Chương 578

Kiểm kê chiến lực

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tương đối mà nói, dù thực lực của những người cầu sinh nhân loại thăng tiến rất nhanh, nhưng số người đột phá lên đến cấp Hiếm Có chung quy vẫn chỉ là bộ phận nhỏ. Ngoại trừ năm người đứng đầu vừa rồi, những người còn lại đạt tới cấp Hiếm Có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đầu tiên là Đội khám phá 12, hay nói rộng ra là trong toàn bộ Mật Chiến Cục, ngoài Hoắc Thoái và Trương Vĩ ra, ba người Lưu Trọng, Trương Viễn cùng Lôi Hùng cũng đã thành công đột phá. Tuy nhiên, phía dưới vẫn còn một số thiên tài có thiên phú đạt trên 90 điểm đều đã chạm tới ngưỡng Ưu Tú đỉnh phong. Nghĩ lại thì chẳng bao lâu nữa, bọn họ chắc chắn cũng sẽ vượt cấp thành công. Trong Quân đoàn xương trắng và vạn người thuộc thủ vệ quân, thậm chí chẳng xuất hiện lấy một ai đạt cấp Hiếm Có. Nguyên nhân chủ yếu là do thiên phú của họ không đủ cao, vốn đều là những người bị Mật Chiến Cục đào thải xuống. Cuối cùng là Quỷ bộ, ngoài Bộ trưởng Vệ Tịch và Diêm Quân, nơi này còn có thêm hai người cấp Hiếm Có nữa, có thể coi là vô cùng mạnh mẽ. Tính toán như vậy, trong số những người cầu sinh nhân loại, ngay cả khi cộng thêm chính Tề Nguyên, tổng cộng có 11 chiến lực cấp Hiếm Có. Thế nhưng, điều khiến Tề Nguyên thực sự kinh ngạc lại nằm ở phương diện chiến lực của dã thú. Mạnh nhất chính là Thủ Hộ Cự Thụ cấp Hoàn Mỹ, một sự tồn tại ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Xếp sau đó là Phụ Linh Quy đang ở Đỉnh phong cấp Hiếm Có. Nó chỉ còn cách cấp Hoàn Mỹ đúng một bước chân, hắn tin rằng sau khi phân phối linh khí, nó sẽ sớm đột phá thôi! Hai đứa nó luôn là hai kẻ mạnh nhất trong Nhà lá, là cột trụ vững chắc và cũng là chiến lực chủ chốt nhất. Về phần các chiến lực khác, chủ yếu đến từ đàn ong. Đầu tiên là Cự Giác Ong Chúa, vốn là đàn ong được tạo ra nhờ đột biến gen sau khi hấp thụ Cự Giác Man Ngưu. Nhưng trải qua hơn mười thế hệ sinh sôi, chúng gần như đã mất sạch đặc điểm của loài ong, bộ gen hoàn toàn bị Cự Giác Man Ngưu thay thế! Trước hết là thể hình của chúng ngày càng to lớn, thoát ly hẳn kích thước của tộc ong để đạt tới tầm vóc của dã thú bình thường. Đồng thời, khả năng sinh sản của chúng cũng liên tục giảm xuống, số lượng chủng quần không còn đồ sộ như đàn ong trước kia. Lần này, Tề Nguyên quan sát kỹ lưỡng đàn Cự Giác Ong, phát hiện những cá thể mới sinh đã thay đổi tên gọi, không còn gọi là "Cự Giác Ong" nữa mà trực tiếp biến thành "Cự Giác Man Ngưu". Chà, gen của Hắc Hổ Ong Chúa đã bị đè bẹp hoàn toàn rồi! Tình huống này thực ra cũng coi là bình thường, dù sao gã hàng xóm Man Tí Viên Vương sau khi dùng thuốc máu cũng trực tiếp