Chương 833

Tổn thất sau cuộc chiến

Đăng ngày 30/08/2026

19
Rắc rắc! Aaron siết chặt nắm đấm, khóe miệng không ngừng giật giật, cảm thấy đầu đầy vạch đen, một nỗi uất ức nghẹn ứ nơi lồng ngực. "Bess hẳn là đã mang thai được 3 tháng rồi nhỉ..." "Đúng vậy! Sao nào? Tề Nguyên bị đè nén quá lâu, để anh ta thoải mái một chút, biết đâu vui vẻ lên lại đồng ý cứu Thống lĩnh thì sao!" "Ngươi đúng là... đúng là... đúng là một thiên tài!" Aaron như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống ghế, cảm giác sống không bằng chết. Nhất thời, gã cũng không biết có nên cứu sống Krampus hay không nữa. Chuyện này mà cứu sống được thật, để Thống lĩnh biết những việc Beast King đã làm, chẳng phải sẽ lột da rút gân, nghiền xương thành tro cả ba người bọn họ sao? Sau một hồi lâu im lặng vì quá sốc, Aaron đành phải chấp nhận thực tế, bất lực hỏi: "Tề Nguyên nói thế nào?" "Khì khì, anh ta vẫn chưa trả lời, nhưng tôi nghĩ anh ta chắc chắn là vô cùng hài lòng, khì khì..." "Mẹ kiếp... đồ ngốc!" Aaron chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, trực tiếp quay người bỏ đi, tâm trạng vốn đã phiền muộn lại càng thêm u uất. ... Tề Nguyên nhìn 20 người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, đủ mọi lứa tuổi trước mắt, nhất thời cạn lời. Người trẻ nhất mới vừa trưởng thành, dáng vẻ thanh thuần yếu đuối. Người lớn tuổi nhất đã ngoài 30, thân hình đầy đặn, phong vận vẫn còn mặn mà. Điều khiến hắn cạn lời hơn cả là trong đó cư nhiên còn có một người phụ nữ đang mang thai, đang rụt rè nép ở phía sau. "Beast King... đúng là... đúng là... một nhân tài hiếm có!" Tề Nguyên ngẩn người hồi lâu mới đưa ra được lời nhận xét này để bày tỏ sự kinh ngạc trong lòng. Chung Mạch Vận cũng bĩu môi nói: "Đừng nói nữa, nhìn Krampus có vẻ nghiêm túc, không ngờ sau lưng chơi cũng bạo thật đấy." "Thật sự!" "Anh bảo nếu ông ta tỉnh lại, biết những chuyện Beast King làm, liệu có giết người không?" "Chắc là không đến mức đó đâu, cùng lắm là đem tro cốt đi rải thôi." Chung Mạch Vận quay đầu lại hỏi: "Xử lý họ thế nào đây? Thu nhận hết sao?" Khóe miệng Tề Nguyên giật giật, bất lực thở dài một tiếng rồi nói: "Người mang thai thì đưa đi dưỡng thai, những người khác... sắp xếp một nơi ở tại Tân Thành cho họ, sau đó tìm người trông chừng là được." Bây giờ Tề Nguyên cũng đã hiểu ra, đại khái là cuộc điện thoại hôm qua của mình đã khiến gã Beast King vốn có chỉ số cảm xúc không cao hiểu lầm ý tứ. Có điều cái gã này... cũng khá biết cách làm việc đấy chứ! Chẳng trách có thể ngồi vào vị trí cao như vậy. Sau khi xử lý xong màn kịch khôi hài này. An Trường Lâm theo sát phía sau, đẩy xe lăn đi đến bên cạnh Tề Nguyên. "Anh Tề, tình hình đại khái đã điều tra rõ ràng rồi." "Nói đi." "Nhóm Beast King không nói dối, tình trạng của Krampus đúng như những gì họ tự thuật, quả thực là nhờ có địa khế đặc thù mới giữ được mạng." "Nội bộ của họ vẫn khá ổn định, nhờ có đám người Beast King trấn áp, bên dưới tuy có vài tiếng xì xào nhưng không gây ra sóng gió gì." "Ngay cả Phủ Vương và Chu Văn Sơn cũng không có động thái rõ rệt nào, đều an phận thủ thường ở trong nhà lá của mình." Tề Nguyên gật đầu, thủ đoạn của Krampus rất cứng rắn, hệ thống nội bộ vô cùng nghiêm ngặt và quy củ. Cho nên ngay cả khi ông ta hôn mê bất tỉnh, nội bộ căn cứ cũng không xảy ra mâu thuẫn lớn, xem ra trước đó đã có những chuẩn bị tương tự. Hơn nữa, những người cấp dưới quyền lực thứ hai, thứ ba mà ông ta để lại chắc chắn năng lực không hề kém. "Còn Achilles thì sao?" "Achilles cũng còn sống, cũng dùng địa khế đặc thù để giữ mạng, nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê, hơn nữa tình hình nội bộ... dường như không được tốt lắm!" "Trong