Chương 804
Chỉnh đốn đại lục mới, 11 đại khu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nguyên nhân chủ yếu là do Tượng Vương thường xuyên được ăn Thuần Huyết Kim Ty Mang, nên huyết mạch của nó tinh khiết hơn, tiềm lực cũng cao hơn một chút.
Sau khi truyền thừa cho con cháu, tốc độ thăng tiến thực lực sẽ nhanh hơn, khả năng đột phá cũng cao hơn, đây có thể coi là ưu thế không nhỏ của Tượng Vương!
Tính toán như vậy, chỉ riêng nội bộ Bảy đại tộc quần, số lượng hung thú Cấp Hiếm Có đã đạt tới 395 con, mạnh mẽ đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng.
Với tư cách là thế lực mạnh nhất trên đại lục mới trước đây, chỉ cần khống chế được bọn chúng, cũng tương đương với việc nắm trọn đại lục mới trong lòng bàn tay.
Về việc sắp xếp cho bọn chúng, Tề Nguyên cũng đã có dự tính.
Để kiểm soát đại lục mới tốt hơn, hắn bắt buộc phải phân tán bọn chúng ra, đặt vào các ngõ ngách trên đại lục để quản lý dã thú ở từng khu vực, tránh xảy ra những tình huống ngoài tầm kiểm soát.
Tuy nhiên, trước khi bố trí vị trí cho bọn chúng, cần phải sắp xếp lại vị trí của Liên minh năm người trước.
Hiện tại địa bàn đã mở rộng đáng kể, không cần thiết phải chen chúc hết ở phía bắc nữa mà hoàn toàn có thể phân tán ra các nơi.
Triệu Thành vẫn giữ nguyên vị trí cũ, trấn thủ ở phía bắc đại lục mới. Hơn nữa, nơi gã đang ở hiện tại đã bị gã cải tạo hoàn toàn thành một vùng băng tuyết, việc thay đổi vị trí là không thuận tiện.
Sau khi bàn bạc, Tần Chấn Quân sẽ sử dụng Cuộn giấy di dời căn cứ để chuyển Nhà lá của gã tới tận cùng phía nam của đại lục mới.
Tuy nhiên, vị trí này không nằm sát biển mà nằm ở điểm cực nam của mạch linh thạch Cấp Hoàn Mỹ, vừa đảm bảo nồng độ linh khí dồi dào, vừa có thể trông coi phía nam.
Tề Nguyên và Dương Chính Hà thì chiếm giữ hai vị trí ở giữa đại lục mới, chia toàn bộ mạch linh thạch thành ba đoạn có chiều dài tương đương nhau.
Thực tế, điều này tương đương với việc bốn người họ chia đều cả mạch linh thạch, chiếm giữ nguồn tài nguyên quý giá nhất và môi trường ưu việt nhất trên đại lục mới.
Ngoài ra, Nhà lá Sơn Hà của Trương Trọng Nhạc cùng Nhà lá của nhóm Trương Bá Nghĩa cũng được Tề Nguyên sắp xếp riêng, đều đặt quanh mạch linh thạch, gần với Cốt Thành Nhà Lá. Tuy nhiên, khoảng cách đến mạch linh thạch xa hơn một chút, nồng độ linh khí chỉ ở Cấp Hiếm Có.
Bọn họ cũng được phân tán ra, nằm ở khu vực đệm giữa các căn cứ của nhóm Tề Nguyên, đảm bảo mỗi một vùng đất đều có người cầu sinh nhân loại giám sát.
Dù vậy, diện tích đại lục mới thực sự quá lớn, ngay cả khi mọi người đã phân tán ra thì cường độ quản lý vẫn còn rất thấp.
Vì thế, cần phải dùng dã thú để lấp đầy khoảng trống.
Các cụm căn cứ của người cầu sinh đều nằm gần khu vực trung tâm, tức là bám sát mạch linh thạch, trong khi vòng ngoài vẫn còn một dải khu vực trống trải rộng lớn.
Bảy đại tộc quần dã thú được sắp xếp ở xung quanh, bao quanh lãnh địa của nhân loại theo bố cục "chúng tinh ủng nguyệt" (ngàn sao vây quanh trăng).
Đồng thời, bọn chúng cũng đóng vai trò kết nối giữa trung tâm và ngoại vi.
Bọn chúng vừa có thể quản lý khu vực vành đai, đóng vai trò là lớp phòng thủ đầu tiên bảo vệ đại lục mới, vừa kiểm soát được một lượng lớn dã thú hoang dã trong vùng.
Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hung thú Cấp Hiếm Có mạnh mẽ có thể tiến vào sâu bên trong đại lục để hấp thụ linh khí chất lượng cao, giúp thăng tiến thực lực dễ dàng hơn.
Sự thay đổi mang tính đột phá này đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện của đại lục mới, khiến sự phân bổ thế lực tại đây có những biến hóa cực lớn.
Để thuận tiện cho việc quản lý, Liên minh năm người sau khi thảo luận đã quyết định chia đại lục này thành các khu vực khác nhau và đặt lại tên để dễ phân biệt.
Đầu tiên là lấy mạch linh thạch ở giữa làm chủ đạo, chia thành bốn phần do Tề Nguyên, Triệu Thành, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà lần lượt chiếm giữ.
Tính từ bắc xuống nam, lần lượt là: Khu Băng Tuyết của Triệu Thành, Khu Cốt Thành của Tề Nguyên, Khu Không Đảo của Dương Chính Hà và Khu Thú Cốc của Tần Chấn Quân.
