Chương 620

Tiểu trấn phát triển

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dù không so được với Gà Lông Tố Cầu Vồng, nhưng phẩm chất của chúng cũng chẳng kém cạnh là bao. Có điều đáng tiếc là, lũ Gà Lông Tố Cầu Vồng tuy thực lực không mạnh nhưng tâm khí lại rất kiêu ngạo, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào sinh sản thuận lợi được. Sau vài lần nỗ lực không thành, Tề Nguyên cũng chẳng ép uổng thêm nữa, hắn trực tiếp ném chúng vào Rừng tre Vân Khê, để mặc chúng vui vẻ làm một lũ gà đi bộ. Thời gian tới, Tề Nguyên vẫn dự định tiếp tục sàng lọc, chọn ra thêm nhiều sinh vật phù hợp để chăn nuôi. Hơn nữa, hắn bắt buộc phải tìm được một loại dã thú có phẩm chất cao, thịt béo ngậy để làm nguồn cung cấp thực phẩm cao cấp, đây chính là thứ mà lãnh địa hiện tại đang thiếu hụt. Dù sao hiện giờ lãnh địa đã đủ rộng lớn, số lượng sinh vật sở hữu cũng cực kỳ phong phú, hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển ngành chăn nuôi. Gần đây, cùng đón đợt phát triển thần tốc với lãnh địa còn có thị trấn nhỏ vốn được xây dựng từ trước. Thị trấn ban đầu vẫn đang phát triển vô cùng hưng thịnh. Với sự gia nhập của đội thi công, những tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép bắt đầu mọc lên. Kết hợp với các loại vật liệu đặc thù của Thế giới sương mù, những kiến trúc được xây dựng lại càng thêm mỹ quan và kiên cố. Hiện tại, các tòa nhà trong khu dân cư đã hoàn toàn được xây thành những dãy chung cư sáu tầng. Trung tâm thương mại tại khu thương mại cũng không ngừng mở rộng và cao thêm, các hoạt động thương mại hóa ngày càng trở nên toàn diện và hoàn thiện hơn. Đồng thời, mọi ngành nghề cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ: từ ẩm thực, giáo dục, may mặc cho đến bất động sản, chuỗi công nghiệp săn bắn dã thú, nghiên cứu chế tạo đạo cụ... tất cả đều mọc lên như nấm sau mưa. Một số đạo cụ dân dụng đặc thù cũng bắt đầu phổ biến trong thị trấn. Ví dụ như Thông Thoại Linh Văn phiên bản giản lược, loại này chỉ có thể sử dụng trong phạm vi thị trấn, sở hữu hai chức năng là gọi điện và nhắn tin. Nó tương đương với một chiếc điện thoại di động đời đầu, hiện đã dần được phổ cập trong dân cư. Bên cạnh đó, việc tu luyện cũng đã đi sâu vào đời sống của ngày càng nhiều người. Những người bình thường nhất chỉ có thể thông qua việc ăn thực phẩm có linh khí, sau đó không ngừng rèn luyện thân thể để nâng cao thực lực. Những ai có điều kiện hơn sẽ thuê phòng tu luyện công cộng, sử dụng Trận pháp tu luyện để tiến hành tập luyện. Còn với những người có điều kiện kinh tế tốt, họ có thể tự mua Không Gian Tiểu Giới có sẵn Trận pháp tu luyện, hoặc tự mình xây dựng phòng tu luyện riêng. Tầm quan trọng của việc tu luyện đã bắt rễ sâu trong tâm trí bọn họ! Thực lực đồng nghĩa với một cuộc sống tốt hơn, khối tài sản khổng lồ hơn và địa vị xã hội cao hơn. Hơn nữa, mức lương của các nghề nghiệp phổ thông thường khá thấp, thường thì một tháng chỉ kiếm được 5 viên linh thạch bình thường nhất. Đúng vậy, bây giờ bọn họ không còn sử dụng linh tệ mà chuyển sang dùng linh thạch. Bởi vì linh tệ xuất xứ từ hệ thống, kể từ khi hệ thống không còn chức năng đổi chác, linh tệ không thể tạo ra thêm được nữa, nên chỉ có thể dùng linh thạch để thay thế. Linh thạch có nhiều phẩm chất khác nhau, thấp nhất là Cấp Tốt, cao nhất là Cấp Hoàn Mỹ. Thông thường, một viên linh thạch Cấp Tốt thấp nhất tương đương với 20 linh tệ trước đây. Một viên linh thạch Cấp Ưu Tú bằng 10 viên Cấp Tốt. Một viên linh thạch Cấp Hiếm Có bằng 50 viên Cấp Ưu Tú. Một viên linh thạch Cấp Hoàn Mỹ bằng 100 viên Cấp Hiếm Có. Đây là tỉ lệ quy đổi khi các viên linh thạch có cùng kích cỡ; đẳng cấp càng cao thì tỉ lệ chênh lệch càng lớn. Dù sao hàm lượng linh khí bên trong cũng có sự cách biệt rất lớn. Đối với người bình thường, một tháng có thể kiếm được 5 viên linh thạch Cấp Tốt đã được coi là thu nhập rất khá, tương đương với 100 linh tệ. Ngay tại các Siêu cấp Nơi Tập Trung, rất nhiều người cũng không thể đạt tới mức thu nhập này. Nhưng ở đây, Tề Nguyên vốn giàu nứt đố đổ vách, để đảm bảo đời sống cơ bản cho mọi người nên hắn đã đẩy mức lương lên khá cao. Tuy nhiên, cách kiếm tiền nhanh nhất vẫn là săn bắn dã thú, hái lượm thực vật phẩm chất cao hoặc