Chương 408
Thu hoạch lần này
Đăng ngày 30/08/2026
19
Để không lãng phí thời gian, trong lúc Beast King và Trương Vĩ tiến hành thực nghiệm, các đội trưởng và đội phó của tám tiểu đội còn lại cũng đang nỗ lực tu luyện chuyên sâu.
Dịch Âm Tích cốt tủy cấp Hiếm Thế có tác dụng với tất cả những ai từ cấp Hoàn Mỹ trở xuống, giúp thăng tiến thực lực một cách rõ rệt.
Tề Nguyên chia cho mỗi người một gam, bảo họ pha loãng ra để uống nhằm nâng cao sức mạnh bản thân.
Đồng thời, chính Tề Nguyên cũng đang bắt đầu kiểm kê và tiêu hóa những chiến lợi phẩm thu được trong chuyến đi này.
Đầu tiên là lượng tài nguyên khổng lồ mà chín tiểu đội đã thu thập được trong quá trình khám phá.
Về phẩm chất, hầu hết chúng đều đạt cấp Ưu Tú, thậm chí có một số ít đạt tới cấp Hiếm Có.
Dựa trên chủng loại và công dụng khác nhau, Tề Nguyên đem toàn bộ số vật liệu này phân phối cho các bộ phận tương ứng.
Ví dụ, những loại có thể dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc có lợi cho việc sinh sản đều được đưa đến đảo Chăn Nuôi.
Một số loại có thể gieo trồng hoặc giúp thực vật tăng trưởng thì được chuyển tới đảo Lương Điền.
Trong số đó, có một loại thực vật cấp Hiếm Có tên là "Trư Lê Hoàng Nhung Thảo" được Tề Nguyên đặc biệt chú ý.
【Tên: Trư Lê Hoàng Nhung Thảo (Cấp Hiếm Có)】
【Tác dụng: Một loại thực vật mà các loài dã thú họ lợn rất ưa thích, có lợi cho việc nâng cao thể chất, tăng cường khả năng miễn dịch và tăng cường thực lực ở một mức độ nhất định.】
【Giới thiệu: Thức ăn cao cấp dành cho dã thú họ lợn.】
Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại thức ăn chuyên dụng cho lợn mà phẩm chất lại cao tới cấp Hiếm Có như vậy.
"Mẹ kiếp, bình thường ta muốn bổ sung thực phẩm cấp Hiếm Có cũng chỉ có thể dùng linh dịch, mãi đến gần đây giết được con rắn lớn kia mới miễn cưỡng có thịt mà ăn! Thế mà thức ăn của lũ lợn này lại là cấp Hiếm Có sao?!"
Nghĩ đến đây, Tề Nguyên không khỏi cảm thấy bực mình.
Nhưng đã cất công mang về thì không thể vứt đi, hắn đành gửi chúng đến đảo Chăn Nuôi.
Hắn hạ lệnh cho những công nhân nuôi nhốt Thiết Bối Sơn Trư phải khai khẩn riêng một vùng đất để chuyên canh loại cỏ này.
Tuy nhiên, hắn sớm nhận ra nồng độ linh khí trên các hòn đảo khác chỉ ở cấp Tốt, thực vật cấp Hiếm Có căn bản không thể sống nổi.
Vì vậy, Tề Nguyên đành phải cung cấp linh dịch cấp Hiếm Có cho họ mỗi tháng, hơn nữa cũng chỉ có thể trồng trên phạm vi nhỏ, nếu không thì căn bản không nuôi nổi loại cỏ "sang chảnh" này.
Tề Nguyên thầm tính toán: Nếu Thiết Bối Sơn Trư sau khi ăn mà cho hiệu quả thực sự tốt thì sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, còn nếu hiệu quả không rõ rệt thì thôi.
Ngoại trừ mảng trồng trọt và chăn nuôi, 70% vật liệu còn lại đều được đưa đến các khu chế tạo đạo cụ và Viện nghiên cứu.
Thực tế, phần lớn các vật liệu trân quý nhất vẫn được giữ lại trên đảo Nhà lá.
Bởi vì dưới trướng Tề Nguyên, tất cả những nhân tài tinh anh nhất đều tập trung tại hòn đảo chính này!
Dù là ở ba hòn đảo sinh hoạt hay trong Lâm Khoáng Nhà Lá đều có xây dựng "khu chế tạo đạo cụ", mỗi nơi có tới hàng trăm công nhân đang làm việc và học tập.
Thế nhưng, cứ sau một khoảng thời gian, Tề Nguyên lại tổ chức tuyển chọn, đưa những người có thiên phú tốt nhất, kỹ thuật tinh diệu nhất chuyển về đảo chính.
Khu huấn luyện cũng áp dụng quy tắc tương tự.
Đầu tiên là tuyển chọn tại địa phương, sau đó đưa các nhân tài tinh anh về đảo chính để đào tạo chuyên sâu hơn.
Tất nhiên, vẫn còn một cấp bậc cao hơn nữa!
Những người ở "khu chế tạo đạo cụ" trên đảo chính nếu muốn tiến xa hơn thì chỉ có một con đường: tiến vào Không Gian Thụ Giới!
Trở thành một thành viên của Viện nghiên cứu.
Nhưng cho đến nay, tốc độ mở rộng nhân sự của Viện nghiên cứu rất chậm, hiện tại mới chỉ có vỏn vẹn 10 người!
Còn những người ở Khu huấn luyện, nếu muốn thăng tiến thì mục tiêu chính là gia nhập vào các đội khám phá.
Hiện tại, việc phân phối vật liệu cũng tuân theo nguyên tắc đó.
