Chương 285

Kế hoạch huấn luyện của Hắc Quỷ

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Chẳng phải ngày nào cũng có người đưa cơm cho ngươi sao? Sao không hỏi xin họ?" Gương mặt Hắc Quỷ lộ rõ vẻ bi thương, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài, hắn òa lên khóc nức nở: "Lần nào các người tới, việc đầu tiên là dùng đám dây leo gai góc kia trói chặt ta lại, sau đó đánh cho ta ngất xỉu luôn..." Tề Nguyên: "..." Đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa! Cái trò này, hai cô nàng kia hoàn toàn có thể làm ra được. Tuy nhiên, chuyện cũng đã rồi, chẳng lẽ lại đi trách móc bọn họ? Dù sao thì cái sự ngốc nghếch của hai người đó cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Tề Nguyên không mấy để tâm, phẩy tay hỏi thẳng: "Vậy giờ ngươi còn điều gì muốn nói không?" Hắc Quỷ ngước nhìn Tề Nguyên, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Ta còn lựa chọn nào khác sao? Muốn chém muốn giết, tùy nghi xử trí!" "Chà, còn biết dùng cả thành ngữ cơ đấy?" Tề Nguyên ngạc nhiên nhướng mày. Chỉ thấy trên vầng trán đen nhẻm của Hắc Quỷ, gân xanh đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, bộ dạng như vừa chịu nhục nhã ê chề. "Khụ khụ!" Tề Nguyên hắng giọng, không tiếp tục tán gẫu nữa mà đưa ra quyết định: "Vậy ta cũng không khách sáo với ngươi, nói thẳng luôn nhé!" "Chiến lực cấp Ưu Tú đúng là không hề yếu. Hơn nữa lại là một người sinh tồn cấp Ưu Tú, quả thực rất hiếm có! Cho nên..." Hắc Quỷ thở dài, dường như đã dự đoán được Tề Nguyên định nói gì nên tiếp lời luôn: "Định dùng Cuộn giấy kiểm soát chứ gì?" Tề Nguyên gật đầu, lấy từ trong Nhẫn Không Gian ra một tấm "Cuộn giấy kiểm soát" rồi đưa cho Hắc Quỷ. Hắc Quỷ không hề phản kháng, trực tiếp đồng ý sử dụng, thuận lợi ký kết khế ước. Sự phối hợp của hắn giúp Tề Nguyên tiết kiệm được không ít công sức. Sau khi thu phục thành công Hắc Quỷ, thần kinh của cả hai cũng dần thả lỏng hơn. Tề Nguyên nới lỏng sự trói buộc của Thủ Hộ Kinh Cức, để hắn ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, đưa cho hắn một chai nước rồi hỏi: "Ngươi vốn là sát thủ sao? Hay đã từng trải qua huấn luyện sát thủ?" "Ực ực!" Hắc Quỷ uống cạn sạch chai nước trong một hơi, sau đó quẹt miệng trả lời: "Ừm, có học qua một chút." "Nếu ta để ngươi đào tạo một nhóm sát thủ tinh thông ẩn nấp, thám thính tình báo và ám sát, ngươi có làm được không?" "Được, nhưng thực sự không cần thiết lắm..." Câu trả lời của Hắc Quỷ khiến Tề Nguyên hơi bất ngờ, cũng có chút khó hiểu. "Tại sao?" Hắc Quỷ nhanh chóng thích nghi với thân phận mới, không kiêu ngạo cũng không tự ti giải thích: "Tề lão bản, ta đại khái hiểu ý định của ngài, chắc là muốn xây dựng một lực lượng bí mật để làm quân bài tẩy." "Nhưng nói thật lòng, kiểu sát thủ này chỉ có tác dụng trong xã hội loài người, chứ ở thế giới sương mù thì không ăn thua đâu." "Thực tế có rất nhiều thế lực đều biết cách huấn luyện sát thủ, nhưng họ không hề đào tạo quy mô lớn." Tề Nguyên lờ mờ hiểu ra, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Nói rõ hơn xem nào." Hắc Quỷ tiếp lời: "Huấn luyện sát thủ ư? Có thời gian và tâm trí đó, thà ăn thêm chút thực phẩm chất lượng cao để nâng cao thực lực bản thân còn hơn." "So với huấn luyện sát thủ, việc rèn luyện thể lực kiểu quân đội còn có ích hơn nhiều. Sự chênh lệch về thực lực khiến cho giá trị của việc ám sát bị kéo thấp xuống vô cùng." "Kẻ yếu hơn ngài thì không cần ám sát cũng giải quyết được, kẻ mạnh hơn ngài thì ám sát cũng chẳng chắc đã thành công." "Hơn nữa, ai nấy đều trốn kỹ trong Nhà lá, căn bản chẳng có cơ hội mà ra tay ám sát!" Nghe Hắc Quỷ giải thích xong, Tề Nguyên cũng hoàn toàn thông suốt. Nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy! Tự hỏi lòng mình, nếu một người sinh tồn cấp Tốt muốn dùng thủ đoạn ám