thu thập vật liệu. Có cầu ắt có cung. Những vật liệu này đều là thứ mà tầng lớp thượng lưu như Tề Nguyên cần đến, nên giá thu mua cũng cao hơn hẳn. Vả lại hiện đang trong thời buổi loạn lạc, việc khuyến khích chiến đấu là điều đương nhiên. Nếu tất cả mọi người đều trốn trong thành, làm sao có thể nâng cao thực lực đây? Nhưng thật may mắn là mọi sự phát triển đều nằm trong tầm kiểm soát, thị trấn nhỏ đã bước đầu đi vào quỹ đạo và ngày càng tốt đẹp hơn. Sau đó, An Trường Lâm cũng thông qua các kênh của Siêu cấp Nơi Tập Trung để liên tục sàng lọc những người dân phù hợp, đưa họ qua Trận pháp dịch chuyển đến đây. Hiện nay, tổng nhân khẩu trong toàn bộ thị trấn đã đạt tới con số 18 vạn người. Tuy vẫn chưa đạt đến mức bão hòa, nhưng số lượng nhân sự quả thực đã tăng lên gấp mấy lần và vẫn đang tiếp tục tăng thêm. Hiện tại trong khu số 7 vẫn còn hàng triệu nhân khẩu, đây là một nguồn tài sản vô cùng to lớn. Theo dự tính tiếp theo của Tề Nguyên, hắn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô thị trấn, cố gắng nâng số lượng người lên mức 30 vạn. Đây mới là tầm vóc mà một thị trấn nhỏ thực sự nên có. Chỉ có số lượng người đông đảo như vậy mới cung cấp đủ lực lượng lao động, tạo ra đủ lợi ích kinh tế, từ đó cung ứng cho sự phát triển và lớn mạnh của nhóm người Tề Nguyên. Để duy trì sự phát triển bền vững, Tề Nguyên vẫn ra sức khuyến khích việc kết hôn sinh con trong thị trấn, để người dân sinh sôi nảy nở, mở rộng tộc quần! Thậm chí, hắn không tiếc công sức mở trường học, miễn toàn bộ học phí, ai sinh nhiều con còn có các chính sách ưu đãi kèm theo. Trong một môi trường tốt đẹp, lại không phải lo chuyện ăn mặc, quả thực đã có rất nhiều nam nữ kết hôn và bắt đầu sinh hạ con cái. Mọi hiện tượng tích cực này khiến thị trấn nhỏ như tách biệt khỏi sự hỗn loạn, giống như quay trở về Trái Đất, trở thành một thị trấn nhỏ thực sự an nhàn. So với nơi này, những người cầu sinh ở các khu vực khác có cuộc sống khổ cực hơn nhiều. Hiện tại phần lớn mọi người vẫn đang ở trong hai Nơi Tập Trung lớn và bắt đầu ổn định cuộc sống. Thế nhưng, chỉ riêng một Siêu cấp Nơi Tập Trung đã chứa tới hàng chục triệu người, chắc chắn sẽ có đủ loại chuyện rắc rối xảy ra từng giây từng phút. An ninh không được đảm bảo, tài nguyên xã hội không được phân phối đồng đều, mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt, cuộc sống của người bình thường vô cùng gian nan. Ở những nơi khác, ví dụ như trấn Phá Hải - một thị trấn ven biển. Ban đầu nơi này quả thực đã trải qua giai đoạn phát triển thần tốc, nhưng khi Tinh Đảo Quần Liên được bố trí xong, địa vị của nó ngày càng thấp đi. Hơn mười hòn đảo nằm sâu trong đại dương rõ ràng có giá trị hơn hẳn một thị trấn ven biển này. Mọi vai trò mà trấn Phá Hải có thể đảm nhận, Tinh Đảo Quần Liên đều có đủ. Vì vậy, nơi này đã dần chuyển đổi từ một trọng điểm kinh tế và quân sự thành một thị trấn tham quan bình thường. Thứ còn sót lại ở địa phương chỉ có một vài món đặc sản đặc sắc cùng các khu nhà nghỉ cao cấp. Một số người không đủ khả năng mua nhà tại Tinh Đảo Quần Liên đành phải cư trú ở đây, sống cuộc đời tương tự như ngư dân, cũng coi là an nhàn. Nơi tập trung nhân loại lớn cuối cùng chính là Tinh Đảo Quần Liên! Vừa mới bắt đầu khai phá thì gặp phải thông báo cuối cùng của hệ thống, thế là cuộc tranh đoạt địa khế đặc thù diễn ra rầm rộ, hoàn toàn ngăn cản đà phát triển của nó. Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Tầm quan trọng của Tinh Đảo Quần Liên là không cần bàn cãi, sau này chắc chắn sẽ được đại tu phát triển, nhưng hiện tại trọng tâm của mọi người vẫn đặt vào các địa khế đặc thù. Tề Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng sở hữu một hòn đảo nhỏ, nhưng đến nay vẫn chưa cử người qua đó khai phá. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, hiện giờ đã nắm trong tay gần nửa Đại lục mới, hắn mới thực sự là một siêu cấp đại địa chủ, đất đai nhiều đến dùng không hết, chẳng việc gì phải dồn quá nhiều tâm sức vào một quần đảo nhỏ bé. Coi toàn bộ phía bắc Đại lục mới như vườn sau của mình, Tề Nguyên vẫn không ngừng suy tính xem làm thế nào để tận dụng những mảnh đất này một cách toàn diện hơn!
Tiểu trấn phát triển — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