Chương 66

Sự thay đổi của nhà lá

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngước mắt nhìn lên, căn nhà lá của hắn không mở rộng quá nhiều về diện tích xây dựng, nhưng bố cục tổng thể đã thoáng đãng hơn trước rất nhiều. Bước chân vào bên trong, cảm giác đầu tiên là sự rộng rãi, thế nhưng vì chỉ có mười mấy viên Dạ Quang Thạch nên ánh sáng không đủ để bao phủ toàn bộ không gian. Cầm theo vài viên Dạ Quang Thạch trên tay, Tề Nguyên đi dạo một vòng quanh căn cứ để nắm rõ sơ đồ bố trí mới. Ở ngoài sân thì không có gì phải bàn cãi, ngoại trừ các cơ sở vật chất được nâng cấp và làm mới, diện tích mở rộng và được phủ thêm thảm cỏ ra thì không còn thay đổi nào khác. Còn bên trong nhà, toàn bộ cấu trúc được dựng lên từ gỗ và đá Cấp Tốt, các phòng chức năng cũng đã được sắp xếp lại thứ tự. Tầng một bao gồm: phòng khách, nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng làm việc, kho chứa và phòng ngủ. Phòng khách được trang bị một chiếc lò sưởi lớn cùng bộ bàn ghế gỗ đơn giản. Nhà bếp không thay đổi quá nhiều, diện tích lớn hơn đáng kể nhưng dụng cụ nấu nướng vẫn chẳng tăng thêm cái nào, vẫn chỉ có một chiếc nồi sắt. Phòng vệ sinh thì cực kỳ đơn sơ, chỉ có bồn rửa mặt và bồn cầu làm bằng đá. Tề Nguyên vạn lần không ngờ tới, bồn cầu lại có thể chế tạo từ đá, mà trông kiểu dáng còn khá bắt mắt. Phòng làm việc rất rộng, bàn công việc vẫn nằm đó, nhưng hiện tại có rất nhiều vật phẩm đã không còn hiển thị chế tạo tự động được nữa. Thay vào đó, trong phòng xuất hiện thêm một số công cụ thủ công. Ở góc phòng có một chiếc lò nung nhỏ, chắc là dùng để đốt than củi. Cạnh đó là bàn cắt gỗ, cùng với dao khắc, cưa tay... có lẽ là để dùng cho việc đóng thùng gỗ hay chậu gỗ. "Những công cụ này xem ra được trang bị dựa trên các cuộn giấy chế tạo mình đang có. Không biết sau này nếu có thêm cuộn giấy mới, hệ thống có tự động cấp thêm đồ nghề không đây." Tề Nguyên vừa kiểm tra từng món đồ vừa thầm suy tính. Tuy nhiên hắn đoán rằng, sau này hệ thống chắc sẽ không tốt bụng đến mức trang bị sẵn tận răng như thế này nữa. Lúc này Tề Nguyên mới phát hiện, các cuộn giấy chế tạo cũng đã thay đổi. Trên đó xuất hiện rất nhiều dòng chữ ghi chú chi tiết về quy trình và kỹ thuật chế tạo vật phẩm. Ví dụ như cuộn giấy chế tạo Thuốc Hồi Phục, nó ghi chép tỉ mỉ nguyên liệu và phương pháp điều chế, yêu cầu Tề Nguyên phải tự tay thực hiện. Mặc dù "Thuốc Hồi Phục" chỉ dùng rất ít nguyên liệu, nhưng cách xử lý lại cực kỳ phức tạp, tỉ lệ phối trộn đòi hỏi độ chính xác cao, quy trình lên tới hơn 20 bước. Tề Nguyên chỉ biết gượng cười ngán ngẩm, khối lượng công việc sau này e là không hề nhỏ! Nhưng cũng may, hắn vẫn còn sáu "nguồn lao động miễn phí", để bọn họ chế tác những thứ này chắc là không thành vấn đề. Chỉ có điều cần lưu ý, không được để bọn họ biết đến những cuộn giấy chế