Chương 854

Tinh Thần Chi Thạch

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngoài những thứ đó ra, trong tay hắn còn có hàng trăm viên Kim Lôi Tử cùng một lượng lớn Linh Văn cường đại... Cộng thêm thực lực bản thân đã đạt đến Cấp Siêu Phàm, Tề Nguyên cảm thấy vô cùng an tâm. Hơn nữa hắn nhận ra rằng, sau khi dùng máu vàng để đột phá Siêu Phàm, thực lực của hắn dường như còn mạnh hơn hẳn so với những sinh vật siêu phàm thông thường. Dù chưa từng thực sự giao thủ với sinh vật siêu phàm nào, nhưng tại nhà lá cấp tám, hắn đã thu thập được máu của vài loại sinh vật cấp bậc này. Lại thêm việc từng tận mắt quan sát thi thể của Bàn Giác Âm Tích Mãng, hắn đã có những hiểu biết nhất định về đẳng cấp này. Nói một cách công bằng, máu của những sinh vật kia, kể cả là Tâm đầu huyết, dường như đều không thể sánh bằng dòng máu vàng trong người hắn. Vì vậy, chính hắn cũng không rõ thực lực hiện tại của mình rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào. Dù tự tin, Tề Nguyên vẫn cẩn thận chừa cho mình một đường lui. Hắn mang theo hai bộ Trận pháp dịch chuyển đặc biệt do Viện nghiên cứu chế tạo riêng. Chỉ cần xảy ra bất kỳ biến cố ngoài ý muốn nào, hắn đều có thể lập tức rời khỏi hiện trường. Loại trận pháp này không giống với những trận pháp dịch chuyển thông thường, nó không vận hành trong không gian bình thường. Thay vào đó, nó mượn năng lượng từ Không Gian Thụ Giới và hư không để di chuyển, nhờ vậy không bị ảnh hưởng bởi những thứ như Cấm Không Thạch. Có điều, hễ thứ gì dính dáng đến hư không đều ẩn chứa sự bí ẩn và kinh hoàng. Dưới áp lực khủng khiếp của hư không, loại trận pháp này chỉ có thể chống chịu được chừng một giây là sẽ sụp đổ hoàn toàn. Do đó, đây là một loại đạo cụ cứu mạng dùng một lần vô cùng quý giá. Sau khi Krampus mở quyền truy cập, Tề Nguyên bước chân vào bên trong. Một luồng bạch quang lóe lên trước mắt, khi tầm nhìn rõ lại, hắn đã đứng giữa một tòa thánh điện tràn ngập Thánh Quang. Trên bệ cao giữa điện đặt tấm địa khế đặc thù Thánh Quang đang tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi khiến không gian trở nên huy hoàng lộng lẫy. Tề Nguyên thầm cảm thấy hơi tiếc nuối. Trong năm nguyên tố cơ bản mà hắn cần, thứ thiếu hụt không phải Thánh Quang mà là Quang Nhiệt cơ bản hơn, giữa hai thứ này vẫn có sự khác biệt tinh tế. Nếu không, khi đã có đủ Thủy, Sinh Mệnh, Thổ và Quang, hắn chỉ còn cách nhà lá cấp tám đúng một bước chân nữa thôi. Thật đáng tiếc, hiện tại vẫn còn thiếu Quang Nhiệt và Linh, chẳng biết phải đi đâu mà tìm. Thu hồi dòng suy nghĩ, Tề Nguyên đưa mắt nhìn mấy bóng người trong thánh điện. Phía dưới tấm địa khế đặc thù, dáng vẻ già nua khô héo của Krampus đang nằm đó, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không còn, rõ ràng đã rơi vào cảnh dầu cạn đèn tắt. Bên cạnh gã, Beast King, Gavin, Aaron và Đoàn trưởng Storm — bốn người là những chiến lực Cấp Hoàn Mỹ cuối cùng còn sót lại của San Rinio — đều đang tụ tập tại đây. Ánh mắt bọn họ nhìn Tề Nguyên đều tràn đầy vẻ cảnh giác cao độ. Trái lại, Krampus trông có vẻ bình thản hơn nhiều. "Tề Nguyên, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?" "Vẫn khỏe? Ngươi dẫn quân đánh vào tận sào huyệt của ta, suýt chút nữa thì chém bay đầu ta, thế mà còn có mặt mũi hỏi thăm khỏe hay không sao?" Tề Nguyên chắp tay sau lưng, thong dong bước lên bệ cao nơi Krampus đang nằm, dáng vẻ tự nhiên như đang trò chuyện với một người bạn cũ. Trong lòng hắn không có oán hận, cũng chẳng có giận dữ, chỉ còn lại sự đạm nhiên và bình tĩnh. Krampus nhếch môi cười khổ một tiếng: "Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Phe đối diện có hơn 20 cường giả Cấp Hoàn Mỹ, trong tình cảnh đó ta không thể chọn đứng về phía ngươi được." Tề Nguyên xua tay tỏ ý không quan tâm, giờ phút này nhắc lại những chuyện đó đã chẳng còn ý nghĩa gì. "Tề Nguyên, không ngờ ngươi lại tự tin đến thế, dám một thân một mình tới