Chương 53

Loạn tượng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau đợt trao thưởng xếp hạng lần này, có một loại đạo cụ xuất hiện với số lượng lớn, nhanh chóng trở nên thịnh hành trong cộng đồng người sinh tồn. Cuộn giấy dịch chuyển! Đây là một đạo cụ phẩm chất Cấp Tốt, nhưng tác dụng và ý nghĩa thực tế của nó thậm chí còn vượt xa một số vật phẩm Cấp Ưu Tú. Sự xuất hiện của "Cuộn giấy dịch chuyển" đồng nghĩa với việc rào cản về khoảng cách đã bị phá vỡ. Những người sinh tồn giờ đây có thể gặp mặt nhau, không còn phải cô độc sinh tồn như đang chơi một trò chơi offline đơn máy nữa. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy trở tay không kịp. Nỗi cô đơn, sợ hãi, lo âu và kinh hoàng tích tụ bấy lâu khi phải sinh tồn một mình dường như đều muốn tuôn trào ra ngay vào lúc này. Lại thêm việc đang trong giai đoạn Hàn Lưu, nhiều người không thể kìm nén nổi sự kích động trong lòng. Một đợt loạn tượng do "Cuộn giấy dịch chuyển" gây ra đã bùng phát mạnh mẽ trong toàn bộ cộng đồng người sinh tồn. Đầu tiên, trên kênh chat xuất hiện vô số tin nhắn tìm người thân. Tìm cha mẹ, con cái, anh em, cũng có người tìm bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, thậm chí là tìm vợ chồng, người yêu, tình nhân hay cả bồ nhí. Có những người rất may mắn khi tìm được thân nhân cũng còn sống sót. Họ sử dụng "Cuộn giấy dịch chuyển" để gặp mặt, thậm chí chuyển hẳn nhà lá đến ở cùng nhau. Tất nhiên, họ không phải di chuyển cả căn nhà lá lại gần nhau, mà là chuyển toàn bộ tài nguyên quan trọng sang một căn nhà lá duy nhất để cùng chung sống. Căn cứ cấp ba vốn là một ngôi nhà rộng 80 mét vuông, cộng thêm phần sân 20 mét vuông, diện tích này còn lớn hơn nhiều căn hộ chung cư ở thành phố, đủ sức cho một gia đình sinh hoạt thoải mái. Hơn nữa, nơi đây lại nằm giữa thiên nhiên, môi trường tươi đẹp, không khí trong lành, lại có thú hoang làm bạn. Nếu không có áp lực sinh tồn đè nặng, đây quả thực là một cuộc sống ẩn dật không tồi. Và quan trọng nhất là, nếu có chết thì cũng được chết cùng nhau, không đến nỗi gắn bó mấy chục năm trời mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay lại mỗi người một ngả. Sự thay đổi này, xét ở hiện tại, vẫn mang lại nhiều mặt tích cực. Thế nhưng, phần lớn trường hợp lại là không thể tìm thấy bất kỳ người quen nào, chứ đừng nói đến người thân. Một phần nguyên nhân là do lượng thông tin trên kênh chat quá lớn, tin nhắn trôi nhanh đến mức không kịp nhìn rõ người khác viết gì. Phần còn lại là vì... đã có quá nhiều người phải bỏ mạng. Đôi khi, không có tin tức gì lại là một loại tin tốt, ít nhất người ta vẫn có thể ôm giữ những ảo tưởng tốt đẹp. Ngoài những người tìm thân nhân, còn có rất nhiều người mới chỉ quen biết nhau sau khi đến Thế giới sương mù. Ví dụ như Tề Nguyên và Tần Chấn Quân, họ quen nhau qua các giao dịch. Cũng có những người thông qua các tổ chức như Liên minh tương trợ người sinh tồn để tìm kiếm đối tác hợp tác. Vì thường xuyên giao dịch nên đôi bên nảy sinh quan hệ khá tốt, sẵn lòng hợp tác sâu hơn. Tuy