ Cự Thụ đúng là đã kết nối với Linh Thụ Ong Chúa, và có thể truyền năng lượng thực vật của bản thân cho nó. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này, do thực lực của Linh Thụ Ong Chúa quá yếu nên hoàn toàn nằm ở thế bị động. Việc có mượn được sức mạnh hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cái gật đầu của Thủ Hộ Cự Thụ.