đây." Beast King nhìn Tề Nguyên đơn độc đứng đó, sự kiêng dè trong mắt bớt đi vài phần. Tề Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Chỉ với thực lực của các ngươi, ta cần gì phải mang theo chiến lực Hoàn Mỹ khác?" Dưới ánh Thánh Quang, bóng của hắn đổ dài trên mặt đất, bao trùm lấy nhóm người Beast King, mang đến một áp lực vô hình cực lớn. Sự tự tin mãnh liệt tỏa ra khiến bọn họ có cảm giác muốn lùi bước theo bản năng. Krampus cũng thầm cảm thán, khí khái vương giả cùng sự can đảm và tự tin này quả không hổ là thủ lĩnh của Liên minh năm người, quả thực phi phàm. Thế nhưng, khi gã vô tình liếc thấy một chuỗi đồ đằng trên tay Tề Nguyên, đầu óc bỗng chốc đứng hình. Khóe miệng gã giật giật liên hồi: "Mẹ kiếp, mình quên mất chiến lực của Tề Nguyên chủ yếu dựa vào đồ đằng!" Tề Nguyên rõ ràng nhận ra ánh mắt của Krampus, nhưng khí thế vẫn không hề giảm sút. Dù sao thì có nhiều thứ qua thời gian dài rèn luyện là có thể đạt tới được. Ví dụ như độ dày của da mặt. Da mặt rèn luyện vài chục năm chắc chắn phải khác loại vài ngàn năm. Hắn vẫn đứng đó đầy tự tin, nhưng tay áo khẽ rủ xuống, âm thầm giấu bàn tay đầy Linh Văn vào trong. Chuyện đã đến nước này, Krampus cũng không nói nhảm thêm mà đi thẳng vào vấn đề: "Một tỷ Linh thạch đã chuẩn bị xong, đều là phẩm chất Cấp Ưu Tú, được cắt gọt theo quy cách Linh tệ tiêu chuẩn của Đảo giữa hồ, tính ra khoảng 10 tỷ đơn vị." Đã thành tâm hợp tác, Krampus cũng không có ý định bớt xén. Lúc này, Beast King lấy từ trong ngực ra mấy chục tấm Trữ Vật Linh Văn, nhìn qua thì thấy đều là đồ mua từ chỗ Tề Nguyên, bên trong chắc hẳn là đựng Linh thạch. Beast King chạy lon ton lại gần, vẻ mặt đầy xót xa đưa cho Tề Nguyên. Lúc quay đi, gã còn bồi thêm một câu: "Cái đó... anh chỉ bảo là lấy Linh thạch thôi, có thể trả lại mấy tấm Trữ Vật Linh Văn cho bọn tôi được không?" Một câu nói thật thà đến mức khiến Tề Nguyên cũng phải đứng hình, khóe miệng méo xệch. Ngay cả Krampus đang nằm trên bệ cao cũng tức đến mức mặt mũi lúc xanh lúc trắng, suýt nữa thì bật dậy tát cho Beast King một cái. Đúng là mất mặt đến tận cùng mà. Mặc dù những gì Beast King nói là sự thật. Kể từ khi quan hệ với Tề Nguyên đổ vỡ, các vật tư cơ bản như Trữ Vật Linh Văn hay Thông Thoại Linh Văn của bọn họ luôn rơi vào tình trạng khan hiếm trầm trọng. Nhưng dù có thiếu thốn đến đâu, cũng không cần phải nói huỵch toẹt ra như thế chứ. Tề Nguyên cũng thấy cạn lời, đối với một "đứa trẻ" đơn thuần như vậy, hắn thật sự không nỡ buông lời làm khó. Hắn thở dài một tiếng, trực tiếp ném ra mấy tấm Trữ Vật Linh Văn mẫu mới, không gian bên trong rộng gấp mười lần loại cũ. Tuy không bằng Không Gian Tiểu Giới, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Trữ Vật Linh Văn thông thường. Nhận lấy đồ, Beast King còn rất lịch sự đáp lại một tiếng cảm ơn. Hành động này khiến Gavin và những người xung quanh không còn mặt mũi nào nhìn ai, vội vàng kéo gã lùi lại. Cứ để gã tiếp tục thế này, sớm muộn gì mặt mũi của San Rinio cũng bị gã làm mất sạch. Về phần Krampus, khỏi phải nói, sắc mặt gã đã đen đến mức không thể đen hơn, ánh sáng chiếu vào cũng chẳng thèm phản xạ lại, trông chẳng khác gì một hố đen vũ trụ. Tề Nguyên kiểm kê lại một lượt, thấy số lượng không sai biệt mới hỏi tiếp: "Còn tài nguyên Cấp Hoàn Mỹ thì sao?" Krampus buồn bực lên tiếng: "Aaron, đưa cho hắn." Vừa nói, Aaron vừa đưa lại một chiếc hộp gỗ, đồng thời giải thích: "Tinh Thần Chi Thạch, nguyên liệu cấp Hiếm Thế, có khả năng hấp thụ sức mạnh ánh sao để nuôi dưỡng ra Tinh Thần Thạch Cấp Hoàn Mỹ, tương đương với một điểm tài nguyên Cấp Hoàn Mỹ hoàn chỉnh." Tề Nguyên nhướn mày, không ngờ Krampus lại hào phóng như vậy. Hắn chỉ yêu cầu một điểm tài nguyên Cấp Hoàn Mỹ, gã lại trực tiếp đưa ra nguyên liệu cấp Hiếm Thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn liền hiểu ra nguyên nhân sâu xa. Gia sản của Krampus, rất có thể không hề giàu có như hắn vẫn tưởng...