Chương 281

Giải quyết Rết khổng lồ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dã thú cấp Hiếm Có vốn chẳng dễ dàng đánh sát như vậy, tổn thất là điều khó tránh khỏi. Nhưng cơ hội thường chỉ vụt qua trong chớp mắt, không cho phép gã có bất kỳ sự do dự nào. Lúc này là thời điểm Rết khổng lồ suy yếu nhất, cũng là cơ hội tốt nhất để Tần Chấn Quân thành công. Gã buộc phải dốc toàn lực. Theo mệnh lệnh được đưa ra, đám Thú Khôi cấp Ưu Tú ở xung quanh lại tiến lên, canh chuẩn thời cơ rồi không chút chần chừ lao vào cấu xé. Rết khổng lồ vốn không còn ý chí chiến đấu, nó chỉ quăng quật thân mình, cố gắng thoát khỏi nơi này. Thế nhưng tám con Thú Khôi cấp Ưu Tú có thực lực tuyệt đối không thể coi thường, lại thêm lối đánh không màng sống chết, công thế như cuồng phong bạo vũ khiến Rết khổng lồ khó lòng chống đỡ, buộc phải vùng lên phản kháng. Trận chiến bị cưỡng ép bùng nổ! Tần Chấn Quân đứng trong khu rừng cách đó không xa, tập trung toàn bộ tinh thần để điều khiển nhịp độ tấn công của từng con Thú Khôi. Nếu đánh trực diện, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Vì vậy, chiến thuật mà Tần Chấn Quân áp dụng là liên tục kiềm chế và quấy rối, vừa không để nó rời đi, vừa không tham gia chiến đấu chính diện. Bàn về thể lực, Thú Khôi vốn là vật nửa sống nửa chết, sở hữu ưu thế tuyệt đối. Nhưng Rết khổng lồ thì khác, nó đang trong trạng thái vừa mới sinh sản xong, thể lực vốn đã hao hụt nghiêm trọng, không chịu nổi trận chiến kéo dài. Hơn nữa, nó còn phải phân tâm để trông coi đám con non. Lũ rết thông thường có lẽ không có ý thức này, nhưng Rết khổng lồ dù sao cũng là sinh vật cấp Hiếm Có, nó rất coi trọng việc truyền thừa huyết mạch. Dưới tác động của nhiều yếu tố, Rết khổng lồ càng lúc càng nôn nóng, thương thế cũng theo đó mà trầm trọng hơn! Ngược lại, công thế của Tần Chấn Quân lại vô cùng ung dung, nhìn có vẻ tùy ý nhưng không để lại bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Dưới sự điều khiển của gã, cứ cách một khoảng thời gian, Thú Khôi lại lao nhanh tới cắn một miếng, tạo ra vết thương xong là lập tức rút lui. Cứ mười lần tấn công thì ít nhất có ba lần thành công. Và khi thời gian kéo dài, tỉ lệ đánh trúng vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, trong quá trình này cũng có Thú Khôi bị đánh trúng, mà chỉ cần trúng đòn một lần là sẽ bị trọng thương ngay lập tức! Chỉ trong vòng ngắn ngủi 20 phút, Rết khổng lồ đã hứng chịu hàng loạt đòn tấn công, đồng thời có 4 con Thú Khôi bị thương, trong đó một con hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Trong thời gian ngắn như vậy mà tổn thất gần một nửa, tình thế không thể bảo là không nguy hiểm. Tần Chấn Quân kịp thời điều chỉnh nhịp độ, một lần nữa làm chậm tần suất tấn công, cố gắng lấy tiêu hao, đột kích, kéo giãn và kiềm chế làm chủ đạo. Còn bản thân gã bắt đầu sử dụng Linh Tiễn để quấy nhiễu. Trong liên minh năm người hiện nay, những thứ khác có thể thiếu chứ Linh Tiễn cấp Tốt thì có đầy! Quanh Nhà lá của ai mà chẳng có vài con dã thú cấp Tốt? Không bắt về nuôi thì cũng giết lấy thịt! Sau khi săn bắn xong, họ sẽ đưa cho Chung Mạch Vận chế tạo thành Linh Tiễn. Tề Nguyên nhờ vào lượng lớn Chuột tre nên đã có nguồn cung Linh Tiễn ổn định, mà Tần Chấn Quân cũng nuôi gia súc cấp Tốt nên số lượng Linh Tiễn trong tay gã cũng không hề ít. Dù sức mạnh của Linh Tiễn cấp Tốt không quá lớn, nhất là đối với hung thú cấp Hiếm Có thì khó lòng gây ra thương hại đáng kể. Thế nhưng, bản thân Tần Chấn Quân có thực lực đủ mạnh, phẩm chất cung tên cũng đủ cao, cộng thêm việc gã chỉ nhắm vào những vết thương cũ hoặc vị trí hiểm yếu nên hiệu quả mang lại vẫn rất tốt. Nhiệm vụ chính của gã là không ngừng mở rộng vết thương trên mình con quái vật. Dù vậy, gã vẫn phải hết sức lưu ý kích thước vết thương, nếu thương thế quá nặng dẫn đến không thể chế tạo thành Thú Khôi thì thật là lợi bất cập hại. Dù nhịp độ chiến đấu chậm lại nhưng thương thế của Rết khổng lồ không hề thuyên giảm, hơn nữa thời gian càng kéo dài, khả năng phản kháng của nó càng yếu đi. Dần dần, nó đã từ bỏ ý định bỏ chạy. Rết khổng lồ hiểu rất