Các căn cứ của Trương Trọng Nhạc, Trương Bá Nghĩa cũng phân bố đều trong bốn khu vực này, đồng thời bao gồm cả liên hợp học viện và Tân Thành đều nằm trong phạm vi này.
Bốn khu vực lấy mạch linh thạch Cấp Hoàn Mỹ làm trung tâm này chính là khu vực sinh hoạt chính của nhân loại.
Còn ở hai phía đông và tây của mạch linh thạch hoàn toàn do dã thú quản lý.
Phía đông mạch linh thạch, từ bắc xuống nam lần lượt là: Khu Cốt Tê, Khu Lôi Tượng, Khu Bạch Mãng, Khu Kim Xí.
Phía tây mạch linh thạch, từ bắc xuống nam lần lượt là: Khu Hùng Vương, Khu Cổ Sư, Khu Thử Vương.
Bảy khu vực này chính là nơi sinh sống của toàn bộ dã thú sau này.
Ngoài dã thú thuộc tộc quần của riêng mình, các loại dã thú hỗn tạp khác cũng đều được phân bổ vào bảy khu vực này dưới sự quản lý của các đại tộc.
Mà Bảy đại tộc quần lại trực tiếp chịu sự quản lý của Liên minh năm người, tạo nên một cấu trúc hợp lý và lành mạnh.
Nhân cơ hội này, Tề Nguyên cũng thuận tiện thực hiện một cuộc thống kê tổng thể đối với toàn bộ dã thú trên đại lục mới.
Mục tiêu tính toán chính vẫn là số lượng hung thú Cấp Hiếm Có.
Bảy đại tộc quần cùng toàn bộ người cầu sinh nhân loại đồng loạt ra tay, mất tròn hai ngày mới tập hợp được hết thảy hung thú Cấp Hiếm Có lại.
Con số cuối cùng khiến ai nấy đều phải kinh ngạc — có tới 486 con hung thú Cấp Hiếm Có hoang dã.
Cộng thêm 395 con của bảy đại tộc, tổng cộng trên đại lục mới đang sinh sống 881 con hung thú Cấp Hiếm Có, mật độ này không hề thấp, thậm chí có thể nói là rất cao.
Thế lực hùng mạnh như vậy hoàn toàn hòa nhập dưới trướng Liên minh năm người, đã mở rộng thực lực tầng trung của liên minh đến mức đáng sợ.
Hiện tại có thể khẳng định rằng, dù tất cả các thế lực khác cộng lại về chiến lực Cấp Hiếm Có cũng tuyệt đối không thể so bì với Liên minh năm người!
Nói chính xác hơn, không phải Liên minh năm người nắm giữ khối thế lực này, mà là do một mình Tề Nguyên chưởng quản.
Bởi vì Bảy đại tộc quần đều chịu sự điều khiển của các cường giả Cấp Hoàn Mỹ thuộc tộc mình, mà bảy vị Cấp Hoàn Mỹ này lại chính là đồ đằng của Tề Nguyên!
Nhưng may mắn thay, quan hệ nội bộ Liên minh năm người rất đặc biệt, sẽ không xuất hiện những tranh chấp như các thế lực khác, mọi người đều vô cùng thân thiết nên cũng không quá để tâm đến tình trạng này.
Đem toàn bộ dã thú Cấp Hiếm Có hoang dã chia đều vào bảy khu vực dã thú, mỗi khu chia được khoảng 70 con, cộng thêm số lượng sẵn có của tộc mình, mỗi khu đều có chừng hơn 100 con, có thể nói là vô cùng dư dả.
Để đảm bảo sự ổn định cho bảy khu vực dã thú, Tề Nguyên cuối cùng quyết định để bảy vị Cấp Hoàn Mỹ trấn thủ lâu dài tại khu vực của mình.
Vừa quản lý tộc quần, vừa có thể trấn giữ biên giới, ngăn chặn sự xâm lược của kẻ thù bên ngoài.
Đặc biệt là trong thời gian gần đây, nhóm Achilles rất có thể sẽ đánh lén, nên cần phải tăng cường canh gác để phòng ngừa bất trắc.
Đồng thời, Tề Nguyên cũng đang cân nhắc một vấn đề: liệu có nên sử dụng Linh Văn để tạo thành một vòng trận pháp phòng ngự bao quanh toàn bộ đại lục mới tại các khu vực biên giới hay không.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng hắn vẫn chưa thể hạ quyết tâm.
Bởi vì có một yếu tố vô cùng quan trọng hạn chế, đó chính là nguồn cung năng lượng!
Việc khắc họa Linh Văn không hề phiền phức, Tề Nguyên cùng Viện nghiên cứu có thể gấp rút chế tạo một lô Linh Văn tương tự Thánh Lôi kết giới, điều đó không quá khó khăn.
Thế nhưng, một hệ thống Phòng Ngự Linh Văn đồ sộ như vậy, phẩm chất lại cao tới Cấp Hoàn Mỹ, thì năng lượng cần thiết là vô cùng khổng lồ.
Nồng độ linh khí ở khu vực vành đai vốn đã mỏng manh, không có mạch linh thạch, cũng chẳng có kỳ quan nào cung cấp năng lượng, nên căn bản không thể duy trì được sự tiêu hao của Linh Văn, vì vậy hắn chỉ đành từ bỏ ý định này.