Chương 637

Bốn môn kỹ thuật lỗi lạc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dương Chính Hà nhìn bốn người học viên trước mặt, hắn cũng không hề giấu nghề mà đem những kỹ thuật mới nhất mình vừa nghiên cứu được truyền dạy toàn bộ cho bọn họ. Đối mặt với trận thi đấu sắp tới, mỗi người chỉ có thể mang ra một con rối để chiến đấu. Con rối duy nhất này bắt buộc phải đủ mạnh! Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dương Chính Hà đã đưa ra cho họ bốn sự lựa chọn. Loại thứ nhất là con rối dạng chiến giáp. Loại này bao phủ lên bề mặt cơ thể, sở hữu ý thức đơn giản, có khả năng hỗ trợ người cầu sinh chiến đấu, là một phương thức tác chiến vô cùng mới mẻ. Tuy nhiên nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó là kỹ thuật này vẫn chưa hoàn thiện, sức mạnh thể hiện ra sao phần lớn phụ thuộc vào bản thân người cầu sinh. Loại thứ hai là con rối theo nghĩa truyền thống. Phiên bản nguyên thủy nhất của Thủ Hộ Khôi Lỗi thực chất chỉ có ba loại: Chiến Đấu, Thủ Ngự và Tấn Tốc. Nhưng trải qua quá trình không ngừng nghiên cứu phát triển, cũng như việc tận dụng các loại tài nguyên, Dương Chính Hà đã nghiên cứu ra hàng loạt con rối có công dụng khác nhau. Hắn hoàn toàn có thể cung cấp tài nguyên phẩm chất cao để giúp họ đúc nên những con rối độc đáo và mạnh mẽ. Thế nhưng, điều này rất dễ bị ban tổ chức phán định là không phải do học viên độc lập chế tác. Vì vậy, Dương Chính Hà lại nghĩ ra thêm hai phương thức mới. Loại thứ ba là sự kết hợp giữa kỹ thuật lỗi lạc và kỹ thuật Thú Khôi, gọi tắt là Thi Khôi! Trong trạng thái dã thú chưa chết hẳn, người ta tiến hành cải tạo sinh học để tạo ra loại Thi Khôi nửa người nửa ngợm nửa ma nửa quỷ. Thủ đoạn này tuy có phần tàn nhẫn, nhưng Thi Khôi được tạo ra có thực lực rất mạnh, không chỉ sở hữu trí tuệ cao mà về sau còn có thể tiếp tục trưởng thành. Nghe về loại kỹ thuật hoàn toàn mới này, bốn vị khôi lỗi sư nghe mà ngẩn người, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại. Bọn họ vốn luôn cho rằng kỹ thuật lỗi lạc chỉ là những sáng tạo về mặt cơ khí, không ngờ còn có tầng sâu hơn mang tên Thi Khôi. Dù cách làm có phần quỷ dị và tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận đây là một sự sáng tạo đột phá! Còn loại thứ tư chính là sự kết hợp giữa con rối và Linh Văn — Linh Khôi! Con rối theo nghĩa thông thường chủ yếu dựa vào tố chất cơ thể mạnh mẽ, độ bền của vật liệu sẽ quyết định sức mạnh của con rối. Nhưng Linh Khôi thì khác. Nếu nói con rối bình thường là chiến sĩ, thì Linh Khôi lại thiên về pháp sư hơn. Trước hết, chế tạo Linh Khôi không đơn thuần là tùy tiện thêm một đạo Linh Văn tấn công vào bộ phận nào đó trên con rối. Việc chế tác Linh Khôi đòi hỏi một lượng lớn Linh Văn khác nhau phủ khắp các bộ phận cơ thể, hơn nữa việc lựa chọn Linh Văn phải phù hợp với chủng loại vật liệu. Linh Khôi sau khi hoàn thành gần như đạt đến độ hoàn mỹ tự nhiên, sở hữu những thủ đoạn tấn công bằng Linh Văn độc nhất vô nhị! Dùng từ lật tay làm mây, úp tay làm mưa để mô tả cũng không hề quá lời. Trước đó, con rối chiến tranh Cổ Chiến Sĩ cấp Hoàn Mỹ cùng với con rối chiến tranh Cuồng Phong đã áp dụng một số kiến thức về Linh Khôi, có thể coi là một nửa Linh Khôi. Chỉ có điều, vì Linh Khôi đòi hỏi lượng kiến thức Linh Văn khổng lồ, lại đang trong giai đoạn nghiên cứu chưa hoàn thiện, nên xác suất thất bại là khá cao. Trước bốn đề nghị này, bốn vị khôi lỗi sư đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Chiến giáp khôi lỗi, con rối truyền thống, Thi Khôi và Linh Khôi! Bốn đại loại, mỗi loại lại có rất nhiều nhánh nhỏ, chủng loại phức tạp khiến người ta hoa cả mắt. Học kỹ thuật lỗi lạc suốt một năm học, lúc này họ cảm thấy như một cánh cửa lớn vừa được mở ra, nhìn thấy một thế giới vô cùng rộng lớn của kỹ thuật này. Là bốn vị khôi lỗi sư có thực lực và thiên phú mạnh nhất học viện hiện nay, tầm mắt của họ đã được khai phá ngay khoảnh khắc này. Dương Chính Hà