Chương 790

Hạn chế của Vu thuật

Đăng ngày 30/08/2026

19
Khi các yếu tố ngoại lai sắp can thiệp vào đại lục mới, Tề Nguyên không còn nhiều thời gian để tiếp tục dây dưa với năm vị tồn tại cấp Hoàn Mỹ kia nữa. Để chuẩn bị cho trận ác chiến sắp tới, hắn buộc phải giải quyết năm rắc rối này với tốc độ nhanh nhất. Tất nhiên, điều này bao gồm cả Sư Vương đã "đầu hàng"! Với những tồn tại đầy trí tuệ như thế này, âm mưu quỷ kế vốn là chuyện thường tình, Tề Nguyên chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào lòng trung thành của lão. Hắn cũng chẳng quan tâm Sư Vương có thật lòng thần phục hay không, bởi điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cục diện mà hắn đã bày ra. Tiếp theo, toàn bộ thực lực của Liên minh năm người bắt đầu nghiêng hẳn về phía chiến trường đại lục mới. Đầu tiên chính là nhân lực chiến đấu! Dù đồ đằng và dã thú có mạnh đến đâu, chung quy vẫn cần con người nắm giữ và điều phối hướng đi của chiến tranh. Vì vậy, Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Chung Mạch Vận cùng Trương Trọng Nhạc đều tạm gác lại mọi việc đang làm, dồn toàn bộ tâm trí vào cuộc chiến. Đồng thời, những lực lượng chiến đấu đỉnh cao dưới trướng bọn họ cũng dần quy tụ lại. Hoắc Thoái dẫn theo đội ngũ của mình trở về từ phía núi lửa. Vệ Tịch kết thúc quá trình tu luyện, trực tiếp trấn giữ biên cảnh chiến tranh! Trương Vĩ bước ra khỏi Sinh Vật Giới, thống lĩnh Mật Chiến Cục toàn diện tiến vào trạng thái chiến đấu. Diêm Quân với thiên phú dị bẩm đã thuận lợi đột phá cấp Hoàn Mỹ, trở thành cường giả đỉnh cao thế hệ đầu tiên tốt nghiệp từ liên hợp học viện! Chu Ngự Hành dẫn dắt Cục Vệ Binh huấn luyện tân binh cho Tân Thành, phụ trách trấn thủ hậu phương. Eileen ở tại Thực Vật Giới, đóng vai trò là lực lượng ẩn giấu trong bóng tối, chờ đợi thời cơ hành động. Những chiến lực đỉnh cao trong số những người cầu sinh này đều đã được sắp xếp vào các vị trí chiến lược theo chỉ thị của Tề Nguyên. Thủ Hộ Cự Thụ tạm thời rời khỏi Thực Vật Giới, đâm rễ tại biên giới của chiến tuyến Nam - Bắc. Nó cắm rễ trên vùng đất rộng hàng trăm mét vuông, tán lá che khuất bầu không khí u ám, thể hình đã vượt xa sinh vật cấp Hoàn Mỹ thông thường, uy chấn toàn trường! Sự hiện diện của nó, thực tế chẳng cần phải ra tay, cũng đủ khiến mọi sinh linh phải run rẩy khiếp sợ! Phụ Linh Quy sau khi sinh con xong, trứng rùa đã có vợ nó trông nom, giờ đây nó cũng được trả lại tự do. Tề Nguyên sắp xếp nó ở vùng biển phía bắc để giám sát tình hình xung quanh. Kiến Vương, Tượng Vương, Tê Vương, Tấn Mãnh Phong Kiến, Khô Diệp Độc Toan Kiến, Kim Ô Chiến Kiến, Chó ba đầu vực thẳm, Hắc Hổ, tổng cộng tám chiến lực cấp Hoàn Mỹ đều đã được triển khai tại biên giới. Cộng thêm con rối chiến tranh Cổ Chiến Sĩ và con rối chiến tranh Hỏa Phong, khu vực biên cảnh đã tập trung tới 10 đơn vị cấp Hoàn Mỹ, đó là còn chưa tính đến các cao thủ nhân loại. Những việc cần làm tiếp theo đã quá rõ ràng. Tộc đàn của Tê Vương và Tượng Vương thống lĩnh đại quân dã thú, toàn diện ép sát về phía nam đại lục mới, triển khai những đợt tấn công không thể cản phá. Hầu như mỗi ngày đều có hàng chục xác chết thú dữ cấp Hiếm Có được vận chuyển về, một phần là của phe mình, nhưng đại đa số là của đối phương. Điều này khiến cuộc sống của Tần Chấn Quân và Tề Nguyên trở nên vô cùng bận rộn và sung túc. Thú Khôi Trì của Tần Chấn Quân gần như lúc nào cũng đầy ắp, mỗi ngày đều có Thú Khôi mới ra lò. Thông thường, những hung thú cấp Hiếm Có đi theo bầy đàn sẽ được giao cho Tần Chấn Quân chuyển hóa thành Thú Khôi, giai đoạn Hậu kỳ còn có cơ hội Uẩn Linh. Số hung thú còn lại sẽ được giao cho Tề Nguyên. Bởi vì sau một loạt nghiên cứu của Kiến Vương, hung thú cấp Hiếm Có cũng có thể được chế tạo thành đồ đằng, và Tề Nguyên đã bắt đầu thực hiện. Trước tiên, hắn lợi dụng năng lực của Hắc Quân Kiến, để Kim Ô Chiến Kiến cắt gọt cơ thể mình, tạo ra các lớp vỏ đồ đằng. Những lớp vỏ đồ đằng được phân tách ra này không có tư duy, thậm chí không có khả năng