Chương 292

Thiên Thượng Nhân Gian

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đầu tiên, nhân khẩu trong Nhà lá vốn dĩ không nhiều. Mà việc phát triển nội bộ căn cứ cũng cần lượng lớn nhân lực, thế nên rất khó để điều động quá nhiều người sang khu số 7. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, An Trường Lâm quyết định ngoại trừ những vị trí lãnh đạo cấp cao sẽ bố trí người của mình, còn lại toàn bộ nhân viên đều sẽ tuyển dụng từ bên ngoài. Dựa vào danh tiếng của khu số 7, việc chiêu mộ vài trăm nhân viên hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, mức thù lao mà An Trường Lâm đưa ra cũng vô cùng hậu hĩnh, đủ sức hấp dẫn rất nhiều người cầu sinh. Phần thù lao này chủ yếu chia làm hai phần: quyền cư trú và Linh tệ! Hai loại tài nguyên này, đối với những người ở vị trí cao như Tề Nguyên thì có lẽ chẳng đáng là bao. Nhưng đối với những người cầu sinh bình thường, đặc biệt là những người đến từ các Nhà lá cấp bốn, thì đây tuyệt đối là tài nguyên quan trọng nhất để bám trụ mà sống. Họ muốn tồn tại, ngoài việc sử dụng "Cuộn giấy che chở" ra thì chỉ còn cách nâng cấp Nhà lá lên cấp năm. Thế nhưng cả hai phương pháp này đối với họ đều vô cùng khó khăn. Vì vậy, họ đành phải chọn phương án dự phòng, đó là tìm kiếm một nơi có thể cư trú lâu dài trong hai Nơi Tập Trung lớn. An Trường Lâm chính là nắm bắt tâm lý này để đưa ra mức lương tuyển dụng: Thứ nhất, tư cách cư trú dài hạn tại khu số 7. Thứ hai, lương cơ bản cộng với hoa hồng. Đồng thời, họ cũng sẽ nhận được sự bảo vệ từ khu số 7. Điều kiện ưu đãi như vậy lập tức thu hút đám đông rầm rộ kéo đến khu số 7 để ứng tuyển. Công việc gần đây của An Trường Lâm chính là tiến hành phỏng vấn, từ trong hàng vạn người chọn ra những công nhân phù hợp nhất. Từ tầng lớp quản lý có kinh nghiệm nhất định, những nhân viên trẻ đẹp cho các ngành dịch vụ đặc biệt, nhân viên an ninh để bảo vệ an toàn và ngăn chặn gây rối, cho đến những kỹ thuật viên tinh thông kinh doanh thương mại... đều là đối tượng ứng tuyển của cậu bé. Trong quá trình này, cậu còn phải đặc biệt lưu ý, ngăn chặn người của các thế lực khác trà trộn vào hàng ngũ quản lý. Nhìn chung, dạo này cậu bận đến mức tối tăm mặt mũi, vừa phải lo liệu các hạng mục về Tiểu Diệp Bồ Thảo, vừa phải bận tâm đến sự phát triển của Khu thương mại. Cuối cùng, danh sách được giao đến tay Tề Nguyên là danh sách 432 nhân viên. Trong đó, những người thuộc tầng lớp quản lý trung và cao cấp chỉ có ba người, lần lượt tên là Tần Mục Di, Mạnh Học Dân và Đổng Bá Sơn. Khi còn ở Trái Đất, họ đều là những nhân tài tinh anh của xã hội, chỉ có điều đều làm việc trong các ngành nghề nhạy cảm nên cực kỳ tinh thông mảng này. Trong đó, Tần Mục Di từng là người quản lý các ngành nghề như tắm hơi, thẩm mỹ viện. Hơn nữa, bà ta chủ yếu phụ trách các dịch vụ nam nữ cao cấp, rất sành sỏi trong việc đào tạo kỹ thuật và điều giáo nhân sự. Mạnh Học Dân, đừng nhìn cái tên của gã có vẻ văn nhã, đầy hơi hướm sách vở và ngoại hình cũng giống như một thư sinh nho nhã, nhưng thực tế khi còn ở Trái Đất, gã là quản lý cấp trung cao của các sàn đấu võ đài ngầm. Gã có hiểu biết cực sâu về ngành nghề đen tối này, tinh thông quy trình vận hành cũng như việc chiêu mộ và bồi dưỡng nhân sự. Người thứ ba là Đổng Bá Sơn. Nghe tên cũng là một người đầy chính khí, nhưng ngành nghề gã kinh doanh lại chủ yếu là sòng bạc. Ba người này lần lượt tinh thông ba mảng dịch vụ nhạy cảm: sắc dục, võ đài ngầm và cờ bạc. Đây cũng chính là quy hoạch của An Trường Lâm dành cho tòa nhà thương mại khổng lồ! Ba tầng hầm chủ yếu sẽ tập trung vào các ngành nghề này. Tầng hầm thứ nhất, cậu dự định xây dựng thành sòng bạc, do Đổng Bá Sơn phụ trách quản lý. Các hạng mục cụ thể sẽ được toàn quyền giao cho gã, chỉ cần báo cáo lại với một mình An Trường Lâm là được. Tầng hầm thứ hai là võ đài cá cược ngầm. Hiện