cũng dốc hết sức lực để giúp đỡ họ. Lựa chọn cuối cùng nằm ngoài dự đoán của mọi người, bốn người họ mỗi người chọn một loại khác nhau! Nạp Lan Khu, người có thực lực mạnh nhất và thiên phú cao nhất, đã chọn Linh Khôi! Bởi vì bản thân hắn vốn có nghiên cứu về Linh Văn, cũng từng đi theo con đường Linh sư một thời gian nên khá dễ bắt nhịp. Cộng thêm sự chỉ dẫn về kỹ thuật tiên tiến nhất, hắn lập tức thông suốt, nhận được gợi ý rất lớn. Ngay lập tức, dưới sự hỗ trợ của Dương Chính Hà, hắn bắt đầu sáng tạo ra Linh Khôi độc thuộc về riêng mình. Chu Luyện, người đứng thứ hai về thực lực, chọn kỹ thuật lỗi lạc truyền thống. Khi còn ở Trái Đất, Chu Luyện vốn xuất thân từ gia tộc thợ rèn, có ưu thế trời ban đối với việc rèn đúc. Lựa chọn cuối cùng của anh ta là rèn một loại con rối chiến sĩ truyền thống công thủ toàn diện, với các linh kiện tinh vi hơn. Anh ta từ bỏ nhiều ý tưởng hoa mỹ, chỉ tập trung đào sâu vào kỹ thuật thuần túy, điều này khiến Dương Chính Hà không khỏi nhìn anh ta bằng con mắt khác. Kim Minh Diệp xếp thứ ba, chọn loại Thi Khôi quỷ dị nhất. Thực tế, dù Kim Minh Diệp có thiên phú rất cao về kỹ thuật lỗi lạc, nhưng anh ta luôn cho rằng con rối quá cứng nhắc và khả năng trưởng thành quá kém. Con rối tạo ra hôm nay có lẽ ngày mai đã bị đào thải, muốn nâng cấp thì bắt buộc phải chế tạo lại từ đầu. Các linh kiện của con rối cũng sẽ hư hỏng theo thời gian, cần thường xuyên thay thế và sửa chữa. Nó không thể giống như con người hay dã thú, sở hữu tiềm năng cao hơn cùng tương lai phát triển rộng mở. Vì vậy, đã có lúc anh ta muốn từ bỏ con đường này. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy kỹ thuật Thi Khôi độc đáo này, anh ta như thấy được một chân trời mới. Luyện chế Thi Khôi dường như hội tụ đủ ưu điểm của cả con rối lẫn dã thú. Vừa đảm bảo được thực lực hiện tại, vừa chắc chắn được tiềm năng phát triển về sau, hoàn toàn phù hợp với những gì anh ta mong muốn. Thế là Dương Chính Hà đem toàn bộ phương pháp chế tạo Thi Khôi giao cho Kim Minh Diệp. Tuy nhiên, đối với kỹ thuật này, Dương Chính Hà cũng chưa nghiên cứu quá sâu, chỉ có thể dạy anh ta nhập môn, còn việc nghiên cứu chuyên sâu phải cậy nhờ anh ta tự mình khám phá. Thực chất, kỹ thuật Thi Khôi không cần áp dụng quá nhiều kỹ xảo. Chủ yếu nằm ở ba phương diện: con rối, nước trong Thú Khôi Trì và Tử Vụ. Trong đó, thứ đặc thù nhất nhưng cũng quan trọng nhất chính là Tử Vụ. Đó chính là làn sương mù chết chóc quỷ dị mà bọn họ vô tình lạc vào trong quá trình đi biển, cuối cùng Tề Nguyên phải dùng "Cuộn giấy chế tạo khí tượng tự nhiên" mới miễn cưỡng thoát ra được. Nhờ đó, họ cũng thu thập được một lượng lớn Tử Vụ. Loại sương mù này cực kỳ đặc biệt, có thể khiến sinh vật rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết và bị kiểm soát. Chính dựa trên hiện tượng này mà Dương Chính Hà mới phát minh ra phân loại Thi Khôi. Sau khi tìm hiểu, Kim Minh Diệp không chọn những hung thú cấp Hiếm Có có kích thước khổng lồ, mà chọn một loại côn trùng cấp Hiếm Có chỉ dài vài mét để chế tạo thành Thi Khôi. Phải nói rằng anh ta tuyệt đối là một thiên tài, Dương Chính Hà chỉ cần điểm xuyết vài câu là anh ta đã hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý của Thi Khôi. Học viên cuối cùng tên là Cố Chính Hàn. Anh ta cũng giống như Chu Luyện, là người thực sự yêu thích cơ khí và có thiên phú về linh kiện máy móc. Vốn dĩ anh ta định đến học viện Sáng Tạo để học chế tác đạo cụ, nhưng sau đó nhận thấy kỹ thuật lỗi lạc phù hợp với sở thích của mình hơn nên mới tới học viện Sơn Hải. Anh ta không mấy hứng thú với Thi Khôi hay Linh Khôi, thậm chí có chút khinh thường, anh ta chọn kỹ thuật lỗi lạc chính thống hơn — chính là chiến giáp khôi lỗi. Bản thân anh ta cũng là thành viên của học viện Chiến Tranh, là một chiến sư có thực lực không hề yếu, vì vậy anh ta càng tôn sùng việc nâng cao thực lực của bản thân. Do đó, chiến giáp khôi lỗi là thứ phù hợp nhất với anh ta.