Chương 403

Thú Vương tai mèo

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tề Nguyên liếc nhìn nhóm người Storm đang bận rộn, cười nói: "Chia nhau mỗi bên một chiếc Bàn Giác, hay là để ta xử lý phần xương sống trước?" Khóe mắt Krampus khẽ giật, gã liếc nhìn Tề Nguyên một cái rồi bình thản đưa tay ra hiệu: "Mời." Tề Nguyên cũng chẳng khách sáo, trực tiếp dẫn người đi sang phía bên kia, bắt đầu dọn dẹp các tổ chức da thịt bám ở gốc Bàn Giác. Quá trình này không quá rắc rối, điều thực sự nan giải là làm sao để tháo rời chiếc sừng khổng lồ này xuống. Chỉ riêng phần gốc đã có đường kính chừng 3 mét, còn chiều dài tuy không thấm vào đâu so với kích thước của Bàn Giác Âm Tích Giao, nhưng cũng đạt tới khoảng 15 mét. Trong lúc đội ngũ cấp dưới đang làm việc, Tề Nguyên và Krampus đứng trên điểm cao nhất ở phần đầu con giao long, thản nhiên quan sát phía xa. Đột nhiên, Tề Nguyên lên tiếng: "Thương thế của Beast King, bên ngươi có thể tiến hành điều trị không?" Krampus xoay ánh mắt lại, có chút nghi hoặc nhìn Tề Nguyên, dường như cảm thấy kỳ lạ khi hắn lại hỏi vấn đề này. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, gã vẫn đáp lại: "Chỉ giữ được mạng." Tề Nguyên hỏi tiếp: "Tứ chi không thể phục hồi sao?" Thấy Tề Nguyên hỏi chân thành, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm, Krampus cũng giải thích thêm một câu: "Xương cốt tứ chi đều đã nát vụn, các loại thuốc điều trị thông thường không thể chữa khỏi. Quan trọng nhất là..." Nói đến đây, giọng điệu của Krampus trở nên nặng nề. "Chuyện gì?" Ánh mắt Krampus khẽ rung động: "Cột sống bị thương rồi." Nghe vậy, Tề Nguyên cũng giật mình, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương. Hắn thừa biết rằng cái gọi là "thương cột sống" tuyệt đối không phải chỉ là trầy da hay một vết cắt nhỏ, mà là đòn chí mạng. Khả năng cao là sẽ bị tàn phế. Thấy Tề Nguyên rơi vào trầm tư, Krampus khẽ cười nhạt, hỏi: "Tề lãnh chúa sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ anh có thuốc chữa?" Tề Nguyên không nói gì, chỉ lắc đầu. Nếu để Thủ Hộ Cự Thụ kết ra trái cây trị liệu cấp Hoàn Mỹ, rất có thể sẽ chữa khỏi cho Beast King. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, Tề Nguyên sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy vì một gã Beast King. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn đưa ra một ý tưởng: "Nếu thực sự không còn cách nào chữa trị, ta có một phương pháp, nhưng tỷ lệ thành công không cao, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm." "Ồ? Cách gì?" Krampus ngạc nhiên nhìn sang. Tề Nguyên sắp xếp lại ngôn từ trong đầu rồi mới mở lời: "Ngươi có biết một loại đạo cụ gọi là Dược tề huyết mạch không?" Krampus nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không biết, chưa từng nhận được, chắc là loại khá hiếm đúng không?" Tề Nguyên gật đầu: "Phẩm chất cấp Hiếm Có, xác suất mở ra từ rương tài nguyên khá nhỏ, nhưng giá trị rất lớn." "Loại dược tề này có thể chữa lành vết thương cho Beast King sao?" "Không thể." Tề Nguyên lắc đầu, sau đó giải thích: "Loại dược tề này chiết xuất từ huyết mạch của hung thú cấp Hiếm Có, sau khi cho dã thú cấp thấp sử dụng, có tỷ lệ nhất định nhận được huyết mạch cấp Hiếm Có của loài đó, chỉ là xác suất thành công rất thấp." Krampus khó hiểu hỏi: "Nghe anh nói thì đây dường như không phải thuốc dùng để điều trị. Chẳng lẽ còn tác dụng sâu xa nào khác?" Tề Nguyên bình thản nhìn gã, nói: "Ta đang thực hiện một nghiên cứu khác, thử nghiệm chiết xuất máu của dã thú phẩm chất cao để chế tạo ra loại dược tề huyết mạch tương tự, có điều là dành cho con người sử dụng." "Cho người dùng?" Âm lượng của Krampus đột ngột tăng cao, gã hỏi: "Thí nghiệm sinh hóa?!" "Gần như vậy." "Anh cũng thành thật quá nhỉ, cứ thế mà thừa nhận luôn?" Tề Nguyên kỳ lạ liếc gã một cái: "Có gì mà không thể thừa nhận? Nghiên cứu công nghệ mới vốn là con đường bắt buộc phải đi, đây là sự tiến bộ của nhân loại." "Cải tiến công nghệ, khám phá con đường mới sao?" Krampus lẩm bẩm, ánh mắt có chút đờ đẫn nhưng nhanh chóng khôi phục lại, hỏi: "Vậy nghiên cứu đó đã có tiến triển thực tế nào chưa?" Tề Nguyên gượng cười: "Huyết mạch hung thú quá mạnh mẽ, cơ thể người không chịu nổi việc cải tạo, hễ uống vào là cầm chắc cái chết." "Vì vậy, chỉ có thể tìm lối đi khác, dùng phương pháp khác để đoạt lấy sức mạnh trong huyết mạch." Nói đến những nội dung này, Krampus cũng tò mò nhìn sang, hỏi: "Phương pháp gì?" "Ta dùng một cách khác để kích hoạt tính linh trong máu, khiến năng lượng trong đó giàu sức sống hơn, không đến mức phá hủy hoàn toàn hệ thống cơ thể." "Sau đó, ta sẽ sử dụng các hình thức nhẹ nhàng hơn như xông hơi, ngâm mình, tắm rửa trong thời gian dài để hấp thụ năng lượng trong máu một cách bình hòa." "Cách làm này có thể nâng cao tỷ lệ thành công ở mức độ nhất định. Đồng thời cũng ngăn chặn thú tính xâm chiếm tư tưởng, tránh để huyết mạch hung thú chiếm quyền chủ đạo." "Nếu thành công, nó có thể tăng mạnh tố chất cơ thể của người sinh tồn, thậm chí đạt được một số đặc tính của dã thú." Quá trình thao tác thực tế chắc chắn phức tạp hơn nhiều, nên khi giới thiệu, Tề Nguyên cố gắng dùng ngôn ngữ thông dụng dễ hiểu. Krampus có chỉ số thông minh rất cao, dễ dàng hiểu được đạo lý trong đó. Gã chỉ hỏi vài câu: "Tỷ lệ thành công bao nhiêu? Tỷ lệ biến dị bao nhiêu? Tỷ lệ sống sót khi thất bại là bao nhiêu?" Tề Nguyên thành thật trả lời: "Thứ nhất, chưa từng thành công." "Thứ hai, tỷ lệ biến dị không cao, cùng lắm là cao lớn hơn một chút, cơ thể vạm vỡ hơn, hoặc mọc ra ít vảy." "Thứ ba, tỷ lệ sống sót khi thất bại là 0%." Khóe miệng Krampus giật giật, mặt tối sầm lại hỏi: "Anh đúng là thành thật thật đấy, chưa từng thành công, tỷ lệ tử vong cao như vậy, lại còn có khả năng biến thành người thú! Phương pháp thế này mà anh cũng dám đề cập sao?" Tề Nguyên nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Ta đã bảo chỉ là đề nghị thôi, nếu thực sự hết cách thì có thể thử xem." Sau đó, hắn liếc xéo về phía Krampus, ướm lời hỏi: "Ngươi có từng nghĩ đến việc để Beast King của ngươi mọc thêm đôi tai mèo không?" "Ta khốn kiếp... anh..." Krampus vốn đang bình tâm tĩnh khí, lúc này mí mắt giật liên hồi, nắm đấm siết chặt. Nếu không phải lo lắng sẽ khơi mào chiến tranh, gã đã đấm thẳng vào mặt đối phương từ lâu rồi. Cuối cùng, gân xanh trên trán gã nổi lên, chỉ thốt ra một chữ: "Cút!" Tề Nguyên cười ngượng nghịu, khôi phục vẻ nghiêm túc: "Đùa thôi. Ngươi có thể dùng máu sư tử, hổ, hoặc vượn người loại này, vả lại cũng không phải là chết 100%." "Chẳng phải anh vừa nói tỷ lệ tử vong là 100% sao?" Tề Nguyên giải thích: "Nếu dùng phương pháp tắm thuốc, cách thức khá ôn hòa, hoàn toàn có thể dừng lại giữa chừng, tổn thương đối với cơ thể không lớn. Nhưng nếu muốn thay đổi tầng sâu thì nguy hiểm sẽ rất cao. Tùy vào lựa chọn cá nhân thôi." Krampus không trả lời ngay mà suy nghĩ rất lâu mới hỏi: "Cần những nguyên liệu gì?" "Máu dã thú cấp Hiếm Có, lượng lớn linh dịch, các loại thực vật và thuốc giúp cường thân kiện cốt, nguyên liệu có tính trị liệu mạnh, còn có cả khăn tắm nữa." Tề Nguyên liệt kê từng thứ, cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Thực ra mọi nguyên liệu ta đều có sẵn, nhưng về phần máu... chỉ có máu rắn cấp Hiếm Có, không biết Beast King có thích không." Krampus cảm thấy sống lưng lạnh toát, gã không muốn thuộc hạ đắc lực của mình biến thành một người rắn. "Máu cấp Hiếm Có ta có thể chuẩn bị, các nguyên liệu khác cũng không vấn đề gì. Nhưng ta cần hỏi ý kiến của Beast King đã."
Thú Vương tai mèo — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