Chương 732

Năm nguyên tố của thế giới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cũng giống như Tần Chấn Quân, bọn họ cần phải đem địa khế đặc thù hấp thụ vào trong nhà lá! Tần Chấn Quân sau khi trở về đã bắt đầu sắp xếp các công việc để thăng cấp nhà lá, còn Tề Nguyên thì bắt tay vào nghiên cứu địa khế đặc thù · Nguyên Từ. Về tới đảo giữa hồ, hắn lấy "Sổ tay sinh tồn trong sương mù" cùng địa khế đặc thù · Nguyên Từ ra. Dường như phát hiện có địa khế đặc thù mới, hệ thống lập tức vang lên tiếng thông báo. 【Phát hiện địa khế đặc thù có thể hấp thụ, có đồng ý hấp thụ để biến nó thành phụ dung của nhà lá không?】 Tề Nguyên ngẩn người, đọc đi đọc lại câu này mấy lần để chắc chắn không có vấn đề gì, cuối cùng mới chọn xác nhận. Thế nhưng, sau đó chỉ có một luồng bạch quang lóe lên rồi vụt tắt, không còn bất kỳ biến hóa nào khác. Tề Nguyên lộ vẻ mặt kỳ quái, nhìn chằm chằm tấm địa khế đặc thù trong tay, nhất thời không hiểu ra sao. Hắn lật mở "Sổ tay sinh tồn trong sương mù", tìm đến trang thông tin về nhà lá, quả nhiên phát hiện đã có thêm những thay đổi mới. Trên nền thông tin cũ, giờ đây xuất hiện thêm một dòng giới thiệu về "địa khế đặc thù · Nguyên Từ". 【Nguyên Từ: Kiểm soát từ lực xung quanh, có đặc tính thu hút và bài trừ.】 Chỉ có một dòng giới thiệu ngắn ngủi, ngoài ra không còn thông tin gì thêm. So với tấm địa khế đặc thù đầu tiên, cái này đơn giản đến mức cực đoan. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Ở phần cuối cùng của thông tin nhà lá, thế mà lại xuất hiện thêm hai dòng tin tức mới, hơn nữa còn liên quan đến nhà lá cấp tám! Nhìn thấy nội dung bên trong, ánh mắt Tề Nguyên trở nên ngưng trọng, suy nghĩ cũng trầm xuống, bắt đầu chìm vào suy tư. Những thông tin đó nói về yêu cầu để thăng cấp nhà lá cấp tám, cũng như cách sử dụng địa khế đặc thù. Đầu tiên chính là làm sao để thăng cấp lên cấp tám! Điều kiện thăng cấp nhà lá cấp tám thực ra không cố định, nó bao gồm một số điều kiện cơ bản và một số điều kiện nâng cao. Cơ bản nhất chính là cần năm loại địa khế đặc thù nền tảng: Thủy, Thổ, Quang Nhiệt, Linh và Sinh Mệnh. Năm loại nguyên tố này lúc mới nhìn thì có vẻ rời rạc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra chúng quả thực có sự phối hợp vô cùng đặc biệt. Trong đầu hắn thầm nghĩ, theo lời lão Thôn trưởng, nhà lá cấp tám là một ngưỡng cửa, là một vực thẳm khổng lồ cần phải vượt qua. Khoảng cách của vực thẳm đó chính là giữa cái hữu hạn và cái vô hạn! Một khi đạt tới nhà lá cấp tám, nó sẽ tự thành một thế giới độc lập, hoàn toàn thoát ly khỏi bản thân thế giới sương mù, từ đó tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ biến mất. Loại thế giới độc lập này hoàn toàn khác với tiểu thế giới mà bọn người Tần Hỏa đang sinh sống! Bởi vì ở đó, các loại tài nguyên của bọn họ đều có hạn, từ nguồn nước, linh khí cho đến quang nhiệt... nếu lãng phí vô độ thì rất dễ phá hoại nền tảng nơi đó. Tất cả tài nguyên ở đó không thể tự sản sinh mà phải mang từ bên ngoài vào, rồi không ngừng tiêu hao đi. Có lẽ đến một ngày nào đó, tài nguyên bên trong ngày càng ít, cuối cùng sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Còn cái gọi là thế giới độc lập của nhà lá cấp tám, mới chân chính là một thế giới thực thụ! Địa khế đặc thù · Thủy, chính là nguồn nước thiết yếu cho sự sống, là sông ngòi, là mây mù, là mưa rào, là tuyết trắng, là sương sớm... là ngọn nguồn cung cấp sự sống. Địa khế đặc thù · Thủy có khả năng tự tạo ra nguồn nước, khiến chúng hình thành một vòng tuần hoàn và cung cấp không ngừng nghỉ. Còn Thổ chính là nền tảng cấu thành thế giới. Những tầng đất dày đặc, những dãy núi trập trùng, lòng chảo, thung lũng, hải đảo... tất cả mọi địa hình đều bắt nguồn từ đất đai! Đồng thời, Thổ khi phối hợp với các yếu tố khác, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, về sau cũng có thể diễn hóa ra kim loại. Tất nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa! Trong hai dòng thông tin kia có giới thiệu, đây không