biến thành Quỷ Bối Long Viên. Hiện tượng này vốn đã nằm trong dự liệu của Tề Nguyên. Hiện nay, toàn bộ đàn Cự Giác Man Ngưu có số lượng hơn 3000 con, tộc đàn phát triển khá hưng thịnh. Trong đó, có tổng cộng ba con cấp Hiếm Có, cấp Ưu Tú đạt hơn 500 con, số còn lại đều là cấp Tốt. Đúng vậy, không hề có cấp Phổ Thông! Đây dường như chính là ưu thế do huyết mạch mang lại, Cự Giác Man Ngưu dù là con non mới chào đời thì thực lực cũng đã đạt tới cấp Tốt, bẩm sinh đã mạnh hơn dã thú bình thường. Hiện tại, đàn Cự Giác Man Ngưu đang sinh sống trong khu rừng quanh Đảo giữa hồ, tốc độ phát triển tuy không chậm nhưng do hạn chế của môi trường xung quanh nên số lượng cá thể phẩm chất cao còn quá ít. Tề Nguyên cũng đang cân nhắc nên di dời đàn Cự Giác Man Ngưu đi đâu. Nếu chuyển đến Vân Hồ, tuy nồng độ linh khí cao và môi trường rất an toàn, nhưng tiềm năng phát triển chung quy vẫn thiếu hụt. Lựa chọn tốt nhất thực ra vẫn là chuyển tới Đại lục mới, để chúng tham gia vào công cuộc khai hoang sắp tới. Tuy có nguy hiểm nhất định nhưng đồng thời cũng đi kèm rất nhiều cơ duyên. Đàn Hắc Hổ Ong ở phía linh địa cũng phát triển rất tốt. Số lượng cụ thể thì Tề Nguyên cũng đếm không xuể, đại khái chưa tới 1 triệu con, nhưng tầm bảy tám trăm ngàn con thì chắc chắn là có. Ngay cả ở Khu vực chưa biết gần linh địa, chúng cũng được coi là bá chủ một phương, hiếm có dã thú nào dám đụng vào cái ổ kiến lửa này. Đàn Hắc Hổ Ong hiện nay đã có sáu con đạt cấp Hiếm Có, rất nhiều trong số đó nhờ sự trợ giúp của Cột Totem mà thức tỉnh huyết mạch, từ đó đột phá cấp Hiếm Có. Hiện giờ, chỉ những con Hắc Hổ Ong có thực lực bản thân đạt cấp Ưu Tú mới đủ tư cách sử dụng Cột Totem để thức tỉnh, nhằm tránh việc chúng lãng phí suất quý giá này khi còn ở cấp độ thấp. Tuy nhiên, số lượng cấp Hiếm Có của đàn Hắc Hổ Ong tuy nhiều nhưng thực lực cá thể không mạnh, chủ yếu vẫn dựa vào tác chiến bầy đàn. Tiếp theo là đàn Linh Thụ Ong, thực lực của chúng cũng vô cùng đáng nể. Có điều, sự mạnh mẽ của chúng chủ yếu dựa vào Thủ Hộ Kinh Cức. Hiện tại, số lượng đàn Linh Thụ Ong đã lên tới hơn 50.000 con, trong đó kẻ có thực lực cao nhất là Linh Thụ Ong Chúa vẫn luôn ở bên cạnh Tề Nguyên, thực lực đã đạt cấp Hiếm Có. Về phần còn lại, có hơn 10.000 con cấp Ưu Tú, hơn 20.000 con cấp Tốt, số còn lại đều là cấp Phổ Thông. Chúng chủ yếu tồn tại với vai trò hỗ trợ, sau khi liên kết với Thủ Hộ Kinh Cức có cấp độ tương ứng sẽ đi theo những người cầu sinh nhân loại để trợ chiến. Cuối cùng là nhóm linh trưởng đứng đầu bởi Quỷ Bối Long Viên. Dưới sự quản lý của Tề Nguyên, tổng cộng có ba loại vượn khỉ. Lần lượt là Man Tí Viên ban đầu, Quỷ Bối Long Viên sau khi dùng huyết mạch, và Thiết