Chương 558
Tình cảnh của khu số 6
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bởi lẽ một khi thoát khỏi những hạn chế kỹ thuật vốn có của Thủ Hộ Khôi Lỗi, phạm vi chế tạo khôi lỗi sẽ trở nên rộng mở hơn nhiều, không còn bị gò bó trong hình dạng con người nữa.
Nếu kỹ thuật đủ hoàn thiện, biết đâu chừng còn có thể tạo ra những con tàu hay kiến trúc mang đặc tính của Thủ Hộ Khôi Lỗi.
Nhưng đó đều là chuyện của sau này!
Tề Nguyên cũng không ngờ tới, Dương Chính Hà lại thực sự có thể hoàn thiện mọi khiếm khuyết kỹ thuật trong thời gian ngắn như vậy, thành công tạo ra một tồn tại cấp Hoàn Mỹ!
Tồn tại cấp Hoàn Mỹ này không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, mà thuộc về toàn bộ Liên minh năm người.
Tề Nguyên lên tiếng:
"Nếu có thêm một vị cấp Hoàn Mỹ nữa, tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ tăng thêm một bậc!"
"Ừm, mấy ngày trước ở phía Núi lửa lại phát hiện thêm vật liệu cấp Hoàn Mỹ, hiện đang gấp rút chế tạo Kim Lôi Tử, chắc là sẽ kịp thôi."
"Hai tấm Cự Lãng Linh Văn cũng đã nạp đầy năng lượng, đến lúc đó có thể mang ra sử dụng."
"..."
Việc thăng cấp Nhà lá đối với những người cầu sinh mà nói là chuyện vô cùng quan trọng.
Để tranh đoạt địa khế đặc thù, Liên minh năm người gần như đã dốc toàn lực, điều động tất cả các đơn vị chiến đấu cao cấp nhất, quyết tâm đoạt lấy tấm địa khế đặc thù đầu tiên.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai ngày ngắn ngủi vụt mất trong nháy mắt.
Tại bãi biển phía bắc của Đại lục mới.
Phá Hải Vân Chu đã hạ thủy, Tượng Vương cũng đã đến đúng giờ.
Lần này, Liên minh năm người có ba người xuất phát, Triệu Thành và Chung Mạch Vận ở lại trấn giữ Đại lục mới, chịu trách nhiệm canh giữ Nhà lá và hỗ trợ từ xa.
Ngoài Tề Nguyên, Dương Chính Hà và Chung Mạch Vận, đoàn còn có Hoắc Thoái, Trương Vĩ cùng mười mấy người điều khiển tàu.
Cuối cùng là Tượng Vương.
Về phần những người khác, bao gồm cả các đơn vị chiến đấu dưới nước cấp Hiếm Có, Tề Nguyên đều không chọn mang theo.
Dù sao đây cũng là đi đối đầu với sinh vật cấp Hoàn Mỹ, thực lực quá yếu chỉ có nước đi nộp mạng, thậm chí còn có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch, chi bằng không mang theo còn hơn.
Còn về vấn đề an toàn trên đường đi.
Có Tượng Vương cấp Hoàn Mỹ ở đây, chưa nói đến việc nó vốn là sinh vật hệ thủy, chỉ riêng uy áp cấp Hoàn Mỹ tỏa ra cũng đủ khiến hầu như không có con hải thú nào dám bén mảng lại gần.
Nhờ thực lực mạnh mẽ, chuyến đi này gần như không có gì phải sợ hãi, tất cả hải thú xuất hiện trên lộ trình đều không phải là đối thủ của họ.
Chỉ là Tượng Vương không hề chú ý tới, sau khi bọn họ rời đi vài chục phút, một con thuyền nhỏ nhắn cũng lặng lẽ tiến vào mặt biển, đi về cùng một hướng.
...
Người triển khai hành động không chỉ có nhóm Tề Nguyên.
Các thế lực khác cũng đều đã chọn định mục tiêu cho riêng mình, bắt đầu tìm hiểu và thăm dò tình hình.
Chỉ là có rất nhiều người vẫn chưa trực tiếp ra tay.
Dù sao đó cũng là sinh vật cấp Hoàn Mỹ, nếu chỉ dựa vào thực lực của một thế lực đơn lẻ thì rất khó để giết chết chúng và đoạt lấy địa khế đặc thù.
Lúc này tại Siêu cấp Nơi Tập Trung, mọi người đang thảo luận vô cùng gay gắt về tấm địa khế trên người Vô Tướng Mãng Sơn Trư.
Tuy nhiên, trong số tám khu lớn ban đầu, không phải tất cả mọi người đều tham gia, duy chỉ thiếu mất hai người.
Đó là Tề Nguyên và Krampus!
Kể từ sau khi Thông báo sương mù cập nhật, hai người này liền biến mất tăm, ngay cả lời mời tham gia hội nghị cũng trực tiếp từ chối.
Nguyên nhân trong đó, những người còn lại cũng phần nào hiểu rõ.
Nếu có khả năng tự mình săn giết sinh vật cấp Hoàn Mỹ để độc chiếm một tấm địa khế đặc thù, thì ai lại muốn hợp tác với kẻ khác chứ?
Tại một cuộc họp nọ, sáu người đang vây quanh bàn bạc.
Vẫn là Trương Trọng Nhạc chủ trì hội nghị, có điều không khí lần này khá trầm lắng, mọi người đều không mấy hào hứng.
Ngay cả Baal Qi cũng nằm bò ra ghế một cách uể oải, trông vô cùng thiếu sức sống.
Daniel tiện miệng hỏi:
"Trương lão, sao ông không hợp tác với Tề Nguyên? Dựa vào quan hệ của hai người, đáng lẽ phải cùng nhau tranh đoạt địa khế đặc thù chứ?"
