Chương 607

Phát hiện Cốt Chủng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dựa vào thực lực tuyệt đối, Tề Nguyên đã thành công sắp xếp kỳ quan thuộc tính Lôi vào một vị trí thích hợp. Tuy nhiên, mối hiểm họa tiềm tàng cũng theo đó mà trở nên đáng sợ hơn. Tề Nguyên lẩm bẩm tự nhủ: "Nhất định phải tìm ra viên Cốt Chủng kia, bằng không một khi nó nở ra, ít nhất cũng đạt tới cấp Hoàn Mỹ, hậu quả sẽ khôn lường." Vả lại hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Nhiều chiến lực cấp Hoàn Mỹ đang có mặt tại đây, bọn họ có thể miễn cưỡng chống chọi với sức mạnh to lớn của kỳ quan, đủ để lùng sục khắp một lượt. Đối tượng thích hợp nhất để ra tay vẫn là Thủ Hộ Cự Thụ. Một mặt, thực lực của nó mạnh nhất, chịu ảnh hưởng từ kỳ quan cũng là nhỏ nhất. Mặt khác, so với bọn con rối chiến tranh, Phụ Linh Quy hay Tê Vương và Tượng Vương, khả năng kháng lôi của Thủ Hộ Cự Thụ cao hơn hẳn, ít bị tác động hơn. Những dây leo khổng lồ nhanh chóng lan tỏa khắp kỳ quan, lục lọi từng ngóc ngách nhỏ nhất. Việc tìm kiếm được tiến hành vô cùng tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ một tấc đất nào. Thế nhưng, kết quả lại chẳng hề như ý. Thủ Hộ Cự Thụ đã tìm kiếm suốt mấy chục phút đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng Cốt Chủng đâu. Nơi duy nhất còn sót lại chính là khu vực lõi của kỳ quan, tức là tảng đá khổng lồ đang lơ lửng trên không trung và vũng chất lỏng thuộc tính Lôi bên dưới. Nếu những nơi khác không có, vậy Cốt Chủng chỉ có thể nằm ở đây! Tề Nguyên chau mày, nhìn cái ao này với vẻ đầy nan giải. Là hạt nhân của toàn bộ kỳ quan, năng lượng lôi hệ ở đây cuồng bạo nhất, phẩm chất cũng đã vô cùng tiệm cận cấp Hiếm Thế. Ngay cả những tồn tại cấp Hoàn Mỹ cũng rất khó chống đỡ nổi loại sức mạnh này. Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, Tề Nguyên quyết định đích thân ra tay, hạ quyết tâm phải lôi bằng được viên Cốt Chủng kia ra. Trước kia, khi kỳ quan này còn ở bên ngoài đại lục mới, mối đe dọa chưa quá lớn. Nhưng giờ đây nó đã được dời thẳng về "nhà", một khi Cốt Chủng nở ra, nó hoàn toàn có thể đánh thẳng vào sào huyệt, hủy diệt luôn Nhà lá. Đã quyết là làm, Tề Nguyên mặc vào bộ chiến giáp cấp Hiếm Thế, sải bước tiến về phía cái ao. "Tề Nguyên, cậu..." Dương Chính Hà lo lắng gọi với theo một tiếng. Tề Nguyên xua tay nói: "Đây là chiến giáp cấp Hiếm Thế, được chế tạo từ Hộ tâm lân và Bàn Giác của sinh vật cấp Hiếm Thế Bàn Giác Âm Tích Mãng, mức độ sức mạnh này không làm gì được tôi đâu." Dứt lời, hắn trực tiếp thò tay vào trong ao. Tức thì, vô số tia điện nhỏ nhảy nhót khắp bàn tay, ngay cả trong không khí cũng thỉnh thoảng lóe lên những vệt sáng trắng. Luồng khí tức lôi hệ mãnh liệt gần như hóa thành hơi nước thực thụ, không ngừng bao phủ lên bề mặt chiến giáp. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng đây không phải là hiện tượng bám dính tĩnh điện, mà là những tia sét bị nén cực mạnh đang liên tục oanh kích vào bộ giáp. Mỗi một đạo lực lượng đó đều đủ để nghiền nát xương thịt của một sinh vật đỉnh phong cấp Hiếm Có. Ngay cả sinh vật cấp Hoàn Mỹ cũng khó lòng trụ vững lâu dưới sự tấn công của loại sét nén này. Dù đã ngăn cách bởi lớp chiến giáp cấp Hiếm Thế, bàn tay thọc sâu vào nước ao vẫn cảm thấy tê dại nhè nhẹ. "Tốt lắm, cuối cùng cũng chịu đựng được." Trán Tề Nguyên đã lấm tấm những giọt mồ hôi mịn, trong lòng hắn vốn không hề thư thái như vẻ ngoài thể hiện. Lúc này, hắn cũng thầm cảm thấy may mắn: bộ chiến giáp cấp Hiếm Thế này tuy bình thường ít dùng tới, nhưng vào thời khắc mấu chốt quả thực có tác dụng rất lớn. Hơn nữa, nếu đã chịu được sức mạnh lôi hệ ở đây, liệu nó có thể chống chọi được với Thâm Đế Oa Lưu Sa hay các kỳ quan khác không? Sau một hồi suy ngẫm vẫn không có kết luận, Tề Nguyên không do dự thêm nữa, thọc cả cánh tay vào ao. Diện tích mặt ao chừng mười mấy mét vuông, nhưng độ sâu thì chưa thể xác định. Cho đến khi đưa cả cánh tay xuống mà vẫn chưa chạm đáy, Tề Nguyên lập tức biết