Tuyến Man Viên thu phục được ở linh địa. Cả ba loại vượn khỉ này đều lấy Quỷ Bối Long Viên làm chủ, cũng là một luồng sức mạnh phi thường to lớn. Trong số 5 con Quỷ Bối Long Viên, đã có ba con đột phá lên cấp Hiếm Có. Quỷ Bối Long Viên Vương thậm chí đã đạt tới Cấp Hiếm Có hậu kỳ. Đồng thời, Quỷ Bối Long Viên cũng đã bắt đầu sinh sản, hai con Quỷ Bối Long Viên cái đã mang thai thành công, chẳng bao lâu nữa con non sẽ chào đời. Về phần hai đàn vượn khỉ còn lại, dưới sự bảo hộ của Tề Nguyên cũng phát triển thần tốc, thực lực nâng cao không ít. Thế nhưng, chúng cũng chỉ xuất hiện nhiều cá thể cấp Ưu Tú, do hạn chế về tiềm lực nên không thể tiến xa hơn. Đối với ba đàn vượn khỉ này, Tề Nguyên cũng có dự định tương tự: mang tất cả chúng tới Đại lục mới. Đồng thời để chúng hợp nhất lại, thống nhất thành một đàn vượn khỉ hoàn toàn mới do Quỷ Bối Long Viên dẫn dắt để bắt đầu phát triển lại từ đầu. Ở các phương diện khác, trong Nhà lá còn có một số chủng quần dã thú khác nhưng số lượng không nhiều nên Tề Nguyên không quá để tâm. Ví dụ như Thiết Bối Sơn Trư, Hắc Trạch Thủy Ngưu, Tử Vũ Linh Kê, Thanh Văn Kim Ti Sơn Trư... vân vân. Chúng không đóng vai trò chiến lực chủ chốt mà là động vật kinh tế của Nhà lá, mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, không cần phải tham gia chiến đấu. Tổng kết lại, số lượng dã thú đạt cấp Hiếm Có trở lên đã có 15 con, tuyệt đối là một lực lượng vô cùng hùng hậu. Cuối cùng, còn một sự tồn tại vốn luôn bị Tề Nguyên ngó lơ cũng đã thành công đột phá cấp Hiếm Có. Đó chính là Thái Dương Kinh Cức! Ban đầu, trong giai đoạn nắng nóng cao độ, Thái Dương Kinh Cức cũng là đối tượng phát triển trọng điểm của Tề Nguyên. Chỉ là sau đó, do ảnh hưởng của Linh khí hỗn loạn mà gần như không còn thấy mặt trời nữa, điều này đã kìm hãm rất lớn sự phát triển của nó. Suốt thời gian qua, Thái Dương Kinh Cức đều dựa vào Thái Dương Tinh Khoáng để nâng cao thực lực, cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt tới cấp Hiếm Có. Hơn nữa, lực chiến của nó cũng không hề tệ, đối phó với dã thú cấp Hiếm Có bình thường là chuyện dễ như trở bàn tay. Tề Nguyên cũng đang dự tính nên sắp xếp cho Thái Dương Kinh Cức một công việc để nó có thể tỏa sáng, phát huy tác dụng. Hiện tại mà nói, nơi phù hợp nhất thực ra là Không Gian Thụ Giới, để nó qua đó làm mặt trời, cung cấp môi trường khí tượng tự nhiên cần thiết. Giờ đây, Không Gian Thụ Giới ngày càng giống một thế giới hoàn chỉnh, nếu bổ sung thêm ánh nắng thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Vừa suy ngẫm, Tề Nguyên vừa tiếp tục xem xét hạn ngạch linh khí của các sinh vật.
Kiểm kê chiến lực — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