Chương 581
Chuẩn bị chiến đấu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tề Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, nói:
"Vậy những việc tôi đã làm cứ tính hết lên đầu ông đi, sau đó ông đứng ra tiếp quản, như vậy cũng được đấy."
Hắn vốn chẳng ít lần lừa gạt Tê Vương, vừa làm nội gián vừa đóng vai kẻ buôn bán chiến tranh, xoay cả Tê Vương lẫn Tượng Vương như chong chóng. Một khi mọi chuyện bại lộ, hắn chắc chắn không chịu nổi cơn thịnh nộ của hai vị đại lão này. Nếu có thể mượn tay người khác tiễn Tê Vương đi, đó quả là một chuyện tốt.
Nghe Tề Nguyên nói vậy, Trương Trọng Nhạc lập tức hiểu ra vấn đề, không khỏi rùng mình một cái. Ông đại khái đoán được Tề Nguyên chắc chắn đã làm chuyện gì đó không mấy tốt đẹp với sinh vật Cấp Hoàn Mỹ kia, một khi để lộ ra thì hậu quả khôn lường. Bảo ông gánh vác nhân quả này sao? Ông đâu có ngu!
"Được rồi."
Trương Trọng Nhạc gật đầu:
"Tai họa cậu gây ra thì tôi không nhận, nhưng chiến lực Cấp Hoàn Mỹ này tôi sẽ thu xếp, cố gắng để lại cho cậu một cái xác nguyên vẹn."
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Tề Nguyên cũng thở phào một hơi dài. Hắn hỏi câu cuối cùng:
"Các ông định khi nào thì ra tay?"
Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Hiện tại tạm định là hai ngày sau, xác suất lớn là sẽ không thay đổi."
"Được, vậy tôi cũng đi chuẩn bị một chút."
...
Hai ngày sau!
Tê Vương và Tượng Vương lại một lần nữa âm thầm biến mất, thông qua Trận pháp dịch chuyển để đi tới một vùng đất khác. Tê Vương đi đến vùng ngoại vi của Siêu cấp Nơi Tập Trung, ẩn mình trong bóng tối chờ đợi hành động tiếp theo.
Lúc này, Trương Trọng Nhạc cũng đang sắp xếp các công việc để đối phó với Vô Tướng Mãng Sơn Trư. Tề Nguyên cũng đã nắm bắt được sơ bộ át chủ bài của Trương Trọng Nhạc. Đó không phải là sự giúp đỡ từ Nơi Tập Trung quy mô lớn hay lão Thôn trưởng, mà lại là khả năng thấp nhất trong các giả thiết!
Mấy khu vực lớn còn lại đã tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ để cưỡng ép tạo ra một vài chiến lực Cấp Hoàn Mỹ! Ở chiến trường chính diện, Trương Trọng Nhạc cũng dốc hết vốn liếng và nội đan tích lũy, thành công giúp một chiến lực đột phá lên Cấp Hoàn Mỹ. Những thế lực hàng đầu của tám khu vực lớn với nền tảng thâm hậu, sau khi dốc toàn lực cũng miễn cưỡng chạm tới ranh giới Cấp Hoàn Mỹ, lúc này mới dám bắt đầu cuộc chiến này.
Nhưng thực tế, trong lòng Trương Trọng Nhạc cũng không tự tin cho lắm. May mà có Tề Nguyên mang than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đảm bảo thêm chiến lực cho bọn họ ở chiến trường chính diện!
Tại khu số 9, phía đông Siêu cấp Nơi Tập Trung.
Trương Trọng Nhạc, Tim, Daniel, Baal Qi, Eileen và Heather, sáu người đang tập trung tại đây. Hành động lần này chính là do sáu người bọn họ khởi xướng.
Tim nhíu mày hỏi:
"Tề Nguyên thật sự sẵn lòng bỏ ra một chiến lực Cấp Hoàn Mỹ để giúp chúng ta giết Vô Tướng Mãng Sơn Trư, mà lại không tham gia phân chia địa khế đặc thù sao?!"
Những người còn lại cũng cực kỳ quan tâm đến vấn đề này. Daniel cũng cất giọng thô ráp nói:
"Đúng thế, đừng có mà âm thầm giở trò, phá hỏng kế hoạch của chúng ta đấy!"
Đây là nỗi lo lắng của tất cả mọi người. Một chiến lực Cấp Hoàn Mỹ không rõ là bạn hay thù, thậm chí còn đáng gờm hơn cả Vô Tướng Mãng Sơn Trư.
Trương Trọng Nhạc thần sắc bình tĩnh, lên tiếng:
"Tôi có thể bảo lãnh cho cậu ấy. Chiến lực Cấp Hoàn Mỹ này chỉ đóng vai trò là công cụ chiến đấu, sẽ không phá hỏng sự hợp tác của chúng ta."
Nói xong, lo lắng mọi người vẫn chưa tin phục, Trương Trọng Nhạc bổ sung thêm một câu:
"Hơn nữa Tề Nguyên nói, nếu sinh vật Cấp Hoàn Mỹ đó phá hoại kế hoạch, chúng ta có thể trực tiếp giết chết nó, không cần nể mặt chút nào."
Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Dù không rõ mục đích của Tề Nguyên là gì, nhưng lời cam đoan này ở mức độ nào đó đã thể hiện được thái độ của hắn. Nhưng quan trọng hơn cả là bọn họ thực sự cần chiến lực Cấp Hoàn Mỹ này. Nếu nói tỷ lệ thành công của họ chỉ có 15%, thì khi có thêm sinh vật Cấp Hoàn Mỹ này, tỷ lệ thành công lập tức vọt lên trên 50%, tăng thêm chừng 60% đến 70%. Trước thực tế đó, mọi người cũng chỉ có thể mặc định đồng ý.