cái ao này không hề nông. "Không còn cách nào khác, phải xuống hẳn bên dưới thôi." Nghiến răng một cái, Tề Nguyên nhảy thẳng vào trong nước ao. Trong nháy mắt, tiếng điện nổ lách tách vang lên khắp chung quanh, chất lỏng lôi hệ trong ao phát ra những tiếng động trầm đục, tựa như hàng trăm tiếng sấm rền va chạm vào nhau. Sự biến động nhỏ này kéo theo toàn bộ linh khí thuộc tính Lôi xung quanh dao động mãnh liệt như nước sôi. Ngay cả trên bầu trời phía trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo chớp giật. Vừa vào trong nước, sức mạnh đậm đặc đến cực hạn ép tới khiến hắn thấy khó thở, tứ chi cứng đờ. Nhưng nhờ ý chí kiên cường, Tề Nguyên vẫn ép bản thân phải vận động cơ thể, ra sức bơi lội. Khi cả người đã chìm hẳn, hắn rất khó kiểm soát hoàn toàn cơ thể, chỉ đành mặc cho đôi chân duỗi xuống phía dưới. Ngay khi hắn đang phân vân không biết có nên rời đi hay không, đôi chân lại thần kỳ chạm tới đáy ao. "Chạm đáy rồi sao?!" Nhìn lên trên, đỉnh đầu cách mặt ao khoảng nửa mét, chiều cao của hắn tầm 1 mét 75. "Tính ra thì nước ao sâu khoảng 2,25 mét." Đang mải suy nghĩ, Tề Nguyên mới chợt nhận ra nước ao này dường như khá trong suốt. Nhìn từ bên ngoài, đây là làn nước màu xanh lam rực rỡ và đoạt mục, giống như màu vẽ được pha trên bảng màu. Nhưng khi vào bên trong, tuy cảm giác vẫn rất đậm đặc, nhưng lại có thể nhìn rõ tình hình trong ao. Chất lỏng bên trong đại khái là một loại tinh thể thần kỳ, không chỉ ẩn chứa ánh sáng mà còn có tính xuyên thấu rất mạnh. Điều này khiến không gian trong ao giống như một thế giới cổ tích lung linh ánh xanh. Việc này cũng giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm Cốt Chủng. Hắn đảo mắt nhìn xuống đáy hồ, rà soát tình hình xung quanh. Giây tiếp theo, ánh mắt Tề Nguyên đột nhiên bị một vật thu hút. Tại đáy ao, hắn nhìn thấy một cái hố nhỏ, bên trong thế mà lại chảy xuôi một loại chất lỏng màu trong suốt. "Đây là cái gì?!" Tề Nguyên kinh nghi bất định: "Một loại chất lỏng khác trong ao sao?!" Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, chất lỏng trong suốt trong cái hố nhỏ kia quả thực đang chảy dưới đáy ao như nước suối. Giống như một cái hồ nằm dưới đáy biển vậy. Và quan trọng hơn là, trong khối chất lỏng trong suốt đó, hắn thấy một viên Cốt Chủng màu xanh nhạt đang được bao bọc bên trong. Màu sắc của Cốt Chủng đã tiến rất gần tới màu trắng. Đồng thời, dù cách một lớp nước ao dày, Tề Nguyên vẫn cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong nó. "Cấp Hiếm Thế sao?!" Vẻ kinh hãi lộ rõ trong ánh mắt, tim hắn đập mạnh liên hồi, không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Khối chất lỏng trong suốt này mang lại cho hắn cảm giác đe dọa cực lớn. Dù có chiến giáp cấp Hiếm Thế bảo vệ, hắn vẫn thấy kinh tâm động phách. Cố gắng đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng, lý trí đã chiếm lấy suy nghĩ của hắn! Hắn hiểu rất rõ, nếu phẩm chất của khối chất lỏng trong suốt kia đã đạt tới cấp Hiếm Thế, vậy hắn càng phải lấy Cốt Chủng ra bằng được. Bằng không, hậu quả sẽ thực sự nghiêm trọng. Hít một hơi thật sâu, Tề Nguyên hạ quyết tâm lặn xuống sâu hơn. Khi tiến lại gần khối chất lỏng trong suốt, hắn đã có thể nhìn rõ hình dáng của Cốt Chủng, điều này lập tức khiến hắn da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng cả lên. Bởi vì viên Cốt Chủng này gần như đã hoàn thành quá trình ấp nở. Thấp thoáng đâu đó, sức mạnh cấp Hiếm Thế đã bắt đầu rò rỉ ra ngoài! "Phải lập tức hủy diệt nó! Tuyệt đối không được để nó nở ra!" Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này. Hắn hoàn toàn không có ý định thuần hóa viên Cốt Chủng này, bất kể thực lực của nó mạnh đến đâu, nhưng vì đã bỏ lỡ thời gian thuần hóa tốt nhất, hiện tại nó hoàn toàn ở trạng thái hoang dã. "Không thể chần chừ nữa!" Tề Nguyên lấy hết can đảm, trực tiếp thò tay vào khối chất lỏng trong suốt, chộp lấy viên Cốt Chủng bên trong. Động tác này hắn đã dốc toàn lực, chỉ mất vỏn vẹn chưa đầy một giây.