Chương 655

Nỗi bi ai của Chiến sư

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dù không hiểu rõ ý đồ sâu xa bên trong, Tông Uyên vẫn gãi đầu, chẳng nói thêm gì. Sau vài phút im lặng, Lục Linh Quân mới lên tiếng hỏi: "Tông Uyên, kế hoạch của Nạp Lan Khu chắc cậu cũng nắm được phần nào rồi chứ?" Tông Uyên ngẩn người: "Tôi biết cái gì cơ? Các anh có nói với tôi câu nào đâu!" Khóe môi Lục Linh Quân giật giật, hắn bất lực đưa tay ôm trán: "Mẹ kiếp, cậu đường đường là một đội trưởng, sao chuyện gì cũng không biết thế?" "Mẹ nó chứ, cứ đến lúc mấu chốt là các anh lại tự bàn bạc riêng với nhau, có bao giờ coi tôi là đội trưởng đâu?" Tông Uyên cũng bực bội không kém, cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị sỉ nhục nghiêm trọng. Lục Linh Quân cũng chẳng buồn tranh cãi với gã, hắn đi thẳng vào vấn đề: "Tôi có một số thứ cần chuyển vào sâu trong Đầm lầy, cậu có làm được không?" Tông Uyên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có mấy con Toản Địa Thú, chắc là băng qua được." "Được, cậu qua đây ngay đi, giúp tôi chuyển đồ." "Gửi cho Saint Anna à? Tình hình hiện tại chắc là không giúp gì được cho bọn họ đâu, họ chỉ có thể tự tìm đường lui thôi." Sắc mặt Lục Linh Quân trở nên nghiêm nghị, hắn lắc đầu nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi làm thế này là đang tìm thêm một đường lui cho Nạp Lan Khu đấy..." "Thế thì anh đối xử với cậu ta tốt thật đấy!" Lục Linh Quân: "..." ... Hai phe thế lực, nhiều tầng bố cục đã âm thầm triển khai trong bóng tối. Hiện tại nhìn lại, mọi thứ đều đang vận hành đúng theo kế hoạch của La Mục. Bốn đội ngũ bao vây Saint Anna nhưng vây mà không diệt, nhằm tạo áp lực lên các đội khác của liên hợp học viện, ép bọn họ phải đến cứu viện. Sự thật đúng như hắn dự đoán. Diêm Quân, với tư cách là người dẫn dắt đại bộ phận, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tức tốc chạy tới. Trong khi đó, La Mục đã mai phục sẵn trên đường, thực hiện một cuộc tập kích thuận lợi và đạt được hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, khi ra tay hắn không hề nương tay, hoàn toàn tấn công với mục đích lấy mạng, nên bất cứ ai bị thương đều rơi vào tình trạng trọng thương, không còn khả năng chiến đấu. Cuộc phục kích cộng thêm sự chênh lệch về quân số của cả một tiểu đội đã khiến Diêm Quân hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp trở tay. Nhưng may mắn là thực lực tổng hợp của liên hợp học viện vốn dĩ rất mạnh. Chỉ riêng một mình Diêm Quân đã kiềm chế được một lượng lớn sức chiến đấu của đối phương. Năng lực đặc thù giúp hắn có ưu thế tự nhiên khi đối đầu với Chiến sư, Thợ săn và Cường thể sư. Bất kỳ ai chiến đấu dựa vào cơ thể và Linh khí, chỉ cần để Diêm Quân tìm thấy sơ hở là sẽ bị hạ gục trong một chiêu, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Cộng thêm thực lực Trung kỳ cấp Hiếm Có, hắn gần như nghiền ép mọi đối thủ. Ngay cả La Mục cũng không chọn đối đầu trực diện với Diêm Quân, gã chẳng dại gì mà làm cái việc tốn công vô ích ấy. Vì vậy, tất cả Chiến sư, Thợ săn và Cường thể sư bên phía đối phương đều chủ động tránh xa Diêm Quân. Thay vào đó, họ để Cổ sư và Ngự thú sư tiến hành vây công. Hàng loạt cổ trùng quái dị cùng những dã thú sức mạnh hung hãn khiến Diêm Quân vô cùng phiền lòng. Dù Linh khí đặc thù của hắn cũng có tác dụng với dã thú, nhưng lũ thú này hoặc là kích thước quá lớn khiến sát thương của hắn không thấm tháp vào đâu, hoặc là số lượng quá nhiều, giết mãi không hết. Tình cảnh trớ trêu này khiến hắn có chút lực bất tòng tâm. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi oán trách: "Giá mà có Linh sư và Khôi lỗi sư ở đây thì tốt biết mấy, cứ dùng một mồi lửa thiêu chết lũ cổ trùng, rồi dùng khôi lỗi đối phó với dã thú, chẳng phải là quá thoải mái sao." Các tiểu đội khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, dưới áp lực chênh lệch hơn mười người, họ bị đánh ép đến mức tỷ lệ thương vong không ngừng tăng cao. Budyom càng đánh càng nóng máu, không nhịn được mà gầm lên: "Diêm Quân, đám người ở Đảo giữa hồ đâu rồi? Vốn dĩ nhân số đã ít, kết quả lúc chiến đấu lại chẳng thấy bóng dáng đâu, định trơ mắt nhìn chúng ta bị tiêu diệt hết à?" "Đúng thế, rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ không biết tình hình khẩn cấp thế nào sao?" "Mau thông báo cho họ tới đây đi, bây giờ không chỉ là thi đấu đâu, sơ sẩy là mất mạng như chơi đấy." Cơn giận của mọi người ngày càng lớn, dưới lằn ranh sinh tử, tâm thái của ai nấy đều đã thay đổi. Nếu không nhờ thực lực cá nhân của liên hợp học viện quá mạnh, rất có thể họ đã bị đánh tan tác chỉ sau vài đợt tấn công. Nhưng cũng chính lúc này, tố chất cá nhân mạnh mẽ của họ đã được bộc lộ. Đặc biệt là các đội trưởng, vốn là những kẻ kiệt xuất trong nghề nghiệp của mình, thực lực họ phô diễn khiến ai nấy đều kinh hãi. Budyom tuy kêu gào dữ dội nhưng thực lực cũng đáng sợ vô cùng. Là Trùng sư mạnh nhất, hắn sở hữu hai loại trùng loại cấp Hiếm Có cực kỳ hung hãn: Phệ Hồn Long Chu và Bạch Liên Quỷ Ong! Phệ Hồn Long Chu đạt đến Trung kỳ cấp Hiếm Có, thân hình đồ sộ, sức chiến đấu cường đại. Đáng sợ nhất là nó có khả năng tấn công tinh thần, tiếng rít của nó có thể khiến tinh thần đối phương rối loạn, kẻ yếu thậm chí có thể trực tiếp trở thành người thực vật. Tơ nhện nó phun ra còn có tác dụng gây tê liệt cơ thể. Con Phệ Hồn Long Chu này chính là hung thú mạnh nhất trong số các Ngự thú sư của cả hai học viện, gần như không ai có thể ngăn cản. Ngay cả con người ở Đỉnh phong cấp Hiếm Có khi đối mặt với hung thú khổng lồ thế này cũng phải hết sức cẩn trọng. Ngoài Phệ Hồn Long Chu, Budyom còn sở hữu hàng vạn con Bạch Liên Quỷ Ong, với ong chúa đạt mức Trung kỳ cấp Hiếm Có. Trong đàn ong còn có ba con đạt cấp Sơ kỳ cấp Hiếm Có. Trên chiến trường này, mối đe dọa mà Budyom thể hiện thậm chí đã vượt qua cả Diêm Quân! So với hắn, một Ngự thú sư chính thống như Andrew Jess ngược lại có phần yếu thế hơn. Hai con dã thú Trung kỳ cấp Hiếm Có của anh ta đều đến từ vùng băng nguyên, trong môi trường hiện tại không phát huy được nhiều sức mạnh. Vì thế, chúng hoàn toàn bị Ngự thú sư đối phương kiềm chế, thậm chí còn bị thương không nhẹ. Về phần hai vị đội trưởng Chiến sư là Diệp Trấn của học viện Tinh Hà và Kỵ sĩ Olin, thực lực tương đối mà nói thì yếu hơn hẳn. Không có bất kỳ kỹ năng đặc thù nào khác, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp và kỹ thuật chiến đấu thuần túy, họ chẳng có chút ưu thế nào. Bởi vậy, trên sân đấu xuất hiện một cảnh tượng vô cùng nực cười. Chiến sư hai bên lao vào đánh nhau như "gà mổ bụng". Đánh không lại bất kỳ ai khác, họ chỉ có thể tìm đối thủ đồng nghiệp Chiến sư để so găng, thực sự có chút xót xa. Điều này cũng ngầm khẳng định rằng, những Chiến sư không phát triển được năng lực đặc biệt, nếu không tìm ra phương thức tác chiến mới thì rất có thể sẽ bị đào thải theo dòng chảy thời đại. Có thể dự đoán được, sau này trong học viện Chiến Tranh, những Chiến sư thuần túy sẽ ngày càng ít đi. Cái gọi là kỹ thuật chiến đấu cũng sẽ dần bị thay thế, không còn là nội dung học tập chủ đạo nữa. Nếu lần sau có những cuộc thi tương tự, rất có thể sẽ không còn Chiến sư nào xuất hiện, thay vào đó là những nghề nghiệp có thực lực mạnh hơn. Nghĩ đến viễn cảnh đó, các Chiến sư càng đánh càng thấy lạnh lòng. Nhìn sang các Ngự thú sư, Trùng sư bên cạnh, ai nấy đều uy phong lẫm liệt, ngồi trong màn trướng mà quyết định thắng bại ngoài ngàn dặm. Không chỉ phương thức chiến đấu an toàn mà lực sát thương cũng mạnh hơn họ rất nhiều. ... Khi Diêm Quân và La Mục bắt đầu khai chiến, hành động của Nạp Lan Khu cũng chính thức bắt đầu. Thời gian đã trôi qua bảy phút, dưới sự hỗ trợ của Hỏa Diễm Linh Văn, các điều kiện đã được đáp ứng đầy đủ. Quyết đoán hành động, Nạp Lan Khu kích hoạt năm con khôi lỗi hình cầu, cho chúng nhảy xuống nước đầm lầy và bắt đầu quá trình phân giải liên tục. Khi cảnh tượng này diễn ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả Nạp Lan Khu cũng vậy, hắn gần như không chút do dự mà lập tức lùi nhanh về phía sau. Chính hắn là người hiểu rõ nhất loại đạo cụ này đáng sợ đến nhường nào.
Nỗi bi ai của Chiến sư — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