Chương 484

Học viện Tổng hợp Liên minh mười khu vực Thế giới sương mù

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong nội bộ Liên minh năm người, mỗi thành viên được chia 20 gian hàng thương mại và hoàn toàn không phải nộp thuế. Xung quanh linh địa, toàn bộ chín Nhà lá với dân số gần 10 vạn người cũng đã được mở quyền hạn, có thể tự do ra vào khu vực Nhà lá và phố chợ. Để nhanh chóng phát triển phố chợ, Dương Chính Hà đã ban hành một loạt chính sách ưu đãi. Một mặt, họ thu mua lượng lớn nguyên liệu thô từ tay những người cầu sinh. Bất kể chất lượng tốt xấu, bất kể có nhu cầu hay không, tất cả đều thu hết! Làm vậy không phải vì những vật liệu có cũng được mà không có cũng chẳng sao này, càng không phải vì một hai món tinh phẩm thỉnh thoảng mới xuất hiện. Mục đích chính là để phân phối một phần Linh tệ cho tất cả người cầu sinh, giúp họ có khả năng tiêu dùng, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế tổng thể. Mặt thứ hai chính là bán giảm giá số lượng lớn Mũ bảo hiểm mỏ chim. Trong Thế giới sương mù, muốn phát triển kinh tế thì không bao giờ tránh khỏi hai việc: khám phá và săn bắn dã thú. Muốn có Linh tệ? Muốn nâng cao thực lực? Muốn có địa vị? Muốn giàu lên sau một đêm? Chẳng còn cách nào khác! Chỉ có thể ra ngoài khám phá và săn thú, không ngừng rèn luyện năng lực của bản thân! Tuy nhiên, môi trường bên ngoài hiện nay với Linh khí hỗn loạn là yếu tố lớn nhất hạn chế việc thăm dò. Vì vậy, để khuyến khích mọi người ra ngoài, Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn 10 vạn chiếc Mũ bảo hiểm mỏ chim, mỗi chiếc bán ra chỉ với giá 5 Linh tệ! Mức giá này gần như là cho không. Dĩ nhiên, loại Mũ bảo hiểm mỏ chim đặt làm riêng này phẩm chất chỉ ở Cấp Tốt, không tính là quá quý giá. So với chiếc mũ trong Bộ Bách Lân Giáp Trụ thì chất lượng kém xa. Thế nhưng nếu chỉ dùng để chống lại Linh khí hỗn loạn thì bấy nhiêu đã là quá đủ. Đồng thời, Tiểu Diệp Bồ Thảo cũng được bán với giá rẻ mạt, chẳng khác nào biếu không cho mọi người. Tề Nguyên cũng không bận tâm chuyện đó. Vào lúc này, sản lượng Tiểu Diệp Bồ Thảo lớn đến kinh ngạc, căn bản không đáng tiền. Thứ thực sự giá trị chính là những hạt giống gốc có khả năng sinh sản! Có được Mũ bảo hiểm mỏ chim và Tiểu Diệp Bồ Thảo, gần 10 vạn người cầu sinh này đã có vốn liếng để ra ngoài khám phá. Còn ở bên trong phố chợ, những người kinh doanh các loại cửa hàng cũng nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi. Dù sao đây cũng là vòng tròn thương mại nội bộ của thế lực, không cần lo lắng tiền bị người ngoài kiếm mất. Khu phố chợ được xây dựng quanh 9 Nhà lá này đang dần hoàn thiện và định hình, dựa trên những quy tắc độc đáo của Thế giới sương mù mà phát triển nên một hệ sinh thái thương mại có một không hai. ... Những việc này chỉ là chuyện nhỏ trong nội bộ Liên minh năm người. Thứ thực sự khiến toàn bộ người cầu sinh quan tâm và khao khát chính là một sự kiện trọng đại trong Siêu cấp Nơi Tập Trung. Ngôi trường đầu tiên do những người nắm quyền của tám khu vực lớn cùng tham gia, sau khi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ Khu số 4 và dốc toàn lực xây dựng, đã chính thức hoàn thành. Ngôi trường được đặt tên là 【Học viện Tổng hợp Liên minh mười khu vực Thế giới sương mù】! Gọi tắt là "Học viện Liên quân mười khu vực". Đối với ngôi trường siêu cấp đột ngột mở ra mà không có bất kỳ thông báo tiền đề nào này, nội bộ Nơi Tập Trung cũng dấy lên nhiều lời bàn tán xôn xao. Tại sao lại thành lập? Mục đích thành lập là gì? Đã lên kế hoạch từ bao giờ? Dùng để giáo dục và bồi dưỡng những ai? Những câu hỏi này, ngay cả tầng lớp trung và cao cấp trong các khu vực lớn cũng không nắm rõ. Bởi vì họ cũng chỉ mới biết tin đại ca nhà mình muốn cùng nhau mở một trường đại học vào đúng một ngày trước khi dọn dẹp Khu số 4. Những thông tin khác, bọn họ hoàn toàn mù tịt. Nhưng điều họ không biết là ngay cả Lãnh chúa nhà mình thực ra cũng chẳng có kế hoạch cụ thể nào, đó chỉ là một ý tưởng nhất thời của Tề Nguyên. Đến nay, ngôi trường này thực sự đã được thành lập. Hơn nữa, lễ khai giảng chính thức dự