Chương 507

Bản nguyên tinh huyết

Đăng ngày 30/08/2026

19
Mọi người nghe xong đều cạn lời. Nhưng ngẫm lại thì, nếu có thể nuốt trọn số vốn liếng tích lũy của đám thổ dân kia, quả thực là một món hời lớn. Chỉ cần họ tùy tiện lấy ra hai cuộn giấy đạo cụ thôi cũng đủ để đám người chơi này ăn đến mức miệng đầy mỡ màng rồi. Tề Nguyên cũng chẳng buồn nói nhảm thêm, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Mọi người bớt lo lắng đi. Nhìn thái độ của lão Thôn trưởng đối với chúng ta có vẻ khá tốt, chắc là lão sẽ không ra tay đâu." Trương Trọng Nhạc cũng gật đầu tán đồng: "Hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là cân nhắc chuyện thăm dò đại dương." "Đúng vậy, sau khi có được Phá Hải Vân Chu và Tinh Đảo Quần Liên, ngoại trừ khả năng tác chiến dưới nước còn yếu thì những khó khăn khác đều đã được giải quyết." "Nói đi cũng phải nói lại, lão Thôn trưởng đến thật đúng lúc!" "Dù sao cũng là hàng xóm mà, chúng ta cần cái gì, chắc chắn họ nắm rất rõ." "Ừm, còn về khả năng chiến đấu dưới biển, chúng ta vẫn phải tự mình giải quyết thôi." Thấy mọi người bàn tán xôn xao, Tề Nguyên đột nhiên lên tiếng: "Vấn đề tác chiến dưới nước, tôi có thể giải quyết được một phần." Nghe Tề Nguyên nói vậy, những người khác ban đầu sững sờ, sau đó mới chợt hiểu ra. Daniel oang oang nói: "Quên mất cậu em Tề Nguyên đây đang sở hữu một con hung thú mai rùa Đỉnh phong cấp Hiếm Có mà!" Tề Nguyên lắc đầu, giải thích: "Gần đây tôi có nghiên cứu một số Linh Văn mới, chủ yếu dùng để chiến đấu trên biển." "Thảo nào lâu rồi không thấy mặt cậu, ngay cả lúc khai thác thương mại bãi biển cậu cũng không tới, hóa ra là bận rộn mấy thứ này sao?" Nhắc đến Linh Văn, Tim cũng đột nhiên lên tiếng: "Thời gian qua tôi cũng nghiên cứu được vài loại dược tề dùng cho môi trường biển." Eileen cũng không chịu kém cạnh: "Trong số thực vật của ta cũng có vài loại có thể dùng để chiến đấu dưới nước, nhưng hiệu quả không được tốt cho lắm." Thấy ba người liên tục phát biểu, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Baal Qi. Baal Qi bất lực nhún vai: "Xin lỗi nhé, hiện tại tôi vẫn chưa tiếp xúc với mấy con sâu bọ dưới biển." Heather liếc mắt nhìn qua, mỉa mai: "Đều là kỹ thuật hàng đầu cả, sao mỗi cậu là không ra hồn thế?" "Tôi... tôi... tôi!" Baal Qi nhất thời tức nghẹn, nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ đành hậm hực nằm bò ra bàn. "Được rồi." Trương Trọng Nhạc kịp thời lên tiếng kéo cuộc thảo luận trở lại đúng quỹ đạo, ông hỏi: "Đạo cụ tác chiến đại dương của các cậu định bán thế nào? Trao đổi vật phẩm hay dùng Linh thạch để mua?" Tim là người lên tiếng trước: "Dược tề chủ yếu có phẩm chất cấp Hiếm Có, dùng Linh tệ mua hay trao đổi vật phẩm đều được." Mọi người gật đầu, phẩm chất cấp Hiếm Có cũng không tính là quá cao, mọi người vẫn có thể chi trả được. Nếu là đạo cụ cấp Hoàn Mỹ, xác suất cao là không thể dùng Linh tệ để mua nữa. Bởi lẽ tài nguyên cấp Hoàn Mỹ quá mức khan hiếm, rất khó để định giá bằng tiền. Đặc biệt là những người ngồi đây đều đang quản lý cả một đại khu, họ không thiếu nguồn thu Linh tệ, cái họ thực sự thiếu là những vật liệu và đạo cụ đỉnh cao quý giá. Heather cũng lên tiếng: "Tôi cũng vậy." Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tề Nguyên. Tề Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói: "Hai loại cấp Hiếm Có, một loại cấp Hoàn Mỹ." Hắn không trực tiếp nói giá cả mà lần lượt lấy ra Linh Văn cấp Hoàn Mỹ "Cự Lãng Linh Văn", cùng với hai loại cấp Hiếm Có là "Thủy Ba Văn Linh Văn" và "Dẫn Thủy Thuẫn Linh Văn", sau đó giới thiệu qua về công dụng. Hai loại Linh Văn cấp Hiếm Có này đều đã được "Cự Diễn Linh Văn" diễn hóa qua, cho nên phẩm chất cao hơn, sức mạnh lớn hơn, vượt xa phẩm chất thông thường. Riêng về Cự Lãng Linh Văn, Tề Nguyên chỉ lấy ra hai tấm chưa qua diễn hóa. Loại Cự Lãng Linh Văn đã được "Cự Diễn Linh Văn" nâng cấp không chỉ đạt tới cấp Hoàn Mỹ mà sóng