Chương 348
Trạng thái các hòn đảo
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tại sao hắn lại chịu để chúng ta rời đi?"
Trên mặt Tim hiện lên ý cười, gã lên tiếng:
"Đây chính là điểm cao minh của hắn! Ta hỏi ngươi, nếu hắn giết chúng ta, hoặc dùng chuyện chúng ta hãm hại tám đại thế lực để ép buộc một cách cứng rắn, thì kết quả sẽ thế nào?"
Tên thuộc hạ suy nghĩ một chút rồi nói:
"Chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng?"
"Vậy còn hắn? Hắn có thể nhận được lợi ích gì?"
"Chuyện này... chiếm được một phần địa bàn của khu số 2?"
Tim lắc đầu phủ nhận:
"Không, hắn sẽ chẳng được gì cả. Các thế lực khác không đời nào để hắn độc chiếm miếng bánh lớn, ngược lại sẽ cùng nhau chèn ép hắn, bởi vì hắn quá nổi bật! Trước đây, chỉ riêng việc hắn kết minh với Trương Trọng Nhạc đã khiến nhiều thế lực âm thầm kiêng dè. Nếu cộng thêm chuyện lần này, chẳng khác nào tự đặt mình lên lò lửa để nướng!"
Gã tiếp tục phân tích:
"Hắn chắc chắn đã cân nhắc đến những điều đó nên tuyệt đối không làm vậy. Ngươi thử nghĩ xem, hắn thả chúng ta về thì có lợi ích gì?"
Tên thuộc hạ lại lộ vẻ lúng túng:
"Lợi ích... chắc là sẽ có..."
Không đợi hắn nói hết, Tim đã ngắt lời:
"Thứ nhất, chúng ta đã mất đi chiến lực cấp Hiếm Có, không còn khả năng đe dọa hắn, hoàn toàn vô hại. Thứ hai, cảnh tượng chúng ta hãm hại tám đại thế lực đa phần đã được hắn quay video lại, đó chính là quân bài để chế ngự chúng ta. Chỉ cần hắn tung ra, tám đại thế lực tuyệt đối không tha cho chúng ta."
Tim nheo mắt nói tiếp:
"Vì vậy, chỉ cần hắn muốn là có thể dùng dao cùn cứa thịt, dần dần tằm ăn lên lá dâu đối với khu số 2 của chúng ta để thu lợi lớn nhất. Thậm chí... chúng ta còn chẳng có cơ hội phản kháng."
Nghe vậy, tên thuộc hạ lộ vẻ hoảng hốt:
"Vậy chẳng phải chúng ta là cá nằm trên thớt sao?!"
Tim vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, gã nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Chúng ta đúng là không còn chiến lực cấp Hiếm Có, nhưng gốc rễ phát triển của ta chưa bao giờ là hai con thằn lằn xanh kia! Chỉ cần ta còn có thể trở về, ta sẽ nuôi dưỡng được con thứ ba, thứ tư, thứ năm... thậm chí là nhiều hơn nữa! Thực lực của chúng ta sớm muộn cũng sẽ khôi phục thôi!"
Tên thuộc hạ này rõ ràng không được thông minh cho lắm, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách, gã kích động nói:
"Vậy nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội phản công Tề Nguyên?"
"Bốp!"
Tim tung một cước đá bay hắn ra ngoài, cạn lời mắng:
"Phản công cái con khỉ! Ngươi có biết hắn đã đoạt được bảo vật gì trong linh địa không? Có thứ đó rồi, đừng nói là chúng ta, dù cả cái Siêu cấp Nơi Tập Trung này hợp lại cũng không đủ cho một mình hắn giết đâu!"
Sau khi trút giận một trận, Tim hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, phân phó:
"Mang theo 50 vạn Linh tệ cùng con gái của Mia, đích thân đưa tới khu số 7 để tạ lỗi với hắn!"
Sau đó, ông ta suy nghĩ vài phút, dường như đã hạ quyết tâm, bổ sung thêm một câu:
"Ngươi sắp xếp đi, ta sẽ đích thân qua đó."
Tên thuộc hạ không đành lòng nhắc nhở:
"Lãnh chúa, ngài đích thân tới đó chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao?"
"Hừ, cái mặt mũi này giờ không mất thì sớm muộn gì cũng mất thôi. Thay vì để hắn đích thân tới giẫm đạp, chi bằng tự mình đưa tới cho xong!"
Tim miễn cưỡng khôi phục vẻ bình thản, nhàn nhạt đáp.
...
Ở phía bên kia, Tề Nguyên đang ngồi trong một căn biệt thự, Hắc Quỷ cung kính đứng bên cạnh báo cáo tình hình.
"Bảy phương thế lực đều đã bị khống chế hoàn toàn, trong đó có bốn bên chủ động thần phục, đã giao ra địa khế của Nhà lá."
"Tôi đã sắp xếp người tiếp quản căn cứ của bọn họ, chuyển toàn bộ Linh thạch và tài nguyên về đây. Tổng cộng thu được hơn 60 vạn Linh thạch cùng lượng lớn vật liệu tài nguyên."