sát để lén lút tấn công hắn, liệu có thành công không? Tề Nguyên cảm thấy cực kỳ khó! Thậm chí ngay cả chiến lực cấp Ưu Tú cũng khó lòng làm được. Bởi vì việc thăng cấp không chỉ đơn thuần là tăng cường tố chất cơ thể. Khả năng phản xạ tinh thần, sự linh hoạt, độ dẻo dai, tính nhạy bén, tốc độ phản ứng... đều sẽ được nâng cấp toàn diện. Nghĩ thông suốt rồi, Tề Nguyên cũng không còn chấp niệm với việc đào tạo sát thủ nữa. Hắn thay đổi ý định, hỏi thăm: "Vậy ngươi thấy phương thức huấn luyện nào mới thực sự hiệu quả trong thế giới sương mù này?" Suy nghĩ hồi lâu, Hắc Quỷ dường như đã rà soát lại vô số ý tưởng trong đầu, cuối cùng mới trịnh trọng nói: "Ta thấy có hai phương diện cực kỳ quan trọng và hiệu quả!" "Ồ? Hai phương diện nào?" "Thứ nhất là thám thính tình báo. Ta có thể huấn luyện cho lão bản một nhóm nhân viên tình báo trung thành, nhân tuyển tốt nhất nên ưu tiên phụ nữ." Tề Nguyên ngẩn người, xen mồm hỏi: "Dùng 'vốn tự có' à?" "..." Sắc mặt Hắc Quỷ tối sầm lại. Tề Nguyên cũng chẳng buồn để ý sắc mặt hắn, dù sao thì hắn vốn dĩ đã đen rồi, bèn phân phó: "Phương diện này chúng ta cũng từng cân nhắc qua, đúng là một ý kiến hay. Vậy việc này ngươi cứ tìm An Trường Lâm để đối chiếu đi, cậu ấy sẽ sắp xếp cụ thể, ngươi hỗ trợ cậu ấy." "An Trường Lâm?" "À, chính là cậu thiếu niên đã tính kế bắt ngươi về đây đấy." Hắc Quỷ: "..." "Được rồi, nói tiếp đi, điểm thứ hai là gì?" Hắc Quỷ thở dài nói: "Điểm thứ hai chính là âm thầm huấn luyện lực lượng. Ta cũng tinh thông không ít phương pháp huấn luyện, có thể chọn ra một nhóm người để bí mật nâng cao thực lực." Tề Nguyên suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cần bao nhiêu thời gian? Đại khái có thể đào tạo đến mức độ nào?" Hắc Quỷ hơi do dự, không chắc chắn lắm mà nói: "Ta cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể nói là sẽ dốc hết sức mình." Tề Nguyên nhìn sâu vào mắt hắn, không hề nghi ngờ. Sau khi sử dụng "Cuộn giấy kiểm soát", đối phương sẽ bị khế ước hạn chế, gần như không thể có hành vi phản bội chủ nhân. Vì thế đối với lời nói của Hắc Quỷ, Tề Nguyên đã tin tưởng đến 80%. Suy nghĩ một hồi, hắn mở lời giao phó: "Hiện tại trong Nhà lá chắc là chưa có ai biết ngươi. Thời gian tới, ngươi cứ ngụy trang thành một người sinh tồn bình thường, trà trộn vào đám công nhân để tìm kiếm những nhân tuyển phù hợp để đào tạo." Hắc Quỷ đương nhiên không có ý kiến gì, ngoan ngoãn nhận lời. Sau đó, Tề Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp đưa hắn tới "Lâm Khoáng Nhà Lá" để chọn người. ... Ba ngày sau. Tề Nguyên nhìn vào bản vẽ kiến trúc phức tạp và ngay ngắn trên "Sổ tay sinh tồn trong sương mù", rơi vào trầm tư. Đây là bản vẽ do vị giáo sư kiến trúc kia tự tay vẽ suốt ba ngày qua. Nó vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, hơn nữa còn đúng phong cách mà Tề Nguyên rất ưa thích. Có điều, bản vẽ kiến trúc chuyên nghiệp thế này thực sự nằm ngoài khả năng thấu hiểu của Tề Nguyên, chẳng khác nào đang đọc thiên thư. Cực chẳng đã, Tề Nguyên đành mượn vị giáo sư kiến trúc kia qua đây để ông ấy tự tay bố trí nhà cửa. Có trong tay "Bản thiết kế xây dựng nhà ở tùy chỉnh", giáo sư hoàn toàn có thể thuận tay phục chế lại toàn bộ ý tưởng của mình một cách hoàn hảo. Tề Nguyên cũng đại khái nắm được ý tưởng của vị giáo sư. Do giới hạn của "Bản thiết kế xây dựng nhà ở tùy chỉnh", tổng diện tích nhà ở không được vượt quá 2500 mét vuông. Vì vậy, giáo sư đã thiết kế 8 căn biệt thự kiểu Trung Hoa, mỗi căn đều có thiết kế giống hệt nhau. Diện tích chiếm đất là 100 mét vuông, gồm một tầng hầm và hai tầng nổi, tổng diện tích sử dụng là 300 mét vuông, kèm theo một khoảng sân nhỏ vô cùng tinh tế và thanh nhã. Cộng cả 8 căn lại là 2400 mét vuông, thêm vào những con đường nối giữa các biệt thự, vừa vặn tròn 2500 mét vuông.