lớn tạo ra còn có thể đạt tới kích thước trăm mét, đó mới thực sự là vũ khí giết chóc đáng sợ! Đặc biệt là trong môi trường biển, nó chính là vũ khí cấp chiến lược. Ngay cả bản thân Tề Nguyên cũng chỉ mới khắc được một tấm, nên lẽ tự nhiên là không thể đem ra bán. Nhưng dù không có "Cự Diễn - Cự Lãng Linh Văn", những Linh Văn khác cũng đã đủ khiến mọi người chấn kinh! Cự Diễn - Thủy Ba Văn Linh Văn: Một loại Linh Văn dò tìm trên diện rộng, có thể thăm dò hiệu quả tình hình xung quanh thuyền, tránh bị các sinh vật biển tấn công bất ngờ. Cự Diễn - Dẫn Thủy Thuẫn Linh Văn: Một loại Linh Văn phòng ngự có kích thước hàng chục mét, bảo vệ thuyền không bị phá hủy. Cự Lãng Linh Văn: Trực quan hơn, là loại Linh Văn thuần tấn công, phẩm chất đạt tới cấp Hoàn Mỹ. Ba loại Linh Văn với ba công dụng khác nhau, đủ để ứng phó với đại đa số các tình huống trên biển. Ánh mắt Trương Trọng Nhạc khẽ động, ông trầm giọng hỏi: "Tề Nguyên, giá trị của những Linh Văn này quả thực rất lớn, cậu định giao dịch thế nào? Linh tệ hay trao đổi vật phẩm?" Tề Nguyên lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm nói: "Những Linh Văn này tôi có thể tặng miễn phí cho mọi người, nhưng tôi chỉ có một điều kiện duy nhất." Mọi người đều nhíu mày. Đạo cụ cấp Hiếm Có và Hoàn Mỹ mà nói tặng là tặng sao? Nếu bảo Tề Nguyên không cầu danh lợi gì, mọi người tuyệt đối không tin, trừ khi hắn có mưu đồ lớn hơn. Trương Trọng Nhạc lên tiếng nhắc nhở trước: "Tề Nguyên, cậu cứ nói thử xem, nếu yêu cầu quá đáng thì tôi cũng không thể đồng ý đâu." Tề Nguyên mỉm cười lắc đầu: "Yên tâm đi, không phải thứ gì quá quý giá đâu, chỉ là thu thập hơi phiền phức nên muốn nhờ mọi người giúp một tay thôi." "Ồ? Thứ gì vậy?" Mọi người đều bắt đầu cảm thấy tò mò. Không quý nhưng lại phiền phức?! "Khụ khụ!" Tề Nguyên cất lời: "Tôi muốn tinh huyết của hung thú!" Tề Nguyên còn chưa nói hết câu đã lập tức bị Baal Qi ngắt lời: "Hại tôi cứ tưởng cái gì, tinh huyết của dã thú cấp Hiếm Có sao? Cứ giao cho tôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!" Tề Nguyên cạn lời nhìn gã, lộ ra vẻ mặt quái dị: Bộ trông tôi nghèo nàn đến mức đó sao?! Lần này không cần Heather lên tiếng, Trương Trọng Nhạc trực tiếp liếc nhìn Baal Qi một cái rồi bảo: "Đợi Tề Nguyên nói hết đã, thứ cậu ấy cần chắc chắn không phải tinh huyết thông thường đâu!" Tề Nguyên gật đầu, nghiêm túc giải thích: "Trong khoảng thời gian hung thú cấp Hiếm Có mang thai cho đến khi con non chào đời, bên trong cơ thể chúng sẽ sinh ra một loại bản nguyên tinh huyết đặc biệt, thường nằm ở mạch máu nối liền với bào thai." "Thứ tôi muốn mọi người thu thập chính là loại bản nguyên tinh huyết đặc biệt này. Mỗi người chỉ cần thu thập cho tôi một loại là được, coi như số Linh Văn lần này là miễn phí cho mọi người." "À đúng rồi." Vừa nói, Tề Nguyên vừa lấy từ trong Nhẫn Không Gian ra mấy cái hộp làm hoàn toàn từ Hàn băng quặng sắt, phẩm chất đạt tới cấp Hiếm Có, rồi dặn: "Sau khi lấy ra mười giây, bắt buộc phải cho trực tiếp vào hộp này, nếu không sẽ mất tác dụng." Những lời Tề Nguyên nói khiến mọi người ngẩn cả người. "Tề Nguyên, cậu cần thứ đó để làm gì?" Trương Trọng Nhạc tò mò nhíu mày hỏi. Trong đám đông chỉ có duy nhất Krampus là lộ ra vẻ mặt suy tư. Gã cúi đầu trầm ngâm, lẩm bẩm tự nói: "Là phương thức mới để hấp thụ huyết mạch hung thú sao... Bản nguyên tinh huyết đặc biệt sinh ra khi mang thai, chứa nhiều vật chất di truyền hơn chăng?" Gã lặng lẽ suy nghĩ, suy đoán ý đồ của Tề Nguyên. Tất nhiên, Tề Nguyên sẽ không giải thích với mọi người, hắn chỉ nói: "Chuyện này có liên quan đến kỹ thuật mà tôi đang nắm giữ, mọi người không cần đoán mò đâu, cứ coi như đây là một cuộc giao dịch giữa tôi và mọi người đi." "Tất nhiên, nếu các vị cảm thấy loại tinh huyết này có ích thì cũng có thể tự mình thu thập một ít, tôi không phản đối."
Bản nguyên tinh huyết — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