Chương 836
Sự hưng thịnh của ngành chăn nuôi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lúc mới chào đời, loài này thực tế không hề có vảy, đây vốn là đặc điểm chỉ xuất hiện khi Thiết Giáp Man Sư bước vào giai đoạn thiếu niên.
Điểm quan trọng nhất, cũng là dấu hiệu đặc trưng nhất, chính là lớp xương ngoài bao phủ trên sống mũi và chiếc sừng thịt mọc ra giữa trán nó.
Những đặc điểm như vậy là lần đầu tiên xuất hiện trên cơ thể một con Thiết Giáp Man Sư.
Phía sau, một ngự thú sư trẻ tuổi mặc hắc y lên tiếng:
"Đây là thức tỉnh huyết mạch rồi! Nhìn hình dáng này, hẳn là huyết mạch của Thiết Giáp Tê!"
"Thật chẳng dễ dàng gì, Thiết Giáp Tê vốn chỉ ở cấp Hiếm Có, luôn bị huyết mạch của Xích Kim Cổ Tông Sư áp chế, không ngờ cũng có ngày xoay mình thế này."
"Con Thiết Giáp Man Sư này có tiềm năng đột phá cấp Hoàn Mỹ đấy!"
Từ trước đến nay, lý do khiến Thiết Giáp Man Sư không thể đột phá cấp Hoàn Mỹ chính là do huyết mạch bị kìm hãm.
Huyết mạch của Xích Kim Cổ Tông Sư quá mạnh, lấn át hoàn toàn đặc tính của Thiết Giáp Tê, dẫn đến sự mất cân bằng.
Mọi người vốn đã dự đoán rằng, chỉ cần phần huyết mạch của Thiết Giáp Tê đột phá lên cấp Hoàn Mỹ, đạt đến trạng thái cân bằng với Xích Kim Cổ Tông Sư, thì loài này mới có cơ hội thăng cấp.
Có điều, trước giờ họ luôn đặt kỳ vọng vào vài con Thiết Giáp Man Sư cấp Hiếm Có trưởng thành, chứ chưa từng nghĩ tới một con non.
Tình huống lần này có thể coi là một niềm vui ngoài ý muốn.
Trên mặt Tông Uyên hiện lên nụ cười, gã cẩn thận kiểm tra tình trạng của sư tử non, sau khi xác định không có gì bất thường mới nhẹ nhàng đặt nó trở lại.
Kế đó, gã lấy từ trong Trữ Vật Linh Văn ra một lọ dược tề đang tỏa ra ánh huỳnh quang, rồi ra hiệu cho nhân viên công tác bên cạnh.
"Đây là Tỉnh Linh Dịch mới được Viện nghiên cứu bào chế, có tác dụng thanh lọc huyết mạch dã thú rất hiệu quả, giúp chúng đặt nền móng vững chắc ngay từ khi còn nhỏ."
"Sau này mỗi sáng, cậu dựa theo cân nặng của sư tử non, lấy liều lượng 0.5g cho mỗi kg, pha loãng với lượng nước gấp mười lần. Mỗi ngày cho nó uống hai lần, duy trì cho đến khi nó cai sữa."
"Nhớ kỹ không được quên, phải cho uống liên tục, liều lượng mỗi ngày cũng không được sai sót, nghe rõ chưa?"
Nhân viên chăn nuôi liên tục gật đầu, ghi chép tỉ mỉ từng yêu cầu của Tông Uyên vào giấy, sau khi xác nhận kỹ càng mới cất vào túi.
Dù vậy, Tông Uyên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, gã quay sang bảo một ngự thú sư:
"Bạch An, thời gian tới cậu hãy ở lại đây, chuyên tâm chăm sóc con sư tử non này."
"Rõ, thưa Tông bộ trưởng."
Tông Uyên gật đầu, bất chợt cảm thán:
"Tính ra đến nay, cộng thêm tộc quần của bảy vị đồ đằng, trên khắp Đại lục mới đã sở hữu tổng cộng 10 tộc quần cấp Hoàn Mỹ rồi!"
Những người khác nghe vậy cũng lộ vẻ bồi hồi, trong ánh mắt thoáng hiện sự tự hào.
Sự lớn mạnh của Liên minh năm người! Sự cường đại của Đảo giữa hồ! Những điều đó đã khắc sâu vào xương tủy họ, là niềm kiêu hãnh và cũng là chỗ dựa lớn nhất của họ.
Bảy vị đồ đằng vương giả cấp Hoàn Mỹ trấn giữ bốn phương khiến họ tràn đầy nhiệt huyết, không sợ hãi bất kỳ thử thách nào.
Hiện tại trên Đại lục mới, ngoài tộc quần của bảy vị đồ đằng này, đã xuất hiện thêm ba tộc quần mới mang tiềm năng cực lớn.
Ba tộc quần này hoàn toàn do chính tay họ nuôi dưỡng, là những dã thú thực sự thuộc về nhân loại, được họ toàn quyền kiểm soát và thuần hóa.
Thứ nhất chính là Thiết Giáp Man Sư trước mắt, đã thành công phá vỡ xiềng xích huyết mạch, sở hữu tiềm năng đạt tới cấp Hoàn Mỹ.
Hai tộc quần còn lại lần lượt là Quỷ Bối Long Viên và Băng Hoàn Cự Mãng!
Quỷ Bối Long Viên Vương, dưới sự hỗ trợ đắc lực của Tề Nguyên, đã thành công đột phá cấp Hoàn Mỹ.