Trương Trọng Nhạc đang lật xem xấp tài liệu trong tay, tất cả đều là thông tin về các tấm địa khế đặc thù ở khu vực lân cận. Mỗi một tấm địa khế đều nằm trong cơ thể của một sinh vật cấp Hoàn Mỹ.
Nghe Daniel hỏi, ông tùy ý đáp lại:
"Nội bộ Liên minh năm người của bọn họ còn đang khó phân chia, nếu thêm cả tôi vào nữa thì chỉ càng thêm rắc rối."
Lúc này mọi người mới sực nhớ ra, Tề Nguyên không chỉ có thực lực cá nhân, mà phía sau hắn còn có cả một Liên minh năm người, thực lực chẳng hề kém cạnh bọn họ.
Tim có chút bất lực nói:
"Xem ra hai người mạnh nhất đã đi rồi, chỉ còn sáu người chúng ta hợp tác với nhau thôi."
"Đông người cũng chẳng để làm gì, chúng ta không có chiến lực thực sự đạt đến cấp Hoàn Mỹ, trên chiến trường chính diện đã thua chắc rồi, rất khó để giết chết một con sinh vật cấp Hoàn Mỹ một cách hiệu quả."
Đối với trận chiến sắp tới, mọi người rõ ràng là không có lòng tin cho lắm.
Dù là người cầu sinh hay là dã thú mà bọn họ thuần hóa được, chiến lực cao nhất cũng chỉ là Đỉnh phong cấp Hiếm Có.
Tim suy nghĩ rồi nói:
"Nếu đã quyết định ra tay, vậy thì chỉ có thể dựa vào đạo cụ cấp Hoàn Mỹ."
"Đạo cụ cấp Hoàn Mỹ đâu có dễ kiếm như vậy, không có thực lực cấp Hoàn Mỹ thì rất khó thu thập được tài nguyên cấp Hoàn Mỹ, các hạng mục nghiên cứu đều không thể tiến hành."
Mấy người ngẫm lại một chút, phát hiện trong số các đạo cụ cấp Hoàn Mỹ mà họ đang sở hữu, thì "Cự Lãng Linh Văn" mua từ chỗ Tề Nguyên là dễ dùng nhất.
Tiếc là chỉ có đúng một tấm.
"Vậy trong tay mọi người còn đạo cụ nào khác đạt đến cường độ cấp Hoàn Mỹ không?"
Hội nghị rơi vào im lặng.
Hồi lâu sau.
Tim mới lên tiếng:
"Tôi có một lọ dược tề cấp Hoàn Mỹ, chỉ là độc tính không đủ mạnh, e rằng không giết nổi sinh vật cấp Hoàn Mỹ."
"Thế là đủ rồi, chỉ cần có thể gây ra sát thương là được!"
Eileen suy nghĩ một lát rồi nói:
"Tôi có dịch chiết từ một loại thực vật cấp Hoàn Mỹ hệ độc, ông có thể thêm vào dược tề để tăng cường độc tính không?"
Tim nhíu mày, bất lực nói:
"Dược tề đã thành hình rồi, không thể tùy tiện thêm vật liệu vào được."
Cuối cùng, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Trương Trọng Nhạc.
Trương Trọng Nhạc bình thản nói:
"Tôi có một tấm Cự Lãng Linh Văn cấp Hoàn Mỹ, chính là mua từ chỗ Tề Nguyên đấy."
Hội nghị tiến hành đến đây, sáu người đều cảm thấy nản lòng.
Tổng cộng các phương bài chiến đấu cấp Hoàn Mỹ cuối cùng chỉ có ba loại, mà tác dụng lại không quá lớn.
Dựa vào chút lực lượng này mà muốn đi săn giết một con sinh vật cấp Hoàn Mỹ thì đúng là viển vông.
Heather đột nhiên hỏi:
"Trương lão, liệu có thể mua thêm linh văn cấp Hoàn Mỹ từ chỗ Tề Nguyên không?"
Trương Trọng Nhạc lắc đầu:
"Vào thời điểm này, chính cậu ta cũng đang tìm cách săn giết sinh vật cấp Hoàn Mỹ, sao có thể bán chiến lực cho chúng ta được?"
"Vậy thì thôi đi, cái hội nghị này cũng chẳng cần thiết phải họp tiếp nữa."
Tim là người đứng dậy đầu tiên, sau khi chào hỏi mọi người một tiếng liền trực tiếp rời khỏi phòng họp.
Những người khác cũng không nói gì thêm, vì cuộc họp này thực sự chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Trở về khu số 3, sắc mặt Tim lộ vẻ do dự không quyết, ánh mắt cụp xuống suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lấy cuốn Sổ tay sinh tồn trong sương mù ra.
Gã tìm đến khung chat riêng với Tề Nguyên, gửi đi vài dòng tin nhắn.
"Tề Nguyên, tôi muốn thực hiện một giao dịch với cậu."
...
Chỉ là lúc này, Tề Nguyên đã áp sát khu vực quanh tấm địa khế đặc thù, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giới cao độ, căn bản không có tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện khác.
Vùng biển này sóng to gió lớn, bầu trời u ám, nước biển đen kịt như vực thẳm, những con sóng cao tới năm sáu mét, mỗi lần ập đến gần như muốn lật úp chiếc Phá Hải Vân Chu.
Môi trường ở đây đã vô cùng khắc nghiệt, số lượng dã thú xung quanh cũng cực kỳ nhiều.
Thường xuyên có thể nhìn thấy những bóng đen to lớn kinh người dưới đáy biển, kích thước còn lớn hơn cả Phá Hải Vân Chu không ít.
Nếu không phải có Tượng Vương đi cùng, chắc chắn mọi người đã bị tấn công từ lâu rồi.