"Về phương diện nhân khẩu, có tổng cộng hơn 5300 người. Do số lượng quá đông, cần sử dụng rất nhiều Cuộn giấy dịch chuyển nên vẫn chưa tiến hành di dời."
"Ba phương thế lực còn lại không phải do chủ nhân Nhà lá dẫn đội, nên chúng ta không tìm thấy địa khế, cũng không thể kiểm soát được căn cứ của họ."
Nghe xong thông tin khái quát, Tề Nguyên gật đầu hỏi:
"Ba phương thế lực còn lại, nếu là thuộc hạ của những người cầu sinh khác thì không thể dùng Cuộn giấy kiểm soát đúng không?"
Hắc Quỷ cung kính trả lời:
"Đúng vậy, chủ nhân gốc của họ chưa chết thì chúng ta không thể dùng Cuộn giấy kiểm soát, nên tất cả đã bị giam giữ lại rồi."
Tề Nguyên khẽ nhíu mày, tình huống này quả thực có chút gai góc. Bảo giết đi ư? Những người này thực lực không tệ, giết thì hơi phí. Bảo giữ lại ư? Không dùng được Cuộn giấy kiểm soát thì thật sự không yên tâm.
"Thôi kệ đi, cứ tiếp tục giam bọn họ lại."
Tề Nguyên bất đắc dĩ nói, rồi tiếp tục dặn dò:
"Với bốn thế lực đã thu phục, hãy chuyển toàn bộ tầng lớp quản lý đến Đảo Nhà lá, sau đó cử người của chúng ta tới quản lý căn cứ của họ."
"Rõ, tôi đi sắp xếp ngay."
"Chờ đã."
Tề Nguyên gọi Hắc Quỷ lại, hỏi thêm:
"Xung quanh căn cứ của bọn họ có phát hiện tài nguyên nào giá trị không?"
Hắc Quỷ ngẫm nghĩ rồi nói:
"Ít nhiều đều có tài nguyên, nhưng cũng không hẳn là trân quý, đa số là cấp Tốt. Tuy nhiên, đạo cụ trong Nhà lá của họ quả thực có một vài món tinh phẩm."
Nghe vậy, Tề Nguyên gật đầu, tình hình cũng giống như hắn dự đoán. Đối với những người cầu sinh, đạo cụ nhận được từ hệ thống quý giá hơn nhiều so với tài nguyên tìm thấy trong Thế giới sương mù. Ngay cả bản thân Tề Nguyên cũng vậy, xung quanh Nhà lá của hắn vốn không có quá nhiều tài nguyên và vật liệu quý hiếm.
Nếu đã như vậy, căn cứ của bọn họ có thể trực tiếp di dời tới đây, không cần phải để lại chỗ cũ làm gì.
Sau khi suy tính, Tề Nguyên đưa ra quyết định. Hắn đích thân tới bốn căn cứ kia để khảo sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh, phát hiện điều kiện địa lý ở đó tuy khá ổn nhưng không có tài nguyên nào thực sự thu hút.
Trong đó, hai căn cứ nằm trong rừng, xung quanh chỉ có tài nguyên gỗ cấp Tốt, không có gì đặc sắc. Hai cái còn lại, một cái ở trên thảo nguyên, một cái là Căn cứ ngầm, xung quanh cũng không có tài nguyên quý hiếm nào từ cấp Ưu Tú trở lên.
Thế là, Tề Nguyên trực tiếp sử dụng "Cuộn giấy dịch chuyển tùy ý", dời toàn bộ bốn căn cứ này lên đảo. Chỉ có điều, việc lựa chọn hòn đảo nào cần phải cân nhắc kỹ.
Lấy Đảo Nhà lá làm trung tâm, xung quanh có tổng cộng 12 hòn đảo vệ tinh.
Ở phía bắc có khoảng hai đảo. Một cái là hòn đảo trước đây Thái Dương Kinh Cức chiếm giữ, nay đã trồng đầy Thực Quang Thảo. Đảo còn lại là nơi đàn Cự Giác Ong sinh sống.
Ở phía đông của Đảo Nhà lá có ba hòn đảo, tính từ bắc xuống nam lần lượt là: đảo Man Tí Viên, Độc Đảo và một hòn đảo nhỏ không tên.
Ở phía tây là nơi có nhiều đảo nhất, tổng cộng bốn cái, diện tích đều không hề nhỏ. Một trong số đó là hòn đảo để đội thám hiểm tập luyện, Tề Nguyên gọi là "Đảo huấn luyện số 1". Phía nam của nó là một hòn đảo diện tích nhỏ hơn, hiện tại Hắc Quỷ đang dẫn theo sáu người tiến hành đặc huấn tại đây, được gọi là "Đảo huấn luyện số 2". Phía tây của hai đảo này còn có hai hòn đảo diện tích lớn hơn nữa nhưng chưa được khám phá.
Còn ở phía nam hòn đảo chính cũng có ba hòn đảo, hiện vẫn đang trong trạng thái hoang sơ.
Tổng kết lại, trong số 12 hòn đảo, mới chỉ có 6 cái là được thăm dò sơ bộ, những đảo còn lại vẫn chưa hề được khai phá.