Nơi Tập Trung quy mô lớn, có kẻ đã tiết lộ hiện trạng của Achilles, dẫn đến một số hỗn loạn." "Bên trong Nơi Tập Trung đó tồn tại quá nhiều thế lực, lợi ích đan xen phức tạp, tranh đấu cũng tương đối nhiều." "Trước đây hoàn toàn do một mình Achilles quyết định nên không nảy sinh vấn đề lớn, giờ Achilles ngã xuống, rất nhiều kẻ có thực lực không yếu đều bắt đầu nhảy ra ngoài." Tề Nguyên gật đầu, không nói gì thêm. Đặc điểm của Nơi Tập Trung quy mô lớn chính là như vậy, các thế lực vốn bị trấn áp bằng cường quyền, một khi không còn sự hạn chế của Achilles thì chẳng khác gì lũ chó điên. Tuy nhiên, Tề Nguyên hắn cũng chẳng rảnh hơi mà quản những việc đó. Điều hắn quan tâm là làm sao giải quyết tình trạng bên trong cơ thể mình. "Tay chân của Achilles có nghĩ cách chữa trị cho hắn không?" "Có, nhưng cơ quan nghiên cứu của họ không bằng Viện nghiên cứu của chúng ta, thành quả rất ít ỏi." Không có thêm thông tin gì mới, Tề Nguyên bất lực thở dài, chỉ có thể đặt hy vọng vào các bộ lạc trong tiểu thế giới. "Mấy vị bên bộ lạc thì sao?" "Vẫn chưa nhận được tin tức, chắc họ vẫn đang trên đường trở về, đang trôi dạt trên biển thôi." "À cũng đúng, đại lão thuộc tính Không gian chết rồi, tốc độ di chuyển của họ chắc chắn sẽ chậm lại, không biết có chết dọc đường không nữa." Tề Nguyên thần sắc tự nhiên nằm trong thùng gỗ, cơ thể phát ra ánh kim quang, bình thản nói. "Anh, bản tổng kết cuộc chiến lần này đã có rồi, anh có muốn nghe không?" "Nói đi." "Vâng!" An Trường Lâm lấy ra một tờ giấy, bắt đầu báo cáo chi tiết về sự đầu tư và tổn thất của cả hai bên trong cuộc chiến này. Câu đầu tiên đã khiến Tề Nguyên phải hít hà kinh hãi. "Cuộc chiến lần này có tổng cộng 79 cường giả cấp Hoàn Mỹ tham gia, bao gồm bốn phương thế lực." "Phía Krampus xuất chiến 3 con dã thú cấp Hoàn Mỹ, 7 người cầu sinh nhân loại cấp Hoàn Mỹ." "Krampus trọng thương, 6 người cầu sinh còn lại không dốc toàn lực chiến đấu, đa số chỉ bị thương nhẹ." "3 con dã thú cấp Hoàn Mỹ thì chết mất 2 con, xác đã đưa về Đảo giữa hồ rồi." "Phía Achilles xuất chiến 3 con hung thú cấp Hoàn Mỹ, 8 người cầu sinh nhân loại cấp Hoàn Mỹ." "Tình hình cũng tương tự phía Krampus, hung thú chết 2 con, nhân lực phía con người đều rất gian giảo, không có tổn thất lớn." "Còn phía lão Thôn trưởng, sau khi một người chết trong tiểu thế giới, 8 người còn lại đều tham chiến, cuối cùng tất cả đều chết dưới tay Trương Vĩ." "Xác của họ vẫn còn khá nguyên vẹn, cũng đã vận chuyển về hết rồi, nhân viên nghiên cứu dự định làm vài thí nghiệm, nhưng vẫn cần anh đồng ý." "Cuối cùng là các bộ lạc tiểu thế giới, họ là lực lượng chiến đấu chính, số lượng xuất chiến đông nhất, lên tới 21 người, trong đó có 7 người là Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ!" "Nhưng tổn thất của họ cũng lớn nhất, tổng cộng chết 7 người, 2 người chết dưới tay anh, chính là 2 cường giả Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ đó." "Chiến trường chính diện chết 5 người, xác đều đã đưa về." "Tính tổng cộng, bốn phương thế lực đã huy động 50 chiến lực cấp Hoàn Mỹ, tử vong 19 người." Con số này khiến Tề Nguyên nghe xong mà ngẩn người hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Một luồng sức mạnh khổng lồ như vậy là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới, vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là các bộ lạc tiểu thế giới, quyết tâm mà họ thể hiện vượt xa dự tính của mọi người, đã tung ra gần như toàn bộ chiến lực cấp Hoàn Mỹ! Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Krampus và Achilles lại dứt khoát gia nhập với họ, lựa chọn vây đánh Tề Nguyên.
Tổn thất sau cuộc chiến — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