Chương 311

Bắt giữ Quỷ Sâm

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dưới luồng ánh sáng rực rỡ và nóng bỏng của Thái Dương Tinh Khoáng, rễ cây của Hủ Độc Quỷ Sâm co rụt lại, nhanh chóng cuộn thành một quả cầu, hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự. Lúc này, Tề Nguyên nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy nó rồi dùng dây leo trói chặt lại. Thấy phương pháp này hiệu quả, Tề Nguyên lập tức bắt tay vào giải cứu những người còn lại. Thái Dương Tinh Khoáng gần như là thiên địch của Hủ Độc Quỷ Sâm, chỉ cần bị ánh sáng chiếu vào, chúng sẽ nhanh chóng co cụm, không còn sức phản kháng. Nhờ cách này, Tề Nguyên đã thuận lợi cứu được tất cả mọi người, đồng thời thu hoạch được 23 cây Hủ Độc Quỷ Sâm. Trong đó, cây tấn công Hắc Quỷ thuộc cấp Hiếm Có, còn những cây tấn công người khác đều ở cấp Ưu Tú. Dù đây chỉ là thực vật, nhưng cấp bậc của chúng vốn cao hơn mọi người một bậc, nên việc bọn họ không thể phản kháng cũng là điều dễ hiểu. Tề Nguyên nhốt tất cả Hủ Độc Quỷ Sâm vào một chiếc lồng bằng dây leo, sau đó nhét Thái Dương Tinh Khoáng vào trong để giữ chúng luôn trong trạng thái suy yếu. Lúc này, những người khác cũng vây quanh lại. Dương Chính Hà vẫn còn chưa hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm: "May mà có máy giám định, cậu lại vừa vặn có Thái Dương Tinh Khoáng, nếu không thật chẳng biết phải giải quyết thế nào." Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán: "Thật không ngờ tới, chúng ta suýt chút nữa đã bị mấy cây nhân sâm này hại thê thảm, suýt thì tổn thất nặng nề!" Nhìn những cây Hủ Độc Quỷ Sâm đang cuộn tròn trong lồng với những xúc tu dày đặc như mạng nhện màu xanh đen, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đặc biệt là những người vừa bị đánh lén, trong lòng gần như đã để lại bóng ma tâm lý. Giữa lúc mọi người còn đang đầy vẻ cảnh giác, Tần Chấn Quân đột nhiên lên tiếng, thản nhiên hỏi: "Tề Nguyên, cậu thấy loại Hủ Độc Quỷ Sâm này thuộc về thực vật hay động vật? Hay nó là một dạng sinh vật giống như Thủ Hộ Kinh Cức?" "Ý của Tần đại ca là..." Tần Chấn Quân vừa dứt lời, mắt Tề Nguyên đã sáng lên. Thú thực, thực lực của Hủ Độc Quỷ Sâm quả thực rất đáng sợ. Với thực lực của Hắc Quỷ, dù là đối đầu với kẻ địch Bán bộ Hiếm Có cũng chưa chắc đã bị hạ gục dễ dàng. Vậy mà cây Hủ Độc Quỷ Sâm cấp Hiếm Có này lại có thể âm thầm tập kích thành công, trói chặt hắn một cách nhẹ nhàng. Nếu không có Tề Nguyên cứu giúp, Hắc Quỷ chắc chắn phải chết! Nếu đây là sinh vật tương tự Thủ Hộ Kinh Cức, liệu có thể thu phục được không? Còn nếu là sinh vật thuộc loài thực vật, liệu có thể tiến hành nuôi trồng nhân tạo hay không? Tề Nguyên nhìn về phía Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, hỏi thăm: "Hai vị đại ca, các anh có cuộn giấy thuần hóa dã thú không? Em muốn thử xem nó thuộc loại tồn tại nào." "Ta có." Dương Chính Hà gật đầu, lục tìm trong Túi Trữ Vật Không Gian một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một cuộn giấy thuần hóa dã thú cấp Ưu Tú. Tề Nguyên không khách sáo, trực tiếp chọn một cây Hủ Độc Quỷ Sâm cấp Ưu Tú để thử nghiệm. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là hệ thống hiển thị hoàn toàn không thể sử dụng! Điều này đồng nghĩa với việc Hủ Độc Quỷ Sâm không có trí tuệ, cũng không thuộc loài động vật. Chúng tấn công con người chỉ đơn thuần là bản năng săn mồi. Đứng bên cạnh, Hàn Đông thấy cảnh này thì có chút tiếc nuối: "Haiz, sức mạnh đáng sợ như vậy mà lại chỉ là một loại thực vật không có ý thức, thật quá đáng tiếc!" Tề Nguyên lắc đầu, phủ định: "Không tiếc đâu, tác dụng thực ra cũng tương đương nhau thôi." Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng đồng tình với nhận định của Tề Nguyên. Bất kể Hủ Độc Quỷ Sâm là thực vật hay động vật, giá trị của nó vẫn không hề thay đổi. Nếu có thể thuần hóa thành công thì đương nhiên là tốt nhất, không chỉ có thể kiểm soát chúng an toàn hơn mà còn có thể coi như một nguồn chiến lực cho nhà lá. Tuy nhiên, dù không thể thuần hóa, nó vẫn có những công dụng khác. Ví dụ như tiến hành trồng Hủ Độc Quỷ Sâm với quy mô lớn để thu thập phần thịt sâm có tác dụng chữa trị bên trong. Hoặc cũng có thể tạo ra một khu vực cấm địa tương tự xung quanh nhà lá. Muốn ra vào thì bắt buộc phải mang theo Thái Dương Tinh Khoáng, nếu có kẻ khác hay dã thú tới gần sẽ bị Hủ Độc Quỷ Sâm tấn công. Dù là phương án nào thì giá trị cũng cực kỳ lớn. Hơn nữa, trong lòng Tề Nguyên đã bắt đầu tính toán xem nên sắp xếp những cây Hủ Độc Quỷ Sâm này như thế nào! Nhưng trước mắt, vẫn còn một việc khác cần làm. Đó là phải xác định xem trong khu vực này còn cây Hủ Độc Quỷ Sâm nào khác hay không. Lúc trước, mọi người còn e dè sợ sệt. Nhưng giờ đã có phương pháp giải quyết, Hủ Độc Quỷ Sâm không còn là mối nguy hại nữa mà là một loại tài nguyên có giá trị cực lớn. Không những không cần tránh né mà còn phải dẫn dụ tất cả chúng ra ngoài. Cả nhóm cùng tiến vào "khu vực nguy hiểm" phía trước, đứng yên tại chỗ chờ đợi Hủ Độc Quỷ Sâm tấn công. Đúng như dự đoán, quả thực vẫn còn không ít Hủ Độc Quỷ Sâm ẩn nấp. Mọi người dùng chính thân mình làm mồi nhử, lừa những cây Hủ Độc Quỷ Sâm không có trí tuệ này lộ diện, sau đó để Tề Nguyên ra tay bắt giữ. Hiệu suất cao đến kinh ngạc! Công việc kéo dài đến tận khi trời tối, mất gần bốn tiếng đồng hồ, mọi người mới dọn dẹp sạch sẽ phần lớn Hủ Độc Quỷ Sâm. Cuối cùng, tổng cộng thu hoạch được 263 cây Hủ Độc Quỷ Sâm, trong đó có ba cây cấp Hiếm Có, còn lại đều là cấp Ưu Tú. Đặc biệt có một cây cấp Hiếm Có với phẩm chất gần đạt tới Đỉnh phong cấp Hiếm Có, thực lực vô cùng mạnh mẽ, Tề Nguyên phải tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng khống chế được nó! Vì vậy, Tề Nguyên nhốt riêng nó ra một chỗ, còn "tặng" thêm cho nó ba viên Thái Dương Tinh Khoáng mới có thể trấn áp hoàn toàn. Thấy màn đêm buông xuống, cả nhóm cũng không định tiếp tục hành động, Tề Nguyên trực tiếp dùng dây leo tạo ra một nơi trú ẩn. Mọi người tiến vào bên trong, cởi bỏ Bộ Bách Lân Giáp Trụ nặng nề, bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động mệt mỏi. Còn Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà thì ngồi vây quanh trong một căn lều dây leo kín đáo để bàn bạc công việc. Mỗi khi kết thúc chuyến thăm dò trong ngày, ba người đều tụ họp lại để rà soát lại những chuyện đã xảy ra. Đây vừa là cách tích lũy kinh nghiệm, vừa để thảo luận phương án hành động cho ngày hôm sau. Đôi khi, họ cũng trao đổi về vấn đề phân chia tài nguyên. Hôm nay, Tề Nguyên chủ động đề cập đến việc phân chia số Hủ Độc Quỷ Sâm thu được. Thực tế, Tề Nguyên hoàn toàn không cần phải chia chác, bởi lẽ việc khống chế được Hủ Độc Quỷ Sâm hoàn toàn dựa vào năng lực của riêng hắn. Không những không cần chia, những người khác còn phải mang ơn hắn mới đúng. Thế nhưng, đây không phải là người ngoài mà là Tần đại ca và Dương đại ca. Mối quan hệ trong liên minh năm người rất thân thiết, Tề Nguyên rất sẵn lòng nhường ra một phần tài nguyên. Tuy nhiên, cả Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đều từ chối ý tốt của Tề Nguyên. Tần Chấn Quân bất đắc dĩ lên tiếng: "Thôi bỏ đi, thứ này mang về ta cũng chẳng quản nổi, không chừng ngày nào đó nó lại lủi đi mất tích." Sự thật đúng là vậy, nếu không có lượng lớn Thái Dương Tinh Khoáng, ai có thể quản được đám Hủ Độc Quỷ Sâm này? Lý do của Dương Chính Hà còn đơn giản hơn: "Ta sống ở sa mạc, Hủ Độc Quỷ Sâm mà tới đó chắc khóc chết mất!" Cuối cùng, cả ba thống nhất để Tề Nguyên mang toàn bộ Hủ Độc Quỷ Sâm đi để nuôi trồng tập trung. Tề Nguyên đã sớm nghĩ kỹ, trong số 13 hòn đảo của mình, có một hòn đảo nhỏ cực kỳ thích hợp để nuôi dưỡng Hủ Độc Quỷ Sâm. Đó chính là Độc Đảo! Cũng chính là hòn đảo nơi Quỷ Diện Độc Tích từng sinh sống, trên đảo còn có rất nhiều Bích Độc Lân Mộc. Đồng thời, Tề Nguyên còn thu được hai loại tài nguyên đặc thù tại đây là Độc Tủy Hoa và Độc Chướng Châu. Toàn bộ hòn đảo đều mang thuộc tính kịch độc, vừa vặn tương thích với Hủ Độc Quỷ Sâm, chắc chắn là nơi lý tưởng để gieo trồng.