Chương 839
Tình hình Tinh La hải vực
Đăng ngày 30/08/2026
19
Siêu cấp Nơi Tập Trung hiện nay mới thật sự là địa ngục trần gian, một khung cảnh mạt thế đúng nghĩa khi các thế lực lớn nhỏ không ngừng tranh đấu, khiến những người sống sót rơi vào cảnh lầm than.
Nơi từng tồn tại thành phố, văn minh và luật pháp, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn.
Cảnh tượng lúc này chẳng khác gì thuở ban đầu khi nhân loại mới đặt chân đến Thế giới sương mù, sinh mệnh rẻ rúng như cỏ rác, có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào.
Mọi chuyện dường như đang lặp lại.
Có lẽ đúng như câu nói: Những gì đã có rồi sẽ có lại, những gì đã làm rồi sẽ làm lại, dưới ánh mặt trời chẳng có gì là mới mẻ cả.
Thế nhưng, những cuộc tranh chấp triền miên không chỉ mang tới tai ương và chết chóc, mà còn đi kèm với vô vàn cơ hội cùng khả năng vô hạn.
Người xưa có câu: "Loạn thế xuất anh hùng."
Dùng vào lúc này quả thực không thể hợp lý hơn.
Dù nói thế nào, Siêu cấp Nơi Tập Trung vẫn còn sót lại hàng chục triệu nhân khẩu. Dẫu chất lượng mặt bằng chung có thấp, nhưng sau quá trình sàng lọc khắc nghiệt như đãi cát tìm vàng, cuối cùng vẫn sẽ lộ ra những viên ngọc quý.
Vốn dĩ, Đảo giữa hồ đã hoàn toàn rời khỏi Siêu cấp Nơi Tập Trung, rút đi gần như toàn bộ nhân lực, chỉ để lại hai ba thành viên thuộc Quỷ Bộ.
Nhưng tin tức mới nhất truyền về cho thấy, tại Siêu cấp Nơi Tập Trung đã xuất hiện không ít nhân vật tầm cỡ, dường như được trời cao chiếu cố mà một lần nữa nổi bật giữa đám đông.
Hơn nữa, tuy các thế lực tàn dư còn nhiều, nhưng đang dần hình thành thế chân kiềng với ba phe phái lớn áp đảo quần hùng, có xu hướng thống nhất toàn bộ Siêu cấp Nơi Tập Trung.
Đầu tiên là gia tộc họ Trần do cha con nhà họ Trần đứng đầu, phất lên nhờ việc buôn bán nô lệ.
Thứ hai là một nhóm tăng lữ đứng đầu giáo phái tín ngưỡng mạt thế, mang hơi hướng tà giáo với những giáo lý kỳ quái.
Cuối cùng là một thế lực chủ yếu gồm các nữ tử, lai lịch chưa rõ ràng nhưng nội bộ sở hữu tới mấy vị cường giả cấp Hiếm Có.
Điều khiến Tề Nguyên không ngờ tới chính là trong ba thế lực này, lại có vài người sở hữu năng lực đặc thù, thực lực vô cùng đáng gờm.
Chẳng hạn như cha con họ Trần, gã tăng lữ đeo nhẫn đen, hay người phụ nữ dùng tinh đao... tất cả đều thể hiện sức mạnh vượt xa những người cầu sinh cùng cấp.
Sự xuất hiện của những người này khiến Siêu cấp Nơi Tập Trung một lần nữa khôi phục lại giá trị trong mắt hắn.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tề Nguyên quyết định sẽ âm thầm can thiệp một phen.
Suy cho cùng, lý do trước đây hắn không mang theo nhân khẩu của Siêu cấp Nơi Tập Trung chỉ vì số lượng quá lớn, không thể di dời hết, chứ không có nghĩa là họ hoàn toàn vô giá trị.
Vả lại lúc đó rời đi quá vội vàng, hắn cũng chưa kịp sàng lọc kỹ càng từng người một.
Chính vì thế, hiện tại mới có nhiều mầm non tốt lộ diện như vậy.
Tiềm năng của con người là vô hạn, trong những môi trường đặc thù, thiên tài luôn không ngừng xuất hiện.
Siêu cấp Nơi Tập Trung bây giờ chính là một nơi như thế.
...
Trên đường phố của Siêu cấp Nơi Tập Trung, một nhóm người mặc hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, thực lực đều đạt tới Cấp Hiếm Có hậu kỳ đột nhiên xuất hiện.
Một đội ngũ mạnh mẽ như vậy chưa từng thấy qua ở nơi này.
Nếu có ai quan sát kỹ, sẽ phát hiện ở sau gáy những người này có một hình xăm tròn ẩn hiện.
Loại hình xăm này rất đặc biệt, bình thường sẽ không lộ ra, chỉ khi vận chuyển linh khí trong người thì mới hiện rõ.
Hình văn đó là một vòng tròn, phía trên là một hòn đảo, phía dưới là ký hiệu Quỷ Vương giản lược.
Biểu tượng này đại diện cho: Đảo giữa hồ - Quỷ Bộ!
"Đội trưởng, nhiệm vụ lần này cấp trên giao cho chúng ta là hỗ trợ bên nào?"
Vị Đội trưởng dẫn đầu bước đi vững chãi, đưa mắt nhìn quanh những con phố đổ nát, đáp:
"Cha con họ Trần."
"Ồ? Tại sao vậy ạ?"
Gã đàn ông dẫn đầu dừng bước, liếc mắt nhìn lại phía sau, lạnh lùng nói:
"Việc không nên hỏi thì đừng hỏi, cứ nghe theo sắp xếp của cấp trên là được."