tạo quý giá như "Thuốc Hồi Phục". Cuối cùng là kho chứa, bên trong chất không ít vật tư cùng với năm chiếc thùng lưu trữ. Thùng lưu trữ có đặc tính tương tự như Túi Trữ Vật Không Gian, nhìn bên ngoài không lớn nhưng không gian bên trong mỗi chiếc rộng tới 5 mét khối. Để tiện quản lý, Tề Nguyên tốn không ít công sức phân loại vật tư, cho vào từng thùng riêng biệt. Hai thùng dùng để chứa thực phẩm; một thùng đựng công cụ và vũ khí; một thùng chứa các loại cuộn giấy như cuộn giấy chế tạo, cuộn giấy dịch chuyển, cuộn giấy di dời căn cứ... Chiếc cuối cùng dùng để cất giữ các tài nguyên hiếm có như cát trắng tùng diệp, băng tinh. Làm vậy thì sau này tìm đồ cũng thuận tiện hơn. Tiếp đến là phòng ngủ. Phòng ngủ được bài trí rất tối giản, chỉ có một chiếc giường gỗ lớn, tủ đầu giường và một chiếc lò sưởi nhỏ. Vì sàn nhà đều lát đá nên hắn cũng không lo xảy ra hỏa hoạn. Dù nghe qua có vẻ giống một căn nhà hiện đại, nhưng thực tế nó vẫn giữ phong cách nhà gỗ trong rừng, mọi tiện nghi đều rất thô sơ. Khu vực vệ sinh vốn được thiết kế khô ướt tách biệt nay cũng được tích hợp luôn vào trong phòng ngủ, đi lại rất tiện lợi. Xem xong tầng một, Tề Nguyên cảm thấy khá hài lòng, điểm trừ duy nhất là không gian quá rộng mà ánh sáng lại hơi yếu. Tiếp theo là hầm ngầm. Tề Nguyên bước xuống cầu thang, hy vọng hầm ngầm sẽ mang lại điều gì đó bất ngờ, nhưng trái với mong đợi, nơi này chẳng có bất kỳ trang thiết bị nào. Nhìn căn hầm rộng 120 mét vuông được lát bằng những phiến đá lớn bằng phẳng và vuông vức, hắn chỉ thấy đám ong, sơn trư và dã kê đang nép vào một góc, con nào con nấy ngơ ngác nhìn căn nhà bỗng nhiên phình to ra. "Cái hệ thống này có phải đang rút ruột công trình không? Chẳng phải bảo sẽ trang bị cơ sở vật chất sao? Sao hầm ngầm lại chẳng có lấy một vách ngăn nào thế này." Tề Nguyên nghiêm túc nghi ngờ mình bị hệ thống lừa. Giờ nhìn lại, sự thay đổi của cả nhà lá thực ra không quá lớn. Hầm ngầm, nhà ở và sân vườn chỉ là mở rộng diện tích, rồi trong nhà có thêm phòng ngủ, kho chứa và phòng vệ sinh. Tâm trạng Tề Nguyên đang tốt, xem xong một lượt bỗng thấy hơi hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại, đối với một người đang sinh tồn mà nói, điều quan trọng nhất không phải là tiện nghi xa hoa, mà là không gian sinh tồn đủ rộng. Đặc biệt là cái sân! Trong môi trường rừng rậm, xung quanh nhà lá vẫn luôn có thú dữ rình rập. Tề Nguyên không thể trồng trọt hay chăn nuôi ở bên ngoài, nên chỉ có thể tận dụng mảnh sân có hạn này. Mảnh sân rộng 100 mét vuông này đủ để hắn khai khẩn được không ít đất tốt. Nhờ việc nâng cấp căn cứ, lớp tuyết dày xung quanh cũng đã được dọn sạch, tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn, có thể quan sát rõ tình hình trong rừng. Nhưng phóng mắt ra xa vẫn chỉ là một màu trắng xóa của tuyết, nhiều cây cối dưới cái