phải là thăng cấp lên nhà lá cấp tám, mà là kiến tạo một tòa nhà lá cấp tám! Vì vậy, đây không phải là nâng cấp dựa trên nền tảng cũ, mà là hoàn toàn sáng tạo từ hư không, thế nên mới cần Thổ làm nền móng! Còn Quang Nhiệt, ở một mức độ nào đó có thể hiểu là Hỏa, nhưng lại không hoàn toàn chính xác. Bởi vì nó còn đại diện cho ánh nắng, đại diện cho năng lượng và sự chênh lệch nhiệt độ. Nhiệt lượng xuất hiện tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ ở những nơi khác nhau, từ đó sinh ra sự bay hơi của hơi nước, các luồng khí ấm được thai nghén, hình thành nên gió. Gió mang lại sức sống và động năng cho thế giới này, vận chuyển năng lượng đi khắp nơi, thực hiện một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Thế giới vốn đang tĩnh lặng nhờ đó mà bắt đầu vận hành, giống như một đầm nước đọng dần dần biến thành dòng sông chảy xiết. Trong quá trình này, các yếu tố nội tại bên trong thế giới cũng sẽ dần dần tạo ra thay đổi, diễn hóa nên cảnh biển xanh hóa nương dâu, vạn vật biến thiên. Chỉ dùng ngôn ngữ thì có lẽ rất khó mô tả hết thảy những nguyên lý vận hành thâm ảo bên trong, nhưng Tề Nguyên lờ mờ cảm nhận được, bí mật trong đó vượt xa trí tưởng tượng! Đây chính là bí mật của sự sáng tạo! Là cơ hội để nhân loại chạm tới lĩnh vực của thần linh! Đây là một con đường vô cùng dài đằng đẵng. Về phần Linh và Sinh Mệnh cuối cùng, thực tế lại càng dễ hiểu hơn. Địa khế đặc thù · Sinh Mệnh là tấm địa khế đầu tiên mà hắn sở hữu, cũng là năng lực mà nhà lá hiện tại đang nắm giữ. Ban tặng sự sống cho thế giới, sáng tạo sự sống, phái sinh sự sống... So với các nguyên tố cơ bản khác, Sinh Mệnh rõ ràng cao cấp hơn, khó lòng nắm bắt hơn, nhưng cũng là thứ khiến người ta không thể thấu triệt nhất. Có lẽ trong Sinh Mệnh cũng ẩn chứa những nguyên lý của vận mệnh. Kẻ sáng tạo cũng chính là kẻ nắm giữ vận mệnh. Sinh mệnh đồng nghĩa với trường sinh, nhưng một sinh mệnh bình thường làm sao có được trường sinh? Vậy sự sống vĩnh hằng sẽ được ban tặng cho ai? Khi trong đầu nảy ra câu hỏi này, Tề Nguyên chậm rãi ngước đôi mắt đang cụp xuống lên, trong lòng xuất hiện một đáp án khiến hắn chấn động: Chính là ta! Năng lực nắm giữ sự sống ẩn chứa trong địa khế đặc thù · Sinh Mệnh! Hơn nữa hiện tại, loại năng lực này đã bắt đầu bộc lộ đôi chút. Khi tính mạng lâm nguy hoặc tuổi thọ cạn kiệt, nó có thể cưỡng ép tước đoạt sinh mạng của những người cầu sinh trong nhà lá để kéo dài tuổi thọ cho chính mình. Đây là một loại năng lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. So với những thứ gọi là linh văn, con rối, thuần thú, khống chế thực vật... những thứ này hoàn toàn yếu ớt, giống như những kỹ năng nguyên thủy, căn bản không thể so sánh với năng lực trường sinh bất tử. Càng suy nghĩ, Tề Nguyên càng thấy mồ hôi đầm đìa, đầu óc nóng bừng, sự kinh ngạc không ngừng ủ kín trong lòng, thậm chí còn mang theo một cảm giác kinh tâm động phách. Cuối cùng là Linh! Theo cách nhìn của hắn, đây là một loại nguyên tố vô cùng đặc biệt. Bởi vì hắn biết rõ rằng, khi còn ở Trái Đất, loại nguyên tố này căn bản không hề tồn tại. Chỉ khi tới thế giới sương mù, con người mới nhận thức được thuộc tính này! Tất cả các năng lực siêu phàm, kỹ năng và kiến thức thần bí, mọi nền tảng đều bắt nguồn từ Linh! Nếu mất đi Linh, thế giới sương mù cũng sẽ mất đi gốc rễ thần bí của nó, và tất cả mọi người cũng sẽ trở lại thành những người bình thường. Việc tự mình sinh ra linh khí cũng đồng nghĩa với việc thế giới do nhà lá cấp tám hình thành cũng sở hữu những năng lực siêu phàm này, đồng thời có tiềm năng vô hạn để không ngừng phát triển kiến thức về phương diện này! Vì vậy, năm loại địa khế đặc thù Thủy, Thổ, Quang Nhiệt, Linh và Sinh Mệnh đã trở thành những thứ bắt buộc phải có để thăng cấp nhà lá cấp tám. Nhưng trong thông tin cũng có nhắc tới, năm loại nguyên tố này chỉ là nền tảng, nếu sở hữu các địa khế đặc thù khác thì cũng có thể thêm vào bên trong, ban tặng cho thế giới những đặc tính độc nhất vô nhị.