"Rõ, rõ!" Gã thanh niên phía sau vội vàng gật đầu.
Lát sau, cậu ta lại rụt rè hỏi tiếp:
"Vậy chúng ta giúp họ thế nào, giúp họ đánh nhau ạ?"
"Chỉ cung cấp một ít tài nguyên thôi. Còn việc họ phát triển ra sao, các vị cấp trên không quan tâm lắm, mục đích chính là cài cắm chúng ta ở đây thôi."
"Hóa ra là vậy... Chậc, cái nơi khỉ ho cò gáy này!"
"Tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại đi! Nếu là vài năm trước, cậu còn chẳng có tư cách để gia nhập Quỷ Bộ đâu."
Vị Đội trưởng nhìn gã tân binh phía sau mà thấy đau đầu, không nhịn được nghĩ đến một nhiệm vụ bí mật mà cao tầng Quỷ Bộ đã giao trong chuyến đi này.
Đó là chiêu mộ thành viên!
Tại Đại lục mới hay Tinh Đảo Quần Liên hiện giờ, thực tế rất khó để tuyển được thành viên Quỷ Bộ phù hợp.
Bởi lẽ hai nơi đó phát triển quá nhanh, điều kiện sống quá tốt, phần lớn mọi người đều sống trong cảnh bình yên.
Ngay cả các đội săn bắn cũng có hệ số nguy hiểm tương đối thấp, khó mà xuất hiện những cá nhân đáp ứng được yêu cầu khắt khe của Quỷ Bộ.
Giống như mấy người phía sau này, chẳng qua cũng chỉ là "so bó đũa chọn cột cờ", miễn cưỡng tìm được vài kẻ có thiên phú khá khẩm mà thôi.
Không giống như thời kỳ đầu, mỗi một thành viên của Quỷ Bộ gần như đều bò ra từ đống xác chết, bước từng bước đẫm máu mới đi được đến ngày hôm nay.
Kết quả là thành viên mới bây giờ, chẳng bàn đến chuyện chịu khổ nỗ lực ra sao, mà đến ngày lễ ngày tết còn đòi về nhà ăn sủi cảo, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.
Vì vậy, chuyến đi tới Siêu cấp Nơi Tập Trung lần này, vị Đội trưởng còn gánh vác trọng trách từ cấp trên — tìm kiếm những thanh niên có ý chí kiên định trong môi trường khắc nghiệt này.
Thậm chí trong một thời gian dài sắp tới, Siêu cấp Nơi Tập Trung sẽ trở thành khu vực tuyển chọn tân binh chính thức cho Quỷ Bộ.
Đây cũng có thể coi là một trong những kế hoạch trọng yếu.
Còn về việc hỗ trợ ai? Cuối cùng ai thắng? Ngược lại chẳng có ai bận tâm.
Đối với những sắp xếp tại Siêu cấp Nơi Tập Trung, Tề Nguyên tuy có nắm qua nhưng cũng không quá để tâm.
Dù sao hiện tại hắn vẫn phải nằm trong thùng gỗ mỗi ngày, việc giữ cho bản thân sống sót mới là ưu tiên hàng đầu.
Ngoài Siêu cấp Nơi Tập Trung, còn một nơi khác cũng nằm trong tầm giám sát bí mật của Đảo giữa hồ.
Đó chính là Tinh La hải vực!
Sự phát triển ở nơi này đã vượt xa dự tính của Tề Nguyên.
Ban đầu hắn cứ ngỡ những người sống tại Tinh La hải vực đa phần là những người bình thường có thiên phú tầm thường, không màng tranh đấu.
Hơn nữa kỹ thuật họ nắm giữ cũng rất phổ thông, muốn phát triển lên cấp độ cao sẽ là một việc vô cùng khó khăn.
Lại thêm việc không có tranh chấp, dù tài nguyên phong phú thì cũng thiếu đi cơ hội để bứt phá thần tốc.
Vì thế, khả năng cao là nơi đây sẽ trải qua một giai đoạn phát triển chậm chạp và bình lặng, thậm chí dần biến thành một ngôi làng chài nhỏ cũng không chừng.
Nhưng thực tế lại cho thấy, nơi này đang phát triển vô cùng thịnh vượng, tốc độ tiến bộ nhanh đến chóng mặt.
Phương thức phát triển ở đây rất giống với 23 hòn đảo phía bắc Đại lục mới, mỗi người chiếm giữ một hòn đảo, tự mình khai khẩn đất hoang, đẩy mạnh trồng trọt và chăn nuôi.
Đặc biệt, số lượng người trên mỗi hòn đảo cực kỳ ít.
Theo thông tin báo cáo, tổng cộng họ chỉ có vài nghìn người nhưng lại chiếm giữ tới hàng trăm hòn đảo, trung bình cứ năm sáu người đã sở hữu riêng một đảo.
Tỷ lệ chiếm hữu tài nguyên bình quân đầu người cao đến mức vô lý.
Những người có quan hệ tốt hoặc quen biết nhau sẽ tìm một hòn đảo nhỏ mình yêu thích, rồi sống một cuộc đời giản dị, mộc mạc trên đó.
Trong cuộc sống an nhàn như vậy, họ dường như bộc phát khả năng sáng tạo cực lớn, năng lực học tập cũng tăng vọt, thậm chí học được những kỹ thuật mà các thế lực ở tám đại khu để lại trong thời gian ngắn.
Trồng trọt, chăn nuôi, luyện kim, săn bắn dã thú, Linh Văn cơ bản, Khảm lỗi cơ bản, Thuần thú cơ bản...