Chương 788

Chiến cục Đại lục mới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Beast King lên tiếng: "Vậy thì cứ đồng ý đi. Ngoài miệng bọn họ nói là muốn trừ khử Tề Nguyên, nhưng có thành công hay không thì còn chưa biết được đâu." Vallen gật đầu tán thành: "Thống lĩnh, chúng ta có thể đồng ý, nhưng tuyệt đối đừng hành động chung với bọn họ, nếu không kẻ phải bỏ mạng là ai thì khó nói lắm." Chỉ dựa vào một câu nói của Achilles, làm sao bọn họ có thể dễ dàng tin tưởng cho được? Lỡ như đối phương ngoài mặt nói là trừ khử Tề Nguyên, nhưng thực chất lại lừa bọn họ ra ngoài để nhân cơ hội tiêu diệt luôn San Rinio thì sao? Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trước vấn đề nan giải này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, lợi hại đan xen khiến họ khó lòng quyết đoán. Cuối cùng, Gavin chủ động lên tiếng: "Lãnh chúa, chắc hẳn ngài đã có kế hoạch cho riêng mình rồi đúng không? Chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa, toàn quyền nghe theo sự sắp xếp của ngài." Trên khuôn mặt tuấn tú của Krampus hiện lên một nụ cười thâm trầm, gã nói: "Vậy thì đa tạ các anh em đã ủng hộ. Chuyện này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thời gian này các ngươi hãy trở về xử lý tốt công việc mình quản lý, sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào." "Rõ!" Ba người đồng loạt đứng dậy, cung kính đáp lời một tiếng. Sau khi ba người rời đi, Achilles đắm mình trong ánh sáng. Khuôn mặt góc cạnh của hắn bị sống mũi cao chia thành hai phần, một bên nằm trong ánh sáng, một bên chìm trong bóng tối. Hồi lâu sau, hắn lấy 《Sổ tay sinh tồn trong sương mù》 ra, nhấn vào khung trò chuyện với một người rồi gửi đi một dòng tin nhắn: "Bọn họ đang lên kế hoạch tiêu diệt anh, hơn nữa đã tìm thấy vị trí của anh rồi." Đối phương phản hồi rất nhanh: "Là ai?" "Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả ta." "..." ... Tề Nguyên đang đứng trên một ngọn núi cao ở phía bắc Đại lục mới, ánh mắt phóng tầm nhìn bao quát những đỉnh núi nhấp nhô giữa biển mây tráng lệ. Giữa muôn trùng núi non, sương mù tựa như những con rồng xám uốn lượn quanh các đỉnh núi xanh biếc, tạo nên một khung cảnh hoang sơ, hào hùng và đầy khí thế! Trong bàn tay đang buông thõng của hắn chính là cuốn 《Sổ tay sinh tồn trong sương mù》. Lúc này, Tề Nguyên nhìn về phía chân trời xám xịt, tất cả đều bị bao phủ trong màn sương dày đặc. Thực tế đã là lúc bình minh, lẽ ra phải là khoảnh khắc ánh mặt trời xuyên thấu bóng tối để rải xuống đại địa, nhưng đáng tiếc là sau khi chờ đợi suốt mười lăm phút, thế giới vẫn chỉ là một màu xám xịt như cũ. Tề Nguyên khẽ cười nhạt, tự giễu mà cúi đầu cảm thán: "Cứ ngỡ như đang ở Trái Đất vậy. Cái nơi quỷ quái như Thế giới sương mù này, đến một tia sáng cũng chẳng có." Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt như hội tụ ngàn vạn tia sáng, một sự tự tin mãnh liệt cùng khí thế bàng bạc đột nhiên bộc phát quanh người. "Nếu chỉ có thể giữ lại một thế lực duy nhất để đảm bảo những người cầu sinh có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh, vậy thì đành phải mời các ngươi... biến mất khỏi thế giới này thôi." Giọng nói bình thản ấy tan vào giữa núi rừng, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Hắn lấy ra một tấm Thông Thoại Linh Văn, từng dòng tin nhắn liên tiếp được gửi đi: "Lâm Trường Lâm, đi về phía nam tung tin đồn rằng viện binh của chúng ta sẽ đến sau ba ngày nữa, lúc đó sẽ quét sạch Ngũ Vương." "..." "Anh Tần, chuẩn bị sẵn sàng cho việc Uẩn Linh, chúng ta sắp ra tay với Thử Vương rồi." "..." "Anh Dương, tiến độ chuẩn bị con rối chiến tranh đến đâu rồi? Chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ... Đúng rồi, gọi cả thằng nhóc Triệu Thành về đây." "..." "Mạch Vận, cô và Eileen chuẩn bị một chút..." "..." "Sư Vương, chuẩn bị đi, ba ngày sau sẽ dọn dẹp sạch sẽ bốn vị vua còn lại..." "..." Hắn không hề tỏ ra căng thẳng, thậm chí trong lòng còn bình tĩnh đến lạ kỳ, tỉ mỉ vạch ra các kế hoạch và sắp xếp mọi phương diện. "Thật không ngờ vùng đất Đại lục mới này lại bị lộ nhanh đến vậy... Rốt cuộc là sai sót ở đâu chứ? Tần Hỏa, hay là Achilles... Không đúng, là Chu Diệp!" Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng trong tâm trí hắn. Hiện tại, những người cầu sinh không còn lại mấy thế lực, hơn nữa đều là những người hắn từng tiếp xúc qua, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Nếu nói về khả năng bị lộ, thì chỉ có thể là từ cuộc giao dịch với các bộ lạc thuộc tính Mộc trong Tiểu Thế Giới. Hắn cười khổ một tiếng: "Thật không ngờ quan hệ giữa các bộ lạc trong Tiểu Thế Giới lại tốt hơn mình tưởng đấy, đúng là bị chim mổ mù mắt mà!" "Tính toán thời gian thì dù bọn họ có muốn kéo quân qua đây, chắc cũng phải mất mười ngày nửa tháng, thậm chí là lâu hơn... Hy vọng khi các ngươi đến nơi, ta sẽ dành tặng cho các ngươi một bất ngờ lớn." ... Thời gian sau đó, Đại lục mới hiếm khi dậy sóng, cục diện các bên bắt đầu có những biến chuyển lớn. Hành động của Liên minh năm người cũng ngày càng trở nên rầm rộ và táo bạo hơn. Đầu tiên là sự đối đầu tại biên giới. Vào giờ Tý đêm thứ hai, đồ đằng Hắc Hổ và đồ đằng Chó ba đầu vực thẳm tiên phong nổ súng, giáng một đòn hủy diệt vào lãnh địa của Thử Vương. Bọn chúng đánh thẳng vào khu vực trung tâm, giết sạch hơn mấy ngàn con trong tộc đàn Thử Vương, trong đó bao gồm cả 8 sinh vật có chiến lực cấp Hiếm Có. Đối với giống loài "Chuột lông thép phá đất" vốn có thực lực cá nhân không mạnh, sự tồn tại của cấp Hiếm Có là vô cùng quý giá. Cú đánh lén này chắc chắn đã khiến bọn chúng bị tổn thương tận gốc rễ. Hành động không kiêng nể gì của con người đã khiến bốn vị vua còn lại hoàn toàn cảnh giác. Đồng thời, những tin đồn phong thanh từ phía bên kia truyền lại rằng, viện binh của những người cầu sinh đang từ bên ngoài kéo đến! Ngũ Vương đều có trí tuệ rất cao, bọn chúng hiểu rất rõ rằng sở dĩ Tề Nguyên mãi chưa tiêu diệt mình là vì lo ngại tổn thất quá lớn, muốn dùng thời gian để nới rộng khoảng cách thực lực. Nhưng đối với Ngũ Vương, thời gian cũng là thứ quý giá nhất, chỉ cần có cơ hội, bọn chúng có thể tích lũy sức mạnh lớn hơn. Còn một yếu tố nữa! Đó là nơi này nằm giữa đại dương sâu thẳm. Mặc dù phần lớn bọn chúng đều có khả năng bơi lội, nhưng biết bơi đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ lại dẫn theo tộc đàn của mình vượt biển cả mênh mông để đi tìm nơi cư trú phù hợp? Mà nơi đó nhất định phải đạt cấp Hoàn Mỹ! Chưa nói đến việc đại dương đầy rẫy hiểm nguy, chỉ riêng những vùng đất sinh sống cấp Hoàn Mỹ thôi, độ hiếm có đã vượt xa sức tưởng tượng rồi. Vì vậy, bọn chúng thà ở lại đây tiêu hao với Tề Nguyên còn hơn là rời khỏi chốn này. Thế nhưng hiện tại, cục diện dường như đã thay đổi. Không chỉ phía bắc có tin tức truyền về, mà ngay cả Sư Vương cũng đã nhận được mệnh lệnh tổng tấn công. Tại biên giới, các cuộc đối đầu diễn ra ngày một thường xuyên, hành động của Liên minh năm người càng lúc càng mang tính xâm lược mạnh mẽ. Bọn họ đẩy chiến tuyến dần về phía nam, mang theo khí thế quét sạch tất cả! Các chiến lực cấp Hoàn Mỹ xuất hiện liên tục, mang lại áp lực nặng nề, chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra tổn thất cực kỳ to lớn cho tộc đàn của năm sinh vật cấp Hoàn Mỹ. Ban đầu, Tần Chấn Quân chỉ muốn lợi dụng tộc đàn của Thử Vương để Uẩn Linh, nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã rùm beng lên, hắn quyết định làm một vố lớn luôn! Tề Nguyên vung tay một cái, không bỏ sót một ai, cả năm tộc đàn cùng tiến hành Uẩn Linh, ngay cả tộc đàn của Sư Vương cũng không ngoại lệ! Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Thú Khôi của cả năm chủng tộc đều đã nuôi dưỡng thành công linh trí mới, và thực lực đều đạt đến Đỉnh phong cấp Hiếm Có. Bởi bản thân các Thú Khôi vốn đã có thực lực cấp Hiếm Có, lại thêm việc thôn phệ một lượng lớn đồng loại mạnh mẽ, nên tốc độ tăng trưởng vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh của địa khế đặc thù · Thú dường như đang dần lộ diện, phô diễn những khía cạnh hùng mạnh nhất của nó. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, cái gốc để Thú Khôi phát triển nằm ở sự kế thừa và tích lũy! Bước Uẩn Linh ban đầu chỉ cần thôn phệ đồng loại để sinh ra linh trí là được. Nhưng các bước tiếp theo đòi hỏi phải phồn diễn hậu duệ, truyền thừa tử tôn, rồi qua từng thế hệ mới có thể tích lũy Thú Hồn! Trong quá trình này, có một điểm cực kỳ quan trọng, đó chính là phồn diễn!