Vật liệu tốt nhất sẽ do Viện nghiên cứu ưu tiên lựa chọn, phần còn lại dành cho "khu chế tạo đạo cụ" trên đảo chính.
Những thứ bình thường nhất mới được chia về các "khu chế tạo" phổ thông khác.
Sau khi phân chia xong đại bộ phận vật liệu, trong tay Tề Nguyên chỉ còn lại hai món đồ mà hắn đặc biệt giữ lại vì thấy chúng có giá trị tiềm năng.
Món thứ nhất là mấy con nhện to bằng nắm tay, phẩm chất chỉ ở cấp Tốt, có tên là 【Thanh Văn Kim Ti Sơn Nhện】.
Loài nhện cấp Tốt này là do Trương Viễn mang về.
Theo lời hắn kể, trên đường hành động, hắn vô tình bị mạng nhện quấn chặt, phải vật lộn mãi mới thoát ra được.
Ban đầu hắn cứ ngỡ đó là dã thú cấp Ưu Tú, kết quả sau khi lùng sục chỉ tìm thấy vài con nhện cấp Tốt!
Kiểm tra kỹ mới phát hiện, mạng nhện do loài này tạo ra lại đạt tới phẩm chất cấp Ưu Tú.
Phát hiện này lập tức khiến Trương Viễn chú ý và mang chúng về.
Tề Nguyên cũng cảm thấy rất hiếu kỳ!
Sinh vật cấp Tốt mà lại sở hữu vật liệu cấp Ưu Tú, đây đúng là lần đầu hắn thấy.
Hơn nữa, nếu nâng cấp độ của chúng lên cấp Ưu Tú, liệu chúng có thể nhả ra tơ nhện cấp Hiếm Có không?
Dù không đạt tới cấp Hiếm Có thì chắc chắn cũng là hàng cực phẩm trong cấp Ưu Tú.
Với ý nghĩ đó, Tề Nguyên đích thân đến đảo Chăn Nuôi, sắp xếp người xây dựng một khu nuôi nhện riêng biệt để chuyên tâm bồi dưỡng loài Thanh Văn Kim Ti Sơn Nhện này.
Mục tiêu chính hiện tại là nâng cao thực lực của chúng, để chúng không ngừng sinh sản, mở rộng quy mô đàn.
Món tài nguyên thứ hai là một khối quặng sắt đặc biệt đạt phẩm chất cấp Hiếm Có.
Nó có tên là 【Liệt Kim Hỏa Diệu Thạch】, do Hàn Đông mang về.
Hướng hành động của Tiểu đội thứ nhất là về phía đông bắc, tại vị trí cách xa 280 km, gã đã phát hiện ra một ngọn núi lửa đang hoạt động.
Ban đầu gã định đi vòng qua, nhưng lại tình cờ phát hiện ra loại quặng này, thế là gã để lại một nhà lá phụ tại đó rồi mang quặng về.
Vừa nhìn thấy khối quặng, Tề Nguyên đã nhận ra sự khác biệt của nó, đồng thời thầm khen ngợi sự lanh lợi của Hàn Đông.
Loại quặng này cực kỳ không ổn định, chỉ cần tác động lực nhẹ là sẽ gây ra nổ lớn, sức sát thương rất mạnh và hoàn toàn không có quy luật.
Đây chính là vật liệu tuyệt hảo để chế tạo "Kim Lôi Tử"!
Chỉ tiếc là ngọn núi lửa kia vẫn đang phun trào liên tục, môi trường xung quanh cực kỳ nguy hiểm, tạm thời chưa thể cử người đến khai thác tài nguyên.
Vì vậy, việc này đành phải để sau mới sắp xếp.
Tất cả những thứ trên đều là vật liệu do chín tiểu đội thu thập, phẩm chất cao nhất cũng chỉ tới cấp Hiếm Có.
Còn thứ thực sự khiến Tề Nguyên phấn khích chính là những vật liệu cấp Hiếm Thế thu hoạch được từ xác của siêu phàm sinh vật "Bàn Giác Âm Tích Giao".
Tổng cộng có bốn loại:
Tâm đầu huyết!
Hộ tâm lân!
Bàn Giác!
Dịch Âm Tích cốt tủy!
Cả bốn món đồ này đều đạt tới phẩm chất cấp Hiếm Thế kinh người!
Tề Nguyên suy ngẫm xem nên xử lý bốn món này thế nào.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điểm đến của chúng dường như đều giống nhau.
Đó là tất cả đều được đưa tới Viện nghiên cứu!
Đầu tiên là Tâm đầu huyết!
Nghiên cứu của Uông Nghệ Tuệ về dược tề huyết mạch đã đạt được bước đột phá mang tính giai đoạn, có thể chế tạo dược tề huyết mạch bằng phương pháp nhân tạo.
Lô Tâm đầu huyết này vừa vặn có thể pha loãng, kết hợp với các loại vật liệu khác để chế tạo thành dược tề huyết mạch đặc biệt.
Những loại dược tề huyết mạch này đại khái có thể chia làm hai loại.
Loại thứ nhất dùng cho dã thú.
Tương tự như "Dược tề huyết mạch Cự Giác Man Ngưu" và "Dược tề huyết mạch Quỷ Bối Long Viên", dùng để thay đổi tiềm năng huyết mạch của dã thú.
Loại thứ hai là dành cho những người sống sót sử dụng.
Tức là thông qua các phương thức ôn hòa như tắm thuốc để cơ thể người có được năng lực của dã thú.
Chỉ là loại nghiên cứu này hiện vẫn chưa chín muồi, đang ở giai đoạn sơ khai, tỷ lệ thành công không ai dám chắc, tính bất ổn định rất cao.
Và Beast King cùng Trương Vĩ chính là những người thử nghiệm đầu tiên...