lạnh kéo dài đã hoàn toàn khô héo. "Không biết bao giờ Hàn Lưu mới qua đi đây..." Tề Nguyên nhìn cảnh sắc đơn điệu, chán ngán lẩm bẩm. Dù vậy, hiện tại hắn cũng không đến mức rảnh rỗi sinh nông nổi. Tuyết trong sân đã sạch, hắn có thể ra ngoài vận động chân tay một chút thay vì cứ ru rú trong nhà. Cầm theo Dạ Quang Thạch, hắn đi tới phía bên phải nhà lá, nơi Thủ Hộ Kinh Cức đang cuộn tròn trong góc. Thủ Hộ Kinh Cức quả thực rất đặc biệt, dù trong môi trường âm 50 độ C vẫn kiên cường chống chọi được. Ngay cả những cây con mới mọc cũng sống sót qua đợt thiên tai khắc nghiệt này. Hắn tin rằng khi khí hậu ấm dần lên, trạng thái của chúng sẽ sớm hồi phục. Sau đó, Tề Nguyên đưa đàn ong, dã kê và Thiết Bối Sơn Trư từ dưới hầm ngầm ra, thả vào chuồng gia súc ngoài sân. Con Thiết Bối Sơn Trư sau khi bị thuần hóa đã được hắn dùng cuộn giấy nâng cấp, dễ dàng đạt tới Cấp Tốt. Thể hình của nó giờ đã to bằng một con lợn trưởng thành, thậm chí còn cao hơn cả Tề Nguyên một chút. Tiếp theo, hắn bắt đầu tính đến chuyện phối giống. Con Thiết Bối Sơn Trư bên phía Tần Chấn Quân cũng đã đạt tới Cấp Tốt. Hai con lợn này tuổi tác tương đương, cùng chủng loại, lại còn là "thanh mai trúc mã", "tình đầu ý hợp", thật sự là một đôi trời sinh. Nếu chúng có thể kết thành lương duyên thì cũng coi như một chuyện tốt lành. Tất nhiên, chuyện chúng là anh em cùng một mẹ sinh ra thì cứ tạm thời không nhắc tới đi. Nghĩ là làm, Tề Nguyên lập tức gửi tin nhắn cho Tần Chấn Quân. Tề Nguyên: "Tần đại ca, mấy con Thiết Bối Sơn Trư đều trưởng thành cả rồi, anh có muốn thử cho chúng phối giống không?" Tần Chấn Quân không đồng ý ngay mà tỏ vẻ lo lắng: "Gấp vậy sao? Tình hình Hàn Lưu vẫn chưa rõ ràng, tôi lo nhiệt độ sẽ còn hạ thấp đột ngột lần nữa." Tần Chấn Quân nghĩ vậy cũng là lẽ thường, bởi vì anh không hề biết về thảm họa tiếp theo. Tề Nguyên hiểu rõ Hàn Lưu có lẽ chưa kết thúc hẳn, thậm chí có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng xu hướng chung chắc chắn là khí hậu sẽ ấm lên. Thế là Tề Nguyên gửi thông tin của "cuộn giấy tiên tri" qua, kèm theo lời nhắn: "Tần đại ca, anh xem cái này đi. Khí hậu chắc chắn sẽ ấm dần lên, có thể vẫn còn bão tuyết nhưng mức độ chắc chắn không bằng lúc trước đâu." Một lát sau, Tần Chấn Quân hồi âm: "Được, không ngờ cậu lại có cả loại đạo cụ này, thế thì chúng ta có thể chuẩn bị trước rồi." "Đúng vậy, sẵn tiện lúc tuyết chưa tan, chúng ta nên tích trữ một ít băng khối dưới hầm ngầm... À đúng rồi, Tần đại ca nâng cấp nhà lá chưa?" "Vừa nâng cấp xong, diện tích rộng ra nhiều lắm. Cậu dắt con Thiết Bối Sơn Trư qua đây đi, để hai đứa nó làm quen với nhau... Tôi chỉ sợ trời lạnh thế này, tụi nó chẳng có hứng thú gì với chuyện sinh sản thôi." Tần Chấn Quân có chút lo ngại nói.
Sự thay đổi của nhà lá — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