Tại một khu rừng bên ngoài Nơi Tập Trung, có ba bóng người đang đứng. Đó là Tê Vương, An Trường Lâm và Dương Chính Hà.
Thấy trận chiến sắp bắt đầu, An Trường Lâm nở nụ cười nhìn con tê giác một sừng cao hai mét bên cạnh. Sau đó, cậu bé lấy từ trong Trữ Vật Linh Văn ra vài viên đá nhỏ cổ phác, đưa cho Tê Vương và nói:
"Đây là đá truyền tin, ngài cứ nhét vào tai như thường lệ để chúng em tiện liên lạc trong lúc chiến đấu."
"Lần này sao lại nhiều thế? Trước đây chẳng phải chỉ có một viên thôi sao?"
An Trường Lâm giải thích một cách tự nhiên:
"Chiến đấu quá kịch liệt, thứ này lại là hình cầu, em sợ nó bị rơi ra nên chuẩn bị nhiều một chút. Ngài có thể nhét vào cả hai tai vài viên."
Tê Vương cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp nhét vào tai rồi đi về phía xa. Đợi đến khi Tê Vương đi khuất, Dương Chính Hà mới thắc mắc hỏi:
"Vừa rồi là Thông Thoại Linh Văn à?"
"Vâng ạ!"
"Sao lại là hình cầu? Chẳng phải nên là linh văn sao?"
An Trường Lâm nở nụ cười chất phác, giải thích:
"Đây là do anh Tề Nguyên đặc biệt sắp xếp. Dù là Tượng Vương hay Tê Vương thì đều dùng loại đá truyền tin đặc thù này, hiệu quả tốt hơn Thông Thoại Linh Văn bình thường nhiều!"
"Vậy sao?"
Dương Chính Hà gật đầu, nói:
"Thế thì lúc nào cho tôi vài cái, để tôi xem hiệu quả thế nào?"
"Ơ..." Sắc mặt An Trường Lâm khựng lại, ánh mắt nhìn Dương Chính Hà đầy kỳ quái.
Dương Chính Hà liếc cậu bé một cái:
"Gì thế, còn tiếc à? Thôi bỏ đi, để tôi tự tìm Tề Nguyên mà xin."
An Trường Lâm sực tỉnh, vội vàng gãi đầu cười nói:
"Anh Dương đã muốn thì đương nhiên là không vấn đề gì, để em về xin anh Tề thêm mấy cái là được."
...
Gần như cùng lúc đó, Tượng Vương cũng thông qua Trận pháp dịch chuyển để đi tới khu vực quanh Đảo giữa hồ. Hiện tại, Đảo giữa hồ đã hoàn toàn dời đi, chỉ còn lại 13 hòn đảo trống không. Một vài kiến trúc trên đó là minh chứng duy nhất cho việc từng có người cầu sinh cư ngụ.
Tuy nhiên, Tượng Vương không lên đảo mà đi thẳng tới phía đông hồ nước, tức là nơi gần với Kiến Vương. Lần hành động này, ngoài Tượng Vương còn có một con rối chiến tranh Cấp Hoàn Mỹ. Con rối này đã từng xuất hiện trước đó, Tượng Vương cũng biết đến sự tồn tại của nó nên không cần phải che giấu quá nhiều.
Về các chiến lực khác, Tề Nguyên cũng mang theo không ít. Bởi vì trận chiến này không phải là cuộc quyết đấu một chọi một của các sinh vật Cấp Hoàn Mỹ, mà là phải đối phó với đội quân kiến vô tận, nên các chiến lực Cấp Hiếm Có, thậm chí là Cấp Ưu Tú đều có thể ra trận.
Ngoài chiến lực Cấp Hoàn Mỹ làm chủ lực, Tề Nguyên còn mang theo phần lớn chiến lực Cấp Hiếm Có. Trong đó bao gồm ba con Cự Giác Man Ngưu, ba con Quỷ Bối Long Viên, cùng với toàn bộ đàn Thụ Ong và đàn Hắc Hổ Ong.
Trong đàn Hắc Hổ Ong có sáu chiến lực Cấp Hiếm Có, gồm hai con mang huyết mạch Ong Hoàng, một con mang huyết mạch Ong Hậu và hai con mang huyết mạch Độc Luyện. Ong Hậu chiến đấu không mạnh nên không tham gia. Tuy nhiên, Hắc Hổ Ong Độc Luyện sau khi đột phá lên Cấp Hiếm Có đã trở thành chiến lực chủ chốt của đàn. Độc khí phóng ra có thể bao phủ một diện tích cực lớn trong nháy mắt, quét sạch lượng lớn dã thú cấp thấp trong thời gian ngắn, tuyệt đối là một món vũ khí giết chóc đáng sợ.
Còn đàn Thụ Ong thì không có gì quá đặc sắc. Dù cũng có vài con đạt tới Cấp Hiếm Có nhưng thực lực không quá mạnh, ưu thế duy nhất của chúng là số lượng khổng lồ. Giống như đàn kiến, số lượng Thụ Ong cũng vượt quá một triệu con, chỉ là chất lượng không cao lắm. Lần này Tề Nguyên mang tất cả bọn chúng tới để tạo ra thế trận cân bằng trên chiến trường chính diện.