Chương 32
Kết thành đồng minh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tần Chấn Quân hỏi:
"Tề Nguyên lão đệ, cậu còn thiếu thức ăn không?"
Tề Nguyên trả lời:
"Ta đã chuẩn bị khá nhiều, nhưng không biết đợt khí lạnh này sẽ kéo dài bao lâu, chẳng rõ có đủ dùng hay không nữa."
Tần Chấn Quân nói:
"Cậu nói đúng đấy, khí lạnh rốt cuộc đáng sợ thế nào thì khi chưa trải qua chẳng ai biết được. Chúng ta phải tranh thủ chút thời gian cuối cùng này để dự trữ thêm một đợt lương thực."
Tề Nguyên cảm thấy hiếu kỳ, không biết ý của Tần Chấn Quân về việc dự trữ thêm thức ăn là thế nào. Hắn hỏi:
"Tần đại ca, anh có ý tưởng gì sao?"
Tần Chấn Quân nhanh chóng gửi qua thông tin của hai món vật phẩm.
【Tên: Cuộn giấy thăm dò dã thú (Tốt)
Tác dụng: Thăm dò dấu vết dã thú trong vòng bán kính 20 km.
Giới thiệu: Thần khí của thợ săn...】
Tề Nguyên động tâm, lên tiếng hỏi:
"Tần đại ca, ý của anh là?"
Tần Chấn Quân trực tiếp giao dịch Cuộn giấy thăm dò dã thú qua, giải thích:
"Dã thú quanh Căn cứ của tôi đã bị săn giết gần hết rồi, ngày mai xác suất cao là chẳng gặp được mấy con đâu. Nhưng quanh Căn cứ của cậu chắc hẳn vẫn còn lượng lớn dã thú. Ý của tôi là tận dụng ngày cuối cùng này giúp cậu dọn dẹp khu vực xung quanh một phen, sẵn tiện tích trữ thêm một mẻ thịt nướng."
Tề Nguyên trong lòng vui mừng, nhưng sau đó lại nhíu mày đáp:
"Tần đại ca, ý tưởng này rất hay. Có điều thực lực của ta còn kém xa anh, e là không giải quyết được dã thú mà ngược lại còn bị chúng giải quyết mất!"
"Ồ, tôi quên chưa gửi cái này cho cậu!"
Tần Chấn Quân vỗ đùi một cái, lại gửi thêm một đạo cụ nữa qua.
【Tên: Cuộn giấy đồng minh (Ưu Tú)
Tác dụng: Sau khi sử dụng, hai bên sẽ kết thành đồng minh. Đồng minh sở hữu các đặc quyền:
1. Tại Căn cứ của hai bên xuất hiện trận pháp dịch chuyển cỡ nhỏ, có thể dịch chuyển đến Căn cứ của đối phương (Mỗi tuần sử dụng được một lần).
2. Hai bên đồng minh không được phép làm hại lẫn nhau.
3. Khi gặp nguy hiểm có thể cầu cứu đồng minh.
Giới thiệu: Sự tương trợ và gắn bó thực thụ.】
Tần Chấn Quân nói:
"Tôi phải tốn không ít thức ăn mới đổi được đạo cụ này đấy, nghe nói nó cũng được lấy ra từ Bí Cảnh."
Tề Nguyên thầm kinh ngạc, không khỏi cảm thán bản thân kiến thức nông cạn, chẳng ngờ lại có cả loại đạo cụ như thế này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, với nền tảng hơn 7 tỷ người sinh tồn, mỗi ngày có biết bao nhiêu đạo cụ được mở ra, trong đó chắc chắn không thiếu những món quà đặc biệt, tương tự như Màn Chắn Tí Ngạn, Túi Trữ Vật Không Gian, Thuốc kích thích thực vật và cả Cuộn giấy đồng minh trước mắt này.
Tần Chấn Quân điền xong phần thông tin của mình rồi giao dịch cuộn giấy cho Tề Nguyên. Sau khi kiểm tra kỹ nội dung khế ước, Tề Nguyên cũng ký tên mình vào.
Liên minh chính thức thành lập.
Thân phận đồng minh của Tần Chấn Quân và Tề Nguyên cũng được hệ thống chứng nhận. Ngay trong căn nhà, gần lối vào Hầm ngầm xuất hiện một vòng sáng màu bạc, trông vừa huyền bí vừa uy nghiêm. Đó chính là trận pháp dịch chuyển. Đồng minh hai bên có thể thông qua trận pháp này để đến Căn cứ của nhau. Tất nhiên, số lần dịch chuyển có quy định nghiêm ngặt, mỗi tuần chỉ được thực hiện một lần.
Sau khi kết đồng minh, kế hoạch ngày mai cùng nhau dọn dẹp dã thú quanh Căn cứ cũng có thể thuận lợi triển khai. Tề Nguyên dự đoán lần này nhất định sẽ thu hoạch lớn!
Hai người hẹn ước xong hành động ngày mai, Tề Nguyên cũng chọn đi ngủ sớm để bổ sung tinh thần và thể lực.
Đây là một đêm bình yên.
Bên ngoài Căn cứ, tuyết rơi không lớn nhưng chưa từng ngừng lại, điều này báo hiệu trận tuyết này tuyệt đối không đơn giản. Những người có kinh nghiệm đều biết bão tuyết bất ngờ không đáng sợ vì sẽ không kéo dài, trái lại, kiểu tuyết rơi liên miên không dứt thế này mới chính là khởi đầu của một mùa đông dài đằng đẵng.
Trong đêm ấy, tuyết trắng âm thầm bao phủ đất trời, nhiệt độ cũng như sắc trắng mênh mông kia, trực tiếp giảm xuống điểm đóng băng. Nhiệt độ bên ngoài Căn cứ đã chạm mức âm 20 độ C!
