Chương 489
Các học viện lớn
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Học viện Chiến Đấu sẽ lấy việc giảng dạy kỹ năng chiến đấu, năng lực sinh tồn, kỹ năng săn bắn, khám phá sương mù, trấn giữ Nơi Tập Trung, cũng như nâng cao thực lực bản thân làm nhiệm vụ hàng đầu."
"Hiện tại không giới hạn độ tuổi, chỉ cần trình độ thiên phú đạt chuẩn là có tư cách gia nhập học viện, chỉ tiêu tuyển sinh đợt này là 50.000 người."
Dứt lời, một hàng chữ lớn màu đen đỏ hiện lên trên vách đá trước cao đài của học viện Chiến Đấu, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Bốn chữ lớn "Học viện Chiến Đấu" lấp lánh rạng ngời!
Mọi người đều bị cảnh tượng chấn động lòng người này làm cho kinh ngạc, không nhịn được mà xì xào bàn tán.
"Trời ạ! Thật thần kỳ, đây chính là nội hàm và thực lực của tám khu lớn sao?"
"Chứ còn gì nữa, thế giới sương mù có bao nhiêu đạo cụ và tài nguyên huyền bí, khiến chữ phát sáng thì có là gì đâu?"
"Chậc chậc, đây là trường đại học siêu cấp đầu tiên của nhân loại tại thế giới sương mù đấy!"
"Chúng ta đang chứng kiến lịch sử đấy!"
"Tôi dường như thấy được văn minh nhân loại đang được tái thiết tại nơi này!"
"Muốn gia nhập quá đi mất!"
"..."
Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Trương Trọng Nhạc bắt đầu giới thiệu học viện công lập thứ hai.
"Học viện Sáng Tạo, nơi học tập phương pháp chế tác đạo cụ, khám phá những nguyên lý độc đáo bên trong, tiến hành nghiên cứu sâu sắc và sáng tạo."
"Giới hạn độ tuổi dưới 35, cần phải trải qua bài kiểm tra đầu vào, chỉ tiêu tuyển sinh là 50.000 người."
Cũng giống như lúc nãy, ngay khi lời vừa dứt, bốn chữ lớn "Học viện Sáng Tạo" cũng rực sáng trên vách đá phía trước, vô cùng lộng lẫy!
"Học viện Văn Hóa, dùng văn minh để truyền thừa, dùng giáo hóa để dạy dân, ấy gọi là văn hóa! Nơi đây sẽ giảng dạy các môn văn hóa truyền thống, cùng các môn văn hóa mới đặc thù của thế giới sương mù."
"Giới hạn độ tuổi dưới 30, cần phải thi tuyển trước khi nhập học, số lượng chiêu sinh là 50.000 người."
Tương tự, bốn chữ "Học viện Văn Hóa" cũng hiên ngang xuất hiện.
Ba học viện công lập lớn lần lượt dạy về chiến đấu, sáng tạo và văn hóa, cũng là nền tảng của mọi hoạt động giảng dạy, đồng thời là hạt nhân và nền móng của ngôi trường đại học liên hợp này.
Chúng sẽ do tám khu lớn cùng nhau quản lý.
Nơi đây cung cấp đội ngũ giảng viên hùng hậu, môi trường học tập và tài nguyên tốt, cùng lượng sinh viên tinh anh phong phú.
Tề Nguyên cũng đã tính toán qua, sau khi ba học viện này khai giảng, các khu lớn đại khái đều sẽ sắp xếp người của mình vào học tập.
Đây vừa là để nâng cao tố chất thuộc hạ, vừa là sự đánh cờ giữa các thế lực.
Những xung đột không thể giải quyết ngoài mặt có thể xử lý ngay trong học viện.
Đặc biệt là học viện Chiến Đấu, sự cạnh tranh bên trong chắc chắn sẽ vượt xa tưởng tượng, và định nhiên sẽ có một lượng lớn thiên tài trỗi dậy, trở thành những người cầu sinh kiệt xuất trong nhân loại!
Trong ba học viện công lập, "học viện Văn Hóa" là đặc thù nhất.
Bởi vì tất cả học viên gia nhập đều cần phải tu dưỡng về mặt văn hóa.
Cho nên, ngay cả học viên của "học viện Sáng Tạo" và "học viện Chiến Đấu" cũng đều phải đến học viện Văn Hóa để học tập.
Dù sao thì ngôn ngữ, toán học, vật lý, hóa học, cũng như những kiến thức thường thức của thế giới sương mù đều là những thứ bắt buộc phải học.
Chẳng ai hy vọng một thiên tài có thực lực cực mạnh lại là một kẻ mù chữ không biết lấy một chữ bẻ đôi.
Mà học viện Sáng Tạo lại càng như thế, nếu ngay cả văn hóa cơ bản cũng học không xong thì làm sao nghiên cứu được các nguyên lý chế tác đạo cụ thâm ảo hơn?
Phải biết rằng, chủng loại vật chất ở thế giới sương mù còn phong phú hơn cả trên Trái Đất, đặc tính của nhiều loại vật chất cực kỳ phức tạp, tác dụng cũng hết sức tối nghĩa và sâu xa.
Độ khó trong đó tự nhiên là không cần bàn cãi.
Những thông tin và yêu cầu này sẽ được trình bày tỉ mỉ với học viên trong lễ khai giảng của từng học viện sắp tới.
Sau khi giới thiệu xong ba học viện công lập là đến tám học viện độc lập.