chiến đấu, hoàn toàn chịu sự khống chế của Kiến Vương. Tuy nhiên, có thể đưa linh hồn của hung thú cấp Hiếm Có vào trong lớp vỏ đó, từ đó bảo vệ linh hồn và ý thức, tạo ra đồ đằng cấp Hiếm Có. Đồ đằng được tạo ra theo cách này sẽ có lớp vỏ chịu sự điều khiển của ý thức hung thú, sở hữu khả năng tác chiến độc lập. So với đồ đằng cấp Hoàn Mỹ, chúng gần như không có sự khác biệt, điểm khác duy nhất là chúng không thể truyền thừa huyết thống. Vì lớp vỏ của chúng được cắt ra từ Hắc Quân Kiến, nên không tồn tại gen của riêng mình. Nhưng khuyết điểm này cũng không quan trọng, khi có tài nguyên, Tề Nguyên chắc chắn sẽ ưu tiên bồi dưỡng huyết thống của những tồn tại cấp Hoàn Mỹ chứ không phải cấp Hiếm Có. Tác dụng duy nhất của những đồ đằng cấp Hiếm Có này là dựa vào cơ thể đồ đằng để hình thành một đội quân dã thú không sợ cái chết, khai cương thác thổ cho Nhà lá! Tuy nhiên, loại đồ đằng cấp Hiếm Có này cũng không thể chế tạo vô hạn, nó chịu một hạn chế rất lớn — cơ thể đồ đằng của Hắc Quân Kiến không đủ để cắt gọt mãi! Mỗi lần phân tách, tổn hao đều là thật, một khi cắt quá nhiều, thực lực của bản thân Hắc Quân Kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, cần có Vệ Tịch hoặc Viện nghiên cứu giúp đỡ phục hồi. Thủ pháp của Vệ Tịch rất đơn giản, hắn sử dụng Linh khí đặc thù của mình để giúp Hắc Quân Kiến phục hồi, hiệu suất cực cao và tốc độ rất nhanh. Đặc biệt là khi Vệ Tịch học tập Vu thuật, bắt đầu làm quen và vận dụng thuộc tính Tinh Thần của bản thân, việc này càng trở nên thuần thục hơn. Mặt khác, Viện nghiên cứu cũng thông qua năng lực của Vệ Tịch để chế tạo ra một số loại dược tề về linh hồn, nếu phẩm chất đủ cao cũng có thể giúp Hắc Quân Kiến phục hồi. Chỉ là về mặt hiệu suất thì kém xa Vệ Tịch, hơn nữa còn tiêu tốn lượng lớn tài nguyên phẩm chất cao, thật sự là lợi bất cập hại. Nhắc đến Vu thuật, đây cũng là một điểm khiến Tề Nguyên khá nuối tiếc. Kỹ thuật Vu thuật này chú trọng vào sự phát triển lâu dài, cần thời gian để tích lũy nền tảng, trong thời gian ngắn rất khó hiển hiện ra hiệu quả rõ rệt. Cho nên đối mặt với trận chiến sắp tới, năng lực về Vu thuật thực tế rất khó thể hiện ra một cách mạnh mẽ. Dù vậy, hắn vẫn đang nỗ lực hết sức, ví dụ như chế tạo các loại tinh hoa tương tự như loại mà Eileen đã từng sử dụng. Tuy nhiên, tinh hoa tiêu tốn tài nguyên vô cùng khổng lồ, yêu cầu về phẩm chất cũng cực kỳ khắt khe, phần lớn đều không đáp ứng được. Hiện nay, Tề Nguyên chỉ miễn cưỡng chế tạo được tinh hoa của bốn loại thuộc tính: Thực vật sinh mệnh, Không gian, Lôi và Băng. Năng lượng thực vật và sinh mệnh có thể thu thập với số lượng lớn tại Thực Vật Giới, phẩm chất cũng rất cao. Thuộc tính Không gian bắt nguồn từ việc triển khai du hành hư không, thu hoạch được lượng lớn Không Gian Tinh Thạch, năng lượng không gian bên trong to lớn và tinh khiết, đủ để chế tạo tinh hoa không gian. Thuộc tính Lôi có thể thu thập thông qua kỳ quan, cũng miễn cưỡng chế tạo được tinh hoa lôi. Còn về Băng, cái này có thể tìm Triệu Thành giúp đỡ, cũng không có vấn đề gì lớn. Ban đầu Tề Nguyên tưởng rằng dựa vào tài nguyên ở Thâm Đế Oa Lưu Sa và núi lửa cũng có thể chế tạo tinh hoa thổ và tinh hoa hỏa. Nhưng đáng tiếc là đều không thành công. Trong Thâm Đế Oa Lưu Sa tồn tại đủ loại quặng sắt kim loại, nhưng chủng loại quá tạp loạn, độ thuần khiết không đủ. Tài nguyên ở núi lửa cũng không đủ phẩm chất, số lượng vật phẩm cấp Hoàn Mỹ không đủ, nên cũng không thể chế tạo. Thế nhưng, dù có tinh hoa cũng vô dụng, bởi vì muốn sử dụng chúng còn chịu hạn chế của một điều kiện khác. Đó chính là người sử dụng! Cần phải đáp ứng đúng các thuộc tính này, đồng thời thực lực phải đạt tới cấp Hoàn Mỹ, những người như vậy thật sự là quá ít. Bất kể là Trương Vĩ, Vệ Tịch, Diêm Quân, hay là những chiến lực nhân loại cấp Hoàn Mỹ khác trong các Nhà lá thuộc Liên minh năm người, đều không thuộc các thuộc tính Không gian, Lôi hay Băng này.
Hạn chế của Vu thuật — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