nhiên, rủi ro đi kèm lại cực lớn. Ngay cả người thân ruột thịt còn có thể giết nhau đoạt tài nguyên, huống chi là người dưng nước lã? Mang theo toàn bộ gia sản, dùng "Cuộn giấy dịch chuyển" để đến nhà lá của kẻ khác, thứ chờ đón họ là một chiếc mã tấu hay một sự chào đón nồng nhiệt, điều đó chẳng ai dám chắc. Nhưng theo dư luận trên kênh chat, những chuyện tương tàn lẫn nhau xảy ra như cơm bữa. "Mẹ kiếp, đó là em trai ruột của tôi đấy! Vậy mà nó dám lừa tôi đến nhà lá của nó, bố trí bẫy rập định giết tôi!" "Hừ, lòng người bây giờ đen tối lắm. Vừa mới bàn bạc với đồng minh chuyện gộp nhà lá xong, quay lưng đi hắn đã mua thuốc độc của kẻ khác. May mà tôi quan hệ rộng, biết trước tin tức, không thì mất mạng rồi." "Các ông thế đã là gì, tôi với thằng bạn hẹn về sống chung, kết quả nửa đêm nó leo lên giường tôi, suýt chút nữa là bị lôi đi 'đấu kiếm' rồi, may mà tôi chạy nhanh!" "Huynh đài tầng trên, ông đừng có quá đáng thế chứ!" "Thật ra thế cũng tốt, tránh việc có thai..." "Ông còn quá đáng hơn!" "..." "Haiz, các đạo hữu à! Khuyên mọi người nên thận trọng, cuộn giấy dịch chuyển không có bất kỳ sự bảo đảm nào đâu, khả năng cao là mất mạng như chơi đấy!" "Nhưng tôi nhớ có một loại Cuộn giấy đồng minh cấp Ưu Tú, có thể thiết lập quan hệ đồng minh, cũng có thể dịch chuyển cho nhau mà lại được bảo đảm an toàn tính mạng!" "Ông cũng nói đó là cấp Ưu Tú rồi, người bình thường mấy ai có được?" "Chậc chậc, cho mọi người xem này, con bé này dễ lừa thật, thế mà cũng chạy đến đây sống chung với tôi! Vừa dâng tài nguyên vừa dâng người, nhìn thân hình này xem, trắng trẻo mịn màng, thật là mơn mởn!" Phía sau dòng tin nhắn còn đính kèm một bức ảnh. Trong căn nhà lá tối tăm, một cô gái trẻ có nhan sắc khá xinh đẹp bị trói chặt tay chân vứt trên giường, quần áo trên người xộc xệch, để lộ ra những mảng da thịt trắng ngần. Kênh chat không có hệ thống bảo vệ trẻ em, nên những hình ảnh này đập thẳng vào mắt mọi người. "Vãi thật, đây chính là yêu đương qua mạng bị lừa, mất cả người lẫn của à?" "Yêu qua mạng cần thận trọng, gặp mặt ngoài đời phải cẩn thận!" "Chậc chậc, người anh em sướng thật đấy, đây là thu nạp được một 'nữ nô' rồi!" "Biến thái thật, có xứng đáng với sự tin tưởng của người ta không?" "Em gái tầng trên ơi, xin lỗi đã làm em kinh hãi. Anh sẵn lòng mời em ăn cơm để đền bù! Nào, cuộn giấy dịch chuyển anh lo, em cứ đến nhà lá của anh!" "Cút đi!!" "Đỉnh thật đấy." "Ha ha ha, quá đỉnh luôn." "Huynh đài, ban đầu người ta chỉ là 'kinh hãi', đến chỗ ông chắc thành 'kinh hoàng' luôn quá." "..." Ác niệm đang không ngừng lan rộng! Những người thành công tìm được người thân hoặc đồng minh chung chí hướng để gộp nhà lá suy cho cùng cũng chỉ là thiểu số. Có lẽ tỷ lệ không quá 30%. Đa số các trường hợp đều kết thúc bằng bi kịch, rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Làn sóng gộp nhà lá điên cuồng này chỉ kéo dài chưa đầy một ngày đã lập tức dừng lại, thậm chí bị mọi người coi như rắn rết mà tránh xa. Nhưng loạn tượng không vì thế mà chấm dứt, trái lại còn diễn biến ngày một nghiêm trọng hơn. Các loại dịch vụ mại dâm, cờ bạc và đủ loại giao dịch đen tối khác bắt đầu thịnh hành trong cộng đồng người sinh tồn. Chỉ vì yếu tố Hàn Lưu khiến dự trữ tài nguyên của mọi người không còn dư dả, nên nhiều kẻ vẫn còn chút kiêng dè. Nhưng có thể dự đoán được rằng, một khi Hàn Lưu kết thúc, loạn tượng chắc chắn sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Tình cảnh này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhà lá thực sự là dùng để bảo vệ chúng ta! Không chỉ chống lại môi trường tự nhiên hay dã thú tấn công, mà còn để đề phòng sự tấn công từ chính đồng loại. Đến tối, khi Tề Nguyên trở về phòng ngủ, mở "Sổ tay sinh tồn trong sương mù" ra xem kênh chat, hắn mới nắm rõ được những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Trên kênh chat công cộng, vô số những đoạn hội thoại tội lỗi và hình ảnh đồi trụy khiến Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Hắn không ngờ rằng sự xuất hiện của cuộn giấy dịch chuyển lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, phần lớn các vụ việc đều xảy ra giữa những người sinh tồn ở tầng lớp trung và hạ lưu. Họ phải chịu áp lực kéo dài từ thực phẩm, cái lạnh và dã thú, nên càng khao khát tìm kiếm sự thay đổi, để rồi vô tình rơi vào bẫy của kẻ khác. Còn những người phát triển tương đối tốt, không phải lo chuyện ăn mặc và giữ được sự lý trí, sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Dù vậy, Tề Nguyên cũng bắt đầu hồi tưởng lại xem mình có người thân hay bạn bè nào không. Cha mẹ hắn đều mắc bệnh mãn tính và đã qua đời từ khi hắn còn học đại học, ông bà nội ngoại thì càng khỏi phải nói, hắn thậm chí còn chưa gặp mặt mấy lần. Về phần bạn học, sau khi tốt nghiệp, các bạn cùng phòng ký túc xá cũng hầu như không còn liên lạc. Bạn gái thì hắn cũng từng quen vài người, nhưng lâu nhất cũng chỉ được một hai năm, chưa đến mức tính chuyện trăm năm, sau khi chia tay cũng cắt đứt liên lạc. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chẳng có người thân hay bạn bè nào đáng để tìm kiếm. Điều duy nhất khiến hắn có chút vương vấn là cô kỹ thuật viên số 53 ở tiệm Kim Sắc Niên Hoa. Không biết cô ấy còn sống hay không, nếu tình cờ gặp lại, có lẽ cũng có thể ôn lại chuyện cũ một chút. Tề Nguyên suy nghĩ vẩn vơ, nhưng nhanh chóng thu lại tâm trí để làm việc chính, nỗ lực vì sự sinh tồn! Suy cho cùng, ở thời điểm hiện tại, ngay cả nhóm người phát triển nhanh nhất cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của thực phẩm và môi trường. Mục tiêu số một vẫn luôn là sống sót. Trái lại, cái gọi là hệ thống xếp hạng đã phân chia những người sinh tồn thành các cấp bậc khác nhau. Điều này khiến nhiều người thiếu lý trí nhìn thấy một sự phồn hoa giả tạo, để rồi nhất thời bị che mắt. Thực tế, dù là Tề Nguyên, Tần Chấn Quân hay Dương Chính Hà, không ai trong số họ cảm thấy mình đã kê cao gối ngủ kỹ. Ngược lại, những người thông minh này càng thêm thận trọng, nỗ lực hết mình để tiếp tục sống sót.
Loạn tượng — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