Dựa theo xếp hạng khu vực, học viện của Krampus được giới thiệu đầu tiên.
Phía trước cao đài của khu số 1, trên vách đá xuất hiện bảy chữ lớn — Học viện Mahowald!
Mahowald mang ngụ ý về ánh sáng và hy vọng.
Nội dung học tập của học viện này chủ yếu liên quan đến Kỵ sĩ đoàn, ví dụ như cưỡi ngựa, kiếm thuật, phương án tác chiến phối hợp, tinh thần kỵ sĩ, thiết lập và kinh doanh Kỵ sĩ đoàn, bồi dưỡng kỵ sĩ...
Đây là một ngôi trường mang phong cách thuần châu Âu, các cơ sở vật chất bên trong cũng được xây dựng hoàn toàn theo yêu cầu của Krampus dựa trên các học viện quý tộc châu Âu.
Trên quảng trường, rất nhiều người châu Âu tóc vàng mắt xanh nhìn chằm chằm vào ngôi trường đầy vẻ quý tộc này, ánh mắt tràn đầy khát khao.
Kỵ sĩ trong lòng họ cũng giống như kiếm tiên của Trung Quốc, là một nghề nghiệp khiến người ta hướng tới.
Có lẽ sau này sẽ có rất nhiều thanh niên mang trong mình giấc mơ kỵ sĩ gia nhập vào học viện Mahowald.
Khu số 2, học viện do Daniel thành lập có tên là — Học viện Saint Petersburg!
Ở quốc gia cũ của họ cũng có một ngôi trường cùng tên, là trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới.
Daniel cũng không thay đổi, bê nguyên xi sang đây, vừa mang tính hoài niệm, vừa chứa đựng những lời chúc tụng và kỳ vọng tốt đẹp.
Thứ mà học viện này giảng dạy cũng chính là sở trường của Daniel — thuần hóa, chăn nuôi và huấn luyện dã thú vùng băng nguyên.
Nghe nói, tộc đàn Gấu Băng với số lượng hơn vạn con dưới trướng Daniel hoàn toàn không sử dụng "Cuộn giấy thuần hóa dã thú", mà dựa hoàn toàn vào năng lực của bản thân ông để thuần hóa chúng!
Ông sở hữu kiến thức và hệ thống thuần hóa cực kỳ phong phú và hoàn thiện.
Ông tiến hành thuần hóa và bồi dưỡng những dã thú có trí tuệ nhất định, có thể giao tiếp đơn giản và tương đối thân thiện.
Kỹ thuật này cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Nghề nghiệp "Ngự thú sư" rất có khả năng sẽ thực sự xuất hiện.
Ngoài thuần thú, học viện Saint Petersburg cũng sẽ triển khai nghiên cứu và tận dụng tài nguyên thuộc tính băng.
Đây cũng là thế mạnh của Daniel, dù sao thì nơi ở của ông cũng giống như Triệu Thành, đều nằm trong vùng băng thiên tuyết địa.
Khu số 3, học viện do Tim mở có tên là — Học viện Drug.
Tuy nhiên, đây là tên phiên âm, nghĩa là dược phẩm.
Cho nên tên học viện của Tim đơn giản đến bất ngờ, gọi thẳng là học viện Dược Tế!
Đúng như cái tên, đây là học viện giảng dạy về dược tề.
Bản thân Tim tự tiết lộ rằng ông sở hữu "Sách kiến thức dược tề" cấp Duy nhất - Hoàn Mỹ, tinh thông việc điều chế các loại dược tề tác dụng khác nhau.
Hơn nữa, kiến thức lý thuyết cực kỳ vững chắc, kỹ thuật thực nghiệm cũng rất điêu luyện, đã hình thành nên một bộ hệ thống hoàn chỉnh.
Nó có thể ứng dụng vào chiến đấu, phục hồi điều trị, tác chiến liên tục, trồng trọt, chăn nuôi, hậu cần... cùng nhiều phương diện khác.
So với hai học viện trước, học viện Dược Tế hoàn thiện hơn, nội dung vừa đơn nhất lại vừa phong phú.
Tề Nguyên không khỏi cảm thán, đây mới đúng nghĩa là học viện có thể dạy chữ dạy người, bồi dưỡng nhân tài.
"Nếu có cơ hội, có thể cử một vài người vào đó học hỏi kỹ thuật dược tề này."
Tề Nguyên thầm tính toán, trong lòng nảy ra một vài ý tưởng.
Dựa trên mối quan hệ giữa hắn và Tim, để ông ta dạy chút kiến thức thực thụ chắc là không vấn đề gì.
Tuy hai người có thù, Tim còn bị Tề Nguyên cướp mất Tứ Mệnh Huyết Tinh Hoa, thậm chí suýt chết trong tay Tề Nguyên.
Nhưng cuối cùng Tề Nguyên vẫn thả ông ta, cũng không tìm ông ta gây rắc rối nữa.
Một mặt là không muốn hủy hoại người nắm quyền của một khu lớn.
Mặt khác cũng vì Tim có giá trị đủ cao, trong một số thời điểm có không gian để lợi dụng.
Cho nên hiện tại mà nói, quan hệ giữa hai người tương đối hòa bình, cũng có không ít quan hệ hợp tác.
Để Tim dạy một số dược tề có giá trị, Tề Nguyên cũng có thể dạy chút Linh Văn, hai bên trao đổi lợi ích, đều có lợi cho cả đôi bên.