rõ rằng nếu cứ tiếp tục dây dưa, nó có lẽ sẽ mất sạch cơ hội để liều chết một phen! Bằng mắt thường có thể thấy, thân hình đồ sộ của nó bắt đầu phản công lại vòng vây, vô số những cái chân nhọn hoắt bắt đầu ngọ nguậy điên cuồng, trong ánh mắt tràn ngập hơi thở bạo ngược, đồng thời phát ra những tiếng rít chói tai! "Sắp kết thúc rồi..." Chứng kiến cảnh này, Tần Chấn Quân không hề ngạc nhiên, cũng chẳng lộ vẻ lo lắng, gã chỉ tùy ý lẩm bẩm một mình. Cảnh tượng này gã đã dự liệu từ sớm. Bất kỳ loài dã thú nào nếu rơi vào cuộc chiến kéo dài mà không thể phá cục, dẫn đến tính mạng bị đe dọa, chắc chắn sẽ tiến hành đòn dốc sức cuối cùng. Lúc này tuyệt đối không phải là lúc để sống chết đấu tay đôi định thắng thua! Nếu thực lực đối phương đủ mạnh, nhờ vào luồng sức mạnh bộc phát bất ngờ đó, hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Vì vậy, Tần Chấn Quân đã chọn một quyết sách thận trọng hơn — kéo dài thời gian! Chiến đấu quan trọng ở chỗ biết cương nhu đúng lúc. Trước đó Rết khổng lồ muốn chạy thì gã liên tục kiềm chế; giờ đây nó muốn đánh chính diện, liều chết một phen thì gã lại không tiếp chiêu! Khi Rết khổng lồ rướn cao thân mình định phản công, Tần Chấn Quân nhanh chóng hạ lệnh cho toàn bộ Thú Khôi rút lui. Lần này không phải là kiềm chế nữa mà là rút lui hoàn toàn khỏi chiến trường. Chỉ trong vòng 1 phút, Tần Chấn Quân cùng đám Thú Khôi đã chạy xa tới 1 km, sau đó đứng từ xa quan sát. Còn Rết khổng lồ nhìn cảnh tượng "người đi trà lạnh" trước mắt, đột nhiên có chút ngơ ngác không biết làm sao. Cái này... cái này là sao? Ta vừa mới định chơi tới bến với các ngươi, sao tự dưng chạy sạch sành sanh thế này? Trong tình huống này, nó tự nhiên sẽ không tự chuốc khổ mà đuổi theo, chỉ có thể phẫn nộ ngửa mặt lên trời rít dài một tiếng, sau đó mang theo con non vội vàng rời khỏi khu vực này. Ở phía xa, Tần Chấn Quân lấy ra "Cuộn giấy tìm kiếm dã thú", luôn để mắt đến động hướng của Rết khổng lồ. Đợi đến khi cơn hăng máu phản công nhất thời của nó qua đi, thể lực của nó sẽ bị tổn hao ở mức độ lớn hơn. Chính là đạo lý "lần đầu hăng hái, lần thứ hai suy giảm, lần thứ ba thì kiệt quệ". Tránh được đợt sóng này, Rết khổng lồ sẽ không còn dư lực để dấy lên cuộc phản kích tuyệt địa lần thứ hai nữa. Ánh mắt Tần Chấn Quân thong dong nhưng cũng mang theo vài phần thận trọng, gã lẩm bẩm: "Đoạn sau sẽ nhẹ nhàng hơn rồi, đợi thương thế của nó ác hóa thêm chút nữa, mình sẽ tiếp tục đánh lén để giải quyết nó!" Nhìn thấy Rết khổng lồ rời đi, Tần Chấn Quân âm thầm dặn dò Thú Khôi bám theo sau. Hai bên luôn giữ khoảng cách chừng một cây số, gã lẳng lặng bám đuôi ở phía sau. Rết khổng lồ rời khỏi nơi ở cũ, không ngừng chạy trốn ra xa để tìm kiếm khu vực cư trú thích hợp. Thế nhưng, mỗi khi nó tìm được nơi ở vừa ý và định định cư để tĩnh dưỡng, Thú Khôi sẽ xuất hiện đánh lén. Thời gian đánh lén không dài, chỉ cần một đòn đắc thủ là lập tức rời đi, không cho Rết khổng lồ cơ hội phản công. Mục đích không phải là giết ngay, mà là để vết thương thêm trầm trọng, đồng thời không cho nó có cơ hội hồi phục. Cứ như vậy, trải qua hơn 8 tiếng đồng hồ, vượt qua quãng đường hơn 30 km. Thương thế của Rết khổng lồ càng thêm nghiêm trọng, gần như đã đến mức không còn sức để đi đường. Mà phía Thú Khôi lại tổn thất thêm ba con, những con còn lại cũng bị thương nặng nề. Bản thân Tần Chấn Quân cũng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, gã thở dốc nặng nề, thầm nghĩ: "Không ổn, phải nhanh chóng giải quyết nó thôi, nếu không càng chạy càng xa, biến cố sẽ càng nhiều!" Không chần chừ thêm nữa, Tần Chấn Quân chỉ huy số Thú Khôi còn lại lao lên bao vây Rết khổng lồ. Lúc này, cả hai bên đều đã đến mức dầu cạn đèn tắt, chỉ là trạng thái bên phía Tần Chấn Quân tương đối tốt hơn một chút. Trận chiến cuối cùng chính thức bùng nổ, những tiếng động lớn vang vọng khắp khu rừng, hàng loạt cây cối bị hất văng, gãy đổ, mặt đất cuộn lên lớp lớp bụi đất, khu rừng nguyên sinh bị tàn phá đến mức không còn hình thù gì. 30 phút sau, trận chiến kết thúc!
Giải quyết Rết khổng lồ — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