Tộc quần Quỷ Bối Long Viên cũng đã mở rộng lên hơn 50 con, là một thế lực đang lên với tiềm năng vô cùng đáng sợ.
Còn Băng Hoàn Cự Mãng, chính là con rắn trắng béo lớn mà Triệu Thành nuôi.
Lần này Triệu Thành đưa nó đến băng nguyên phía bắc, tình cờ tìm thấy một loại tài nguyên thuộc tính băng chất lượng cao, giúp nó thuận lợi đột phá cấp Hoàn Mỹ.
Đồng thời, gã còn nhân tiện tìm thấy một con Băng Hoàn Cự Mãng đực đang ngủ say dưới sông băng, sau khi đánh cho tỉnh táo thì cưỡng ép cho chúng giao phối, thành công để lại hậu duệ.
Cuối cùng, ngay cả con rắn đực kia cũng bị xách cổ mang về để thuận tiện cho việc duy trì huyết mạch sau này.
Sự xuất hiện của ba tộc quần này mang ý nghĩa vô cùng to lớn.
Tộc quần của bảy vị đồ đằng tuy chịu sự thống trị của Tề Nguyên, nhưng thực chất vẫn chủ yếu hoạt động theo lối tự quản.
Dù là hung thú cấp Hiếm Có hay con non mới đẻ, Tề Nguyên rất ít khi can thiệp, tất cả đều giao cho tộc trưởng các tộc phụ trách.
Nếu cần chúng ra trận, hắn mới thông báo riêng.
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao mối quan hệ đó cũng không quá thân cận, không phải do tự tay nuôi lớn, tất cả chỉ dựa vào uy áp của đồ đằng ở phía trên, không thể hoàn toàn nắm trọn trong lòng bàn tay.
Nhưng ba tộc quần này lại khác, chúng là những kẻ "gốc gác sạch sẽ", hoàn toàn đi ra từ nội bộ Nhà lá, đây mới thực sự là con đẻ!
Chính vì thế, Tông Uyên vừa nhận được tin đã lập tức phi thân tới ngay, đủ để thấy mức độ quan trọng của sự việc.
Sau khi xác nhận mọi thứ ổn định, gã mới tranh thủ trở về Nhà lá ngay trong đêm.
Bộ chăn nuôi do gã phụ trách là một bộ phận cực kỳ đồ sộ, hằng ngày gã bận trăm công nghìn việc, có rất nhiều chuyện cần xử lý.
Ngoài những tộc quần hung thú dùng để chiến đấu, một nhiệm vụ trọng yếu khác của bộ chăn nuôi là nhân giống những loài dã thú có tính ứng dụng cao.
Cái gọi là tính ứng dụng chủ yếu nằm ở ba phương diện: thực phẩm, vật cưỡi và tài nguyên!
Những loài như Thiết Bối Sơn Trư, Hắc Trạch Thủy Ngưu, Tử Vũ Linh Kê là những loài gia súc điển hình. Sau khi chăn nuôi quy mô lớn, chúng có thể cung cấp lượng thịt cực kỳ dồi dào.
Dù là trong nội bộ Nhà lá hay ở Tân Thành, nhu cầu về các loại thịt này đều rất lớn.
Hơn nữa, phẩm cấp của ba loài này cũng rất bình dân, hầu như chỉ ở cấp Tốt và cấp Ưu Tú, người dân bình thường cũng có thể chi trả được.
Da của hai loài đầu có thể dùng để chế tạo giáp da phẩm cấp thấp, đối với người bình thường thì hiệu quả phòng ngự khá ổn, lại còn rất giữ ấm.
Sừng của Hắc Trạch Thủy Ngưu có thể dùng làm công cụ, dù là vũ khí hay nông cụ đều rất tốt.
Ngoài ra, sữa của nó cũng giúp nâng cao đáng kể chất lượng cuộc sống của những người cầu sinh.
Thịt của Tử Vũ Linh Kê thì béo ngậy, trứng gà sản sinh ra không chỉ nhiều mà hương vị còn rất ngon, nên đã bắt đầu được nhân giống rộng rãi.
Ba loại dã thú này, hay nói đúng hơn là gia súc, đã hoàn toàn hòa nhập vào đời sống của mọi người, trở thành một phần không thể thiếu.
Đồng thời, cùng với việc kiểm soát hoàn toàn Đại lục mới, họ đã thu hoạch được số lượng lớn dã thú với đủ chủng loại khác nhau, trong đó cũng xuất hiện một số loài sinh vật khác có thể dùng làm thực phẩm.
Sau khi trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt của trang trại, cuối cùng họ chọn ra thêm hai loại sinh vật phù hợp để nuôi dưỡng quy mô lớn.
Đó là Nhục Thảo Thỏ và Loa Giác Dương.
Nhục Thảo Thỏ chủ yếu ở cấp Tốt và cấp Ưu Tú. Thân hình chúng rất lớn, ăn cỏ để lớn, tính tình hiền lành, dễ sinh sản, là nguồn cung cấp thịt rất phù hợp.
Loa Giác Dương cũng chủ yếu ở cấp Tốt và cấp Ưu Tú. Kích thước chúng vừa phải, thịt rất dai và chắc, mùi hôi đặc trưng của cừu cũng ít hơn, đặc biệt là cặp sừng xoắn có giá trị rất cao.
Hiện tại, công tác nhân giống cũng đã bắt đầu được triển khai. Do cấp bậc không cao cộng với kỹ thuật chăn nuôi đã rất tiên tiến nên quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi.