Chương 28
Nuôi trồng trong ao
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dưới tác dụng của Chuồng gia súc, lũ Thụ Ong không hề tấn công đám dã kê mà chia thành hai khu vực riêng biệt, chung sống hòa bình với nhau.
Đàn Hắc Hổ Ong cũng không được Tề Nguyên mang theo ra ngoài nữa, mà cũng được hắn để lại trong Chuồng gia súc.
Thời gian tiếp theo, Tề Nguyên rời khỏi Nhà lá, dự định tiếp tục đi chặt cây.
Thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa, một món quà bất ngờ đã đập ngay vào đầu!
Ở con suối nhỏ cách đó không xa, một luồng ánh sáng màu xanh đồng lấp lánh hiện lên, thu hút sự chú ý của hắn.
Rương Đồng ư?
Bất ngờ đến quá đột ngột khiến Tề Nguyên không khỏi ngẩn người ra một chốc.
Nhưng cũng may đây không phải lần đầu nhặt được Rương Đồng, hắn đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
Hắn rảo bước đi tới ven suối, dùng một cây gậy gỗ khều chiếc Rương Đồng vào bờ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhặt được rương tài nguyên ở dưới nước. Theo kinh nghiệm trước đó, rương xuất hiện ở những vị trí khác nhau thì vật phẩm bên trong cũng có sự khác biệt.
Ví dụ như rương có được từ việc săn giết dã thú thường chứa nhiều công cụ và vũ khí.
Rương nhận được khi chặt cây đa phần là các loại hạt giống.
Còn rương nhặt được trên mặt đất thông thường thì món gì cũng có thể xuất hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở thực phẩm, nước ngọt, quần áo và đạo cụ.
"Không biết rương dưới nước thì mở ra được thứ gì đây!"
Tề Nguyên nhấc chiếc rương từ dưới nước lên, tò mò tự nhủ.
Vì đang ở gần Nhà lá nên hắn không định đợi đến tối mới mở mà quyết định kích hoạt ngay lập tức.
Ánh xanh lan tỏa, trái tim Tề Nguyên đập thình thịch liên hồi.
Ba món vật phẩm hiện ra rõ rệt bên trong rương.
【Ao cá (Tốt)】
【Cá diếc (Tốt) × 10】
【Thanh Nguyệt Tảo (Tốt)】
Cả ba món đều là những thứ cực kỳ thiết thực.
Ban đầu Tề Nguyên cứ ngỡ Ao cá là một loại đạo cụ tương tự như Chuồng gia súc, nhưng sau khi xem thông tin mới biết không phải vậy.
Ao cá giống như Bồn hoa và Hầm ngầm, là thứ có thể mở rộng diện tích cho Nhà lá.
【Tên: Ao cá (Tốt)
Tác dụng: Có chức năng tích trữ nước, có thể nuôi trồng các sinh vật thủy sinh. Tích hợp sẵn tính năng thoát nước.
Giới thiệu: Diện tích 20 mét vuông, không tính vào diện tích gốc của Nhà lá.】
Đây là một đạo cụ vô cùng tuyệt vời, đặc biệt đối với những người sống sót đang thiếu nguồn nước, nó tuyệt đối là một món thần khí.
Nó có thể lưu trữ một lượng lớn nước ngọt!
Tuy nhiên đối với Tề Nguyên, tác dụng này thực ra không quá lớn.
Nhưng thật trùng hợp, vật phẩm thứ hai lại là 10 con cá diếc, vừa vặn có thể thả nuôi trong ao.
Dù chưa biết có nuôi sống được không, nhưng ít nhất cũng có một niềm hy vọng.
Vật phẩm thứ ba là một loại thực vật thủy sinh tên là Thanh Nguyệt Tảo.
Lúc đầu Tề Nguyên chỉ nghĩ đây là một loại rong rêu bình thường nên không quá để tâm.
Nhưng khi đọc xong phần giới thiệu, hắn lập tức kinh ngạc đến rớt cả hàm.
Lúc này hắn mới nhận ra, Thanh Nguyệt Tảo mới chính là thứ giá trị nhất trong chiếc rương này!
Loại rong này có giá trị quá lớn!
【Tên: Thanh Nguyệt Tảo (Tốt)
Tác dụng: 1. Thanh lọc nguồn nước, giữ cho nước luôn tinh khiết và có thể uống trực tiếp.
2. Duy trì nhiệt độ nước. Vùng nước được Thanh Nguyệt Tảo che phủ hoàn toàn sẽ cách ly với không khí, giúp duy trì nhiệt độ dưới nước ở mức nhất định.
3. Khi đạt đến giai đoạn trưởng thành hoàn toàn, Thanh Nguyệt Tảo có thể dùng làm rau ăn, cung cấp nhiều loại vitamin.
Giới thiệu: Cây trồng kinh tế đa năng!】
Một loại thực vật hội tụ ba tác dụng, mà mỗi tác dụng đều cực kỳ thực tế và bền dụng.
Việc thanh lọc nước thì khỏi phải bàn, một khi hệ thống đã khẳng định có thể giữ nước ở trạng thái ăn uống được, thì chất lượng nước chắc chắn hoàn toàn đạt chuẩn.
Sau này hắn có thể dẫn nước từ suối vào ao, tận dụng khả năng lọc của Thanh Nguyệt Tảo để làm sạch nguồn nước rồi mới sử dụng.
Tác dụng thứ hai còn bá đạo hơn: duy trì nhiệt độ nước.
Trước đó Tề Nguyên còn đang lo lắng, tuy có ao và có cá, nhưng với nhiệt độ thấp thế này, nước chắc chắn sẽ đóng băng, làm sao cá sống nổi?
Khả năng giữ nhiệt của Thanh Nguyệt Tảo đã giải quyết hoàn hảo vấn đề này, giúp ao nước không bị đóng băng ngay cả trong mùa đông, khiến việc nuôi trồng thủy sản trở nên khả thi.
Tác dụng thứ ba lại càng nâng tầm giá trị của Thanh Nguyệt Tảo lên một bậc nữa!
Trong mắt những người sống sót, thứ gì mới là vật ngang giá chung tuyệt đối?
Tất nhiên là thức ăn!
Suốt những ngày qua kể từ khi đặt chân đến Thế giới sương mù, tất cả mọi người đều đang phải vật lộn vì miếng ăn.
Mà bản thân Thanh Nguyệt Tảo lại là một loại thực phẩm cực kỳ chất lượng!
Nhìn ba món đồ này, Tề Nguyên cảm thấy thật khó tin: Vận khí ngày hôm nay chẳng lẽ lại tốt đến mức này sao!
Ao cá, cá diếc và Thanh Nguyệt Tảo tương hỗ lẫn nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.
Gần như chỉ trong chớp mắt, hệ thống nuôi trồng thủy sản của Tề Nguyên đã được thiết lập từ con số không.
Điều này khiến hắn từ khi mở rương đến giờ vẫn cứ ngỡ như đang nằm mơ, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa khuôn mặt đang hơi tê dại.
Đã mở ra được thứ tốt thế này thì còn chặt cây làm gì nữa? Thức ăn chẳng lẽ không đáng giá hơn gỗ sao?!
Hắn quăng chiếc rìu nặng nề trong tay xuống đất, hắn đã chịu đủ cảnh ngày nào cũng phải đi đốn gỗ rồi, đó đúng là kiếp sống của kẻ khổ sai.
Sau này cùng lắm thì bỏ tiền ra mua gỗ, hoặc thuê Cao Hàm Chi chặt giúp mình cũng được.
Tề Nguyên cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm những việc có ý nghĩa hơn, không cần phải lãng phí thời gian vào việc chặt cây mỗi ngày.
Hắn đem toàn bộ công cụ ném trở lại Nhà lá rồi bắt đầu bố trí ao cá.
Vị trí ao cá được hắn dự định đặt ngay cạnh sân của Nhà lá, tức là sát vách với Chuồng gia súc.
Hiện tại trong mảnh sân rộng 40 mét vuông, góc trên bên trái gần nhà là nơi chất đống các loại vật liệu như gỗ và đá.
Góc trên bên phải là Mắt suối và Thủ Hộ Kinh Cức.
Còn góc dưới bên trái, ngay phía dưới đống gỗ đá, chính là Chuồng gia súc mới dựng lên.
Tề Nguyên định bố trí cái ao kích thước 4x5 mét ở ngay phía ngoài sân, bên trái Chuồng gia súc.
Ngay khi đạo cụ được sử dụng, một luồng ánh sáng trắng hiện lên bao trùm lấy mặt đất và phần tường vây bên trái.
Vài giây sau, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn đổi khác.
Một cái ao rộng 4x5 mét, sâu khoảng 1.5 mét, toàn bộ được xây bằng những khối đá xanh, ở góc ao còn có một miệng thoát nước dạng lưới.
Tổng thể trông rất sạch sẽ và quy củ.
Tề Nguyên lấy hai chiếc thùng gỗ trong nhà ra, bắt đầu gánh nước từ suối đổ vào ao.
Vì Nhà lá cách con suối không xa, chỉ chừng 50 mét nên việc vận chuyển không quá khó khăn.
Hơn nữa nhờ rèn luyện những ngày qua và được bồi bổ bằng thực phẩm cấp Tốt, thể chất của Tề Nguyên đã tăng lên đáng kể, đi lại một vòng nhẹ nhàng như không, chẳng hề đổ một giọt mồ hôi.
Sau khoảng bốn năm mươi lượt gánh nước, mực nước trong ao cuối cùng cũng đạt đến độ sâu 1 mét.
Dù thể lực tốt nhưng Tề Nguyên cũng đã thấm mệt.
Thế nhưng khi nhìn mặt nước ao lấp lánh, trong lòng hắn lại trào dâng cảm giác thỏa mãn.
Hắn lấy 10 con cá diếc ra thả vào ao, đồng thời cũng thả luôn Thanh Nguyệt Tảo xuống.
Đám cá diếc dài khoảng 15 centimet, trông rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, chúng bơi lội tung tăng trong ao, xem ra phẩm chất rất khá.
Thanh Nguyệt Tảo là một loại tảo có kích thước lớn, hình dáng tựa như lá sen. Khi mười mấy lá Thanh Nguyệt Tảo xòe ra, chúng lập tức phủ kín mặt ao, thậm chí trông còn hơi chật chội.
Thế là Tề Nguyên vớt bớt hai ba lá ra ngoài, số còn lại vừa đủ để che lấp toàn bộ mặt nước.
Những lá tảo được vớt ra đều rất to, mỗi lá rộng chừng nửa mét vuông, nếu chỉ dùng làm rau ăn thì mỗi lá có thể ăn cả tuần.
"Tuyệt lắm, tối nay có thể đổi món để bổ sung vitamin, cũng có thể cho anh Tần và Cao Hàm Chi nếm thử chút của lạ."
Tề Nguyên vui vẻ suy tính.
Tuy nhiên, để lũ cá diếc trong ao có thể sinh trưởng và sinh sản thuận lợi, vẫn còn một điều kiện cần thiết nữa.
Chính là oxy!
Nước trong ao không thể lưu thông, thiếu hụt lượng oxy cần thiết để duy trì sự sống cho cá, vì vậy cần phải bổ sung thêm dưỡng khí.
Trong đầu Tề Nguyên lúc này đang nảy ra hai ý tưởng.