Thế giới sương mù rộng lớn vô tận chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Động vật hoang dã, dù là loài mạnh mẽ như sói, gấu, sư tử, hổ hay nhỏ bé như chuột, thỏ, tất cả đều co quắp trong hang ổ ấm áp mà run rẩy. Dù là sinh vật kiên cường đến đâu cũng đều phải trốn kỹ trong nhà.
Vô số loài thực vật chịu hàn đã héo tàn trong đêm nay. Chỉ một số ít thực vật từ Cấp Tốt trở lên mới có thể chống chọi được cái lạnh này. Đây không phải là chuyện xảy ra ở một nơi đơn lẻ, mà là mọi ngóc ngách của toàn bộ Thế giới sương mù.
Đây tuyệt đối không chỉ là thời tiết hay khí hậu đơn thuần. Đây là một xu hướng biến đổi sinh thái quy mô lớn tương tự như thời kỳ tiểu băng hà, là một thử thách đối với toàn bộ môi trường tự nhiên.
Trong những Căn cứ rải rác, bi kịch đang diễn ra. Không ít người trung niên có cơ thể suy nhược trong các Căn cứ cấp hai đang co quắp run rẩy rồi chết cóng trong giá rét. Có những người phụ nữ bị nhiễm phong hàn, hôn mê trong cơn sốt cao rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Cũng có rất nhiều người nằm nghe tiếng gió lạnh rít gào ngoài cửa sổ mà thao thức mãi không thành giấc.
...
Sáng hôm sau.
Tề Nguyên thức dậy như thường lệ, phát hiện trời vẫn tối đen như mực, không thấy chút ánh sáng nào. Ngoài cửa sổ tràn ngập tiếng gió lạnh áp bách, gió thổi lồng lộng, tiếng rít gào như tiếng gầm rú của dã thú bị dồn nén.
Tâm trạng Tề Nguyên vô cùng nặng nề! Khí lạnh còn chưa thực sự ập đến, mới chỉ là khúc dạo đầu mà đã có thanh thế thế này, thật không dám tưởng tượng khi khí lạnh chính thức tràn về sẽ ra sao. Hơn nữa, hành động hôm nay không biết có bị ảnh hưởng hay không.
Tề Nguyên thở dài một tiếng, cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương, chui ra khỏi chiếc chăn lông dê nặng 6 kg. Sau khi thêm vài thanh than củi vào lò sưởi, hắn bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Lần này hắn dự định làm nhiều một chút để mời Tần Chấn Quân cùng ăn. Dù sao người ta không chỉ đưa ra đạo cụ quý giá như Cuộn giấy đồng minh mà còn lặn lội đường xa đến giúp hắn dọn dẹp dã thú, nếu không mời được một bữa cơm thì thật không đành lòng.
Hắn lấy ra lượng bột mì đủ cho bốn người ăn, làm theo các bước để cán thành mì sợi. Sau đó lấy hai miếng thịt nướng, dùng dao lạng phần mỡ ra trước, bỏ vào nồi rán cho ra mỡ rồi thái thịt nạc thành từng sợi nhỏ đều đặn, cho vào chảo đảo đều.
Chẳng mấy chốc, một mùi thơm hấp dẫn đã bay ra. Sau khi múc thịt sợi ra, Tề Nguyên đổ phần mỡ lợn còn lại vào trong mì để tăng thêm hương vị. Cuối cùng là Thanh Nguyệt Tảo, hắn xé thành từng miếng nhỏ, luộc sơ qua nước sôi, khi màu tảo còn xanh mướt thì nhanh chóng vớt ra.
Từng bước nấu ăn giản dị khiến trái tim đang xao động của Tề Nguyên dần bình lặng lại. Ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, trong phòng khói bếp nghi ngút. Giữa hoang mạc vắng bóng chim muông, làn khói bếp hòa lẫn mùi thức ăn mang lại một chút hơi thở của nhân gian.
Tề Nguyên ngâm nga một khúc nhạc nhỏ, mở Sổ tay sinh tồn trong sương mù tìm Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân để xin bát ăn của bọn họ. Hắn chia mì, thịt sợi và Thanh Nguyệt Tảo thành bốn phần (ba lớn một nhỏ) rồi lần lượt giao dịch qua cho hai bên. Đồng thời, hắn cũng nhắn tin quan tâm Cao Hàm Chi một câu, dặn cô ra ngoài phải cẩn thận. Trong tình trạng tuyết phủ thế này, vùng đầm lầy sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Tề Nguyên không muốn một trong hai người bạn duy nhất có quan hệ tốt của mình đột ngột bỏ mạng vì tai nạn. Nếu vật tư của Cao Hàm Chi thực sự không đủ, trong điều kiện tài nguyên của mình dư dả, Tề Nguyên cũng rất sẵn lòng hỗ trợ một phần.
Ăn sáng xong, hắn thực hiện các bài vận động hằng ngày. Lúc này Tần Chấn Quân cũng gửi yêu cầu, xin phép sử dụng trận pháp dịch chuyển để qua đây. Việc dịch chuyển đến Căn cứ của đối phương cần phải được chủ nhân đồng ý mới có thể thực hiện, không thể tùy tiện ra vào.
Sau khi Tề Nguyên nhấn đồng ý, Tần Chấn Quân mới có thể thông qua trận pháp mà tới. Tuy hai người mới quen biết vỏn vẹn sáu ngày, nhưng Tề Nguyên cảm thấy mối quan hệ của họ còn sâu đậm hơn cả bạn bè lâu năm, bởi họ là những người đã cùng nhau trải qua hoạn nạn.
Đây là lần đầu tiên hắn được gặp mặt Tần Chấn Quân ở ngoài đời thực.