kiến sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa. Tuy nhiên, đây không phải là bắt đầu tuyển sinh chính thức mà là để ăn mừng việc thành lập trường, cũng như xác nhận các loại chuyên ngành sắp mở. Theo kế hoạch ban đầu, trường sẽ mở một số học viện tổng hợp, ví dụ như: Học viện Chiến Đấu, cũng là học viện cốt lõi nhất trong toàn bộ trường đại học. Nơi này chủ yếu tuyển thu những học sinh có thiên phú Tu luyện, chịu trách nhiệm dạy bảo kỹ năng chiến đấu và cung cấp môi trường Tu luyện. Tiếp theo là Học viện Đạo cụ. Không chỉ Tề Nguyên coi trọng việc chế tạo đạo cụ, mà các thế lực lớn khác cũng sẽ sắp xếp người nghiên cứu học tập kỹ thuật trong các Cuộn giấy chế tạo. Từ đó tiến hành chế tạo thủ công! Dù sao, xu hướng mà hệ thống thể hiện ngày càng rõ rệt, sự chiếu cố của nó dành cho những người cầu sinh đã ngày càng ít đi. Sẽ có một ngày hệ thống hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, sẽ không còn Cuộn giấy chế tạo, không còn khái niệm đạo cụ hệ thống nữa, nên phải chuẩn bị trước từ bây giờ. Hai học viện này thực chất là thực thể chính của toàn bộ trường đại học, cũng là nội dung giảng dạy chủ chốt. Ngoài ra, tám thế lực lớn cùng mở trường sẽ tự triển khai một học viện riêng để giảng dạy những kiến thức khác nhau. Cụ thể là học viện gì, dạy nội dung gì, cũng sẽ được công bố tại lễ khai giảng. Tính ra, trong ngôi trường này sẽ có tổng cộng mười học viện khác nhau, tương ứng với mười loại chuyên ngành. ... Về việc nên mở học viện gì, nội bộ Liên minh năm người cũng đã thảo luận nhiều lần. Nhưng cuối cùng đều không đi đến đâu. Dù sao Tề Nguyên vẫn đang trong thời gian bế quan, luôn không thể tham gia cuộc họp. Với tư cách là đại ca trên danh nghĩa của khu số 7, nếu Tề Nguyên không tham gia, bọn họ cũng không tiện tự mình quyết định. Đây không phải là vấn đề địa vị cao thấp, mà là cách đối nhân xử thế, họ không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây ra những sự đoan không vui. Nhưng quan trọng hơn là chính họ cũng không chắc chắn nên mở học viện nào? Đối với Chung Mạch Vận, mở một học viện thực vật là rất tốt, cô có không ít loại thực vật có thể dùng để chiến đấu. Nếu dốc sức bồi dưỡng thì cũng có sức chiến đấu không tệ, có thể hình thành một hệ thống tác chiến riêng. Đối với Tần Chấn Quân, đặc sắc lớn nhất của gã là Thú Khôi, đáng tiếc là nó hoàn toàn phụ thuộc vào món pháp bảo Duy nhất - cấp Hoàn Mỹ là Thú Khôi Trì. Căn bản không có kỹ thuật gì để truyền thụ. Triệu Thành thì càng khỏi phải nói, đội Băng Thần Vệ mạnh mẽ vô song của gã không thể nói là kỹ thuật thô sơ, mà phải nói là chẳng có kỹ năng gì cả. Tất cả đều dựa vào tài nguyên hùng hậu để đè bẹp đối thủ. Gần đây, nghe nói gã lại mới thành lập Hỏa Thần Vệ, ngày ngày túc trực ở núi lửa để thu thập năng lượng, khắp người đều là "Hỏa Diễm Linh Văn" và linh dịch thuộc tính hỏa. Nếu thật sự để gã mở học viện, chắc chỉ có thể mở một "Học viện Quý tộc". Hơn nữa còn phải là những siêu cấp đại phú hào mới có thể gánh nổi kiểu tiêu hao kinh người như vậy. Trong bốn người, người thích hợp mở học viện nhất lại là Dương Chính Hà. Bởi vì kỹ thuật chế tạo con rối của hắn cực kỳ hoàn thiện. Nhờ đã từng sử dụng qua "Cuộn giấy kiểm soát kỹ năng", Dương Chính Hà tinh thông mọi phương pháp chế tạo con rối từ Cấp Phổ Thông đến Cấp Hiếm Có. Hắn có thể dạy bảo từng bước một, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Hơn nữa phương thức chiến đấu bằng con rối cũng rất mạnh mẽ, lại đảm bảo an toàn rất lớn cho người cầu sinh. Quyết định cuối cùng thế nào, bọn họ vẫn phải đợi Tề Nguyên xuất quan mới được. ... Trong sự mong đợi của mọi người, Tề Nguyên đã bế quan hơn 30 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua vô số lần thất bại, hết lần này đến lần khác vắt kiệt thể lực, tinh thần và Linh khí, không ngừng chạm tới giới hạn của cơ thể. Quá trình này cũng tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ. Nhưng kết quả cuối cùng cũng thật đáng mừng. Trên mặt Tề Nguyên lộ vẻ hân hoan, hắn nhìn Linh Văn trên cánh tay mình mà nở nụ cười: "Cuối cùng cũng thành công rồi!"