tại sinh tồn trong Thế giới sương mù, lòng người luôn ở trạng thái áp lực kéo dài, rất nhiều người cần sự máu me và xâu xé để giải tỏa bản thân. Và đó chính là ý nghĩa lớn nhất của võ đài ngầm! Tuy nhiên, An Trường Lâm đã sửa đổi đôi chút hướng phát triển của võ đài ngầm, không chỉ giới hạn ở những cuộc chiến giữa những người cầu sinh, mà còn có thể cá cược thú vật. Nhưng phương hướng kinh doanh tổng thể không đổi, chủ yếu là những trận đấu cá cược để giải tỏa áp lực. Tầng hầm thứ ba có tác dụng hơi khác một chút. Đây là khu ký túc xá, cũng chính là nơi ở của toàn bộ nhân viên. Ngay từ khi thiết kế xây dựng, An Trường Lâm đã dự tính biến nơi này thành một quần thể ký túc xá san sát nhau. Những người cư trú ở đây đại khái có ba loại: nam nữ làm dịch vụ đặc biệt, nhân viên an ninh được đào tạo hoặc mua về, và cán bộ quản lý trung cao cấp. Họ sẽ ở lại trong tòa nhà thương mại này lâu dài, khi cần làm việc thì trực tiếp lên tầng trên, lúc nghỉ ngơi có thể nhanh chóng trở về khu ký túc xá. Một khi đã bước vào đây, cuộc đời sau này của họ sẽ hoàn toàn bị giam hãm, bận rộn với đủ loại công việc. Bề ngoài, đây có lẽ chỉ là quan hệ hợp tác tuyển dụng nhân viên, tôi trả tiền, anh làm việc. Nhưng thực tế, đây chính là một bản khế ước bán thân. Vào thì dễ, nhưng muốn ra thì không hề đơn giản chút nào. Thủ đoạn và tâm tính của An Trường Lâm vượt xa những người cùng lứa tuổi, đặc điểm tâm đen tay độc đã bắt đầu dần lộ rõ. Ba tầng hầm đã được sắp xếp ổn thỏa, còn năm tầng trên mặt đất cũng nằm trong kế hoạch của cậu. Đầu tiên là tầng một, cậu dự kiến biến nó thành đại sảnh, chủ yếu phụ trách tiếp đón và điều phối dòng người. Ngành nghề kinh doanh là ăn uống và rượu nước bình thường, coi như là bộ mặt của cả tòa nhà. Tầng hai chủ yếu kinh doanh quán bar, nội dung nửa trắng nửa đen, cung cấp rượu nước, ca hát, nhảy múa. Tầng ba là ngành dịch vụ tắm hơi, đây cũng là ngành nghề mà An Trường Lâm trọng điểm phát triển. Thông qua các mối quan hệ, cậu đã mua được vài loại đạo cụ đặc biệt: công thức dược liệu tắm! Bằng cách nghiền nhiều loại thực vật đặc biệt thành bột rồi phối chế thành các gói thuốc, chúng mang lại hiệu quả rất tốt, ví dụ như: 【Công thức dược tắm Thanh Trạch】: Có tác dụng làm sạch mạnh mẽ, rửa trôi những vết bẩn bám sâu trên cơ thể. 【Công thức dược tắm Hỏa Vân】: Có khả năng diệt khuẩn và làm sạch cao, có thể kích thích tế bào toàn thân, thúc đẩy sức sống cơ thể và tinh thần. 【Công thức dược tắm Tuyền Linh】: Loại dược tắm có nồng độ Linh khí cao, có thể ôn dưỡng Linh khí toàn thân, nâng cao tố chất cơ thể, có xác suất nhất định giúp đột phá cảnh giới. Ba loại công thức dược tắm này đều là tinh phẩm hàng đầu, cũng là điểm bán hàng chủ chốt của cả khu tắm hơi. Đồng thời, nơi đây cũng sẽ bố trí nhân viên cung cấp các dịch vụ đặc biệt như massage để tăng tính đa dạng. Tiếp đó là tầng bốn, chủ yếu cung cấp dịch vụ khách sạn lưu trú và ăn uống cao cấp, tạo thành một chuỗi dịch vụ khép kín với quán bar và tắm hơi ở các tầng dưới. Đa số nhân viên thực tế đều tập trung ở ba tầng 2, 3 và 4, còn một phần nhỏ phân bổ ở dưới hầm. Cả một tòa nhà thương mại đều được An Trường Lâm bố trí thỏa đáng, hình thành nên một vòng xoáy kinh tế dịch vụ cao cấp khổng lồ. Đối với những kẻ có tiền, nơi này tuyệt đối là sự tồn tại như thiên đường! Nhưng đối với người bình thường, đây là thiên đường xa vời không thể chạm tới, thậm chí là địa ngục. Còn Tề Nguyên sẽ dựa vào tòa nhà thương mại giải trí này để thu về lượng tài sản và tài nguyên khổng lồ! Riêng tầng năm cuối cùng, An Trường Lâm không mở cửa ra bên ngoài, còn cậu dùng nó vào việc gì thì không ai biết được! Thậm chí ngay cả Tề Nguyên cũng không nắm rõ tình hình bên trong. Điều này không phải do An Trường Lâm không nói, mà là vì Tề Nguyên quá bận rộn nên không hỏi han nhiều, toàn quyền để cậu bé tự mình quyết định.